Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
29/07/2011
TuBi, on 29/07/2011 - 08:44, said:
Warning!!! Phi công nào mà gặp quả máy bay này thì đúng là tắt điện toàn thành phố rồi! hic hic!
Thực ra các bác chưa hiểu thâm ý của em. Giờ chị Longtaithien như đang đứng sát mép vực, nửa muốn lao xuống, nửa ngần ngại. Nên bây giờ có cú hích bên ngoài như em làm vừa rồi là tốt cho chị ấy chứ bộ. Mọi việc vào sự đã rồi thì chỉ còn đường gét me rít với anh Tàu, hết cả lăn tăn. Ý em cuối cùng cũng chỉ là cổ vũ chị Longtaithien nắm lấy cơ hội kề ngay trước mặt.
hanbaoquan
29/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 29/07/2011 - 09:15, said:
Thực ra các bác chưa hiểu thâm ý của em. Giờ chị Longtaithien như đang đứng sát mép vực, nửa muốn lao xuống, nửa ngần ngại. Nên bây giờ có cú hích bên ngoài như em làm vừa rồi là tốt cho chị ấy chứ bộ. Mọi việc vào sự đã rồi thì chỉ còn đường gét me rít với anh Tàu, hết cả lăn tăn. Ý em cuối cùng cũng chỉ là cổ vũ chị Longtaithien nắm lấy cơ hội kề ngay trước mặt.
Diệu Bích
29/07/2011
@Hatcat: muốn vào hội thì giới thiệu tóm tắt về bản thân đi! Giới thiệu cho thật hoành tráng vào, chứ để mỗi cái tên hạt cát nghe nó khiêm tốn quá.
Mà hatcat có phải là nick truonggiang81 khi xưa không?
Mà hatcat có phải là nick truonggiang81 khi xưa không?
TuBi
29/07/2011
lenhhosung83, on 29/07/2011 - 09:19, said:
lấy chồng cũng như canh bạc, nếu thử thì có thể giàu có thể nghèo (bạc, dù xác suất nghèo cao hơn n lần giàu), nhưng nếu không thử thì mãi mãi nghèo
hanbaoquan
29/07/2011
Diệu Bích
29/07/2011
Hôn nhân giống như là chơi chứng khoán ý, mặc dù cổ phiếu ta chọn thỉnh thoảng chia cho ta ít cổ tức (nhận cổ tức mà tức đến tận cổ), hoặc chia thêm ít cổ phiếu thưởng (là lũ children), nhưng mà càng ngày CP của ta càng xuống giá, bán chẳng chó nào mua. Ấy vậy mà có ai hỏi ta về CP của ta thì ta vẫn phải ra sức thổi: ồ, cái này tiềm năng lắm! Mình đầu tư dài hạn!
Sửa bởi DieuBich: 29/07/2011 - 09:34
Sửa bởi DieuBich: 29/07/2011 - 09:34
TuBi
29/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 29/07/2011 - 09:15, said:
Thực ra các bác chưa hiểu thâm ý của em. Giờ chị Longtaithien như đang đứng sát mép vực, nửa muốn lao xuống, nửa ngần ngại. Nên bây giờ có cú hích bên ngoài như em làm vừa rồi là tốt cho chị ấy chứ bộ. Mọi việc vào sự đã rồi thì chỉ còn đường gét me rít với anh Tàu, hết cả lăn tăn. Ý em cuối cùng cũng chỉ là cổ vũ chị Longtaithien nắm lấy cơ hội kề ngay trước mặt.
Sửa bởi TuBi: 29/07/2011 - 09:36
hanbaoquan
29/07/2011
DieuBich, on 29/07/2011 - 09:32, said:
Hôn nhân giống như là chơi chứng khoán ý, mặc dù cổ phiếu ta chọn thỉnh thoảng chia cho ta ít cổ tức (nhận cổ tức mà tức đến tận cổ), hoặc cia thêm ít cổ phiếu thưởng (là lũ children), nhưng mà càng ngày CP của ta càng xuống giá, bán chẳng chó nào mua. Ấy vậy mà có ai hỏi ta về CP của ta thì ta vẫn phải ra sức thổi: ồ, cái này tiềm năng lắm! Mình đầu tư dài hạn!
TuBi
29/07/2011
DieuBich, on 29/07/2011 - 09:32, said:
Hôn nhân giống như là chơi chứng khoán ý, mặc dù cổ phiếu ta chọn thỉnh thoảng chia cho ta ít cổ tức (nhận cổ tức mà tức đến tận cổ), hoặc chia thêm ít cổ phiếu thưởng (là lũ children), nhưng mà càng ngày CP của ta càng xuống giá, bán chẳng chó nào mua. Ấy vậy mà có ai hỏi ta về CP của ta thì ta vẫn phải ra sức thổi: ồ, cái này tiềm năng lắm! Mình đầu tư dài hạn!
TuBi
29/07/2011
ryan88
29/07/2011
em lúc đầu cũng đồng ý kiến với má vợ thấy chị Ấy Tướng vô cùng độc ác vô lương tâm...cơ mà nghĩ lại cũng thương lắm...nhiều lúc chị í cũng muốn lao đại vào cái vực nào mà mãi vẫn chưa tìm thấy
em xin liu ý là tìm vực vào sâu sâu 1 tí, lao vào chết ngay í...chứ để gẫy tay gẫy chân, sống ko dc chết ko xong thì cứ nhấp nhổm trên mép cho nó lành ^^
em xin liu ý là tìm vực vào sâu sâu 1 tí, lao vào chết ngay í...chứ để gẫy tay gẫy chân, sống ko dc chết ko xong thì cứ nhấp nhổm trên mép cho nó lành ^^
ryan88
29/07/2011
điểm chung của mấy hội tử vi là zai thì trẻ mà gái thì già nhẫy...nhưng zai gái gì cũng sung sức cả ^^