←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

Nết Na's Photo Nết Na 05/09/2011

Tại sao trẻ con ở Việt Nam lại hư? Tại vì xem film & đọc truyện:

- Sơn tinh, Thủy tinh thì đánh nhau vì gái mú
- Tom & Jerry thì nude chạy vòng vòng
- Tấm Cám giết nhau giành trai
- Lọ Lem đi chơi nửa đêm mới về
- Batman thì độ xe, đua xe (300km/h)
- Rapunzel thì bỏ nhà theo zai
- Superman mặc quần sịp ra ngoài
- Còn Bạch Tuyết ngủ với 7 thằng lùn
- Thủy thủ Popey thì toàn chơi chất kích thích
- Chưa kể nhiều nhà còn cho con mình coi phim con heo (hiệp sĩ lợn)
Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 05/09/2011

 DieuBich, on 05/09/2011 - 08:58, said:

Chào Hội TVHN,

Sáng nay DB đến cơ quan và nhận được tin sét đánh ngang tai: DB được cử đi nước ngoài công tác 1 năm. Vậy là mọi kế hoạch offline với Hội TVHN đành phải gác lại. Sắp tới, để chuẩn bị cho chuyến đi, chắc DB rất bận, không thể gặp các bạn được, và chắc cũng không lên diễn đàn được. Thôi đành chúc mọi người ở lại vui vẻ, có tình hình từ thiện gì thì báo mình, mình không đi off được nhưng sẽ ủng hộ từ xa.
Giaovien ơi, cậu đảm đương mọi chuyện giúp tớ nhé. Hôm tới 10/9 mọi người cứ họp trù bị đi, tớ rất tiếc không thể tham gia được. Cảm ơn cậu.

Cảm ơn tất cả các Hội viên Hội TVHN. Tạm biệt các bạn.
Buồn nhỉ, đúng là sét đánh ngang tai, chưa kịp bắt đầu, chưa kịp họp trù bị, đã bỏ đi là sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thôi, rắn mất đầu, chúng ta, những người ăn theo nói leo, đành hoạt động tự phát, chờ hội trưởng về nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Dieubich có đi đâu, cũng đừng có quên anh em đấy, chỉ là không off thôi, chứ onl thì vẫn thường xuyên, bạn nhỉ

Hội tử vi hà nội ơi

Giaovien có ý kiến thế này nhé. GV thì không thể, và cũng không có khả năng tổ chức hội quy củ như Dieubich hay anh Truong_giang vạch ra. Một mặt mình cũng bận, ban ngày lại khó vào TVLS được, tối giờ cũng vào năm học rồi, cũng muốn dành nhiều thời gian cho con cái. Nếu muốn lập hội, rồi đóng quỹ, rồi quản lý một cách thật quy củ, mọi người đều cảm thấy hài lòng, thì e rằng, giaovien không làm được.

Thực ra, việc từ thiện là trong tâm mỗi người. Ở đây, trên dien đàn TVLS này, cũng có mục từ thiện. Giaovien thiết nghĩ, có thể nào, nếu chúng ta có lòng, có tâm, ở đâu chúng ta cũng tham gia được. Vậy giờ, chúng ta sẽ hoạt động tự phát nhé, mong các bạn đừng buồn và thông cảm, nếu như GV không thể gánh đựoc trách nhiệm tổ chức hội, như mọi người mong muốn.

GV chỉ có ý kiến nhỏ nhoi thế này. Chúng ta giờ cũng khó lập dưoc những buổi offline hoành tráng, như buổi đầu các bạn tổ chức. Chỉ là những con người, có cùng sở thích là tử vi, và chém gió, sẽ vào diễn đàn này, chia sẻ, tâm sự, chém gió. Nếu muốn offline, GV gợi ý là chúng ta nên dành buổi chiều thứ 7 hàng tuần, từ 2h30-4h30, ai rảnh được thì ra Hội quán, 29 Quốc Tử giám, ngồi cafe, chém gió cho vui. Giờ hội đông, cũng ít khi off đưoc hết, vậy ai rảnh, có thể cùng hện nhau công khai trên diễn đàn, ra đó.

Còn công tác từ thiện, GV cũng có ý kiến thế này. Giống như trường hợp của em Van, ai có trường hợp nào khó khăn, muốn được chia sẻ, các bạn hãy đưa ra, và tùy tâm mọi người đứng ra ủng hộ. Hôm trược mọi người cũng nghĩ tới việc, ví dụ thu quỹ, 200,000 VND một tháng, của mỗi bạn tham gia họi viên chính thức, và hang tháng sẽ xem xét những địa chỉ, cần được giúp đỡ. THật sự điều đó là một ý tưởng hay, nhưng khó thực hiện lắm. Môi người mộ hoàn cảnh, nên GV sợ răng, cũng có những bạn, cảm thấy không thật sự thoải mái với điều đó, dù họ vẫn muốn tham gia hội. Từ thiện là chuyện tự nguyện, nếu chúng ta làm vậy, e rằng mọi người sẽ e ngại hơn.

Vậy chúng ta hãy để mọi chuyện thật tự nhiên nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



GV có đề nghị cuối cùng, mong DB và các bạn ủng hộ. BD có thể thu xếp một buổi nào đó, gặp gỡ , offline với cả hội một lần trước khi đi không, để ai dó,còn giấu hoa bưởi trong chiếc khăn tay, nếu ngập ngừng,muốn trao cho DB trước khi " đi tây " chứ.

Nếu có thể, GV gợi ý là thứ 7 tuần này, 10/9 tại Hội quán nhé. Mong cả nhà ủng hộ, và DB đồng ý
Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 05/09/2011

 giaovien, on 03/09/2011 - 22:13, said:

Cả nhà ơi,

Hôm nay cho GV xin phép chốt lại số tiền mà thu được của các bạn hội viên ủng hộ em Vân nhé. Xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn các bạn sau, đã đóng góp tổng số tiền 3trieu 900 ngàn (3,900,000 VND) , trong đó cho đến giờ, vẫn có một bạn giấu tên.
Miumiu2009
Dungle
CaiSo84
Liem tho
Caplock
Tubi
Aytuong
Gabeo
Dieubich
Chanphong
Jupiter
Elderweiss
Giauten
Sáng thứ 2 đầu tuần, GV sẽ chuyển số tiền đó, cùng với phần đóng góp của mình, cho em Vân. Giaovien thật cảm động, về tấm lòng của các bạn, với một người không quen biết. Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Mình cũng biết, có nhiều bạn có tâm lắm, nhưng chúng ta sẽ dành để dóng góp lần sau, cho những mảnh đời khó khăn khác, mà chúng ta gặp.

Lân đầu hội ta làm từ thiện, có vẻ như còn thấy hơi ngượng ngập, hơi ngại ngần chút. Có gì không đúng, không phải, mong các bạn bỏ qua, và đóng góp cho công tác từ thiện của chúng ta, có ý nghĩa hơn, bớt tự phát hơn, và giúp dỡ được nhiều người hơn nữa

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn
Hôm nọ đã chốt sổ từ thiện rồi, thì GV lại nhận đựoc nhắn tin của Piano, đại diện cho hội Nhí nhố Saigon. Sáng nay, GV nhận được chuyển khoan 500,000 của hội Nhí Nhố, nâng tổng số tiền lên là 4,400,000 VND. Hôm nay GV có gọi cho chồng của bé Vân, và cũng báo là mai sẽ chuyển khoản cho bạn ấy. Nghe nói Vân về quê, cũng đỡ hơn tẹo, ăn được chút cháo, nhưng vẫn khó thở lắm. Nhưng bé có vẻ đỡ đau hơn, hay chăng, có thể nào, được gần con gái, làm cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Vân có vẻ vui hơn, mãn nguyện hơn, và sẵn sàng cho chyện ra đi bất kỳ lúc nào. Vân hay cười hơn, thấy chồng nói vậy, và không khóc nữa.

Chẳng biết cầu mong ông trời điều gì, chỉ mong ông trời mang bình yên đến cho Vân và gia đình.

Cảm ơn các em hội Nhí nhố lần nữa nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 05/09/2011

Hôm nọ, GV cũng hỏi ý kiến một số bạn, là có nên post chính xác, ai góp bao nhiêu làm từ thiện không. Nhưng đa số đều cho ý kiến là không nên post chính xác lên. Rất mong các bạn hiểu và thông cảm, vì sao GV chỉ post tổng số tiền lên, chứ không post chính xác, ai đóng góp bao nhiêu.

Mình tin, chuyện từ thiện là tùy tâm, ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng GV

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 05/09/2011

 Gabeo, on 05/09/2011 - 19:57, said:

Tại sao trẻ con ở Việt Nam lại hư? Tại vì xem film & đọc truyện:

- Sơn tinh, Thủy tinh thì đánh nhau vì gái mú
- Tom & Jerry thì nude chạy vòng vòng
- Tấm Cám giết nhau giành trai
- Lọ Lem đi chơi nửa đêm mới về
- Batman thì độ xe, đua xe (300km/h)
- Rapunzel thì bỏ nhà theo zai
- Superman mặc quần sịp ra ngoài
- Còn Bạch Tuyết ngủ với 7 thằng lùn
- Thủy thủ Popey thì toàn chơi chất kích thích
- Chưa kể nhiều nhà còn cho con mình coi phim con heo (hiệp sĩ lợn)
Con zai chị nó ngồi học bên cạnh, nó liếc được đoạn này, nó cười chảy nước mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 05/09/2011

 Gabeo, on 05/09/2011 - 19:57, said:

Tại sao trẻ con ở Việt Nam lại hư? Tại vì xem film & đọc truyện:

- Sơn tinh, Thủy tinh thì đánh nhau vì gái mú
- Tom & Jerry thì nude chạy vòng vòng
- Tấm Cám giết nhau giành trai
- Lọ Lem đi chơi nửa đêm mới về
- Batman thì độ xe, đua xe (300km/h)
- Rapunzel thì bỏ nhà theo zai
- Superman mặc quần sịp ra ngoài
- Còn Bạch Tuyết ngủ với 7 thằng lùn
- Thủy thủ Popey thì toàn chơi chất kích thích
- Chưa kể nhiều nhà còn cho con mình coi phim con heo (hiệp sĩ lợn)
Em này nhận mình là Gàbéo nhưng rất phong phú và chẳng hề gà công nghiệp chút nào đâu, đưa ra được những dẫn chứng xác thực này chắc cũng rút ra kinh nghiệm nhiều rồi.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 05/09/2011

 TuBi, on 05/09/2011 - 21:57, said:

Em này nhận mình là Gàbéo nhưng rất phong phú và chẳng hề gà công nghiệp chút nào đâu, đưa ra được những dẫn chứng xác thực này chắc cũng rút ra kinh nghiệm nhiều rồi.
Sự thật nó luôn trần truồng Anh ạ. Nhiều khi cũng phải tỏ ra nguy hiểm 1 tí để lấy đà mà sống vui khỏe có ích.
Sửa bởi Gabeo: 05/09/2011 - 22:13
Trích dẫn

CuNhat's Photo CuNhat 05/09/2011

 Gabeo, on 05/09/2011 - 19:57, said:

Tại sao trẻ con ở Việt Nam lại hư? Tại vì xem film & đọc truyện:

- Sơn tinh, Thủy tinh thì đánh nhau vì gái mú
- Tom & Jerry thì nude chạy vòng vòng
- Tấm Cám giết nhau giành trai
- Lọ Lem đi chơi nửa đêm mới về
- Batman thì độ xe, đua xe (300km/h)
- Rapunzel thì bỏ nhà theo zai
- Superman mặc quần sịp ra ngoài
- Còn Bạch Tuyết ngủ với 7 thằng lùn
- Thủy thủ Popey thì toàn chơi chất kích thích
- Chưa kể nhiều nhà còn cho con mình coi phim con heo (hiệp sĩ lợn)
Vãi cả Luyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BachLinh's Photo BachLinh 06/09/2011

Xin chào cả nhà!

Em chân đất mắt toét không hiểu xin xếp gạch thế nào đây? Mong được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn và chúc cả nhà vui vẻ, may mắn.
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 06/09/2011

 TuBi, on 05/09/2011 - 17:12, said:

Đòi lòng ăn cụ khoai lang,
Khoai nào cũng được, miễn được phang lúc đòi lòng!
thiếu lòng an tạm tiết canh
ăn rồi mới biết thiếu chanh vắt vào
gái tây gái việt gái lào
xơi vào mới biết món nào ngon hơn
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 06/09/2011

 DieuBich, on 05/09/2011 - 08:58, said:

Chào Hội TVHN,

Sáng nay DB đến cơ quan và nhận được tin sét đánh ngang tai: DB được cử đi nước ngoài công tác 1 năm.

ryan đâu, sang đón dâu kẻo trễ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

label's Photo label 06/09/2011

 DieuBich, on 05/09/2011 - 08:58, said:

Chào Hội TVHN,

Sáng nay DB đến cơ quan và nhận được tin sét đánh ngang tai: DB được cử đi nước ngoài công tác 1 năm. Vậy là mọi kế hoạch offline với Hội TVHN đành phải gác lại. Sắp tới, để chuẩn bị cho chuyến đi, chắc DB rất bận, không thể gặp các bạn được, và chắc cũng không lên diễn đàn được. Thôi đành chúc mọi người ở lại vui vẻ, có tình hình từ thiện gì thì báo mình, mình không đi off được nhưng sẽ ủng hộ từ xa.
Giaovien ơi, cậu đảm đương mọi chuyện giúp tớ nhé. Hôm tới 10/9 mọi người cứ họp trù bị đi, tớ rất tiếc không thể tham gia được. Cảm ơn cậu.

Cảm ơn tất cả các Hội viên Hội TVHN. Tạm biệt các bạn.
To: DB.Không biết là trước khi đi công tác chị DB tự kiểm điểm với Hội thế nào? Có hứa với Hội là sẽ giữ nguyên vẹn ngọc thể, không bị mất dấu cho đến khi về không nhỉ?.LT thấy DB xứng đáng là linh hồn của Hội vì chị là người có uy tín rất lớn, lại sinh hoạt gắn bó với Diễn đàn từ lâu, có tình cảm và quan hệ tốt với mọi người. Trong công việc chị luôn nhiệt tình, vui tính,tôn trọng lẽ phải, khéo léo trong ứng xử. Hình thức ưa nhìn, ăn nói lại dễ nghe...Chị phải đi công tác xa thì thật là đáng tiếc. Theo LT thì chị nên bàn bạc với Hội để đề cử ai đó đảm đương trách nhiệm tạm thời. Mặc dù Hội mình toàn người giỏi, có tâm và nhiệt tình nhưng cũng cần phải có người đứng đầu để qui tụ tài năng và định hướng hoạt động. Nếu không có hội trưởng thì những ý kiến và hành động tự phát đưa ra sẽ ít có trọng luơng hơn.
Hiện giờ em vẫn vi vu chưa về, chị lại đi bất ngờ thế này thì không có dịp chị em mình gặp gỡ trao đổi về tướng số như em đã hứa rồi. Mới gặp nhưng em cũng có một số cảm nhận tốt về tương lai của chị,em tin những gì em cảm nhận sẽ ứng với thực tế!. Con người em nó kỳ lạ lắm! như cái máy dò sóng ý.Thông thường, những người em gặp gỡ mà em thấy quí mến một cách tự nhiên thì toàn những người trước sau sẽ thành đạt và ngược lại.Chính vì điều đó mà em quan hệ rất rộng nhưng lại thân và mến người một cách chọn lọc tự nhiên.
Hy vọng những lời tâm sự thật lòng của em sẽ là nguồn động viên lớn giúp chị vững tin vào tương lai và trong chuyến đi tới! Đi công tác nước ngoài thì chế độ đãi ngộ và chăm sóc rất Ok nhưng áp lực công việc cũng lớn lắm!
Chúc chị chân cứng, đá mềm,đạt được nhiều thành công trong chuyến công tác và vẫn vui vẻ nhiệt tình đóng góp hết mình cho Hội.
Sửa bởi liemtho: 06/09/2011 - 08:53
Trích dẫn

label's Photo label 06/09/2011

 giaovien, on 05/09/2011 - 21:08, said:

Hôm nọ, GV cũng hỏi ý kiến một số bạn, là có nên post chính xác, ai góp bao nhiêu làm từ thiện không. Nhưng đa số đều cho ý kiến là không nên post chính xác lên. Rất mong các bạn hiểu và thông cảm, vì sao GV chỉ post tổng số tiền lên, chứ không post chính xác, ai đóng góp bao nhiêu.

Mình tin, chuyện từ thiện là tùy tâm, ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng GV

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em nghĩ không nên chị ạ! Tiền nhều hay ít là tùy hoàn cảnh từng người chứ không thể đánh giá cái tâm trong đó được chị ạ! Em cũng rất hiểu một số người có tấm lòng lắm, nhưng do hoàn cảnh riêng khiến người ta chưa tham gia được, nhưng mình nên hiểu là do người ta chưa sẵn sàng để làm từ thiện chứ không phải người ta không muốn tham gi từ thiện. Hoạt động của Hội còn dài,biết đâu những dịp khác, người ta lại đóng góp nhiều hơn.
Hội ta làm từ thiện xuất phát từ truyền thống lá lành đùm lá rách, từ tấm lòng của mỗi người, chứ không mang tính chất quảng bá thương hiệu như một số công ty, chị không thấy là có người gửi tiền cho chị mà dấu tên mãi không khai đó không? như vậy ta thấy chữ tấm của người ta lớn lắm!
Nay mai mình sẽ bàn bạc hướng từ thiện kiểu khác thì sẽ có hình thức công khai hợp lý hơn.
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 06/09/2011

Chào toàn thể Hội viên Hội TVHN,

DB rất buồn phải nói lời chia tay với Hội. Đúng là TVLS như là ngôi nhà thứ 2 của mình, đi đâu xa cũng nhớ về những người bạn thân thương, dù có rất nhiều người chưa hề biết mặt, chưa từng nghe giọng nói, tiếng cười.

Mình tuy đi xa nhưng vẫn luôn ở bên các bạn, vẫn có thể đóng góp ý kiến cho hoạt động của Hội. Hy vọng Trương_Giang, Giaovien, Liemtho, TuBi, TPVT, Sung, Lê, Hành, Lạc…. vẫn sẽ cộng tác nhiệt tình, là trụ cột của Hội để không chỉ giao lưu, giải trí mà còn làm được nhiều việc có ích hơn.

Rất tiếc hôm 10/9 tới này, mình không đến chia tay với Hội được vì công việc bàn giao bộn bề quá, chỉ biết chúc cả nhà luôn vui vẻ, giúp đỡ nhau được nhiều trong cuộc sống.

Thân ái
Diệu Bích
Trích dẫn

label's Photo label 06/09/2011

Vài lời đóng góp cho hoạt động từ thiện.
LT thấy Hội ta là một hội hoạt động tinh thần,các mối quan hệ trên cơ sở tình cảm, không phải là hội làm kinh tế,nên cần điều chỉnh hướng hoạt động từ thiện cho hợp lý. Theo LT thì ta nên chọn một thời điểm hợp lý để mọi người quyên góp thành quĩ từ thiện sau đó vào một dịp nào đó(đầu năm học, tết, trung thu...) Hội tổ chức đi thăm và tặng quà (sách vở, đồ chơi, quần áo hay quà gì đó)cho các Trung tâm mồ côi, tàn tật,chất độc da cam...Làm như vậy có qui mô hơn,chặt chẽ hơn,quan tâm được nhiều đối tượng hơn lại hợp với điều kiện kinh tế của Hội hơn. Khi đi thăm, mọi người sẽ được chứng kiến tận mắt những hoàn cảnh thương tâm, éo le xấu số, từ đó tăng thêm trách nhiệm và lòng nhân ái. Ai cũng sẽ rất thoải mái vui vẻ khi thấy rằng những phần đóng góp của mình sẽ mang lại niềm hạnh phúc và bù đắp phần nào cho các em nhỏ xấu số.
Nếu từng cá nhân đề cử thì cũng rất tốt, nhưng sẽ vất vả và gây tâm lý cho người để cử (ví dụ chị GV đợt vừa rồi: em thấy chị nhiệt tình và cũng vất vả quá!). Mặt khác, về lâu về dài sẽ không còn hợp lý nữa.LT ví dụ sau này cùng lúc có 4-5 người cùng để cử trường hợp của họ thì ta nên chọn ai, ủng hộ ai? Người khác đề cử người ta tham gia đóng góp đầy đủ, đến lượt người ta đề cử mà Hội không thực hiện được thì có thấy áy náy không? Mà nếu 100% số người đề cử đều được chấp thuận để cho công bằng thì ta không thể thực hiện đến nơi đến chốn được. Mà các bạn biết là, khi mình đề xuất với ai đó là sẽ quyên góp ủng hộ họ thì họ hy vọng nhiều lắm, có khi còn hồi hộp thấp thỏm đến mất cả ngủ. Trong trường hợp đó Hội làm không đến nơi đến chốn thì từ việc nghĩa lại trở thành việc bất nghĩa vì làm người khác thất vọng!
Vài lời đóng góp theo kinh nghiệm. Tính LT hay nói thất, mong mọi người hết sức thông cảm!
Sửa bởi liemtho: 06/09/2011 - 10:04
Trích dẫn