Hội tử vi Hà Nội
TuBi
18/08/2011
DieuBich, on 18/08/2011 - 10:19, said:
TuBi đừng có tung tin đồn nhảm nha! Có khi chính TB bận rộn trả lời PM và chat chit ấy chứ!
Ngày mai DB đi du lịch mấy ngày, nên độ này bận quá, tạm biệt các bạn mấy hôm. Tranh thủ mấy hôm đó để cai xem có cai được TVLS hay không.
"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên".
Thôi, tớ đi chôn điếu đây.
Ngày mai DB đi du lịch mấy ngày, nên độ này bận quá, tạm biệt các bạn mấy hôm. Tranh thủ mấy hôm đó để cai xem có cai được TVLS hay không.
"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên".
Thôi, tớ đi chôn điếu đây.
Nay Bích chôn điếu, mai đào điếu ngay.
Dẫu Bích có quyết ra tay.
Khâm phục cao thủ, thấy hay lại vào.
Cho dù Bích đã cố chào.
Làm sao kìm hãm..., nên vẫn "thích vào thích ra".
hatcat
18/08/2011
máy bay nào mà lâu ko được bảo dưỡng thì pm mình na/ chuyên sửa chữa ,mua bán , thay thế phụ tùng máy bay cũ hỏng
Soleil
18/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 18/08/2011 - 10:28, said:
@Lê: Hộp thư của chị cũng trống trơn em à. hichic, máy bay mới coong nên phi công ngại lái ý mà
mà chị ơi, chị vẫn single and avai á, vừa e đọc cái cmt của anh Trương_Giang bên topic của em Thuỳ mới biết, chi sinh năm bao nhiêu thế , lập hội Sgl club đi chị
Tử Phủ Vũ Tướng
18/08/2011
Ừ chị già rồi nhưng vẫn vui tươi. Hôm nào đi ọp ẹp với anh Liêm thọ chị rủ em đi nhé.
hanbaoquan
18/08/2011
Soleil
18/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 18/08/2011 - 10:41, said:
Ừ chị già rồi nhưng vẫn vui tươi. Hôm nào đi ọp ẹp với anh Liêm thọ chị rủ em đi nhé.
e đi chém gió là chính thôi chứ em ko thích xem tướng, chỉ tay hay lá số nữa đâu vì em nghĩ là...kệ cha nó , muốn đến đâu thì đến, trải qua nhiều( có thể nói là thăng trầm) chuyện em suy ra là cs luôn công bằng, ko cho ai tât cả, ko lấy đi tất cả của ai, bình thản mà đón nhận nó, vì có tránh cũng ko xong, e đã nghiêm rồi, hì hì, mình sống tốt đi rồi sẽ nhận lại, cho đi trước đã, tại vì em AQ lắm, tốt thì em tin, còn ko thì em ko tin , em chỉ gắng sống tốt và thật tâm thôi.
Hôm nào chị em mình shopping đê, he he
Soleil
18/08/2011
lenhhosung83, on 18/08/2011 - 10:51, said:
buổi đầu thì mang chân gỗ được, nhưng phải biết đè đối thủ cạnh tranh trực tiếp chị ấy nhé
Sung ơi , Dung bảo Sung này
Sao Sung cứ mãi chọc vào Dung đây
Nào Dung có tội tình gì
Mà sao Sung cứ chọc vào lòng Dung
Dung đang buồn lắm biết ko
Sung mà như thế có ngày Sung tiêu ( đấy)
hanbaoquan
18/08/2011
DungLe, on 18/08/2011 - 10:51, said:
e đi chém gió là chính thôi chứ em ko thích xem tướng, chỉ tay hay lá số nữa đâu vì em nghĩ là...kệ cha nó
Hôm nào chị em mình shopping đê, he he
, muốn đến đâu thì đến, trải qua nhiều( có thể nói là thăng trầm) chuyện em suy ra là cs luôn công bằng, ko cho ai tât cả, ko lấy đi tất cả của ai, bình thản mà đón nhận nó, vì có tránh cũng ko xong, e đã nghiêm rồi, hì hì, mình sống tốt đi rồi sẽ nhận lại, cho đi trước đã, tại vì em AQ lắm, tốt thì em tin, còn ko thì em ko tin , em chỉ gắng sống tốt và thật tâm thôi.Hôm nào chị em mình shopping đê, he he
Xukangoc
18/08/2011
Em ủng hộ Chị Dungle, cuộc sống công bằng, được cái này mất cái kia... So đo làm gì.... Cái gì đến phải đến.. chỉ tận lực để nắm bắt thui..........Nhưng con người luôn tham vọng chế ngự tự nhiên mà... Đây có phải cách????
Soleil
18/08/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
18/08/2011
Đồng ý 2 chân 2 tay kế hoạch sóp ping của Lê rụng. Chị thích.
Còn vụ cà phê: ace có đồng ý làm buổi cà phê ngon bổ rẻ với anh LT ở Lyso hội quán ko? Mình đề xuất quán này vì thấy đồ uống ngon mà giá hợp lý (20K ngồi cả buổi). Tớ ko phải nhân viên quảng cáo đâu nhá.
Còn vụ cà phê: ace có đồng ý làm buổi cà phê ngon bổ rẻ với anh LT ở Lyso hội quán ko? Mình đề xuất quán này vì thấy đồ uống ngon mà giá hợp lý (20K ngồi cả buổi). Tớ ko phải nhân viên quảng cáo đâu nhá.
hanbaoquan
18/08/2011
DungLe, on 18/08/2011 - 10:55, said:
Sung ơi , Dung bảo Sung này
Sao Sung cứ mãi chọc vào Dung đây
Nào Dung có tội tình gì
Mà sao Sung cứ chọc vào lòng Dung
Dung đang buồn lắm biết ko
Sung mà như thế có ngày Sung tiêu ( đấy)
Sao Sung cứ mãi chọc vào Dung đây
Nào Dung có tội tình gì
Mà sao Sung cứ chọc vào lòng Dung
Dung đang buồn lắm biết ko
Sung mà như thế có ngày Sung tiêu ( đấy)
Có duyên nhưng chẳng biết mần cái chi
Vậy nên dở giọng từ bi
Giúp cho Dung ấy ì thêm yêu đời
Sức xanh thiếu nữ gọi mời
Thế là Dung ấy hết lời với Sung
TuBi
18/08/2011
Soleil
18/08/2011
ĐàmThùy213, on 18/08/2011 - 10:58, said:
Em ủng hộ Chị Dungle, cuộc sống công bằng, được cái này mất cái kia... So đo làm gì.... Cái gì đến phải đến.. chỉ tận lực để nắm bắt thui..........Nhưng con người luôn tham vọng chế ngự tự nhiên mà... Đây có phải cách????
Tham vọng nhưng nên biết mình là ai, ở đâu và như thế nào kưng ơi !
Túm lại là: believe in yourself, go ahead and take the chance. Còn nếu mà mới broken up ý thì " got the chance of living just for me " ( Knife - Rockwell)