←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

TuBi's Photo TuBi 22/08/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 22/08/2011 - 22:23, said:

Ăn chơi không sợ mưa rơi
Anh Bi lép đó cả nhà ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ăn chơi không sợ mưa rơi,
Mưa mà to quá anh, tôi chung vào.
ăn chơi đâu sợ mưa rào.
Mưa xong một trận thể nào tạnh luôn.
Ấy tướng nhân dịp đi buôn,
"Áo mưa" trượt giá tặng luôn Bi này! Thanks!
Sửa bởi TuBi: 22/08/2011 - 22:59
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/08/2011

Anh Bi máu thế anh ơi
Mưa rào anh vẫn vô vào vô ra
"Áo mưa" em bán cho anh
Vợ anh nó để tanh bành phải không?
Chẳng may thằng bé con anh
Nó tìm thấy được tùm lum quanh phòng
Nó thổi bong bóng để chơi
vợ anh phát hiện, đét cho thôi rồi.
Con ơi con dại quá trời.
Của này bố mẹ dùng rồi con ơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



lêu lêu lêu. Chuyện nhà Bi thật là bi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 22/08/2011 - 23:08
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 23/08/2011

 giaovien, on 22/08/2011 - 20:33, said:

Mình cũng ủng hộ ý kiến này. Vp hiện vẫn có quỹ, qua giải chạy hàng năm quanh hồ tây, quyen góp cho trẻ em nghèo, giúp duoc nhiều bé học đai học. Chúng mình cũng có quỹ, đóng góp học phí một phần cho các em bên chùa Bồ Đề. Nếu duoc, mình có thể sang bên chùa, nhiều bé đáng thuơng lắm

Theo kinh nghiệm xương máu của công ty em đã đi vào năm ngoái thì chùa Bồ Đề mang tính chất thương mại kinh khủng, 1 phần là vì có quà nhiều tổ chức tặng quà, thăm hỏi nên có cảm giác là họ ko quá trân trọng đâu, đấy là thực tế. Qua cái cách họ đón tiếp, nhận quà thì biết ngay !

Chúng ta còn nhiều địa điểm khác cần sự giúp đỡ thực sự hơn như: Làng Hà Cầu ở dưới Hà Đông,..

Mọi ng cứ cho ý kiến nhé

Nice working day

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 23/08/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 22/08/2011 - 22:59, said:

Anh Bi máu thế anh ơi
Mưa rào anh vẫn vô vào vô ra
"Áo mưa" em bán cho anh
Vợ anh nó để tanh bành phải không?
Chẳng may thằng bé con anh
Nó tìm thấy được tùm lum quanh phòng
Nó thổi bong bóng để chơi
vợ anh phát hiện, đét cho thôi rồi.
Con ơi con dại quá trời.
Của này bố mẹ dùng rồi con ơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



lêu lêu lêu. Chuyện nhà Bi thật là bi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em Ấy chẳng phải của vừa,
Bài thơ đối đáp đổ thừa cho anh.
Ấy em quả rất tinh nhanh,
Lý thuyết mới tỏ, thực hành đã thông.
Hỏi em có biết gì không?
Ấy thì đầu lắc, em hông biết gì.
Lỡ mà đụng đến một khi,
Em đây đã tỏ đường đi lối về!!!
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 23/08/2011

 DungLe, on 23/08/2011 - 08:36, said:

Theo kinh nghiệm xương máu của công ty em đã đi vào năm ngoái thì chùa Bồ Đề mang tính chất thương mại kinh khủng, 1 phần là vì có quà nhiều tổ chức tặng quà, thăm hỏi nên có cảm giác là họ ko quá trân trọng đâu, đấy là thực tế. Qua cái cách họ đón tiếp, nhận quà thì biết ngay !

Chúng ta còn nhiều địa điểm khác cần sự giúp đỡ thực sự hơn như: Làng Hà Cầu ở dưới Hà Đông,..

Mọi ng cứ cho ý kiến nhé

Nice working day

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Năm ngoái Bi được mấy chị trong Sài Gòn trao trọng trách xuống Viện K cơ sở 2 ở qua bến xe nước ngầm, ở đó có khoa Ung Thư của Nhi, trông các bé rất tối nghiệp, bố mẹ thì cũng rất vất vả. Mình nghĩ đây cũng có thể sẽ là một nơi nếu chúng ta tổ chức đi được! Thanks!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/08/2011

Em xin trả lời anh rằng
Lý thuyết em rất hanh thông
Nhưng mà non yếu thực hành lắm anh
Em đây ế sưng mộng răng
Mần chi mà có người thương để rờ
Anh Bi mà có nghi ngờ
Em đây chỉ biết giãi bày tâm tư
Anh Bi chị Bích chuyên gia
Có gì "luyện võ" cho em xem cùng.
Ngõ hầu có cái giắt lưng
Để em ứng dụng với chồng yêu em.
ha ha ha

PS: Bi nhớ nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

CuNhat's Photo CuNhat 23/08/2011

 DungLe, on 23/08/2011 - 08:36, said:

Theo kinh nghiệm xương máu của công ty em đã đi vào năm ngoái thì chùa Bồ Đề mang tính chất thương mại kinh khủng, 1 phần là vì có quà nhiều tổ chức tặng quà, thăm hỏi nên có cảm giác là họ ko quá trân trọng đâu, đấy là thực tế. Qua cái cách họ đón tiếp, nhận quà thì biết ngay !

Chúng ta còn nhiều địa điểm khác cần sự giúp đỡ thực sự hơn như: Làng Hà Cầu ở dưới Hà Đông,..

Mọi ng cứ cho ý kiến nhé

Nice working day

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Làng Hà Cầu ở dưới Hà Đông cũng là một địa điểm được đấy, mình thấy ở đấy có một trung tâm trẻ em mồ côi cơ nhỡ thì phải, cũng hoàn cảnh lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

haitrieulaichau's Photo haitrieulaichau 23/08/2011

Các bác ơi em tận trên Lai Châu nhưng cho em xin tham gia 01 chân các bác nhé. Nói chung món này thì em máu lắm. Làm một chương trình đi các bác ơi
Trích dẫn

haitrieulaichau's Photo haitrieulaichau 23/08/2011

 Truong_Giang, on 22/08/2011 - 21:55, said:

Tu phu vu tuong vỗ tay mạnh quá đỏ hết cả lòng bàn tay rồi kìa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:clap:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:clap:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:clap:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:clap:

@ all : Thế thì phải tìm 1 địa điẻm nào rộng hơn để mọi người họp trù bị kế hoạch thành lập và điều lệ hội đi thôi , Thứ 7 này dành cho chủ đề ấy vậy nhé !

Chúng ta có thể tìm 1 địa diểm ngoài trời không ? ( tất nhiên là trời không mưa - nên không phải mặc áo mưa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Truong Giang
Em đề nghị lên Sa pa du lịch đi. chơi th7 CN em ra tiếp các bác luôn
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 23/08/2011

Chào cả nhà, Diệu Bích mới đi du lịch mấy hôm về nên hôm nay mới vào được diễn đàn.
Thấy tinh thần của Hội chúng ta lên cao quá, đặc biệt cảm ơn anh Trường Giang và Liemtho. Mình cũng tán thành phương án Hội nên có tổ chức rõ ràng, lần nào off thì có chủ đề cụ thể để thảo luận. Hội cũng nên lập 1 quỹ từ thiện để đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn.
Tiếc là từ giờ đến cuối năm Diệu Bích quá bận, nên không thể thường xuyên offline với mọi người được. Vì vậy xin nhường lại vị trí điều hành này cho các bạn như Giaovien, TuBi, TPVT, TruongGiang, Liemtho…. Các bạn cứ chủ động lên kế hoạch, DB sẽ nhiệt tình ủng hộ và sẽ tham gia bất cứ khi nào thu xếp được thời gian.

Cảm ơn tất cả các bạn!
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 23/08/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 23/08/2011 - 08:54, said:

Em xin trả lời anh rằng
Lý thuyết em rất hanh thông
Nhưng mà non yếu thực hành lắm anh
Em đây ế sưng mộng răng
Mần chi mà có người thương để rờ
Anh Bi mà có nghi ngờ
Em đây chỉ biết giãi bày tâm tư
Anh Bi chị Bích chuyên gia
Có gì "luyện võ" cho em xem cùng.
Ngõ hầu có cái giắt lưng
Để em ứng dụng với chồng yêu em.
ha ha ha

PS: Bi nhớ nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ấy ơi đừng quá khiêm nhường,
Em cứ thể hiện tỏ tường đi em.
Nếu muốn luyện võ cho xem.
Chi bằng em hãy thử phen xem nào.
Bi đây sẽ cố gắng vào.
Hai bên hợp tác thế nào cũng ra.
Lúc đó Ấy cứ haizz za!
Lý thuyết mình giỏi, quả là không oan.
Cố gắng Bi ko chơi gian,
Nhường Ấy ưu thế hoàn toàn cuộc chơi.
Đây là việc một công đôi.
Vừa hành vừa thuyết trau dồi "èm chông".
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/08/2011

Nay anh Bi đã có nhời
Chị em góp ý nên vào hay ra???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chỉ sợ bà vợ bả la
Bi kia sợ vợ cái "vòi" sun ngay
Còn đâu ưu thế cuộc chơi
Mà Bi đã hứa sẽ dành cho ta
hahaha

Lý thuyết tuy được thực hành
Nhưng mà Bi lép có hành được ko?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thương cho Bi lắm Bi ơi
Bi vừa sợ vợ vừa không đủ "lành"
hihihi
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 23/08/2011 - 13:58
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 23/08/2011

Tại sao Ấy Tướng lại biết là Bi "lép" và không đủ "hành" nhỉ? I don't think so!
Ấy Tướng cứ mạnh dạn thử đi, trăm nghe không bằng 1 thấy, trăm thấy không bằng 1 ... ấy!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/08/2011

Vậy sao chị DB lại chắc chắn "I don't think so" nhỉ??? Nghi án này ai giải quyết đây?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 23/08/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 23/08/2011 - 13:30, said:

Nay anh Bi đã có nhời
Chị em góp ý nên vào hay ra???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chỉ sợ bà vợ bả la
Bi kia sợ vợ cái "vòi" sun ngay
Còn đâu ưu thế cuộc chơi
Mà Bi đã hứa sẽ dành cho ta
hahaha

Lý thuyết tuy được thực hành
Nhưng mà Bi lép có hành được ko?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thương cho Bi lắm Bi ơi
Bi vừa sợ vợ vừa không đủ "hành"
hihihi
Ấy kia chỉ cái mạnh mồm,
Bi mà mạnh dạn, Ấy chồm lên ngay.
Ấy kia khích tướng thật hay.
Bi đây đủ sức cả ngày cả đêm.
ẤY muốn Bi khuyến mãi thêm.
Có khi...!
Chỉ cần khuyến mãi Ấy mềm ngay thôi.
Trích dẫn