Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2011
Nhặt được của rơi trả người đánh mất. Vậy trả Bi hay trả ai đây?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/08/2011 - 16:30
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/08/2011 - 16:30
TuBi
09/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/08/2011 - 16:27, said:
Nhặt được của rơi trả người đánh mất. Vậy trả Bi hay trả ai đây?
Diệu Bích
09/08/2011
Thông báo với cả nhà, tớ vừa ra Monaza book phòng rồi. Xem qua mấy phòng thì thấy rộng quá, mà ánh sáng hơi tối- hợp vói Karaoke, nhưng không hợp với offline Tử vi, vì Hội của chúng ta cần ánh sáng để còn check hàng. Chủ quán giới thiệu lên tầng 10, đúng lúc đó có 1 hội toàn nam thanh niên tầm 8x đang hát trong đó. Mình hé cửa vào nhìn, bị mấy thằng ranh con ra ôm vai và mời chào, em ơi vào hát với anh. May mà Diệu Bích cũng luyện món võ của sư phụ là Trương Trọng Lách nhiều rồi, nên mới thoát.
Phòng này thì vừa phải hơn, ánh sáng sáng sủa hơn, mọi người ngồi gần nhau được, có sân khấu.
Vậy thông báo để bà con biết nhé, hôm tới thứ 7- 13/8- Offline tại Karaoke Monaza-194 Trần Duy Hưng- tầng 10 – phòng 1002.
Phòng này thì vừa phải hơn, ánh sáng sáng sủa hơn, mọi người ngồi gần nhau được, có sân khấu.
Vậy thông báo để bà con biết nhé, hôm tới thứ 7- 13/8- Offline tại Karaoke Monaza-194 Trần Duy Hưng- tầng 10 – phòng 1002.
TuBi
09/08/2011
@DB, Bi cũng vừa ở Trần Duy Hưng về xong, lúc đó đi ngang qua chợt nhớ, định cầm máy gọi cho chị DB để hỏi xem vụ book phòng thế nào rùi. Thì ra, chị cũng đang ở đó! hic hic! Những ý tưởng lớn thường "nằm đè" lên nhau thật đấy!
hanbaoquan
09/08/2011
ui, chắc chị mê phong thuỷ, số má roài, chị chọn số đẹp đấy, hội TVHN có một không hai,
100dong
09/08/2011
DieuBich, on 09/08/2011 - 16:58, said:
Thông báo với cả nhà, tớ vừa ra Monaza book phòng rồi. Xem qua mấy phòng thì thấy rộng quá, mà ánh sáng hơi tối- hợp vói Karaoke, nhưng không hợp với offline Tử vi, vì Hội của chúng ta cần ánh sáng để còn check hàng. Chủ quán giới thiệu lên tầng 10, đúng lúc đó có 1 hội toàn nam thanh niên tầm 8x đang hát trong đó. Mình hé cửa vào nhìn, bị mấy thằng ranh con ra ôm vai và mời chào, em ơi vào hát với anh. May mà Diệu Bích cũng luyện món võ của sư phụ là Trương Trọng Lách nhiều rồi, nên mới thoát.
giaovien
09/08/2011
@Dieubich: Không dám post ở topic kia, cho tớ hỏi nhỏ, vợ DLT già hay trẻ, tại vừa vào xem ảnh của Gianglong post lên hơi tò mò
Mà cậu sao liều thế, dám vào quán Kara một mình, lần sau cẩn thận không bị chúng nó bắt cóc, hội HN rắn cụt đầu thì khổ lắm đấy nhé.....
.
Mà cậu sao liều thế, dám vào quán Kara một mình, lần sau cẩn thận không bị chúng nó bắt cóc, hội HN rắn cụt đầu thì khổ lắm đấy nhé.....
Diệu Bích
09/08/2011
@Giaovien: chị ấy sinh năm 61, nhưng trông trẻ hơn tuổi . Mặt xinh kiểu mệnh phụ phu nhân, đảm đang, tháo vát . Nhưng dù sao bây giờ 50 tuổi rồi thì cũng không còn đẹp như trước nữa . Không biết mọi người đồn đại về chị ấy thế nào, vì cái đó từ thời xa xưa, lúc đó tớ chưa biết, chứ còn bây giờ mình thấy chị ấy là người đứng đắn, phúc hậu .
Thanh.Long
09/08/2011
giaovien, on 09/08/2011 - 13:40, said:
Có tớ đây, mọi yêu tố yêu câu hôi đủ, chỉ tôi già, còn muôn Làm quen nữa k? N
chị là cô giáo hả ,làm cô giáo mà tinh tế lãng mạn thì là cô giáo dạy văn phải không , em rất quý trọng hiền tài , chị có chung thủy không ? em thấy người càng thông minh thì càng cô đơn thôi
QueChi
09/08/2011
DieuBich, on 09/08/2011 - 16:58, said:
Thông báo với cả nhà, tớ vừa ra Monaza book phòng rồi. Xem qua mấy phòng thì thấy rộng quá, mà ánh sáng hơi tối- hợp vói Karaoke, nhưng không hợp với offline Tử vi, vì Hội của chúng ta cần ánh sáng để còn check hàng. Chủ quán giới thiệu lên tầng 10, đúng lúc đó có 1 hội toàn nam thanh niên tầm 8x đang hát trong đó. Mình hé cửa vào nhìn, bị mấy thằng ranh con ra ôm vai và mời chào, em ơi vào hát với anh. May mà Diệu Bích cũng luyện món võ của sư phụ là Trương Trọng Lách nhiều rồi, nên mới thoát.
Phòng này thì vừa phải hơn, ánh sáng sáng sủa hơn, mọi người ngồi gần nhau được, có sân khấu.
Vậy thông báo để bà con biết nhé, hôm tới thứ 7- 13/8- Offline tại Karaoke Monaza-194 Trần Duy Hưng- tầng 10 – phòng 1002.
Phòng này thì vừa phải hơn, ánh sáng sáng sủa hơn, mọi người ngồi gần nhau được, có sân khấu.
Vậy thông báo để bà con biết nhé, hôm tới thứ 7- 13/8- Offline tại Karaoke Monaza-194 Trần Duy Hưng- tầng 10 – phòng 1002.
Ý, khổ thân bà chị của em. Thằng nhóc ý đáng ra nên bị hội mình ếm bùa hội đồng vì dám mạo phạm bang chủ
Nhưng, cũng chứng tỏ là chị Diệu Bích quá trẻ đẹp, cậu nhóc này mới nhầm nên nỗi mạo phạm ý
Nếu có 3 chiếc micro, em sẽ làm chân hát bè, em thích làm bè cho người khác phô giọng hơn :">
TuBi
09/08/2011
co le thang nhoc do ko kiem che duoc truoc tai sac ven toan cua chi DB , tro thanh crazy fan ngay lap tuc khi nhin thay chu tich hoi cua minh! The moi biet nguoi noi tieng kho the do!hihihi
Sửa bởi TuBi: 09/08/2011 - 20:51
Sửa bởi TuBi: 09/08/2011 - 20:51
giaovien
09/08/2011
ThanhLongHoaCai, on 09/08/2011 - 20:24, said:
chị là cô giáo hả ,làm cô giáo mà tinh tế lãng mạn thì là cô giáo dạy văn phải không , em rất quý trọng hiền tài , chị có chung thủy không ? em thấy người càng thông minh thì càng cô đơn thôi
Mình chắc cũng thông minh (cái này tự mình confirm thôi) , cô đơn thì rõ rồi, mênh có KK cô quả, phúc có hồng loan quả tú, hehe
giaovien
09/08/2011
DieuBich, on 09/08/2011 - 20:19, said:
@Giaovien: chị ấy sinh năm 61, nhưng trông trẻ hơn tuổi . Mặt xinh kiểu mệnh phụ phu nhân, đảm đang, tháo vát . Nhưng dù sao bây giờ 50 tuổi rồi thì cũng không còn đẹp như trước nữa . Không biết mọi người đồn đại về chị ấy thế nào, vì cái đó từ thời xa xưa, lúc đó tớ chưa biết, chứ còn bây giờ mình thấy chị ấy là người đứng đắn, phúc hậu .
Đàn bà, quan trọng nhất phải là có số vượng phu ích tử, chứ cần gì mệnh tài quan đẹp.........