Hội tử vi Hà Nội
yeudieuthucnu
09/08/2011
TuBi, on 09/08/2011 - 13:03, said:
Có bạn nào đăng ký hát bài "Tiếng chày trên sóc bum bum" ko vậy? Hát cho mình nghe cái đoạn: Cắc bùm bum, cắc bùm bum cắc bum bum tùm lum... Bài này mà có màn múa phụ họa nữa thì hay phải biết!hihi nhưng chắc phải dàn dựng công phu!
cái này chắc chỉ cần nhân sự thôi, khỏi cần đạo cụ
để nữ làm chày, nam thì ôm chày, đến cái khúc cắc cùm cum...thì cứ thế mà làm động tác giã gạo, dzọng chày lên xuống...chắc hay lắm
giaovien
09/08/2011
TuBi
09/08/2011
yeudieuthucnu, on 09/08/2011 - 13:10, said:
cái này chắc chỉ cần nhân sự thôi, khỏi cần đạo cụ
để nữ làm chày, nam thì ôm chày, đến cái khúc cắc cùm cum...thì cứ thế mà làm động tác giã gạo, dzọng chày lên xuống...chắc hay lắm
để nữ làm chày, nam thì ôm chày, đến cái khúc cắc cùm cum...thì cứ thế mà làm động tác giã gạo, dzọng chày lên xuống...chắc hay lắm
yeudieuthucnu
09/08/2011
uh, thì mình chỉ lo xa, sợ mọi người kg đồng lòng xài đạo cụ riêng như bi thôi á
Thanh.Long
09/08/2011
ở đây có ai thông minh , sâu sắc, hiểu biết , lãng mạn .. cho mình làm quen nha
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2011
Khiếp cái hội này. Đã rung ầm lên rồi, lại còn giã gạo Cắc bùm bum nữa cơ.
Thế thì cho thêm Đêm lao xao đi. Phụ trách Music đâu, Nổi lửa lên em!
TuBi
09/08/2011
Vừa rồi là tiết mục sô lô,
Sau đây là tiết mục đít cô bắt đầu: Bài hát Dã gạo...
Cắc cùm cum, cắc cùm cum,
Dã gạo đêm vì ngày còn đi chơi,
Khắp nơi nơi người ta óp tử vi.
Mình không đi thì sẽ dã vào đâu.
ở nhà ko may lại phải dã bể Chày.
Cắc cùm cum, cắc cùm cum, cắc cum cum tùm lum..
Sửa bởi TuBi: 09/08/2011 - 13:36
Sau đây là tiết mục đít cô bắt đầu: Bài hát Dã gạo...
Cắc cùm cum, cắc cùm cum,
Dã gạo đêm vì ngày còn đi chơi,
Khắp nơi nơi người ta óp tử vi.
Mình không đi thì sẽ dã vào đâu.
ở nhà ko may lại phải dã bể Chày.
Cắc cùm cum, cắc cùm cum, cắc cum cum tùm lum..
Sửa bởi TuBi: 09/08/2011 - 13:36
giaovien
09/08/2011
TuBi
09/08/2011
TuBi
09/08/2011
yeudieuthucnu, on 09/08/2011 - 13:25, said:
uh, thì mình chỉ lo xa, sợ mọi người kg đồng lòng xài đạo cụ riêng như bi thôi á
Sửa bởi TuBi: 09/08/2011 - 13:51
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2011
Tiếp bài của Bi: Giã gạo ọp lai
Ở nhà ko giã vì vội vã
Đi ọp tử vi tại quán kà (karaoke)
Đến nơi vội vã làm em chã
vì mọi người kêu lắm thứ mà.
Sô lô múa cột múa lá đa
Bi tham nên cứ hay quá đà
Gạo đêm ko giã nay Bi giã
Phê quá là phê mừng quá ta.
hahaha
Ở nhà ko giã vì vội vã
Đi ọp tử vi tại quán kà (karaoke)
Đến nơi vội vã làm em chã
vì mọi người kêu lắm thứ mà.
Sô lô múa cột múa lá đa
Bi tham nên cứ hay quá đà
Gạo đêm ko giã nay Bi giã
Phê quá là phê mừng quá ta.
hahaha
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2011
TuBi, on 09/08/2011 - 13:48, said:
Alo, alo, để cho tiết mục biểu diễn được diễn ra suôn sẻ, đề nghị các anh chị em khi đi óp nhớ mang theo đạo cụ riêng của mình đi nhé! lỡ đâu lại có màn múa phụ họa cho bài hát này thì có cái mà dùng, chứ ko được đi mượn của người khác đâu nhé!!
Các bạn chú ý nếu có mang ba na na đi làm đạo cụ cho tiết mục Giã gạo chớ mắc sai lầm như cảnh này nhé:
Bích (ngồi cạnh Bi): Bi ơi, hôm nay mình mang ba na na đi làm đạo cụ cho bài Bi hát đấy
Bi : à há. Hay quá.
Bích: Ôi đã đến tiết mục Bi trình diễn rồi. Thôi Bi ra chuẩn bị đi
Bi (tần ngần một lúc lâu):...nhưng mà...nhưng mà
Bích: Bi đừng ngần ngại. Cứ ra trước đi. Đạo cụ Bích cầm sẵn trong tay, chuẩn bị diễn phụ hoạ rồi mà
Bi: nhưng mà...nhưng mà...Bi đứng dậy không được....hình như...Bích đang cầm nhầm....
Bích:...
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/08/2011 - 14:02
hanbaoquan
09/08/2011
TuBi, on 09/08/2011 - 13:27, said:
Vừa rồi là tiết mục sô lô,
Sau đây là tiết mục đít cô bắt đầu: Bài hát Dã gạo...
Cắc cùm cum, cắc cùm cum,
Dã gạo đêm vì ngày còn đi chơi,
Khắp nơi nơi người ta óp tử vi.
Mình không đi thì sẽ dã vào đâu.
ở nhà ko may lại phải dã bể Chày.
Cắc cùm cum, cắc cùm cum, cắc cum cum tùm lum..
Sau đây là tiết mục đít cô bắt đầu: Bài hát Dã gạo...
Cắc cùm cum, cắc cùm cum,
Dã gạo đêm vì ngày còn đi chơi,
Khắp nơi nơi người ta óp tử vi.
Mình không đi thì sẽ dã vào đâu.
ở nhà ko may lại phải dã bể Chày.
Cắc cùm cum, cắc cùm cum, cắc cum cum tùm lum..
Gái tơ lắm thịt hầm tương ăn liền
Gái ngoan nhìn mặt ăn tiền
Gái hư gặp cái tưởng tiên xổng nhà
Tất cả gái ấy gọi là
cùng chung vui hội gà nhà tử vi
hanbaoquan
09/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/08/2011 - 13:49, said:
Tiếp bài của Bi: Giã gạo ọp lai
Ở nhà ko giã vì vội vã
Đi ọp tử vi tại quán kà (karaoke)
Đến nơi vội vã làm em chã
vì mọi người kêu lắm thứ mà.
Sô lô múa cột múa lá đa
Bi tham nên cứ hay quá đà
Gạo đêm ko giã nay Bi giã
Phê quá là phê mừng quá ta.
hahaha
Ở nhà ko giã vì vội vã
Đi ọp tử vi tại quán kà (karaoke)
Đến nơi vội vã làm em chã
vì mọi người kêu lắm thứ mà.
Sô lô múa cột múa lá đa
Bi tham nên cứ hay quá đà
Gạo đêm ko giã nay Bi giã
Phê quá là phê mừng quá ta.
hahaha
Bi ơi ta bảo bi này
bi gặp thứ ấy bi cày cho ta
cày kéo vốn nghiệp chuyên gia
bi đâu cày đó sẽ thành phi công
ngày nào bi vẫn còn ... ông
thì còn cày cuốc cho đồng thêm tươi