Hội tử vi Hà Nội
tinhco
26/08/2011
liemtho, on 26/08/2011 - 16:52, said:
Hay nhỉ! Cái đệm hơi nước nhà Ấy tướng:"càng chơi càng ra nước,... càng sướng chơi" à?
Hihihihi! Ấy tướng thông minh. Anh đố riêng Ấy tướng câu này để giải ngố nhé!
"Một anh tràng mù cõng anh què trên lưng. Khi đi qua 1 cái cầu, anh què cười khúc khích. Anh mù liền hỏi: Đang nhìn con gái tăm dưới sống à?"
Câu hỏi: Tại sao anh mù (không nhìn thấy gì) lại biết anh què đang nhìn thấy con gái tăm dưới sông?
Câu này không hề bậy, nhưng đòi hỏi phải tưởng tượng và tư duy logic sẽ ra nghe!
Hihihihi! Ấy tướng thông minh. Anh đố riêng Ấy tướng câu này để giải ngố nhé!
"Một anh tràng mù cõng anh què trên lưng. Khi đi qua 1 cái cầu, anh què cười khúc khích. Anh mù liền hỏi: Đang nhìn con gái tăm dưới sống à?"
Câu hỏi: Tại sao anh mù (không nhìn thấy gì) lại biết anh què đang nhìn thấy con gái tăm dưới sông?
Câu này không hề bậy, nhưng đòi hỏi phải tưởng tượng và tư duy logic sẽ ra nghe!
"Điều gì khiến anh mù hỏi: Đang nhìn con gái tắm sông à? khi anh què cười khúc khích, điều gì?"
Phải có điều gì đó, nếu không có thể là anh mù chỉ hỏi vu vơ khi thấy anh què cười
Hay như hanhphuc nói anh mù không điếc nên nghe thấy tiếng các chị em, lại thấy anh què cười nên hỏi thế
Đáp án này rất có thể đúng vì cháu bé tí ti của anh liemtho cũng trả lời được hihi
quynhdao
26/08/2011
Em bận có 1 hôm, mà giờ vào đọc mãi mới xong mấy trang. Hi hi hi. thích phần anh LiemTho xem tướng cho mọi người thế.
Diệu Bích
26/08/2011
Cảm ơn Liemtho . Bàn tay tớ cũng hồng hào, ấm áp, chỉ tay rõ đấy . Kiểu này hôm nào chắc phải gặp riêng LT mới được .
@Capslock: hoan nghênh em vào hội . Gì chứ capslock thường xuyên chat với mình, tuy chưa biết mặt, nhưng cũng coi như là chỗ quen biết từ xưa rồi .
@Liemtho: câu đố của LT dành cho Ấy Tướng dễ ợt à, mình nghĩ là Ấy Tướng giải được ngay, nhưng không dám nói thôi .
@All: chiều mai 2h30 tại Lý số Hội Quán, 29 A Quốc Tử Giám, Tầng 2 nhé các bạn .
Mai chúng ta có thể bàn thêm về công tác từ thiện .
@Capslock: hoan nghênh em vào hội . Gì chứ capslock thường xuyên chat với mình, tuy chưa biết mặt, nhưng cũng coi như là chỗ quen biết từ xưa rồi .
@Liemtho: câu đố của LT dành cho Ấy Tướng dễ ợt à, mình nghĩ là Ấy Tướng giải được ngay, nhưng không dám nói thôi .
@All: chiều mai 2h30 tại Lý số Hội Quán, 29 A Quốc Tử Giám, Tầng 2 nhé các bạn .
Mai chúng ta có thể bàn thêm về công tác từ thiện .
Jupiter
26/08/2011
Hôm ọp, Jupiter lên cùng thang máy với chị ấy tướng và anh liemtho. Sau đó hạ quyết tâm mãi mới dám lò dò ra nhờ anh ý xem chỉ tay cho nhưng lúc ý bắt đầu vào chương trình rồi nên ko xem được.
Không biết trong những time nhỏ nhỏ đó anh liemtho có ấn tượng gì về nhiếp ảnh za jupiter ko ạ. Jupiter có quý tướng hay khổ tướng gì ko? Nhờ anh liemtho xem giùm ạ.
Không biết trong những time nhỏ nhỏ đó anh liemtho có ấn tượng gì về nhiếp ảnh za jupiter ko ạ. Jupiter có quý tướng hay khổ tướng gì ko? Nhờ anh liemtho xem giùm ạ.
Tử Phủ Vũ Tướng
26/08/2011
@LT: câu đố của anh mà bắt em giải thích theo kiểu trong sáng thì khó quá nhỉ.
Em đoán anh mù đoán được vì nguyên nhân sau:
Anh mù mắt nhưng bao giờ tai cũng thính sẽ nghe rõ hơn mọi âm thanh trong khung cảnh đó và biết tiếng phát ra từ vụ tắm táp chứ.
Mặt khác, Anh què được cõng đóng vai trò là mắt của anh mù, để chỉ đường cho anh mù đi. Do vậy anh ấy ko thể ngó lơ lên trên trời, mà tập trung nhìn xuống cầu và sông. ==>> Nguyên nhân gây cười ko ở trên trời mà ở dưới. Giữa sông chả có cái gì làm anh què phải cười, ngoài việc dưới sông có "sinh vật lạ", chắc là "gái" chứ ai, mà gái ở đây xác định ở trên là đang tắm rồi.
Ui sao phải giải thích dài dòng trong sạch thế. Chứ cho em đoán theo phương pháp khác là em chỉ cần 1 dòng thôi
@Bi: cưng vẫn cay cú nên dìm hàng siêu cao thủ mình đấy hử??? Thôi không sao. Dù gì cưng cũng truyền tinh, nên tha cho lần này. Chứ nếu muốn, cưng có chạy cũng ko thoát khỏi tay mình đâu, lúc đó sẽ biết nếm mùi vị tra tấn thế nào nhá cưng yêu.
@Caplock: eo căm bạn. Mai đi nhớ
Em đoán anh mù đoán được vì nguyên nhân sau:
Anh mù mắt nhưng bao giờ tai cũng thính sẽ nghe rõ hơn mọi âm thanh trong khung cảnh đó và biết tiếng phát ra từ vụ tắm táp chứ.
Mặt khác, Anh què được cõng đóng vai trò là mắt của anh mù, để chỉ đường cho anh mù đi. Do vậy anh ấy ko thể ngó lơ lên trên trời, mà tập trung nhìn xuống cầu và sông. ==>> Nguyên nhân gây cười ko ở trên trời mà ở dưới. Giữa sông chả có cái gì làm anh què phải cười, ngoài việc dưới sông có "sinh vật lạ", chắc là "gái" chứ ai, mà gái ở đây xác định ở trên là đang tắm rồi.
Ui sao phải giải thích dài dòng trong sạch thế. Chứ cho em đoán theo phương pháp khác là em chỉ cần 1 dòng thôi
@Bi: cưng vẫn cay cú nên dìm hàng siêu cao thủ mình đấy hử??? Thôi không sao. Dù gì cưng cũng truyền tinh, nên tha cho lần này. Chứ nếu muốn, cưng có chạy cũng ko thoát khỏi tay mình đâu, lúc đó sẽ biết nếm mùi vị tra tấn thế nào nhá cưng yêu.
@Caplock: eo căm bạn. Mai đi nhớ
QueChi
26/08/2011
Huhuhu, phí quá, mai đi Hòa Bình từ sáng không bỏ được.
Huhuhu tiếc ơi là tiếc! *Khóc òa*
Không chịu đâu! Mọi người bàn từ từ thôi, từng trọng điểm một thôi, tuần tới em còn vào hớt cặn trà.
Hỏi trong vô vọng rằng hội mình có ai có máy ghi âm mang đi thu lại cho em ké với. Em xin hậu tạ! :x
Huhuhu tiếc ơi là tiếc! *Khóc òa*
Không chịu đâu! Mọi người bàn từ từ thôi, từng trọng điểm một thôi, tuần tới em còn vào hớt cặn trà.
Hỏi trong vô vọng rằng hội mình có ai có máy ghi âm mang đi thu lại cho em ké với. Em xin hậu tạ! :x
Tử Phủ Vũ Tướng
26/08/2011
DungLe, on 26/08/2011 - 15:43, said:
Hỏi em nè
E thấy tướng anh giống cướp lắm, ke ke
E thấy tướng anh giống cướp lắm, ke ke
PS: Phút tự sướng (Hừm mà ngĩ lại Sung có VK giống mình ===>> Sung được khen nghĩa là khen mình. Hẳn nào mình cũng hay được khen có tính quân tử, body vừa vặn. Sao Vũ khúc được quá đi chớ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 26/08/2011 - 22:50
Libra
26/08/2011
liemtho, on 26/08/2011 - 16:52, said:
"Một anh tràng mù cõng anh què trên lưng. Khi đi qua 1 cái cầu, anh què cười khúc khích. Anh mù liền hỏi: Đang nhìn con gái tăm dưới sống à?"
Câu hỏi: Tại sao anh mù (không nhìn thấy gì) lại biết anh què đang nhìn thấy con gái tăm dưới sông?
Câu này không hề bậy, nhưng đòi hỏi phải tưởng tượng và tư duy logic sẽ ra nghe!
Libra tham gia với nhe, không nghĩ bậy, đã bảo mình không nghĩ bậy mà...
Anh mù nghe được, ngửi được , sờ được. Nghe tiếng con gái hô hoán, có ông qưè nhìn kìa bây ơi, rủ ổng xuống tắm chung bây ơi ...
Ngửi mùi xà phòng.
Sờ được quần áo nữ treo trên thành cầu ( đi ngang qua cây cầu cũng có thể đi gần thành cầu, què mà, vừa đi vừa vịn tay vào thành cầu không thôi té chết, anh què hai tay ôm anh mù, anh mù rảnh hai tay thì làm gì, vịn tay vào lan can thành cầu chứ, mò được quần áo nữ thôi )
Có muốn nghĩ bậy cũng không được, đi cõng ông mù, mệt thấy con bà nó mà còn hứng xem gái tắm sao
Sửa bởi Libra: 26/08/2011 - 23:04
capslock
26/08/2011
ĐàmThùy213, on 26/08/2011 - 17:25, said:
Hội mình lại có 1chiến sĩ nữa rồi... Thế này thì sợ gì chữ tan cơ chứ.... 4 phương là anh em. Hoan nghênh 1 bạn rất to và lớn vào hội... Các anh hình như hơi bị lép vế nhỉ, ngày càng âm thịnh dương suy
@All: Mai em sẽ đến đúng giờ ạ!
Sửa bởi capslock: 26/08/2011 - 23:35
hanbaoquan
27/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 26/08/2011 - 22:44, said:
Úi nếu giống cướp biển Caribee thì ngon quá. Đúng gu của chị
PS: Phút tự sướng (Hừm mà ngĩ lại Sung có VK giống mình ===>> Sung được khen nghĩa là khen mình. Hẳn nào mình cũng hay được khen có tính quân tử, body vừa vặn. Sao Vũ khúc được quá đi chớ.
PS: Phút tự sướng (Hừm mà ngĩ lại Sung có VK giống mình ===>> Sung được khen nghĩa là khen mình. Hẳn nào mình cũng hay được khen có tính quân tử, body vừa vặn. Sao Vũ khúc được quá đi chớ.
label
27/08/2011
Hoan nghênh mọi người thông minh, khéo tưởng tượng, hoan nghênh các tâm hồn trong sáng. Nhưng những suy nghĩ và giải thích của các bạn chỉ như câu chuyện : Quan sát ba cô gái ăn kem: Một cô mút kem, một cô cắn kem, một cô liếm kem. Hỏi cô nào đã có chồng. Suy luận thông thường thì có thể trả lời ngay: cô mút kem đã có chồng, nhưng thực tế là cô có ngón tay đeo nhẫn là cô có chồng.
Câu đố trên cũng dễ mắc lừa lắm đó nghe! Hihihi
Câu đố trên cũng dễ mắc lừa lắm đó nghe! Hihihi
label
27/08/2011
lenhhosung83, on 27/08/2011 - 01:27, said:
Gợi ý trả lời câu hỏi anh Liemtho giống như câu đố liên quan đến "gây ông đâp lưng ông"
câu trả lời hoàn toàn trong sáng màHihihihi Ấy tướng vẫn còn trong sáng lắm, kể cả hạnh phúc cũng chả biết được, bạn Libar thì do thông minh quá khiến lạc đề. Thì ra từ trong Nam ra ngoài Bắc, các cô trong diễn đàn nhà ta vẫn còn ngây thơ lắm!
Ông què cười thì có nhiều nguyên nhân,nó phải có cái gì đó nổi bật thì ông mù mới nhận ra ngay là ông què thấy gái tắm chứ?
Đáp án trả lời khéo, không thô,được gơi ý thêm như sau:
Phải xem cái gì của ông què chạm vào lưng của ông mù, khi được ông mù cõng. Hiihihi
Khi nhìn thấy gái tắm dưới sông thì sảy ra phản xạ có điều kiện: Vật kích thích (Con gái tắm)----> Điểm nhận kích thích (Mắt ông què)----> Điểm cảm ứng, cũng là truyền cảm ứng cho lưng của ông mù (Chỗ ngã ba của ông què). Như vậy cảm ứng của ông què truyền cho ông mù qua lưng.
Khi thấy ông què cười khúc khích, lại thấy cái gì nó cộm cộm trên lưng mình thì nghĩ ngay là gái ấy mà. Hihihihi.
Sửa bởi liemtho: 27/08/2011 - 08:14
label
27/08/2011
capslock, on 26/08/2011 - 23:29, said:
Thanks em! Chỉ được cái tên nó to thôi em ơi. Mà to chắc gì đã tốt nhỉ, tùy thuộc vào từng bộ phận thôi. hehe!
@All: Mai em sẽ đến đúng giờ ạ!
@All: Mai em sẽ đến đúng giờ ạ!
Mọi người tự suy luận xem có cách nào sáng tạo hơn của liemtho không nhé! sau đó liemtho sẽ cho đáp án cực kỳ đơn giản, hiệu quả.
Câu này để thử tài các bạn Nam, ai trả lời thông minh sẽ có thưởng, đáp án phải có nhiều tính sáng tạo, hài hước hơn là bậy bạ.
Sửa bởi liemtho: 27/08/2011 - 08:28
Tử Phủ Vũ Tướng
27/08/2011
Hí hí được anh LT khen. Tại vì trước khi ra đề anh đã bảo phải suy luận trong sáng nên em trả lời thế, nhưng em đã khéo gài câu trả lời "sinh vật lạ" trong câu trả lời của em rồi mà. hí hí anh vẫn phải thưởng cho em vì trả lời đúng chứ.