Hội tử vi Hà Nội
quynhdao
07/09/2011
=)). Em đang thắc mắc sao mọi người có nhiều thứ ko giữ lại cứ để rơi rụng thế nhỉ? Tiếc quá!
Soleil
07/09/2011
quynhdao, on 07/09/2011 - 16:06, said:
=)). Em đang thắc mắc sao mọi người có nhiều thứ ko giữ lại cứ để rơi rụng thế nhỉ? Tiếc quá!
Quynhdao ơi, lo đào của cậu đi
Mà nghĩ lại, từ lần mình join vào hội này, đi làm đâm ra vui hơn rất nhiều, nhiều lúc đang làm cười phá lên như hâm ý, may 1 mình 1 phòng, ko thì chắc có đứa nó rủa mình càng già , ế, càng hâm
@LeDung: ko post lá số thật đấy ????
Sửa bởi DungLe: 07/09/2011 - 16:23
CuNhat
07/09/2011
@ Anh Sung: Em cũng định make plan mấy lượt rồi, nhưng không bác nào hưởng ứng nên em tự sướng thôi . Nhiều khi đàn ông gặp mặt là cứ phải lên bàn bia bàn rượu mới thoải mái anh ạ, he he.
@ Anh Tobi: Anh bi thì to mà sao nhát thế ạ, mấy tay CSGT thuộc dạng sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người thôi anh ạ, thấy hội mình toàn hảo hớn giang hồ chưa dám đến hỏi huống chi là bắt nộp phạt.
@ Anh Tobi: Anh bi thì to mà sao nhát thế ạ, mấy tay CSGT thuộc dạng sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người thôi anh ạ, thấy hội mình toàn hảo hớn giang hồ chưa dám đến hỏi huống chi là bắt nộp phạt.
Nết Na
07/09/2011
Khổ trước sướng sau. Mong là câu này của các cụ nói đúng. Tối mắt tối mũi làm việc mệt phờ râu trê, chán ngấy đến tận cổ.Đồng chí nào biết xem tướng xem hộ cái tướng con gà này sướng hay khổ? Hix hix, sao cứ thấy khổ mãi thế
Cuộc đời ơi!xin cho ta đủ tiền tiêu, để cho ta mãi được iêu như bây giờ :|
Cuộc đời ơi!xin cho ta đủ tiền tiêu, để cho ta mãi được iêu như bây giờ :|
giaovien
07/09/2011
Ledung, on 07/09/2011 - 15:12, said:
Phụ nữ đúng là rất hay ăn gian tuổi, 7x mà dám post lá số của cháu gái sn85 lên nhận là lá số mình. Kiểu này ai muốn tìm hiểu em chắc phải về tận bản, điều tra qua mấy già làng cho chính xác, nhỉ.
@ryan88: Cò nói đúng đấy, trong không khí vô cùng phấn khởi ngày hôm nay, anh tuyên bố nhiệt liệt đồng ý với sáng kiến của Cò
@ryan88: Cò nói đúng đấy, trong không khí vô cùng phấn khởi ngày hôm nay, anh tuyên bố nhiệt liệt đồng ý với sáng kiến của Cò
Ledung
07/09/2011
@ chị Giaovien: Em trêu o ấy chút thôi bác ợ, không ý tứ sâu xa gì đâu Tên em rất bị zai đấy, nhưng tại viết không dấu nên nó thế.
@ Gà tiểu muội: Mần răng mà than thở dữ rứa o? Cứ makeno cái gì đến sẽ đến cho khỏe em ạ. Anh thấy các cụ trong box này khen em tướng vượng phu ích tử mà. Thế thì sẽ sướng lắm là đằng khác.
@ DungLe: hôm nào ộp anh sẽ vác đi, em chớ lôn lóng
Sửa bởi Ledung: 07/09/2011 - 20:07
@ Gà tiểu muội: Mần răng mà than thở dữ rứa o? Cứ makeno cái gì đến sẽ đến cho khỏe em ạ. Anh thấy các cụ trong box này khen em tướng vượng phu ích tử mà. Thế thì sẽ sướng lắm là đằng khác.
@ DungLe: hôm nào ộp anh sẽ vác đi, em chớ lôn lóng
Sửa bởi Ledung: 07/09/2011 - 20:07
TuBi
07/09/2011
@ Ledung: cậu up cái lá số lên cái cho chị em mãn nhãn đi. Biết đâu chị em nào đó thấy lại truyền tinh thì cũng hay. Hãy tự tin là chính mình!!!ko có gì ngại đâu.
Nết Na
07/09/2011
Ledung, on 07/09/2011 - 20:05, said:
@ chị Giaovien: Em trêu o ấy chút thôi bác ợ, không ý tứ sâu xa gì đâu Tên em rất bị zai đấy, nhưng tại viết không dấu nên nó thế.
@ Gà tiểu muội: Mần răng mà than thở dữ rứa o? Cứ makeno cái gì đến sẽ đến cho khỏe em ạ. Anh thấy các cụ trong box này khen em tướng vượng phu ích tử mà. Thế thì sẽ sướng lắm là đằng khác.
@ DungLe: hôm nào ộp anh sẽ vác đi, em chớ lôn lóng
@ Gà tiểu muội: Mần răng mà than thở dữ rứa o? Cứ makeno cái gì đến sẽ đến cho khỏe em ạ. Anh thấy các cụ trong box này khen em tướng vượng phu ích tử mà. Thế thì sẽ sướng lắm là đằng khác.
@ DungLe: hôm nào ộp anh sẽ vác đi, em chớ lôn lóng
tiemtuyet
07/09/2011
Có mấy hôm nghĩ lễ xong mà thớt này gió chém ra mùn rồi. Đội Bi Bich Ay hơi giảm phong độ là có lớp kế cận ngay. Nhưng tới đoạn ăn thì ninja rùa cũng lên tiếng, hôm nào đi ăn hú tớ với.
Tử Phủ Vũ Tướng
07/09/2011
Bao giờ đi dancing thì hú mềnh nhé (nói thế này cho nó cá tính)
Ledung
07/09/2011
Gabeo, on 07/09/2011 - 21:12, said:
Vượng chồng, ích con và khổ cái thân:(
Hay là em chấm anh đi, anh có tướng vượng thê ích tử. Lấy anh về anh rửa bát quét nhà, giặt giũ, nội trợ tề gia kết hợp cho con bú. Em sẽ rảnh rang rồi sự nghiệp phất ầm ầm, tiền vô như nước, tha hồ chơi bời nhảy múa Mỗi tháng đưa anh 50tr tiêu vặt là thầu trọn gói luôn, về em chỉ đá đòn ăn rồi tắm giặt lên giường vắt chân chữ ngũ nằm chờ chế độ, sướng nhá!
Tử Phủ Vũ Tướng
07/09/2011
@Quỳnh: Đi học bellydance đi. Nhưng để rảnh chút hẵng (khoảng cuối tháng). Cổ điển chị biết rồi.
Nết Na
08/09/2011
Ledung, on 07/09/2011 - 23:08, said:
Hay là em chấm anh đi, anh có tướng vượng thê ích tử. Lấy anh về anh rửa bát quét nhà, giặt giũ, nội trợ tề gia kết hợp cho con bú. Em sẽ rảnh rang rồi sự nghiệp phất ầm ầm, tiền vô như nước, tha hồ chơi bời nhảy múa Mỗi tháng đưa anh 50tr tiêu vặt là thầu trọn gói luôn, về em chỉ đá đòn ăn rồi tắm giặt lên giường vắt chân chữ ngũ nằm chờ chế độ, sướng nhá!
* Trong tình yêu, phụ nữ có thể tạm được chia thành 6 loại chính:
Loại 1: Yêu thật lòng nhưng đi xa thì đừng hòng
Loại 2: Yêu tha thiết để rồi phải... thất tiết...
Loại 3: Yêu đắm say mặc cho nhiều đắng cay...
Loại 4: Chưa yêu thì kiêu mà yêu rồi thì liêu xiêu...
Loại 5: Tình yêu thì nhỏ mà chủ yếu là đào mỏ...
Loại 6: Yêu cho oai nên rất hay good bye
* Còn trong tình yêu, đàn ông có thể tạm được chia thành 6 loại chính:
Loại 1: Yêu thật lòng nhưng không thích dài dòng...
Loại 2: Yêu điên loạn nhưng không bao giờ sờ soạng...
Loại 3: Yêu tha thiết nhưng sẽ nói dối khi cần thiết...
Loại 4: Yêu cho có để được chém gió và sờ mó...
Loại 5: Yêu là yêu... và không yêu là kiêu...
Loại 6: Yêu cuồng nhiệt nhưng rất quân phiệt...
* Và cả hai nhóm đều có loại chung:
Loại D: Yêu một cách quan tâm nhưng rất ...âm
Loại G: Yêu thật thà và thường bị coi là gà
Loại xxx: Yêu bình thường và chỉ thích lên ...ường
Loại xyz: Yêu lãng mạn và thường xuyên gặp tai nan. (st)
Sửa bởi Gabeo: 08/09/2011 - 00:42
Ledung
08/09/2011
Soi mói các kiểu thấy mình chắc chắn không thuộc 6 loại đầu, cũng nằm ngoài 6 loại sau luôn, nhín chút nữa xuống dưới thấy cái loại 3 chữ X giống mình ngày xưa quá, nhưng giờ anh hoàn lương rồi Gà ơi, phục hồi nhân phẩm mấy khóa, có lẽ giờ thuộc loại G. Thật thà như củ khoai củ sắn trong vườn, như cây lim cây sến trong rừng à. Em lấy được anh như nhà có con trâu tốt, như ruộng bậc thang chín tầng lớ Đã ưng cái bụng chưa?


