Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
28/07/2011
longtaithien, on 28/07/2011 - 22:27, said:
DB: em đi với anh chàng :" người yêu em nhưng không cưới em" , đố mọi người là anh nào?Em muốn anh ấy cưới là cưới ngay nhưng như vậy" tội người ta vì em xem họ như vật thế thân" Đây là mối cuối cùng của em đó chị, 13 năm trời đây là lần đầu tiên anh ấy đưa em đi du lịch xa và dài ngày.Mà đúng hơn người ta bỏ em ấy chứ...em giải trình bên box " những cách bị lừa tình ' nhá, ai cười mặc ai, em đang thắc mắc tại sao em khờ cả tin đến thế, Cự Riêu mà sao không đa nghi, tại sao thì ...mọi người sẽ rõ :" Thân Mệnh khác nhau thế nào?"
Em đoán anh gốc Tàu chị đã kể. Năm ngoái chị định cưới anh đó thì phải. Có đúng ko chị?
longtaithien
28/07/2011
TPVT , năm ngoái anh VV đoán anh này sẽ lấy ai đó...nhưng anh ta đâu có lấy ai. Anh ấy người Hoa chính gốc thì có xem như lấy chồng khác chủng tộc không nhỉ, không có lai mà là người QUẢNG ĐÔNG.
Tử Phủ Vũ Tướng
28/07/2011
Em nhớ chú VV đoán năm nay chị lấy chồng. Chắc lấy anh này rồi. Người quảng đông vẫn tính là người khác chủng tộc. Em còn nhớ là anh này rất truyền tinh với chị cơ. Có lẽ nào đó là duyên số của chị.
hanbaoquan
28/07/2011
longtaithien
28/07/2011
@ tpvt: nhưng chị thích lấy người mình yêu cơ nên chần chờ mãi. Bây giờ đi chơi cho vui, còn chuyện cưới hỏi tính sau, chả có gì phải vội.
Tử Phủ Vũ Tướng
29/07/2011
Vâng nhưng cứ tiến hành make baby trước để check chị nhỉ . Nếu có thì lấy, ko thì...chuyển
Eridanus
29/07/2011
Diệu Bích
29/07/2011
longtaithien, on 28/07/2011 - 23:59, said:
@ tpvt: nhưng chị thích lấy người mình yêu cơ nên chần chờ mãi. Bây giờ đi chơi cho vui, còn chuyện cưới hỏi tính sau, chả có gì phải vội.
Long ơi, lấy người yêu mình thì sẽ sướng hơn lấy người mình yêu đấy. Mình mà yêu người ta, mình sẽ luôn phải đau khổ, luôn lo lắng cho người ta, còn lấy người yêu mình thì được chiều chuộng, mà mình không cần phải lúc nào cũng nghĩ ngợi, xem người ta có yêu mình hay không.
Chị cứ kinh nghiệm thực tế bản thân đấy. Nhưng cái cơ bản là đó phải là người tốt bụng, nhân hậu, vì người tốt sẽ không bao giờ bạc tình.
hatcat
29/07/2011
DieuBich, on 29/07/2011 - 08:34, said:
Long ơi, lấy người yêu mình thì sẽ sướng hơn lấy người mình yêu đấy. Mình mà yêu người ta, mình sẽ luôn phải đau khổ, luôn lo lắng cho người ta, còn lấy người yêu mình thì được chiều chuộng, mà mình không cần phải lúc nào cũng nghĩ ngợi, xem người ta có yêu mình hay không.
Chị cứ kinh nghiệm thực tế bản thân đấy. Nhưng cái cơ bản là đó phải là người tốt bụng, nhân hậu, vì người tốt sẽ không bao giờ bạc tình.
Chị cứ kinh nghiệm thực tế bản thân đấy. Nhưng cái cơ bản là đó phải là người tốt bụng, nhân hậu, vì người tốt sẽ không bao giờ bạc tình.
TuBi
29/07/2011
DieuBich, on 28/07/2011 - 21:06, said:
Ôi chết, bỏ sót mất em LacDuPhong, lỗi này là do thư ký của chị đưa danh sách thiếu cho chị. Có gì hôm đó em cứ cốc cho anh Bi mấy cái vào cái đầu trọc của anh ấy nhé!
TuBi
29/07/2011
TuBi
29/07/2011
DieuBich, on 29/07/2011 - 08:34, said:
Long ơi, lấy người yêu mình thì sẽ sướng hơn lấy người mình yêu đấy. Mình mà yêu người ta, mình sẽ luôn phải đau khổ, luôn lo lắng cho người ta, còn lấy người yêu mình thì được chiều chuộng, mà mình không cần phải lúc nào cũng nghĩ ngợi, xem người ta có yêu mình hay không.
Chị cứ kinh nghiệm thực tế bản thân đấy. Nhưng cái cơ bản là đó phải là người tốt bụng, nhân hậu, vì người tốt sẽ không bao giờ bạc tình.
Chị cứ kinh nghiệm thực tế bản thân đấy. Nhưng cái cơ bản là đó phải là người tốt bụng, nhân hậu, vì người tốt sẽ không bao giờ bạc tình.


