←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

Xukangoc's Photo Xukangoc 25/08/2011

Em thường cũng thế. Tuần trước em chọn rồi. Nhưng chiều thứ 7 này buổi cuối. KO đi thì ko biết sẽ thi cái gì. Lăn tăn quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 25/08/2011

Thôi đi ọp đi. Thi gì hỏi bạn cũng được mà. Chị toàn thế. Học hành cả đời em ơi. Còn niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Trích dẫn

Xukangoc's Photo Xukangoc 25/08/2011

THi đầu vào mà chị. Có ai mà hỏi đâu cơ chứ, toàn đối thủ, khủng.... Muốn đi lắm lắm mà... Đến để nghe cũng học lỏm được nhiều... Hôm trước off karaoke, hiểu hơn cách thái tuế nhập quái... Em đọc mãi mà ko biết, bác Minh Thuân A nói đã hiểu tí tí... Hôm sau đi off nghe bác Trường Giang nói.. hiểu thêm 1 vài cái nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thành ra muốn đi lắm.... Lại còn họp về cách hoạt động hội, làm từ thiện nữa... Cách cục ngoại tình, ăn cơm trước kẻng , chồng 2-3(lá số của em có cách này - đang muốn học nè)......Toàn nội dung hấp dấn.
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ĐàmThùy213, on 25/08/2011 - 10:52, said:

Em thường cũng thế. Tuần trước em chọn rồi. Nhưng chiều thứ 7 này buổi cuối. KO đi thì ko biết sẽ thi cái gì. Lăn tăn quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Học hành cái giề, đi chơi đi, chị á, bùng học suốt ngày, đến h đi dạy học sinh, cũng bùng dạy suốt ngày, ke ke, tối về alo đồng bọn, sẽ biét thi cái gì ngay, lăn tăn gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Em ơi chị bảo em này
Đã sinh ra ở trong trời đất
Phải biết thế nào bùng học đi chơi
Em nghe chị đi em à
Chị đây kinh nghiệm đầy mình
Học sinh còn bỏ,huống hồ bỏ thây ( thầy)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DungLe: 25/08/2011 - 11:15
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBi, on 25/08/2011 - 10:51, said:

Thời gian dài ngắn chẳng sao,
Vấn đề mấu chốt bay cao tận giời.
Dù lâu mà chẳng tới trời.
Kỹ năng non yếu cả đời ko lên.
Bi ơi ta bảo bi này
Bi lái cẩn thận có ngày mất răng
Diệu bích mà biết nói năng
Thì vợ bi sẽ cắt phăng cái gì
Điện lưới phải có cầu chì
Thi thoảng ăn phở tức thì sang vui
Sung chỉ nói thế không sui
Bi xem xét lại trên đùi còn ko?
Trích dẫn

Xukangoc's Photo Xukangoc 25/08/2011

Em chưa kịp kết giao đồng đội à. Thế mới đau khổ. NGồi toàn chỗ đối thủ... Thế mới chết.... Đã thế các đối thủ còn mang 101 chuyện thực tế công việc ra dọa... Trời đất... Sợ quá...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ĐàmThùy213, on 25/08/2011 - 11:08, said:

THi đầu vào mà chị. Có ai mà hỏi đâu cơ chứ, toàn đối thủ, khủng.... Muốn đi lắm lắm mà... Đến để nghe cũng học lỏm được nhiều... Hôm trước off karaoke, hiểu hơn cách thái tuế nhập quái... Em đọc mãi mà ko biết, bác Minh Thuân A nói đã hiểu tí tí... Hôm sau đi off nghe bác Trường Giang nói.. hiểu thêm 1 vài cái nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thành ra muốn đi lắm.... Lại còn họp về cách hoạt động hội, làm từ thiện nữa... Cách cục ngoại tình, ăn cơm trước kẻng , chồng 2-3(lá số của em có cách này - đang muốn học nè)......Toàn nội dung hấp dấn.
THời thế tạo anh hùng, tử vi cũng phải thay đổi nhiều phù hợp với thực tế khách quan. cách cục ăn kem trước cổng giờ thì tất cả các cách đều phản ánh cái này, rồi bồ bịch thành mốt thì cũng bỏ luôn cách cục bồ đựng thóc...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 25/08/2011

Học giỏi quá khó lấy chồng như chị đấy. Chị học giỏi từ bé đây nè. Về sau có con, phải dạy nó ko nên học nhiều, nên làm đẹp, đánh võng sớm để còn có chồng sớm.
Trích dẫn

Xukangoc's Photo Xukangoc 25/08/2011

Chị Ấy tướng nói đúng quá với thời nay hay sao ấy. Em đi gặp 5 bà mẹ thì 5 bà mẹ khuyên thế. Còn bọn bạn là con trai của em thì sợ vợ hơn mình về bằng cấp lắm, chỉ cần lấy vợ ngoan hiền, ít ra dễ bảo trước mặt, lại còn khuyên em là con gái bon chen vừa thôi, yên ổn mà lấy chồng đi. Mấy người như anh Gấu trắng nhiều mà mình lại chưa có duyên gặp, đòi chọn vợ thông minh gần ngang bằng nhưng em đang nghĩ xem anh ấy trị vợ giỏi ko??? Mà con trai phải hiểu rằng, khi mình đã chọn ai làm bạn, nhất là người yêu hay chồng, thì trong mắt con gái người đó là người rất giỏi và chắc chắn hơn hẳn những người khác về điểm gì đó chứ nhỉ. Đặc biệt là ai làm bạn với người con gái giỏi như các chị em trên diễn đàn này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Vậy mới biết được là dù sao đi nữa, các anh con trai trong hội mình cũng thật là tài giỏi.:rolleyes:Thực tiễn chứng minh ha...)
Sửa bởi ĐàmThùy213: 25/08/2011 - 11:30
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 25/08/2011 - 11:15, said:

Học giỏi quá khó lấy chồng như chị đấy. Chị học giỏi từ bé đây nè. Về sau có con, phải dạy nó ko nên học nhiều, nên làm đẹp, đánh võng sớm để còn có chồng sớm.

Sao e ko học giỏi mà cũng chưa lừa đc ai nhỉ, ke ke

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Truong_Giang's Photo Truong_Giang 25/08/2011

Học giỏi quá khó lấy chồng như chị đấy. Chị học giỏi từ bé đây nè. Về sau có con, phải dạy nó ko nên học nhiều, nên làm đẹp, đánh võng sớm để còn có chồng sớm. ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sao Ấy tướng lại nghĩ vậy nhỉ ? Theo mình thì học giỏi và lấy chồng sớm ( máu sớm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau . Có khi là hai trong 1 có khi 1 trong 1 có khi không có cái nào ?

Dù sao cũng thương ấy t hật !

Lúc gặp ấy rồi thèm ấy ấy
Khi về nghĩ ấy ấy thương ta !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( Phỏng theo thơ của Lệnh hồ Sưu ( tập ) , à xí quên Sung )

Trường Giang
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 25/08/2011 - 11:15, said:

Học giỏi quá khó lấy chồng như chị đấy. Chị học giỏi từ bé đây nè. Về sau có con, phải dạy nó ko nên học nhiều, nên làm đẹp, đánh võng sớm để còn có chồng sớm.
ây dà,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hi hi
Trích dẫn

miumiu2009's Photo miumiu2009 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 25/08/2011 - 11:15, said:

Học giỏi quá khó lấy chồng như chị đấy. Chị học giỏi từ bé đây nè. Về sau có con, phải dạy nó ko nên học nhiều, nên làm đẹp, đánh võng sớm để còn có chồng sớm.
Em cũng học giỏi có số má đấy mà vẫn lấy chồng sớm, không biết nên vui hay buồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thứ 7 tuần này em cũng bận mất rùi, hẹn cả nhà thứ 7 tuần sau nhá!
Trích dẫn

Jupiter's Photo Jupiter 25/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 25/08/2011 - 08:49, said:

Dạo này Diệu Bích bận trăm công nghìn việc, nhưng thấy không khí của Hội ta vui quá, các bạn cứ rủ rê nhiệt tình quá, DB đành tạm gác việc lại để off chiều thứ 7 tới với Hội mình. Nhưng dù sao thì công tác tổ chức sẽ không được như buổi trước, thôi thì hôm tới Hội ta cứ thảo luận tự do nhé. Hoặc tập trung vào chủ đề lần trước anh Liemtho gợi ý:
- Cách cục ngoại tình
- Cách cục ăn kem trước cổng
- Cách cục cô đơn, không vợ không chồng.

Đề nghị anh Liemtho và anh Trương_Giang cho ý kiến ạ. Các anh có muốn bổ sung cách cục gì nữa không ạ.

Bà con ai có lá số thuộc những cách cục trên thì mang đi để ta cùng thảo luận. Vui lòng mỗi lá số các bạn copy ra độ 20 bản, để tất cả cùng được xem và học hỏi.

Cách cục in đậm ở trên thường gồm những gì ạ chị.

Nếu có cách cục đó Jupiter sẽ in lá số của mình mang đi. (Băm rồi mà vẫn độc thân zui zẻ, nửa muốn lấy chồng, nửa không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Thứ 7 tuần này cty em làm bù đến 3h30 nên em xin đến muộn nhé. Thông thường mọi người ngồi đến mấy giờ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/S: Tuần trước Jupiter không biết có ọp ẹp nên ko join được. Ở nhà ngủ cả chiều. Tiếc quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Truong_Giang's Photo Truong_Giang 25/08/2011

Theo mình : Ban chấp hành hội đã có vậy tiến hành mấy việc sau :

- Tiến hành lên danh sách hội viên chính thức.
- Đề xuất ra nội qui , mục đích thành lập hội để mọi người tuân thủ.
- Tiến hành các buồi gặp mặt để học tập tv hoặc sáng tác thơ ( điều này rất hay vì hội rất nhiều nhà thơ )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Tiến hành tiếp thu các ý kiến khác ....

Truong Giang
Trích dẫn