←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

TuBi's Photo TuBi 26/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 26/07/2011 - 12:34, said:

bậy nào...em hỏi xem có thể chuyển đổi xưng hô từ chú Bi thành bố bi dc ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nói thế là mất hết điểm, ko vớt vát được tí gì rồi nhé! Chị DB đã thấy rõ " Nỗi lòng" của cậu con Rể chưa? Chưa gì đã đứng núi nọ ngắm sang núi chai rồi! Cậu có biết câu" Lăm mối tối nằm ko" chưa? ngẫm kỹ đi, Tham Lang quá đóa!
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 26/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Eridanus, on 26/07/2011 - 12:30, said:

@DieuBich: hic sao sáng gì đâu chị ơi..Em đâu dám nhận..Đầu óc em kém nên học mãi vẫn chả hiểu gì về lý số hết. Đành phải lấy cần cù bù thôi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@TuBi: dạ hầu hết các chòm sao trong thiên văn hiện đại đều lấy tên từ thần thoại Hi Lạp ạ. Eridanus là " sông âm phủ". Với cả em cũng khoái spartacus. hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hợ hợ em còn ngây thơ lắm. Vào đây chắc ko còn tí nào quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thân làm hươu khổ thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà chị DIeuBich có con gái à??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hợ hợ, chính cái ngây ngây thơ thơ của em nó mới hay chứ!
" Vào đây chắc ko còn tí nào quá" không còn tí nào là tí gì vậy cu em? ko nói rõ ra thì sao anh chị biết được ý của em chứ!
Trích dẫn

Eridanus's Photo Eridanus 26/07/2011

Dạ ý em là em sẽ thông minh hơn ý mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....Con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn..hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

..Các anh chị dạy từ từ các bước căn bản thôi nhé để em còn có thời gian tiếp thu và suy ngẫm, máy bay phi công spartacus gì gì đấy, ko em nghẹn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 26/07/2011

@Eridanus: nếu mà thằng Ryan nó đứng núi này trông núi nọ thì chị có phương án back-up là gả con gái cho em! Em chịu không?
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 26/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 25/07/2011 - 19:40, said:

Có biết lái máy bay ko Eridanus (tên có vẻ an kai đa quá. Chắc dc đào tạo nhào lộn rồi hỉ)

Bảo em biết lái máy bay. VCD lại lôi 1 loạt máy bay bà già ép chú lái đấy. May may cho chú> VCD môi giới có khiếu đấy.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 26/07/2011

dù VCD có khiếu môi giới cũng làm sao sánh bằng khả năng khống chế máy bay trên không của đào kiếp ạ...
thiệt là xấu hổ quá đó mà ^^
giang hồ đồn đại tpsh huynh chuẩn bị nối gót Bầu Đức tậu chuyên cơ riêng cho mình...tiểu đệ thắc mắc ko biết là chiếc nào trị giá triệu đô, tiện nghi bậc nhất, tiêu chuẩn 5 sao hân hạnh lọt vào mắt đen của huynh đài???
bỏ qua mối làm ăn này...thiệt là khó nghĩ quá đó mà
Trích dẫn

Eridanus's Photo Eridanus 26/07/2011

@DieuBich: dạ chịu quá đi chứ..Cho em làm chính thức luôn đi..Đỡ phải back-up làm chi chị ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@tpsh: máy bay bà già??? Hic..Em dại gì..Nhường cho những phi công già kinh nghiệm đầy mình lái thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lanhdien's Photo lanhdien 26/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 16/07/2011 - 21:48, said:

Hôm nay tự nhiên thấy chán thế. Đi cafe, ăn uống nhậu nhẹt với các bạn cấp 2, rồi toàn nghe tin về chuyện, người này li dị xong, người kia bị bệnh nặng, tự nhiên thấy cuộc đời u ám quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cũng biết số phận con người là cái không thể tránh khỏi, mình thật sung sướng, vì đã được hưởng một cuộc sống khá tốt đẹp, nhưng sau hôm nay cứ thấy tâm trạng thế.

Sori nhé, tối thứ 7 lên đây than vãn, mong cả nhà thông cảm ( vừa bị chồng mắng vì tội ôm máy tính xong, nên có bảo với chồng là hình như cung Phu của em có Tử tham, em sắp có số đi tu hay sao ấy, mà giờ em chỉ máu xem tử vi, ôm sách tử vi, dù đọc mãi vẫn gà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng là nghiện hơn nghiện ma túy..........ai có cách cai nghiện thì bầy cho tớ nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chào Chị (Anh)!
Ngày xưa e cũng nghiện tử vi như vậy đó. Nhưng đọc và kiểm nghiệm hoài không tiến bộ. Rút ra kinh ngiệm là không có thầy (hoặc sách quý) không thể tiến bộ.
Ví dụ những lá số tạp cách thì cách nào sẽ tác động mạnh nhất???? Chính tinh hay phụ tinh .... Càng học càng thấy rốt càng loạn chưởng.
Nhưng gần đây e tự xuất hiện lòng thương xót chúng sanh(kẻ thì vì tham danh mà hại người, kẻ thì nghèo hèn mà trộm cướp, động vật thì sống hôm nay chẳng biết ngày mai) và sợ ăn thịt luôn. Toàn ăn đậu và rau.
Và bắt đầu nghiên cứu phật pháp => hết nghiện tử vi.
E đang tìm hiểu phật pháp và thấy nó diệu kỳ vô cùng. Nhưng không biết mình có đủ duyên để làm phật tử tại gia không???
Chị đã có 1 cái mầm duyên với phật. Hy vọng chị hãy tiếp tục nghiên cứu và nuôi trồng cái mầm đó.
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 26/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Eridanus, on 26/07/2011 - 15:46, said:

@DieuBich: dạ chịu quá đi chứ..Cho em làm chính thức luôn đi..Đỡ phải back-up làm chi chị ạ ??

Ryan88 nghe rõ chưa? "Có con thì gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho". Mình phải suy nghĩ lại chuyện này mới được.

@Giaovien: xem tử vi cũng phải có căn, có duyên. Có người học được, xem được, có người thì học mãi chẳng vào. Mình thì chỉ coi tử vi như 1 môn giải trí thôi, lúc xem chơi chơi thì đoán đúng, lúc nghiêm túc quá, nghiên cứu kỹ quá thì đoán trật lất.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 26/07/2011

Eridanus...nghe cho rõ... suốt cả cuộc đời nhà ngươi đừng vác mặt vào SG nhá...1 đi ko trở lại đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


má vợ DB mà gả con gái cho đứa khác là phải bước qua xác con nhá má vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


má già cho thích khách giết ng diệt khẩu giúp con cái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

caiso84's Photo caiso84 26/07/2011

Cho Caiso84 gia nhập hội tử vi Hà Nội với!
Trích dẫn

Xuplo's Photo Xuplo 26/07/2011

Ryan: bình tĩnh em...
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 26/07/2011

@Caiso84: gia nhập hội thì viết đơn đi, trong đó nêu rõ tên tuổi, giới tính, sở thích, nghề nghiệp, sở trường, sở đoản...

@TuBi đâu rồi, tập hợp danh sách hội viên rồi chuẩn bị offline đê!
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 26/07/2011

Hihi, tranh thủ mấy hôm nay bà Giaovien bà ấy vắng mặt, cướp cái chức Xã Trưởng của bà ấy. Tuyển em TuBi làm Mõ Làng! Em gõ mỗ đi, có vẻ hợp với em đấy!
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 26/07/2011

Má đã cảnh báo rồi, không nghe. Quen cái thói đẹp trai mà anh hùng.... Cứ đòi làm Triệu Tử Long, đơn thương độc mã đánh trận làm gì không biết rồi bị "quýnh chùm"...Để má bán mấy cái răng vàng giả, lấy tiền thuê cao thủ phụ con.
Trích dẫn