Hội tử vi Hà Nội
TuBi
12/09/2011
Ledung, on 12/09/2011 - 20:54, said:
@Tobi đại sư: thôi thôi không dám tranh Ấy tướng với Đại sư nữa, mong Đại sư hạ thủ lưu tình
Ấy còn son, Rụng cũng còn son,
Chúc cho đôi ấy làm con một nhà.
Tử Phủ Vũ Tướng
12/09/2011
Ớ ớ, 2 anh Bi và anh Rung cứ "đá" em từ bên nọ sang bên kia làm em chóng cả mặt. Phù
Nết Na
12/09/2011
TuBi, on 12/09/2011 - 21:09, said:
Lé Rụng huynh đừng quá khiêm nhường, Bi đây cũng chỉ là tả thực sự phấn khởi của Ấy Tướng với huynh thôi, sợ ko nói ra giúp thì Ấy ko nói được và huynh cũng không biết được sự mến mộ của nàng Ấy với huynh đến nhường nào. tránh tình trạng như Chàng Ngưu và Nàng Ngâu........ "thời @".
Ấy còn son, Rụng cũng còn son,
Chúc cho đôi ấy làm con một nhà.
Ấy còn son, Rụng cũng còn son,
Chúc cho đôi ấy làm con một nhà.
TuBi
12/09/2011
[quote name='Ledung' timestamp='1315835690' post='51953']
lỗi mạng post trùng
Sửa bởi TuBi: 12/09/2011 - 21:33
lỗi mạng post trùng
Sửa bởi TuBi: 12/09/2011 - 21:33
Truong_Giang
12/09/2011
@
Đêm Trung Thu không đốt đèn đi chơi đựoc nên tức cảnh sinh tình làm bài thơ này ( do không được lên Sao nhanh như Ledung ) , lời thơ còn kém nên các bạn đừng chê cười , chỉ muốn góp vui cho tất cả các mem trong hội mình ! Chúc cả nhà vui vẻ !
Trung Thu không Trăng cũng chẳng Sao ?
Chỉ có mưa Thu tuôn ào ào..
Người ngắm Thu trôi ngoài cửa ngỏ
Bao giờ ta mới được thêm Sao ?
Bao giờ ta mới được thêm sao
Cảnh vắng Không chăng (? ) chẳng ngọt ngào ?
Trăng đi đâu vắng không người vấn
Hay biết thu về đi tìm sao ...
Hay biết Thu về đi tìm Sao ?
Cảnh vắng đêm thu rất ngọt ngào
Mình ta nghe tiếng côn trùng gáy
Ngoài song hương cốm bỗng đưa vào
Ngoài song hương cốm bỗng đưa vào
Gió thổi mây bay sướng làm sao
Chợt thấy mưa kia vừa mới tạnh
Trăng soi ngoài cửa , tự khi nào
Trường Giang
PS : Bạn ThCh hay em Hành thử dùng Mai hoa xem quẻ gì giúp Anh với !!!
Đêm Trung Thu không đốt đèn đi chơi đựoc nên tức cảnh sinh tình làm bài thơ này ( do không được lên Sao nhanh như Ledung ) , lời thơ còn kém nên các bạn đừng chê cười , chỉ muốn góp vui cho tất cả các mem trong hội mình ! Chúc cả nhà vui vẻ !
Trung Thu không Trăng cũng chẳng Sao ?
Chỉ có mưa Thu tuôn ào ào..
Người ngắm Thu trôi ngoài cửa ngỏ
Bao giờ ta mới được thêm Sao ?
Bao giờ ta mới được thêm sao
Cảnh vắng Không chăng (? ) chẳng ngọt ngào ?
Trăng đi đâu vắng không người vấn
Hay biết thu về đi tìm sao ...
Hay biết Thu về đi tìm Sao ?
Cảnh vắng đêm thu rất ngọt ngào
Mình ta nghe tiếng côn trùng gáy
Ngoài song hương cốm bỗng đưa vào
Ngoài song hương cốm bỗng đưa vào
Gió thổi mây bay sướng làm sao
Chợt thấy mưa kia vừa mới tạnh
Trăng soi ngoài cửa , tự khi nào
Trường Giang
PS : Bạn ThCh hay em Hành thử dùng Mai hoa xem quẻ gì giúp Anh với !!!
Nết Na
12/09/2011
giaovien
12/09/2011
Trung thu các bác toàn ngắm trăng qua mạng ạ . BÁc Truơng_Giang hôm nay làm thơ kinh nhỉ. Kính bác
giaovien
12/09/2011
Eo, xinh như Gà, đẹp như Ấy tướng mà tối nay lại ở nhà online là sao? Chânphong sao để phí thế nhỉ , rồi cả mấy chú ẩn ẩn nick nữa, sao lại để bé Gà và bé Ấy, Uyenchi online thế kia nhỉ . Mình già rồi, không dám ra đường là một nhẽ, bác TG bảo trăng vào tới cửa rồi đấy, đề nghị nam thanh nữ tú đi chơi đi
Nết Na
12/09/2011
Diệu Bích
12/09/2011
Em đoán bác TG đang tương tư cô nào tên Hằng hay Nguyệt gì đó mà không làm gì được nên mới "tức" cảnh sinh tình
giaovien
12/09/2011
@Chânphong:
Nếu yêu thì nói là yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Đừng nên nửa đục nửa trong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư
( không nói là Lé rụng cua mất đấy )
Nếu yêu thì nói là yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Đừng nên nửa đục nửa trong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư
( không nói là Lé rụng cua mất đấy )
giaovien
12/09/2011
DieuBich, on 12/09/2011 - 21:28, said:
Em đoán bác TG đang tương tư cô nào tên Hằng hay Nguyệt gì đó mà không làm gì được nên mới "tức" cảnh sinh tình
Hôm nọ đi off, không có cậu, buồn gần chết. Đi nhanh rồi về nhé, chứ tớ không kham nổi chức quyền chủ tịch đâu, sợ con đào hoa thiên không nó làm hỏng hội mất
ChanVuPhong
12/09/2011
chấn Phong Hom nay phải nộp cai bài kiêm tra qua bên Mỹ, không bị trựot chị ah. Tình yêu vốn không thật là ảo, chạy theo nó mệt lắm chị ah. E ko có sao đào hoa yêu chị ah, lại chảng xương khúc ứot át, toàn Hổ tấu, Hổ cái, hổ khốc mang văn này ra tán gái không được chị ah. Bàn chuyện xã hội thì được, khổ thế bà chị.
Nết Na
12/09/2011
giaovien, on 12/09/2011 - 21:27, said:
Eo, xinh như Gà, đẹp như Ấy tướng mà tối nay lại ở nhà online là sao? Chânphong sao để phí thế nhỉ , rồi cả mấy chú ẩn ẩn nick nữa, sao lại để bé Gà và bé Ấy, Uyenchi online thế kia nhỉ . Mình già rồi, không dám ra đường là một nhẽ, bác TG bảo trăng vào tới cửa rồi đấy, đề nghị nam thanh nữ tú đi chơi đi


