Sửa bởi ĐàmThùy213: 24/08/2011 - 22:44


Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8757 replies to this topic
#1772
Gửi vào 24/08/2011 - 22:47
Lái Trâu, lái lợn, lái xe
Trong ba thằng ấy đừng nghe thằng nào!
[/quote]
Lái Trâu thì thích ra vào,
Lái lợn thì thích lộn nhào tầng mây,
Còn thằng lái cuối rất gay,
Lái xe nó phải dùng tay quay nhiều,
Trên đây là có mấy điều,
Chị em ghi nhớ đừng chiều, hỏng ngay!
Trong ba thằng ấy đừng nghe thằng nào!
[/quote]
Lái Trâu thì thích ra vào,
Lái lợn thì thích lộn nhào tầng mây,
Còn thằng lái cuối rất gay,
Lái xe nó phải dùng tay quay nhiều,
Trên đây là có mấy điều,
Chị em ghi nhớ đừng chiều, hỏng ngay!
#1773
Gửi vào 24/08/2011 - 22:49
Hix xui quá, thứ 7 này em lại bị vướng mất rồi, hix. Lại không được gặp chị giaovien rồi =((! Chủ đề hay thế cơ mà, tiếc quá cơ!
Có anh chị nào có máy ghi âm không ạ, có thể mang đi thâu lại em hưởng ké với được không ạ, dù rằng vẫn không thích bằng nghe nói bàn luận trực tiếp T_T.
Có anh chị nào có máy ghi âm không ạ, có thể mang đi thâu lại em hưởng ké với được không ạ, dù rằng vẫn không thích bằng nghe nói bàn luận trực tiếp T_T.
#1774
Gửi vào 24/08/2011 - 23:02
Diệu Bích như thể cái ngòi,
Pháo Bi thiếu nó, sao đòi nổ đây?
Diệu Bích như thể đám mây,
Trời Bi ko nó sao gây mưa nhiều?
Diệu Bích như thể cánh diều.
Bi như đứa trẻ, từng chiều ngóng trông.
Bích kia như thể cây thông,
Bi như ngọn gió từng không gieo hò.
Bích kia như thể chuyến đò.
Bi như chèo mái, câu hò qua sông.
Pháo Bi thiếu nó, sao đòi nổ đây?
Diệu Bích như thể đám mây,
Trời Bi ko nó sao gây mưa nhiều?
Diệu Bích như thể cánh diều.
Bi như đứa trẻ, từng chiều ngóng trông.
Bích kia như thể cây thông,
Bi như ngọn gió từng không gieo hò.
Bích kia như thể chuyến đò.
Bi như chèo mái, câu hò qua sông.
#1775
Gửi vào 24/08/2011 - 23:05
Bi đêm tối nằm bên vợ mà làm thơ lâm li cho Bích thế??? Cần thận Vũ Phá (tức cắt phá) đấy, rồi lại hết cả khả năng xương khúc bẩm sinh, chuyển sang thể loại thơ bi. hihihi. Thứ 7 này đi đừng thấy tớ xinh mà ra ngồi cạnh.
Cậu nhớ liên lạc với anh MTA nha.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 24/08/2011 - 23:08
#1776
Gửi vào 24/08/2011 - 23:37
Tu Phu Vu Tuong, on 24/08/2011 - 23:05, said:
Bi đêm tối nằm bên vợ mà làm thơ lâm li cho Bích thế??? Cần thận Vũ Phá (tức cắt phá) đấy, rồi lại hết cả khả năng xương khúc bẩm sinh, chuyển sang thể loại thơ bi. hihihi. Thứ 7 này đi đừng thấy tớ xinh mà ra ngồi cạnh.
Cậu nhớ liên lạc với anh MTA nha.thơ Bi tả thực cũng là dĩ nhiên.
ấy cưng đừng có xỏ xiên,
Kẻo Bi ngẫu hứng cho liền vào thơ.
chọc cho Ấy đến dại khờ,
Ấy xin, Bi cũng phớt lờ ko tha,
Ấy cưng dù có kêu la,
Ấy sẽ phải nhớ những pha để đời.
Vũ Khúc ấy sẽ tơi bời.
Vào tay Bi, hãy nhớ những lời ở trên!
#1777
Gửi vào 24/08/2011 - 23:47
Lúc tối làm một chén trà,
Lạ uống một ngụm thế là thức ngay.
Mất ngủ nghĩ thật là cay.
Đồng hồ sắp chỉ sang ngày mới rôi.
Tự nhủ mình phải ngủ thôi.
See you các bác, chúc tôi nice dream?!
Lạ uống một ngụm thế là thức ngay.
Mất ngủ nghĩ thật là cay.
Đồng hồ sắp chỉ sang ngày mới rôi.
Tự nhủ mình phải ngủ thôi.
See you các bác, chúc tôi nice dream?!
Sửa bởi TuBi: 24/08/2011 - 23:50
#1779
Gửi vào 25/08/2011 - 00:09
haitrieulaichau, on 24/08/2011 - 08:01, said:
Chào bác giaovien thực ra từ ngày đi học đến đi làm đến đến giờ học văn thì toàn 1 với 2, đi làm thì cứ nhìn thấy số là thích còn thấy chữ thì sợ thế mà hôm này vào topic không hiểu làm sao nó cao hứng thế chứ nhỉ, lại biết làm thơ "con cóc".Mệnh thì không có xương khúc, chỉ có xương khúc chiếu mệnh thôi. Có gì mong các bác chỉ bảo.
Anh Hải Triều ở tận Lai Châu
Tha phương lập nghiệp trốn vùng sâu
Hơn ba mươi tuổi đời bươn trải
Kém một chục năm kế sinh nhai
Cuộc đời anh lúc thành lúc bại
Kế an sinh có nhục có vinh
Vợ chồng đôi lúc không thuần ý
Anh vẫn luôn luôn đượm chữ lì...à quên chữ tình
Sửa bởi liemtho: 25/08/2011 - 00:14
#1781
Gửi vào 25/08/2011 - 01:19
Thấy anh bạn haitrieulaichau nhiệt tình và tâm huyết muốn học tử vi quá. Tiếc rằng liemtho đang bận nên chưa kịp hồi âm tin nhắn của anh được, thôi anh nghe tạm bài thơ nôm cho đỡ sốt ruột.
Anh Hải triều ở tận Lai Châu
Biết anh mong gặp từ rất lâu
Hẹn ngày duyên phận ta kỳ ngộ
Hứa giúp anh tìm "tọa độ" tử vi
Trời cho tôi con người sáng dạ
Đất tặng anh một tấm lòng thành
Đường dài nhưng bước thật nhanh
Một thời gian ngắn sẽ rành tử vi.
Anh Hải triều ở tận Lai Châu
Biết anh mong gặp từ rất lâu
Hẹn ngày duyên phận ta kỳ ngộ
Hứa giúp anh tìm "tọa độ" tử vi
Trời cho tôi con người sáng dạ
Đất tặng anh một tấm lòng thành
Đường dài nhưng bước thật nhanh
Một thời gian ngắn sẽ rành tử vi.
Sửa bởi liemtho: 25/08/2011 - 01:37
#1782
Gửi vào 25/08/2011 - 08:35
Chờ mãi chưa thấy bác lái trâu trả lời, hay bác đang cưỡi trâu dọc đường xuôi về HN đấy
Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới may mắn
Váy ngắn (ST)
Váy ngắn là váy ngắn ơi
Để 2 chân đứng chơi vơi một mình
Ngồi xổm thì chúng nó rình
Nhưng mà đứng mãi cũng thành ...của ôi !
Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới may mắn
Váy ngắn (ST)
Váy ngắn là váy ngắn ơi
Để 2 chân đứng chơi vơi một mình
Ngồi xổm thì chúng nó rình
Nhưng mà đứng mãi cũng thành ...của ôi !
#1783
Gửi vào 25/08/2011 - 08:49
Dạo này Diệu Bích bận trăm công nghìn việc, nhưng thấy không khí của Hội ta vui quá, các bạn cứ rủ rê nhiệt tình quá, DB đành tạm gác việc lại để off chiều thứ 7 tới với Hội mình. Nhưng dù sao thì công tác tổ chức sẽ không được như buổi trước, thôi thì hôm tới Hội ta cứ thảo luận tự do nhé. Hoặc tập trung vào chủ đề lần trước anh Liemtho gợi ý:
- Cách cục ngoại tình
- Cách cục ăn kem trước cổng
- Cách cục cô đơn, không vợ không chồng.
Đề nghị anh Liemtho và anh Trương_Giang cho ý kiến ạ. Các anh có muốn bổ sung cách cục gì nữa không ạ.
Bà con ai có lá số thuộc những cách cục trên thì mang đi để ta cùng thảo luận. Vui lòng mỗi lá số các bạn copy ra độ 20 bản, để tất cả cùng được xem và học hỏi.
- Cách cục ngoại tình
- Cách cục ăn kem trước cổng
- Cách cục cô đơn, không vợ không chồng.
Đề nghị anh Liemtho và anh Trương_Giang cho ý kiến ạ. Các anh có muốn bổ sung cách cục gì nữa không ạ.
Bà con ai có lá số thuộc những cách cục trên thì mang đi để ta cùng thảo luận. Vui lòng mỗi lá số các bạn copy ra độ 20 bản, để tất cả cùng được xem và học hỏi.
#1784
Gửi vào 25/08/2011 - 08:58
DieuBich, on 25/08/2011 - 08:49, said:
Dạo này Diệu Bích bận trăm công nghìn việc, nhưng thấy không khí của Hội ta vui quá, các bạn cứ rủ rê nhiệt tình quá, DB đành tạm gác việc lại để off chiều thứ 7 tới với Hội mình. Nhưng dù sao thì công tác tổ chức sẽ không được như buổi trước, thôi thì hôm tới Hội ta cứ thảo luận tự do nhé. Hoặc tập trung vào chủ đề lần trước anh Liemtho gợi ý:
- Cách cục ngoại tình
- Cách cục ăn kem trước cổng
- Cách cục cô đơn, không vợ không chồng.
Đề nghị anh Liemtho và anh Trương_Giang cho ý kiến ạ. Các anh có muốn bổ sung cách cục gì nữa không ạ.
Bà con ai có lá số thuộc những cách cục trên thì mang đi để ta cùng thảo luận. Vui lòng mỗi lá số các bạn copy ra độ 20 bản, để tất cả cùng được xem và học hỏi.
- Cách cục ngoại tình
- Cách cục ăn kem trước cổng
- Cách cục cô đơn, không vợ không chồng.
Đề nghị anh Liemtho và anh Trương_Giang cho ý kiến ạ. Các anh có muốn bổ sung cách cục gì nữa không ạ.
Bà con ai có lá số thuộc những cách cục trên thì mang đi để ta cùng thảo luận. Vui lòng mỗi lá số các bạn copy ra độ 20 bản, để tất cả cùng được xem và học hỏi.
#1785
Gửi vào 25/08/2011 - 09:02
Tặng những ai đã, đang và sẽ yêu
Thế nào là yêu
Một chàng đi với một nàng
Dắt tình vào quán cà tàng vậy thôi
Đã yêu là phải dám chơi
Không Tai-gơ cứ bia hơi cũng nhòe
Khi yêu mà hát ô-kê
Em hát sai nhạc vẫn mê mẩn hồn
Đã yêu là phải dám hôn
Dù em nhoe nhoét thỏi son rẻ tiền
Đã yêu là phải tắt đèn
Có tù mù mới thấy em giống Kiều
Đã yêu là phải dám liều
Nhưng em trợn mắt,
biết điều... tôi ....
ST
Thế nào là yêu
Một chàng đi với một nàng
Dắt tình vào quán cà tàng vậy thôi
Đã yêu là phải dám chơi
Không Tai-gơ cứ bia hơi cũng nhòe
Khi yêu mà hát ô-kê
Em hát sai nhạc vẫn mê mẩn hồn
Đã yêu là phải dám hôn
Dù em nhoe nhoét thỏi son rẻ tiền
Đã yêu là phải tắt đèn
Có tù mù mới thấy em giống Kiều
Đã yêu là phải dám liều
Nhưng em trợn mắt,
biết điều... tôi ....
ST
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












