Gửi vào 27/08/2011 - 13:05
Libra chẳng đẹp trai gì, chỉ có đôi mắt đen sâu buồn, vẻ mặt xương xương lạnh lùng tàn nhẫn
Cái gì cũng có giá phải trả, Libra có kinh nghiệm bởi vì 10 năm mở văn phòng tâm lý nghiệp dư trong ký túc xá, tốn trên dưới hàng trăm giờ ngồi nghe , rút khăn chậm nước mắt cho 14 cô gái trong đó có 2 cô người Việt, mục đích duy nhất là tìm hiểu phụ nữ nghĩ gì cộng thêm tính nhiều chuyện hóng hớt. Ngoài ra lau nước mắt cho chính bản thân không bốn lần, tình chia ly vì địa lý xa cách, cô nào yêu Libra cũng khổ bởi vì thế nào cũng chia ly địa lý, số nó vậy, không gì đau khổ bằng yêu một người mà do hoàn cảnh không được ở gần người yêu, dứt ra còn khó hơn, có cô bạn cũ sau khi chia tay, sáu năm sau không tìm được người khác, hạnh phúc một khi đã nếm biết đó là gì, muốn hối hận, thay đổi quyết định, than ôi, Libra có người khác rồi, và rồi đi xa, chia ly lần nữa...