Hội tử vi Hà Nội
Ledung
08/09/2011
@tinhco: anh cũng tham vọng lắm nhưng sợ tham quá thì thâm, đa quá thì ... hỏng thận âm Xưa nay bà con ta cứ đề cao đức hy sinh của người phụ nữ Việt, anh cay mũi lắm, quyết lấy thân mình lấp lỗ châu mai, cho thiên hạ thấy đàn ông Việt Nam cũng cao cả hy sinh như ai, chứ thua sút mấy nả
Tử Phủ Vũ Tướng
08/09/2011
Lê rung chắc mệnh Phá quân rồi. hihihi. Phá quân thì khéo mồm lắm, lại chém gió giỏi. Vào hội này chuẩn rồi. . Nhưng ở đây ace ko dấu nhau điều gì cả, biết lá số nhau hết rồi. Lê rung một mình đi ngược với mọi người, tiết lộ ti tí thế ko được đâu. Tung cả lá số lên đây ace mới quý, thế mới hết mình.
À mít rơi trúng đầu chả sao, đội mũ bảo hiểm rồi lê rung à
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 08/09/2011 - 15:10
À mít rơi trúng đầu chả sao, đội mũ bảo hiểm rồi lê rung à
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 08/09/2011 - 15:10
tinhco
08/09/2011
@anh Lê Dũng (chắc vậy) : được, được, trong âm có dương, trong sương có âm, như vậy là hài hòa, chị em sẽ học tập anh...xông pha một chút cũng kô sao
TuBi
08/09/2011
Topic hôm nay im ắng quá,
Các bác đâu rùi, khoắng nó lên,
Để cười, để vui như bữa trước.
Đừng để nó xìu, rồi lãng quên.
Các bác đâu rùi, khoắng nó lên,
Để cười, để vui như bữa trước.
Đừng để nó xìu, rồi lãng quên.
Ledung
08/09/2011
Ối Giàng ơi, Ấy tướng ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm quá. Chơi quả "Sao Mai Điểm Huyệt" trúng phóc cái tính thích nghe nói ngọt của mình. Đọc xong mấy phút mà người vẫn cứ rộn hết cả ràng lên thế này, căng nhỉ Quả là gừng càng già càng cay, nhưng cay thế mới là gừng hay Mình sẽ bổ sung thêm một nét mới Vũ Khúc vào trong hổ lốn Tử Vi kiến thức của bản thân là: Vũ Khúc nói chuyện nghe rất sướng tai hehe.
Đây số đây, sau một thời gian ra sức giấu diếm, ruồi đã chính thức quy tiên vào hồi 15h45p ngày 8 tháng 9 năm 2011, tức ngày 11 tháng 8 năm Tân Mão do ăn phải mật ngọt của thành viên Ấy tướng. Trong lúc say sưa, lấng khấng, có gì sơ sót xin được lượng thứ.
Đây số đây, sau một thời gian ra sức giấu diếm, ruồi đã chính thức quy tiên vào hồi 15h45p ngày 8 tháng 9 năm 2011, tức ngày 11 tháng 8 năm Tân Mão do ăn phải mật ngọt của thành viên Ấy tướng. Trong lúc say sưa, lấng khấng, có gì sơ sót xin được lượng thứ.
uyenchi
08/09/2011
hanbaoquan
08/09/2011
tinhco, on 08/09/2011 - 15:35, said:
@anh Lê Dũng (chắc vậy) : được, được, trong âm có dương, trong sương có âm, như vậy là hài hòa, chị em sẽ học tập anh...xông pha một chút cũng kô sao
Khách sạn chỉ có năm sao
Bồ thì biết có là bao cho vừa
Dù biết là ăn thịt lừa
nhưng mà món ấy có chừa được đâu
thôi thì qua kiếp kiến sâu
chịu khó đục đẽo như trâu nuôi bồ
Nết Na
08/09/2011
Ledung, on 08/09/2011 - 15:46, said:
Ối Giàng ơi, Ấy tướng ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm quá. Chơi quả "Sao Mai Điểm Huyệt" trúng phóc cái tính thích nghe nói ngọt của mình. Đọc xong mấy phút mà người vẫn cứ rộn hết cả ràng lên thế này, căng nhỉ Quả là gừng càng già càng cay, nhưng cay thế mới là gừng hay Mình sẽ bổ sung thêm một nét mới Vũ Khúc vào trong hổ lốn Tử Vi kiến thức của bản thân là: Vũ Khúc nói chuyện nghe rất sướng tai hehe.
Đây số đây, sau một thời gian ra sức giấu diếm, ruồi đã chính thức quy tiên vào hồi 15h45p ngày 8 tháng 9 năm 2011, tức ngày 11 tháng 8 năm Tân Mão do ăn phải mật ngọt của thành viên Ấy tướng. Trong lúc say sưa, lấng khấng, có gì sơ sót xin được lượng thứ.
Đây số đây, sau một thời gian ra sức giấu diếm, ruồi đã chính thức quy tiên vào hồi 15h45p ngày 8 tháng 9 năm 2011, tức ngày 11 tháng 8 năm Tân Mão do ăn phải mật ngọt của thành viên Ấy tướng. Trong lúc say sưa, lấng khấng, có gì sơ sót xin được lượng thứ.
Chi Ay tuong kiểm tra xem ruồi có bị ngáo không mà bay bay, phê phê , lấng khấng, đòi ăn mật lại còn nhất quyết đòi quy TIÊN nữa chự
Nết Na
08/09/2011
@.sung:
nhà có 2 con,vợ chồng hp...
nhà có 2 con vợ,chồng hp...
Sửa bởi Gabeo: 08/09/2011 - 16:09
nhà có 2 con,vợ chồng hp...
nhà có 2 con vợ,chồng hp...
Sửa bởi Gabeo: 08/09/2011 - 16:09
Ledung
08/09/2011
Gà em hơi bị được đấy, lừa lúc anh chểnh mảng khâu phòng ngự, mổ cho mấy nhát vào chỗ hiểm thế này thì anh sống mần răng
Ledung
08/09/2011
lenhhosung83, on 08/09/2011 - 15:54, said:
mình cứ nhớ mang máng tên đồng chí rung lẹ wen wne, hóa ra trùng tên với lão cựu phát ngôn bộ ngoại rao, hô hô, thảo nào miệng lưỡi ác thế.
Khách sạn chỉ có năm sao
Bồ thì biết có là bao cho vừa
Dù biết là ăn thịt lừa
nhưng mà món ấy có chừa được đâu
thôi thì qua kiếp kiến sâu
chịu khó đục đẽo như trâu nuôi bồ
Khách sạn chỉ có năm sao
Bồ thì biết có là bao cho vừa
Dù biết là ăn thịt lừa
nhưng mà món ấy có chừa được đâu
thôi thì qua kiếp kiến sâu
chịu khó đục đẽo như trâu nuôi bồ
Sung viết điếu văn hay nhờ, thù này anh khắc cốt ghi tâm
Tử Phủ Vũ Tướng
08/09/2011
Xem xong lá số của Lê rung chỉ biết thốt lên: Trời đã sinh Bi sao còn sinh Rung (lá số gì mà: Xương, Thái tuế, Lưu Hà, Tham Lang tại mệnh thế kia).
Ledung
08/09/2011
@ Uyenchi: ơ anh không biết, cho đến thời điểm hiện tại thì anh chửa truyền cái gì cho chị ấy cả
@ Ấy tướng (mình đoán chắc là tướng rất ... ấy ): té ra mình với bạn Bi chung lá số à? Hôm nào phải off riêng tổng kết tình hình "lùm eng" sáu tháng cuối năm với Bi mới được.
@ Ấy tướng (mình đoán chắc là tướng rất ... ấy ): té ra mình với bạn Bi chung lá số à? Hôm nào phải off riêng tổng kết tình hình "lùm eng" sáu tháng cuối năm với Bi mới được.
hanbaoquan
08/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 08/09/2011 - 16:07, said:
Xem xong lá số của Lê rung chỉ biết thốt lên: Trời đã sinh Bi sao còn sinh Rung (lá số gì mà: Xương, Thái tuế, Lưu Hà, Tham Lang tại mệnh thế kia).


