Hội tử vi Hà Nội
QueChi
13/08/2011
Nhìn a Quang Quý thương thương, tội tội, nhưng mà vẫn không thể kềm được phải cười lăn
A TPSH thì cũng đỏ mặt hết lên còn gì, khổ thân lắm cơ.
Đôi của a Sung thì không biết có phải buộc hở quá không mà xong sớm thế ).
Rốt lại là.
Không có người treo bậy
Chỉ có người nghĩ & rờ bậy...
).
A TPSH thì cũng đỏ mặt hết lên còn gì, khổ thân lắm cơ.
Đôi của a Sung thì không biết có phải buộc hở quá không mà xong sớm thế ).
Rốt lại là.
Không có người treo bậy
Chỉ có người nghĩ & rờ bậy...
ryan88
13/08/2011
nhầm phần thưởng rồi ạ ^^...hội nhí nhố hâm mộ (đặc biệt là kiều nữ ^^) nhất anh Viết Quàng...và ghét nhất cái anh tự dưng đem laptop về sớm làm mình chả xem dc màn trò chơi...đề nghị má vợ kỉ luật anh í đi ạ...về thì cứ về, đâu nhất thiết phải đem theo cả laptop về
thế tình nhân của chị ấy tướng ko ốp nai ạ??? mà ... Tướng thật ấy nhỡ ^^
bầu chọn từ phía SG cặp đôi xếch sờ xi nhất là má vợ DB và Sung...má già hội em tiếc nuối "hồi nãy quên hỏi chân Sung có nhiều lông bằng Ryan ko ha???"
thế tình nhân của chị ấy tướng ko ốp nai ạ??? mà ... Tướng thật ấy nhỡ ^^
bầu chọn từ phía SG cặp đôi xếch sờ xi nhất là má vợ DB và Sung...má già hội em tiếc nuối "hồi nãy quên hỏi chân Sung có nhiều lông bằng Ryan ko ha???"
Tử Phủ Vũ Tướng
13/08/2011
Tan cuộc về thấy "phần thưởng" vứt chỏng chơ trên bàn.
Ryan, hôm nay bài cò có như không bị ế vì anh Thiến Cò không đi.
Sợ quá cơ!
Ryan, hôm nay bài cò có như không bị ế vì anh Thiến Cò không đi.
tuphasonghanh
13/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 13/08/2011 - 23:13, said:
TPSH sướng lâu nhất còn giề. Đáng nhẽ phần thưởng này phải dành cho cặp đôi chậm nhất: rờ mãi chả ra.
TPSH còn kiên cường, chứ Quangquy mới gọi là nhạy cảm, cứ nhảy cẫng lên, rồi lại co dúm lại. Buồn cười ko thể tả nổi. Sau vụ này mình đâm ra hâm mộ bạn này, có gì đó rất "ngây thơ". hihihiĐây gọi là gì chị biết không, bò nhớn thích gặm cỏ ... non xanh mướt.
quynhdao
13/08/2011
Sao cứ khổ thân cái người được sướng thế nhỉ? Còn cái bạn làm cho bạn khác sướng thì lại không được hoan nghênh. QuangQui đâu, vào đây xác nhận xem lúc chơi trò chơi cảm giác thế nào nào?
Xukangoc
14/08/2011
@NebulousPearl: Nè, Đôi Tui nhất ko phải vì buộc hở đâu nhé. Tui là tui trẻ con nhưng ko ăn gian đâu nè.... Bí quyết lắm mới vượt được các chị để thắng đó....
@Tuphasonghanh: Em sờ có nghệ thuật nhé, , Ko dám sờ lung tung đâu hà, sợ bị xé phay làm gỏi bởi 1 ai đó lắm nên càng nhanh càng tốt, hi vọng vì nhanh mà ko có ảnh để đời
Sửa bởi ĐàmThùy213: 14/08/2011 - 07:48
(Thật ko đó, xạo bà cố luôn...)
@Tuphasonghanh: Em sờ có nghệ thuật nhé, , Ko dám sờ lung tung đâu hà, sợ bị xé phay làm gỏi bởi 1 ai đó lắm nên càng nhanh càng tốt, hi vọng vì nhanh mà ko có ảnh để đời
Sửa bởi ĐàmThùy213: 14/08/2011 - 07:48
label
14/08/2011
Cảm ơn BTC và các thành viên đã nhiệt tình, sáng tạo, tổ chức một buổi off rất hoành tráng, ấm cúng và thân thiện.
Đến lúc gần cuối cùng mình định không đi vì bận quá, lại đang bị viêm họng, nhưng giá như không đi thì tiếc vô cùng.
+ Ấn tượng đầu tiên là đôi MC: thấy chị Diệu Bích quá trẻ, lại xinh nữa, ăn đứt khối em, về nhà hỏi lại thấy chị sinh năm 1973 lại càng choáng. Bữa trước hình như BI đưa cái ảnh ngồi ngẹo cổ làm avatar khiến hôm nay lại làm mình khá giật mình: nhanh nhẹn,đẹp giai, thông minh. Bộ đôi chị em này này thể hiện quá hay.Chắc là lần sau không thoát khỏi MC rồi.
+ Ấn tượng thứ hai là hai anh khách mời: Hai anh đã thể hiện đúng cái tầm của thầy,lại từ tốn thân thiện,làm cho hậu thế có dịp mở mắt. Sự có mặt của hai anh làm cho hội off được nâng lên một đẳng cấp khác.
+ Ấn tượng thứ ba là các hội viên: Ai cũng thông minh,xinh đẹp có văn hóa và có cái tâm của tử vi. Bước vào cầu thang mình đã thấy mấy người đi cùng, chẳng cần hỏi mình biết ngay là hội off tử vi, vào phòng bắt tay mọi người thấy ai cũng quen quen, như kiểu có duyên từ bao giờ ấy. Ngồi nói chuyện với mấy fan cũng thấy cởi mở, thân thiện. Điều này khiến mình mừng nhất, bởi vì mình đã tham gia rất nhiều cuộc họp,hội thảo. Hầu như là chỉ hết việc xong là về, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, bởi cái bộ mặt hình sự, khó đăm đăm của mình khiến mọi người khó gần.
Đến lúc gần cuối cùng mình định không đi vì bận quá, lại đang bị viêm họng, nhưng giá như không đi thì tiếc vô cùng.
+ Ấn tượng đầu tiên là đôi MC: thấy chị Diệu Bích quá trẻ, lại xinh nữa, ăn đứt khối em, về nhà hỏi lại thấy chị sinh năm 1973 lại càng choáng. Bữa trước hình như BI đưa cái ảnh ngồi ngẹo cổ làm avatar khiến hôm nay lại làm mình khá giật mình: nhanh nhẹn,đẹp giai, thông minh. Bộ đôi chị em này này thể hiện quá hay.Chắc là lần sau không thoát khỏi MC rồi.
+ Ấn tượng thứ hai là hai anh khách mời: Hai anh đã thể hiện đúng cái tầm của thầy,lại từ tốn thân thiện,làm cho hậu thế có dịp mở mắt. Sự có mặt của hai anh làm cho hội off được nâng lên một đẳng cấp khác.
+ Ấn tượng thứ ba là các hội viên: Ai cũng thông minh,xinh đẹp có văn hóa và có cái tâm của tử vi. Bước vào cầu thang mình đã thấy mấy người đi cùng, chẳng cần hỏi mình biết ngay là hội off tử vi, vào phòng bắt tay mọi người thấy ai cũng quen quen, như kiểu có duyên từ bao giờ ấy. Ngồi nói chuyện với mấy fan cũng thấy cởi mở, thân thiện. Điều này khiến mình mừng nhất, bởi vì mình đã tham gia rất nhiều cuộc họp,hội thảo. Hầu như là chỉ hết việc xong là về, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, bởi cái bộ mặt hình sự, khó đăm đăm của mình khiến mọi người khó gần.
Xukangoc
14/08/2011
Đúng là Mr Liemtho nghiêm túc quá, phong cách này dễ đi dọa trẻ con làm nó hơi sợ à nhưng lại ko làm chúng nó sợ khóc thét, chỉ thấy sẽ là 1 bác.........
label
14/08/2011
Những điều đáng tiếc nhất của mình:
Dạo này công việc bận quá, ngọc thể lại bất an khiến không thể vui hết mình. Đang chuẩn bị lên giao lưu thì có điện thoại reng reng trong túi khiên mình phân tâm, đang trả lời hội viên cũng bị cái điện thoại nó hành đành phải ngắt khéo để chuyển mục. Đang hát lại cũng thấy reng reng, vừa hát xong thì có việc phải về ngay. Tiếc quá, không được ở lại tiếp tục vui với mọi người.
Thôi, nếu có điều gì sơ xuất thì rất mong lượng thứ. Hy vọng lần sau ta tổ chức đông vui hơn, hoành tráng hơn. Các hội viên khác cố gắng tham gia nhiều cho vui nhé!
Dạo này công việc bận quá, ngọc thể lại bất an khiến không thể vui hết mình. Đang chuẩn bị lên giao lưu thì có điện thoại reng reng trong túi khiên mình phân tâm, đang trả lời hội viên cũng bị cái điện thoại nó hành đành phải ngắt khéo để chuyển mục. Đang hát lại cũng thấy reng reng, vừa hát xong thì có việc phải về ngay. Tiếc quá, không được ở lại tiếp tục vui với mọi người.
Thôi, nếu có điều gì sơ xuất thì rất mong lượng thứ. Hy vọng lần sau ta tổ chức đông vui hơn, hoành tráng hơn. Các hội viên khác cố gắng tham gia nhiều cho vui nhé!
Soleil
14/08/2011
em chỉ tiếc đúng 1 điều là...e chưa uống hết cái ly nước cam, huhu, đi đến nửa đường về nhà mới nhớ ra, trước lúc về bụng đã bảo dạ là phải uống hết , thế mà lúc bạn tuphasonghanh gieo quẻ cho, hớn lên, thế là quên, huhu
Sửa bởi DungLe: 14/08/2011 - 08:26
, tiếc đứt ruột
Sửa bởi DungLe: 14/08/2011 - 08:26
caiso84
14/08/2011
Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn đến hôm nay.Một cảm giác thật thú vị.
Cảm ơn ban tổ chức và các ACE trong buổi đầu gặp gỡ.
Cảm ơn ban tổ chức và các ACE trong buổi đầu gặp gỡ.
quynhdao
14/08/2011
Mình về nhà lại còn muốn đi nữa cơ. =)) Mà lúc rủ đi ăn nem chua thì ứ ai hưởng ứng nhỉ?
hatcat
14/08/2011
chờ mãi ko thấy em nào rủ về nhà nghi?
Sửa bởi hatcat: 14/08/2011 - 08:44
Sửa bởi hatcat: 14/08/2011 - 08:44