Hội tử vi Hà Nội
label
09/09/2011
hanbaoquan
09/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/09/2011 - 15:34, said:
Lê rung pót cái ảnh rung nhan lên đây mình chiêm ngưỡng cái. Máu rồi đấy. Tháng này hạn có Tham lang tự dưng lại có Rung tham này xuất hiện để mình tán
em cuối tuần phải trông tổng thống BILL nên ko bít có đi đâu được ko nữa
Ledung
09/09/2011
DungLe, on 09/09/2011 - 15:24, said:
ủa, anh tu em ạ, to Dung Le hay LeDung anh ui?
Anh ấy nhắc cả hai đứa mình đấy em ợ. Mong em sau này hạ thủ lưu tình, anh trông thế mà mong manh dễ vỡ lắm
@Ấy tướng: cái vụ cung Tử tức có gì đặc biệt hôm nào bọn mình off riêng sẽ lần hồi kể lại, mong Ấy đừng hắt hủi, chê bai, mình tủi thân lại phọt khóc ngay tại quán thì xấu mặt lắm
@ A Liemtho: hình như lá số bác và em giống nhau,chỉ đối cung mệnh Nhưng em cũng không Đào Hoa lắm đâu, bị cụ Lộc Tồn cầm gậy vụt cho mấy lần nên cũng tử tế tương đối rồi bác ợ
Soleil
09/09/2011
liemtho, on 09/09/2011 - 15:37, said:
LT chưa xuất chiêu đâu nhé! hihihi. nhưng nói thật là mình toàn làm thơ chính qui, làm thơ vui và tán gẫu cứ thấy ngượng ngượng. Bái phục các bạn thật đấy.
Anh cứ làm đi, không khéo lại còn hay hơn Bi và LeDung ý chứ.
Làm thơ vui mới thích, cười suốt cả ngày, nhưng mà cũng mỏi hết cả mồm, hic
TuBi
09/09/2011
liemtho, on 09/09/2011 - 15:33, said:
Mình cũng bất ngờ vì bên trong thì mạnh mồm, sao bên ngoài thì hiền thế! Tubi có một số nét tướng khá đẹp như răng và mũi.
label
09/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/09/2011 - 15:26, said:
Hãy thử một lần cảm giác Vượt qua chính mình, rồi có khi anh lại thấy mình như cũ hay hơn. Chắc anh có Thất sát thê cung nên gu thích "sắc nhọn" "kim" giống em rồi.
hanbaoquan
09/09/2011
DungLe, on 09/09/2011 - 15:39, said:
Anh cứ làm đi, không khéo lại còn hay hơn Bi và LeDung ý chứ.
nhiễu điều phủ lấy cái gương
người trong một hội nhìn giường thấy nhau
Ledung
09/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/09/2011 - 15:34, said:
Lê rung pót cái ảnh rung nhan lên đây mình chiêm ngưỡng cái. Máu rồi đấy. Tháng này hạn có Tham lang tự dưng lại có Rung tham này xuất hiện để mình tán
A di đà phật. Thí chủ cứ cho số nhà, giờ tý canh ba đêm nay bần tăng sẽ uống nốt bình "Sư Vượt Rào" rồi đến vấn an thí chủ. Mô phật
Soleil
09/09/2011
lenhhosung83, on 09/09/2011 - 15:47, said:
cứ làm đi mới chít chứ, bít anh LT ở xa nên đánh đố đây mà, hichic, tính ra dungle cũng vui đáo để nhỉ, trong time joint có hai ba tháng là làm được gaafn ba anh
nhiễu điều phủ lấy cái gương
người trong một hội nhìn giường thấy nhau
nhiễu điều phủ lấy cái gương
người trong một hội nhìn giường thấy nhau
Anh im ngay đê, e đang nói thẳng đấy nhé, đừng có nghĩ cong!
Giết chết bây h
@all: đây là topic để tán vui, mong đừng ai, đừng ai nghĩ này nọ, đã là mem rồi mà, please, mệt lắm!
Sửa bởi DungLe: 09/09/2011 - 15:52
TuBi
09/09/2011
Ledung
09/09/2011
liemtho, on 09/09/2011 - 15:46, said:
Huhuhu bao nhiêu cái đẹp nó vào MTQ hết rồi, phải chịu thôi. Nhưng may quá có con TH,TK chỉ điểm "tiền trở hậu thành" mà. Cũng như em thôi, càng chậm càng chắc.
Em kết câu này của bác lắm ợ. Em cũng lộn hết cả tiết với thằng Triệt ngáng cửa nhà cô dâu của em. Thành ra từ hồi biết yêu đến giờ mọi thứ nó cứ lủng con nhà củng, toàn là: chúng mình hẹn kiếp sau nhé anh, kiếp này thì em té đây, bái bai
label
09/09/2011
TuBi, on 09/09/2011 - 15:45, said:
Có lẽ khi nào anh nhìn lá số em chắc anh sẽ thấy được nguyên nhân tại sao lại thế! còn em thì chịu, cũng ko biết tại sao lại thế nữa!hihihi có dịp mà diện kiến trực tiếp với anh LT thì chắc sẽ hay lắm đây. Lúc nào anh về vn thì cứ cho cả làng biết nhé! Em sẽ kêu gọi một cuộc họp bất thình lình để chào đón anh về! Em làm một cuộc khảo sát quần chúng, thì thấy các nàng nhà ta mong gặp anh lắm rồi đó! hihihi
Hờ hờ, LT như vật trong viện bảo tàng ấy, ngắm thì thích mà chẳng ai dám sờ, chán thật!.Đợt này về ăn mặc sex si tí vậy. Có ai đăng kí sờ thì dơ tay xem nào.
hanbaoquan
09/09/2011
DungLe, on 09/09/2011 - 15:50, said:
Anh im ngay đê, e đang nói thẳng đấy nhé, đừng có nghĩ cong!
Giết chết bây h
@all: đây là topic để tán vui, mong đừng ai, đừng ai nghĩ này nọ, đã là mem rồi mà, please, mệt lắm!
Giết chết bây h
@all: đây là topic để tán vui, mong đừng ai, đừng ai nghĩ này nọ, đã là mem rồi mà, please, mệt lắm!
Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ… lăm le … nhìn hoai`
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp… dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt… lá răm.
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga.
Vợ ta nói mãi chẳng tha.
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng.
Vợ ta đi tướng hai hàng.
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê.
Vợ ta hay mắng hay chê.
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm.
Vợ mình, mình sợ mới khôn.
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo.
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!
“ST”
label
09/09/2011
DungLe, on 09/09/2011 - 15:50, said:
Anh im ngay đê, e đang nói thẳng đấy nhé, đừng có nghĩ cong!
Giết chết bây h
@all: đây là topic để tán vui, mong đừng ai, đừng ai nghĩ này nọ, đã là mem rồi mà, please, mệt lắm!
Giết chết bây h
@all: đây là topic để tán vui, mong đừng ai, đừng ai nghĩ này nọ, đã là mem rồi mà, please, mệt lắm!
Soleil
09/09/2011
lenhhosung83, on 09/09/2011 - 15:55, said:
Bớt nóng, cuối tuần rồi chọc tí cho nhớ rai,
Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ… lăm le … nhìn hoai`
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp… dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt… lá răm.
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga.
Vợ ta nói mãi chẳng tha.
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng.
Vợ ta đi tướng hai hàng.
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê.
Vợ ta hay mắng hay chê.
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm.
Vợ mình, mình sợ mới khôn.
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo.
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!
“ST”
Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ… lăm le … nhìn hoai`
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp… dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt… lá răm.
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga.
Vợ ta nói mãi chẳng tha.
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng.
Vợ ta đi tướng hai hàng.
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê.
Vợ ta hay mắng hay chê.
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm.
Vợ mình, mình sợ mới khôn.
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo.
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!
“ST”
, hết giận òi, lần sau mà như vậy là e giận thật , hẹ
Sửa bởi DungLe: 09/09/2011 - 16:01


