Tu Phu Vu Tuong, on 09/09/2011 - 09:27, said:


Hội tử vi Hà Nội
#2551
Gửi vào 09/09/2011 - 09:47
#2552
Gửi vào 09/09/2011 - 09:47
giaovien, on 09/09/2011 - 08:50, said:
Nhưng đúng đấy thầy ạ, kieur này điều ngay con phục binh về, còn sơ múi tẹo, chứ cứ mắc bệnh tư tưởng, mệt lắm. Có tiếng không có miếng.
Đính chính phát, ngẫm lai, mình chưa Dài tim bao giờ, mà toàn bị Dài tim thôi ạ
Ôi, chị GV thiếu con Phục Binh nên chưa đủ độ liều ạ? Em có Phục Binh đây, chị có thuê không, em cho thuê?
#2553
Gửi vào 09/09/2011 - 09:50
#2554
Gửi vào 09/09/2011 - 10:00
Sửa bởi DaoHongHi: 09/09/2011 - 10:03
#2557
Gửi vào 09/09/2011 - 11:15
DaoHongHi, on 09/09/2011 - 11:11, said:
Anh Sung nhác thấy muốn lồng ra xem
Người ơi dừng bước đi em
Cho anh ngó thử có quen không nào?
Ngoài sân có một bóng hồng
Sung ta nhớn nhác tồng ngồng chạy ra
Người ơi dừng bước đi em
Anh đây muốn thử em có ok ko nào
#2558
Gửi vào 09/09/2011 - 11:57
Đêm khuya dăm chén rượu
Sáng sớm một ấm trà
Mỗi ngày cười vài bận
Thày thuốc không đến nhà.
@ a Liemtho: bái phục anh, quả là cây đa cây đề của hội, anh dùng kính chiếu yêu mà soi thế thì thằng em chạy trời không khỏi nắng rồi. Tiện thể anh ngâm cứu giúp em xem có cô nào trong hội dây mơ, rễ má với cung Thê của em đi, để em bố trí thời gian phổ độ kịp thời
@ cả nhà: sáng nay mình đi thăm một ông anh bị vợ oánh phải nhập viện, đến thấy nạn nhân nằm thoi thóp, mặt mũi thâm tím không sót chỗ nào, tay trái bó bột, chân phải treo lủng lẳng trên dây. Xem X-Quang xươn sườn gãy ba bốn chỗ, nẹp khắp người như bó giò. Thấy mấy thằng em dại nén hương, nải chuối qua thăm, ông anh cảm động quá tru lên như sói hóng giăng, khóc nức nở không kìm được nước mắt. Nghe đồn vợ ông anh cũng Hóa Quyền nhập mệnh, chủ tinh Vũ Khúc Kình Dương, đâm mình hoảng hốt. Hình như trong hội ta cũng có một số nàng dính dáng mấy sao này, chắc là tinh thần thượng võ cao lắm đấy. Anh em hết sức bảo trọng nhé
#2559
Gửi vào 09/09/2011 - 12:01
Ledung, on 09/09/2011 - 11:57, said:
Đêm khuya dăm chén rượu
Sáng sớm một ấm trà
Mỗi ngày cười vài bận
Thày thuốc không đến nhà.
@ a Liemtho: bái phục anh, quả là cây đa cây đề của hội, anh dùng kính chiếu yêu mà soi thế thì thằng em chạy trời không khỏi nắng rồi. Tiện thể anh ngâm cứu giúp em xem có cô nào trong hội dây mơ, rễ má với cung Thê của em đi, để em bố trí thời gian phổ độ kịp thời
@ cả nhà: sáng nay mình đi thăm một ông anh bị vợ oánh phải nhập viện, đến thấy nạn nhân nằm thoi thóp, mặt mũi thâm tím không sót chỗ nào, tay trái bó bột, chân phải treo lủng lẳng trên dây. Xem X-Quang xươn sườn gãy ba bốn chỗ, nẹp khắp người như bó giò. Thấy mấy thằng em dại nén hương, nải chuối qua thăm, ông anh cảm động quá tru lên như sói hóng giăng, khóc nức nở không kìm được nước mắt. Nghe đồn vợ ông anh cũng Hóa Quyền nhập mệnh, chủ tinh Vũ Khúc Kình Dương, đâm mình hoảng hốt. Hình như trong hội ta cũng có một số nàng dính dáng mấy sao này, chắc là tinh thần thượng võ cao lắm đấy. Anh em hết sức bảo trọng nhé
rồi cũng có ngày hội mình đi thăm Lé Dung trong bệnh viện như thế này, rồi về e sẽ làm 1 cái rìpot hoành hơn thế này, ha ha ha
Ngày ấy , ngày ấy sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chứng kiến, ha ha ha
Sửa bởi DungLe: 09/09/2011 - 12:05
#2560
Gửi vào 09/09/2011 - 12:05
lenhhosung83, on 09/09/2011 - 00:29, said:
Song sát nhà chú để cho Song Hành thụ lý là mất điện ngay
Cơm đã, đói quá. Chúc cả nhà ăn trưa ngon nghẻ. Nhớ nhai chậm, nuốt từ từ, nhỡ mắc nghẹn ra đấy thì cả hội lại được một phen bận rộn
#2561
Gửi vào 09/09/2011 - 12:37
@ Bi: quả dự án này tôi quân đỏ, Bi chịu khó làm quân xanh nhá Thắng thầu đến lúc triển khai tôi mời Bi về làm giám sát thi công. Mắt mọc lẹo chi chít cho đã.
@ Ấy tướng: mình đang mong sinh toàn vịt đây. Nhà mười mấy đứa cháu giai, giờ sinh được con gái chắc cả họ đau tim vì quá sướng
@ DungLe: đúng rồi, cả hội đến viện thăm anh, sau đấy lại hớt ha hớt hải phi qua trại tạm giam tiếp tế cho em . Haizzz, chỉ vì không kìm được cái sở thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà em làm cả nhà vất vả.
#2562
Gửi vào 09/09/2011 - 12:43
#2564
Gửi vào 09/09/2011 - 12:50
Ledung, on 09/09/2011 - 12:37, said:
@ Bi: quả dự án này tôi quân đỏ, Bi chịu khó làm quân xanh nhá Thắng thầu đến lúc triển khai tôi mời Bi về làm giám sát thi công. Mắt mọc lẹo chi chít cho đã.
#2565
Gửi vào 09/09/2011 - 13:03
Ledung, on 09/09/2011 - 11:57, said:
Đêm khuya dăm chén rượu
Sáng sớm một ấm trà
Mỗi ngày cười vài bận
Thày thuốc không đến nhà.
Lưu thông huyết mạch chẳng lo chi.
Hai bốn giờ ấy ăn nhiều thứ.
Mơn mởn, phơi phới mãi xuân thì!
Sửa bởi TuBi: 09/09/2011 - 13:07
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












