Hoa Cái, on 08/05/2016 - 10:30, said:
Một lý do chánh làm cho TVLS tuột dốc thê thảm là khuynh hướng đợt cao thủ hiện tại rất kém về nhân cách .
Andrew và các nicks của hắn tưởng là chúng giỏi nhưng thật ra chỉ thêu dệt lý thuyết, cóp nhặt từ sách chứ còn nghiệm lý hay đoán tương lai thì còn kém quá . Nếu cho là mình giỏi chỉ ra được cái sai của tiền nhân / tiền bối thì phải cho thấy độ sâu rộng của kiến thức/ kinh nghiệm chứ có lý nào cứ lôi 1 lá sô' nào đó ra xay lúa tưởng là mình hay lắm nhưng thái độ đó phản ảnh 1 người bị bệnh tâm thần.
Tôi từ VN trở về Mỹ sau 2 tháng Tây du mà cảm nhận giới lãnh đạo tồi và kém, như vậy cũng kết luận tương tự cho đám Andrew.
Andrew và các nicks của hắn tưởng là chúng giỏi nhưng thật ra chỉ thêu dệt lý thuyết, cóp nhặt từ sách chứ còn nghiệm lý hay đoán tương lai thì còn kém quá . Nếu cho là mình giỏi chỉ ra được cái sai của tiền nhân / tiền bối thì phải cho thấy độ sâu rộng của kiến thức/ kinh nghiệm chứ có lý nào cứ lôi 1 lá sô' nào đó ra xay lúa tưởng là mình hay lắm nhưng thái độ đó phản ảnh 1 người bị bệnh tâm thần.
Tôi từ VN trở về Mỹ sau 2 tháng Tây du mà cảm nhận giới lãnh đạo tồi và kém, như vậy cũng kết luận tương tự cho đám Andrew.
AuTinh, on 08/05/2016 - 03:06, said:
Truyện vui: Uất Ức Tử Vi
Truyện kể có 1 lão ở nước Vệ cả đời mưu cầu kiếm chiêu Tử Vi. Một hôm lão trốn vợ đi chơi không may bị rơi xuống một hang núi. Tình cờ thay trong vách hang có một một quyển bí kíp " Uất Ức Tử Vi" do một cao thủ võ lâm từ đời xưa truyền lại. Người này mừng lắm bèn mở trang đầu tiên ra đọc. Thấy ghi chú " Muốn luyện chưởng tử vi trong này phải thiến trước đã". Người này không chút gợn nghĩ bèn rút kiếm ra tự thiến roet roẹt ngay lập tức với hy vọng một ngày nào đó cũng thành đại kỳ võ lâm.
1 vài tháng sau, sau khi lần lượt luyện chưởng gần hết cả quyển tử vi, giác ngộ ra được chiêu giáp chéo này nọ lão mừng lắm. Đến một ngày khi đọc đến trang cuối cùng, lại thấy ghi chú " Thực ra luyện mấy chưởng vớ vẩn này không cần phải thiến". Đọc đến đây lão uất ức thổ huyết ra mà chết. Qủa là Ức Đàm Tử Vi!
Truyện kể có 1 lão ở nước Vệ cả đời mưu cầu kiếm chiêu Tử Vi. Một hôm lão trốn vợ đi chơi không may bị rơi xuống một hang núi. Tình cờ thay trong vách hang có một một quyển bí kíp " Uất Ức Tử Vi" do một cao thủ võ lâm từ đời xưa truyền lại. Người này mừng lắm bèn mở trang đầu tiên ra đọc. Thấy ghi chú " Muốn luyện chưởng tử vi trong này phải thiến trước đã". Người này không chút gợn nghĩ bèn rút kiếm ra tự thiến roet roẹt ngay lập tức với hy vọng một ngày nào đó cũng thành đại kỳ võ lâm.
1 vài tháng sau, sau khi lần lượt luyện chưởng gần hết cả quyển tử vi, giác ngộ ra được chiêu giáp chéo này nọ lão mừng lắm. Đến một ngày khi đọc đến trang cuối cùng, lại thấy ghi chú " Thực ra luyện mấy chưởng vớ vẩn này không cần phải thiến". Đọc đến đây lão uất ức thổ huyết ra mà chết. Qủa là Ức Đàm Tử Vi!