Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
07/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 07/09/2011 - 11:12, said:
Đi ăn chay cho đỡ bệnh tật, bớt béo, giảm nguy cơ ung thư... Hôm nào hội mình đi ăn chay ở chùa Võng thị đi. Chị chưa ăn ở đó bao giờ, ko biết thủ tục ntn.
hanbaoquan
07/09/2011
Gabeo, on 07/09/2011 - 11:21, said:
Em thỉnh thoảng sang đấy nhưng chỉ ăn chay mỗi hôm giỗ tổ hàng năm . Ngày thường em chưa đi lần nào . Để tí em hỏi trụ trì đã nhé . Hnay có hơn 100 món chay, mỗi món ăn 1 miếng cũng đủ căng phình bụng rồi .ôi ngon quá ! Hihi
CuNhat
07/09/2011
Ặc, ai bảo ăn chay mới lấy được chồng, các chị các em phải tích cực tẩm bổ, chứ để gầy quá cũng không ổn đâu. Các mới có câu thơ để đời:
"Ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm nằm với vợ tưởng là ôm cây
Ai ơi chớ lấy vợ phì, đêm nằm với vợ tưởng là ôm phi"
"Ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm nằm với vợ tưởng là ôm cây
Ai ơi chớ lấy vợ phì, đêm nằm với vợ tưởng là ôm phi"
Soleil
07/09/2011
QUANGQUI, on 07/09/2011 - 11:35, said:
Ặc, ai bảo ăn chay mới lấy được chồng, các chị các em phải tích cực tẩm bổ, chứ để gầy quá cũng không ổn đâu. Các mới có câu thơ để đời:
"Ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm nằm với vợ tưởng là ôm cây
Ai ơi chớ lấy vợ phì, đêm nằm với vợ tưởng là ôm phi"
"Ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm nằm với vợ tưởng là ôm cây
Ai ơi chớ lấy vợ phì, đêm nằm với vợ tưởng là ôm phi"
cứ ở đấy mà kén, gầy , béo, ế cả lũ rồi , ke ke
Ledung
07/09/2011
Mình biết một quán bán thịt chó chay ngon lắm, ở trên Sóc Sơn, dạo trước mình hay la cà trên ấy, thi thoảng lại vào rủ lão đồng chí sư bác trên ấy đi ăn. Nhà chùa khen ngon, bảo: chay hay hơn thật
Ai máu đi mình chỉ chỗ.
Nết Na
07/09/2011
Ledung, on 07/09/2011 - 12:22, said:
Mình biết một quán bán thịt chó chay ngon lắm, ở trên Sóc Sơn, dạo trước mình hay la cà trên ấy, thi thoảng lại vào rủ lão đồng chí sư bác trên ấy đi ăn. Nhà chùa khen ngon, bảo: chay hay hơn thật
Ai máu đi mình chỉ chỗ.Em đùa tí thôi , chưa thử nên e hơi tò mò . Chó chay thì có cả hình con Chó mang ra chặt k a ? Hay chỉ là các món chặt bỏ ra đĩa sẵn ?
Nết Na
07/09/2011
hanbaoquan
07/09/2011
Libra
07/09/2011
Chắc là chặt khúc, ghi tấm biển đề lên "thịt chó đó "
Sư không ăn thịt, sao biết so sánh hay vậy ?
Sư không ăn thịt, sao biết so sánh hay vậy ?
Nết Na
07/09/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
07/09/2011
Về quê ăn gà đi bộ cũng ngon nữa. Ở thành phố toàn gà công nghiệp.
Chả hiểu các bác ăn chay thế nào, em đi ăn chay mà đang ăn tâm hồn cứ ngĩ đến thịt thà. Ra khỏi cửa quán một cái là đã ngĩ đến chiều phải gọi món pizza/món mặn nào đó ăn bù.
Chả hiểu các bác ăn chay thế nào, em đi ăn chay mà đang ăn tâm hồn cứ ngĩ đến thịt thà. Ra khỏi cửa quán một cái là đã ngĩ đến chiều phải gọi món pizza/món mặn nào đó ăn bù.
Nết Na
07/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 07/09/2011 - 13:33, said:
Về quê ăn gà đi bộ cũng ngon nữa. Ở thành phố toàn gà công nghiệp.
Chả hiểu các bác ăn chay thế nào, em đi ăn chay mà đang ăn tâm hồn cứ ngĩ đến thịt thà. Ra khỏi cửa quán một cái là đã ngĩ đến chiều phải gọi món pizza/món mặn nào đó ăn bù.
Chả hiểu các bác ăn chay thế nào, em đi ăn chay mà đang ăn tâm hồn cứ ngĩ đến thịt thà. Ra khỏi cửa quán một cái là đã ngĩ đến chiều phải gọi món pizza/món mặn nào đó ăn bù.