Test: Thiên Tướng Vs Tham Lang
hanhphuc
13/07/2011
@Pisu: vũ tướng nếu gia thêm xương khúc hóa khoa thì không có dữ đâu, hiền nhắm ngoài cứng trong mềm, dụ ngọt là êm ru hết hà
tuphasonghanh
13/07/2011
dinhlenghia, on 13/07/2011 - 13:36, said:
Bà thấy Vũ Tướng có hợp với người Thái Âm như tôi không???
Các anh chị Thiên Tướng thấy em có ok không ? Hay bó tay ?
Các anh chị Thiên Tướng thấy em có ok không ? Hay bó tay ?
Cự môn thì hay ghen, đa tâm, âm hỏa linh thì vô cùng nóng tính. Thêm thiên đòng làm cho hành xự càng dễ bốc đồng thiếu kiềm chế. Âm thì sống tình cảm, cự môn hay lo lắng, nên em nghiadinh khi yêu rất hay lo lắng từng li từng tí cho người yêu, hay có những cơn ghen phừng phừng. Đời sống tình cẩm thật phức tạp. Yêu ai đây? Tham lang thì không yên tâm, phá quân , tử vi, thái dường vốn hàng đế tâm tính cô đọc không tình cảm, cơ cự e không đặc sắc, thất sát càng o ổn. Chỉ có thái âm, thiên tường là hay nhất, thiên đồng, lương tạm đc. Chớ yêu 4 sao cô độc cao ngạo phá quân , tử vi, thái dương, thatsat, và đào hoa tinh tham lang. Yêu rồi chạy theo mỏi chân.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2011
Thôi thì nghiadinh yêu Vũ khúc đi vậy. Chả hiểu sao cứ thấy nghiadinh ở đâu là chị lại chạy theo ở đấy.
tuphasonghanh
13/07/2011
hanhphuc
13/07/2011
dinhlenghia, on 13/07/2011 - 13:49, said:
Người "ấy ấy ấy" ! Bà ơi, tui " Yêu rồi yêu rồi ...chết rồi chết rồi" ! Tôi còn chả biết người Tướng Vũ hay Tướng Bão, dễ tự ái lắm, giận mà không giải thích, im im , thích mà mắt chỉ liếc liếc thôi ! Bực mình, giận hỏi gì là "Không-không" ! Bà xem, điên không ?
Thân tôi VCD đây, thưa chụy!
Thân tôi VCD đây, thưa chụy!
hanhphuc
13/07/2011
tuphasonghanh
13/07/2011
dinhlenghia, on 13/07/2011 - 14:00, said:
Khiếp...giết người à ! Đời sống muôn màu muôn vẻ, nghe đâu Phá Quân giỏi vây bắt....
Lấy chồng mang sát khí để chế tính hình khắc cung thê, trò quen thuộc mà. Phá quân thật sự giỏi... giỏi ... phá hoại những gì mình đang có và trở thành cái không giống như trước đây.
hanhphuc
13/07/2011
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 13/07/2011 - 14:08, said:
Thôi thì nghiadinh yêu Vũ khúc đi vậy. Chả hiểu sao cứ thấy nghiadinh ở đâu là chị lại chạy theo ở đấy.
Thì anh ấy Vũ Tướng đấy ! Em ngửi mùi thấy thế ! Chi nghĩ xem, giận mà không thèm giải thích,bỏ đi, quan tâm mà cứ lẳng lặng ở xa, đoán rất giỏi suy nghĩ của người khác, chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu người ta nghĩ gì ( cái này e là có Tướng vì Tướng giỏi đoán con người),bề ngoài thì vui vẻ, hòa mình mà bên trong em thấy có cái gì đó tĩnh lặng, trầm mình, buồn chỉ nói cho em bằng ánh mắt, không bao giờ bộc lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết , chỉ với em mới bộc lộ! Rồi sao nữa, thích em thì tiến đến, mà ánh mắt cứ liếc liếc ! Tính rất cuơng trực, giọng nói to vang, hơi ồm, tiếng nói nghe làm cho người khác phải sợ! Em nghi ngờ anh này ôm Song Hao, vì mặt rất bé, má hóp ! Với lại có 1 câu nói khiến em phải suy nghĩ "Đối với anh, chả có việc gì quan trọng".... Anh ấy rất hay bộc lộ suy nghĩ bằng cách chớp mắt ! Dễ tha thứ, có vẻ trọng sĩ diên, chắc ở thế Thiếu Âm rồi...???!!!
midori
13/07/2011
ngaylanhthangtot
13/07/2011
tuphasonghanh, on 13/07/2011 - 14:06, said:
Cự môn thì hay ghen, đa tâm, âm hỏa linh thì vô cùng nóng tính. Thêm thiên đòng làm cho hành xự càng dễ bốc đồng thiếu kiềm chế. Âm thì sống tình cảm, cự môn hay lo lắng, nên em nghiadinh khi yêu rất hay lo lắng từng li từng tí cho người yêu, hay có những cơn ghen phừng phừng. Đời sống tình cẩm thật phức tạp. Yêu ai đây? Tham lang thì không yên tâm, phá quân , tử vi, thái dường vốn hàng đế tâm tính cô đọc không tình cảm, cơ cự e không đặc sắc, thất sát càng o ổn. Chỉ có thái âm, thiên tường là hay nhất, thiên đồng, lương tạm đc. Chớ yêu 4 sao cô độc cao ngạo phá quân , tử vi, thái dương, thatsat, và đào hoa tinh tham lang. Yêu rồi chạy theo mỏi chân.
Em không thấy mình có tính chất của Đồng Cự, cái sự bốc đồng của em nó bắt nguồn từ chú Hỏa Tinh!
Em mệnh Âm Duơng, có cái nhu của Âm và có cả cái cuơng của Duơng!
Theo em, theo em thôi nhé, mình hợp với chính tinh nào thì phải nhìn trên bàn cờ tư vi, cung nào tốt thì ta dễ hợp với cung đấy, suy cho cùng là tìm được cho mình 1 người tốt để chia sẻ. Như trên lá số của em, cung Tử có Phá Khúc Khoa thì em nghĩ em cũng dễ và tìm được những người Phá Quân ăn ý.
GiaCatLac
13/07/2011
ohlala, on 13/07/2011 - 01:44, said:
Cung thê TL, không có nghĩa là Vợ là người có sao TL ở mệnh/thân. Còn khuya.
Đồng Ý
ohlala, on 13/07/2011 - 01:44, said:
Dẹp đi sự truyền tinh!
Không đồng ý ! Tử Vi mà dẹp truyền tinh đi mất nhiều cái thú vị lắm. Khi quan sát các lá số trong cùng một gia đình,kết hợp với thuyết Thái Tuế nhập quái,đa số các trường hợp đều có thể "Cảm nhận" được "một cái gì đấy". Không biết mọi người có cảm thấy như vậy không.
ohlala, on 13/07/2011 - 01:44, said:
Đừng có suy diễn tùm lum!
Hoàn toàn đồng ý.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2011
- Điều thứ nhất bác oh la la nêu thì hầu như ai cũng nghĩ như vậy rồi.
- Điều 2: thì bác nên đi sâu tìm hiểu sẽ phát hiện nhiều thú vị.
- Điều 3: diễn đàn sinh ra để mọi người phát biểu ý kiến, cho phép suy diễn tùm lum, ai cấm được.
Ý kiến càng nhiều càng tốt.
PS: Nhìn cái avata của Gia cát lạc làm mình sợ bị vả quá...
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 13/07/2011 - 15:17
- Điều 2: thì bác nên đi sâu tìm hiểu sẽ phát hiện nhiều thú vị.
- Điều 3: diễn đàn sinh ra để mọi người phát biểu ý kiến, cho phép suy diễn tùm lum, ai cấm được.
Ý kiến càng nhiều càng tốt.
PS: Nhìn cái avata của Gia cát lạc làm mình sợ bị vả quá...
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 13/07/2011 - 15:17
ohlala
13/07/2011
Thế hoá ra ở cái chợ này: nghiên cứu = suy diễn tùm lum
Ô hô! Tôi mà làm KSV thì phải biết, bảo đảm trật tự ngay.
P/S: tôi nói dẹp đi sự truyền tinh hàm ý rằng việc kết hôn không cứ vinh vào đó, hở tí là truyền tinh.
Nó chỉ là yếu tố xem xét sau khi kết hôn rồi thì hay. Right?
Ô hô! Tôi mà làm KSV thì phải biết, bảo đảm trật tự ngay.
P/S: tôi nói dẹp đi sự truyền tinh hàm ý rằng việc kết hôn không cứ vinh vào đó, hở tí là truyền tinh.
Nó chỉ là yếu tố xem xét sau khi kết hôn rồi thì hay. Right?


