Đôn Hoàng và Tử Vi Đẩu Số
quanphuc2016
17/11/2014
Quên, cần phơm luôn Gấu là vụ Tháng Nhuận phải nhảy nhé.
ThaiThangNhu
17/11/2014
@all:Tôi nghĩ thế là đủ rồi mọi người nhỉ? Khi mình đoán không ra thì phải biết đường mà bổ sung kiến thức, đọc thêm sách vở. Chỉ sợ nhất mình học sai đường, nhưng tự ảo tưởng bản thân, không chịu cập nhập kiến thức sách vở thì khác gì đào hố tự chôn mình.
Có bạn nào muốn cùng đoán cho vui cửa vui nhà, thêm cơ hội nghiệm lý. Sai thì thôi, có gì đâu.
@quanphuc: Nhảy vận 1 ngày à? Hay nhảy 1 cung?
Sửa bởi NhuThangThai.: 17/11/2014 - 09:18
Có bạn nào muốn cùng đoán cho vui cửa vui nhà, thêm cơ hội nghiệm lý. Sai thì thôi, có gì đâu.
@quanphuc: Nhảy vận 1 ngày à? Hay nhảy 1 cung?
Sửa bởi NhuThangThai.: 17/11/2014 - 09:18
quanphuc2016
17/11/2014
Câu hỏi rất hay. Dân Toán có khác. Để tôi kiểm nghiệm lại một chút.
Nhìn nhầm lịch nên giật mình trả lời.
Một cung.
Nhìn nhầm lịch nên giật mình trả lời.
Một cung.
ThaiThangNhu
17/11/2014
quanphuc2016, on 17/11/2014 - 09:37, said:
Nhìn nhầm lịch nên giật mình trả lời. Một cung.
Gần 1 tháng nhuận tôi đoán vận phát nào trượt phát đấy, không đúng được 1 lần nào. Cuối cùng thì hóa ra khi xem vận ngày và giờ cho tháng nhuận thì phải có hiệu chỉnh như trên. Tiếc là việc xem vận hạn tháng ngày giờ trở lên không phù hợp với trao đổi trên diễn đàn.
Sửa bởi NhuThangThai.: 17/11/2014 - 10:05
quanphuc2016
17/11/2014
Ngay cả cách an nguyệt hạn cũng thấy hợp hơn. Tôi nói ở đây là góc độ kiểm nghiệm cho chính tôi. Tôi chỉ hay xem cho bản thân mình. Cái gì có cơ sở mà kiểm nghiệm thấy đúng thì mình cứ theo đuổi.
Nếu an đúng như trình Tvls thì tháng này tôi sẽ đi rất nhiều, ví dụ ngày 15 tôi đã bay sang Hà Lan, nhưng cuối cùng lại cancel ko đi. Trong khi việc này ứng với hai tháng trước theo trình an của TCP.
Nếu an đúng như trình Tvls thì tháng này tôi sẽ đi rất nhiều, ví dụ ngày 15 tôi đã bay sang Hà Lan, nhưng cuối cùng lại cancel ko đi. Trong khi việc này ứng với hai tháng trước theo trình an của TCP.
TramMinh
17/11/2014
quanphuc2016, on 17/11/2014 - 00:54, said:
Lá số xấu mà ngoài đời thành tựu sự nghiệp thì các bác ấy gọt cho bằng được, ép đủ các sao từ tam hợp, nhị hợp, lục hợp, giáp,...không giải nổi thì các bác ấy luận cung nô,.., rồi đến hạn,...rồi thêm quả chéo góc... Tử vi có chừng nấy sao, chừng nấy cung, lấy hết cung ra luận, hết sao ra phán thì phán kiểu gì chả được. Nên mới có cái chiêu gọi là, cái gì ngoài đời có thì thể hiện trên lá số, cái gì trên lá số có thì chưa chắc ngoài đời thể hiện.
Vài ba câu phú gọi là,
Ô hô mồm mép ba hoa cũng tài.
Vài ba câu phú gọi là,
Ô hô mồm mép ba hoa cũng tài.
Nhiều thầy học rất nhiều sách nhưng vẫn chỉ ở mức độ copy - paste, sách ko có thì chịu luôn. Hồi em mới học tử vi, thấy mệnh mình toàn cách đẹp lại toàn cách về văn tinh nhưng cứ thấy đường công danh lận đận, hỏi mấy thầy thì hết kêu do hạn rồi lại kêu do Thân cư Quan xấu này nọ...nhưng cuối cùng ở TVLS có anh Minh An nói 1 câu mà trúng phóc luôn : "Quan Thất Sát mà hội xương khúc thì cái gì cũng muốn làm thành ra khó tập chung cho 1 thứ, chứ có phải lận đận hay kém cỏi gì đâu...".
Hay như chuyện sách viết về Tham Linh/Hỏa Tứ Mộ, giờ Tham Linh/Hỏa cư nơi khác là các thầy chịu luôn, số tốt thì kêu do Tham hợp Linh/Hỏa, số xấu thì mấy thầy lại kêu do nó ko ở Tứ Mộ...
Nói chung là các thầy gọt thì hay lắm nhưng đưa vế ngược lại thì thấy ẫm ờ lắm. Kể cả em hay anh Gấu, haha !!!
PS : Mấy bữa nữa đưa 2 lá số Thái Dương cư tý cùng tuổi khác vị trí Thân cư cho anh Gấu đoán thử, hehe !
minhminh
17/11/2014
Xem tử vi cũng như xem tướng , phải cẩn thận chi li
Tìm phá cách trong cái tốt , tìm biệt cách trong cái xấu
Cho nên nhièu lá số thay vậy mà cuộc đời không vậy , khó nhất là thế thiên không , thứ đén là tuàn triệt đuơng đầu , rồi đến vô chính diẻu, lục sát tinh , và các sao thiện ác lẫn lộn
Một người nhìn tướng rất là thanh tú thông minh nhưng cuộc đời vất vả vì đôi bàn tay thô khô cứng
.....
Tìm phá cách trong cái tốt , tìm biệt cách trong cái xấu
Cho nên nhièu lá số thay vậy mà cuộc đời không vậy , khó nhất là thế thiên không , thứ đén là tuàn triệt đuơng đầu , rồi đến vô chính diẻu, lục sát tinh , và các sao thiện ác lẫn lộn
Một người nhìn tướng rất là thanh tú thông minh nhưng cuộc đời vất vả vì đôi bàn tay thô khô cứng
.....
quanphuc2016
17/11/2014
Còn một điều cần nữa ạ, đó là sự linh ứng. Cái này con nói rồi, nó hơi siêu hình.
Ví dụ như cụ minhminh là người duy nhất trên diễn đàn này con xem thấy linh ứng. Lần này con nói ra luôn, lần trước chỉ dám bóng gió là có cụ răng sáng đẹp lão. .
Không phải ai học hết sách thánh hiền, bụng đầy kinh luân cũng đều xem linh cả. Cũng ko phải ai lúc nào cũng linh ứng và linh ứng với tất cả mọi người. Nên người khi đi hỏi số cũng cần phải lưu ý.
Con chúc cụ sức khoẻ, may mắn.
Con chào cụ, con phải đi làm rồi, mùa đông bên này sáng muộn.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 14:07
Ví dụ như cụ minhminh là người duy nhất trên diễn đàn này con xem thấy linh ứng. Lần này con nói ra luôn, lần trước chỉ dám bóng gió là có cụ răng sáng đẹp lão. .
Không phải ai học hết sách thánh hiền, bụng đầy kinh luân cũng đều xem linh cả. Cũng ko phải ai lúc nào cũng linh ứng và linh ứng với tất cả mọi người. Nên người khi đi hỏi số cũng cần phải lưu ý.
Con chúc cụ sức khoẻ, may mắn.
Con chào cụ, con phải đi làm rồi, mùa đông bên này sáng muộn.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 14:07
quanphuc2016
17/11/2014
Tử vi thực ra có những sao/ bộ sao nói lên khả năng huyền học của đương số, tính cả đi vào vận.
Nhưng quý vị độc giả thử nghiệm lý, tại sao có những thầy xem và đưa ra những nhận xét, gợi ý, mách bảo rất nhân văn, mô phạm, động viên khích lệ đương số, trong khi đó một số khác thì phán theo kiểu hả hê, độc miệng, hoặc khi đương số phản biện lại thì lại phán theo kiểu trù ẻo. Là vì sao, là vì bộ sao khác đi kèm, có phúc tinh hay lại là sát tinh chầu chực.
Quý vị độc giả ơi, đã từng xảy ra với quý vị chưa, hay đã từng xảy ra với những thân hữu trong diễn đàn này chưa, hẳn là quý vị đã có câu trả lời.
Xin lưu ý rằng, bước chân vào huyền học như con dao hai lưỡi. Sử dụng những bộ sao kia cũng nhưng cưỡi trên lưng cọp vậy, nếu kích hoạt nó lại đồng thời trigger những sát tinh đang rình rập, quý vị sẽ tự chuốc hoạ đấy.
Quý vị độc giả có quan sát tướng diện của những người kèm sát tinh này không, bộ sao huyền học cộng hưởng sát tinh làm khuôn mặt u ám rõ rệt.Duyên là đây, nghiệp là chính đây.
Xin hãy nhớ, mỗi từ ngữ mình nói ra, không chỉ tác động rất lớn tới đương số trong lúc tuyệt vọng mà gieo nhân quả chính cho quý vị:
Có ai nghe thấy một tiếng vọng,
Thì thả con thuyền sang với tôi.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 14:51
Nhưng quý vị độc giả thử nghiệm lý, tại sao có những thầy xem và đưa ra những nhận xét, gợi ý, mách bảo rất nhân văn, mô phạm, động viên khích lệ đương số, trong khi đó một số khác thì phán theo kiểu hả hê, độc miệng, hoặc khi đương số phản biện lại thì lại phán theo kiểu trù ẻo. Là vì sao, là vì bộ sao khác đi kèm, có phúc tinh hay lại là sát tinh chầu chực.
Quý vị độc giả ơi, đã từng xảy ra với quý vị chưa, hay đã từng xảy ra với những thân hữu trong diễn đàn này chưa, hẳn là quý vị đã có câu trả lời.
Xin lưu ý rằng, bước chân vào huyền học như con dao hai lưỡi. Sử dụng những bộ sao kia cũng nhưng cưỡi trên lưng cọp vậy, nếu kích hoạt nó lại đồng thời trigger những sát tinh đang rình rập, quý vị sẽ tự chuốc hoạ đấy.
Quý vị độc giả có quan sát tướng diện của những người kèm sát tinh này không, bộ sao huyền học cộng hưởng sát tinh làm khuôn mặt u ám rõ rệt.Duyên là đây, nghiệp là chính đây.
Xin hãy nhớ, mỗi từ ngữ mình nói ra, không chỉ tác động rất lớn tới đương số trong lúc tuyệt vọng mà gieo nhân quả chính cho quý vị:
Có ai nghe thấy một tiếng vọng,
Thì thả con thuyền sang với tôi.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 14:51
AlexPhong
17/11/2014
Tử vi hay tử giời thì cũng nằm trong quy luật. Nắm được cơ bản thì đi vào chi tiết không bị lạc đường. Không nắm được cơ bản thì càng tinh xảo càng sai. Từ Hà Nội muốn vào Sài Gòn mà lên nhầm tàu đi Lào Cai, tàu càng đi nhanh càng lạc. Người càng giỏi nhưng đi sai đạo càng đi càng loạn lối. Đao vừa giơ lên nhưng có hạ xuông hay không là ở chỗ mấu chốt. Nguyễn Đức Nghĩa trước khi đao hạ mà lưu tình thì đâu thành sát thủ sơn tường. Mệnh đẹp mà thân xấu đến khi gặp vận xấu thì cũng thành cô hồn ác đảng. Hành động là do mỗi người chọn lấy dưới sự thúc giục của ác và sự vẫy gọi của thiện.
Đa tài thì cũng đa đoan
Bất tài có đức cũng toàn cũng viên
Vạn sự do tâm. Thiện căn ở tại lòng ta. Lịch sử chứng minh tài năng không phải là yếu tố quyết định số mệnh mà là tâm là đạo đức. Cần đúng lúc cần đúng chỗ cần đúng người. Thiên âm thiên dương đều chết chỉ có giữa âm dương mới sống.
Anh ngược về không vắng cũng không đông
Không nhạt nhẽo cũng không hề cháy bỏng
Không hề ngoan cũng chẳng hề hư hỏng
Không trước giờ cũng không cả mai sau
Đa tài thì cũng đa đoan
Bất tài có đức cũng toàn cũng viên
Vạn sự do tâm. Thiện căn ở tại lòng ta. Lịch sử chứng minh tài năng không phải là yếu tố quyết định số mệnh mà là tâm là đạo đức. Cần đúng lúc cần đúng chỗ cần đúng người. Thiên âm thiên dương đều chết chỉ có giữa âm dương mới sống.
Anh ngược về không vắng cũng không đông
Không nhạt nhẽo cũng không hề cháy bỏng
Không hề ngoan cũng chẳng hề hư hỏng
Không trước giờ cũng không cả mai sau
AlexPhong
17/11/2014
Anh ngược về thực chất chẳng vì Vy
Mà khắc khoải vì con đường thuận lý
Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí
Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân
Mà khắc khoải vì con đường thuận lý
Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí
Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân
TRANDINHLONG
17/11/2014
minhminh, on 17/11/2014 - 13:52, said:
Xem tử vi cũng như xem tướng , phải cẩn thận chi li
Tìm phá cách trong cái tốt , tìm biệt cách trong cái xấu
Cho nên nhièu lá số thay vậy mà cuộc đời không vậy , khó nhất là thế thiên không , thứ đén là tuàn triệt đuơng đầu , rồi đến vô chính diẻu, lục sát tinh , và các sao thiện ác lẫn lộn
Một người nhìn tướng rất là thanh tú thông minh nhưng cuộc đời vất vả vì đôi bàn tay thô khô cứng
.....
Tìm phá cách trong cái tốt , tìm biệt cách trong cái xấu
Cho nên nhièu lá số thay vậy mà cuộc đời không vậy , khó nhất là thế thiên không , thứ đén là tuàn triệt đuơng đầu , rồi đến vô chính diẻu, lục sát tinh , và các sao thiện ác lẫn lộn
Một người nhìn tướng rất là thanh tú thông minh nhưng cuộc đời vất vả vì đôi bàn tay thô khô cứng
.....
quanphuc2016
17/11/2014
Anh tupha, comment đấy là em dành tặng anh thanhlong062, khi anh ấy tranh luận không nổi thì quay ra nhai lại câu huyệt táng hang cua này (Đã bị admin hide).
Còn thực ra anh thích buộc em nói rõ ý thì thôi em cũng chả ngán, cái đấy có nghĩa là oral ...đấy anh. Nguyệt hạn Nhật hạn trùng phùng Kỵ rồi nên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 21:32
Còn thực ra anh thích buộc em nói rõ ý thì thôi em cũng chả ngán, cái đấy có nghĩa là oral ...đấy anh. Nguyệt hạn Nhật hạn trùng phùng Kỵ rồi nên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 21:32
TuBinhTuTru
18/11/2014
NhuThangThai., on 12/11/2014 - 07:10, said:
Và mỉa mai thay, khi Dun Huang project được thực thi, người ta đã khai quật được một loạt các cuốn sách tử vi nguyên bản. Niên đại của thư tịch đó là vào năm 1002, tức là 560 năm trước Đẩu Số Tiệp Lãm, trước cả La Hồng Tiên với TV ĐS Toàn Thư.
Khảo sát kĩ hơn, về cuốn sách này, có thể coi là tiến gần nhất tới cội nguồn lịch sử của tử vi. Bạn đọc quan tâm có thể tìm được nguyên bản của nó trong thư viện đại học California.
Nội dung của nó được viết lại trong bộ sách
"Divination and society in medieval China" (Title : "Divination et société dans la Chine Médiévale",
Thư viện quốc gia Pháp, xuất bản 2003, bởi học giả Marc Kalinowski
Đáng tiếc, nó có nhiều khác biệt với tử vi hiện nay.
NhuThangThai đã có đọc qua quyển sách này chưa?
Nếu như nói rằng, tài liệu trong quyển sách này khi được khai quật từ hang Mạc Cao, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc là một trong loạt các cuốn sách tử vi nguyên bản với niên đại của thư tịch đó còn trước cả Đẩu Số Tiệp Lãm 560 năm, trước cả La Hồng Tiên với TV ĐS Toàn Thư v.v... rồi rằng khảo sát kĩ hơn, về cuốn sách này, có thể coi là tiến gần nhất tới cội nguồn lịch sử của tử vi nữa thì tất nhiên đáng khảo sát rồi; thế nhưng, như Coluong70 trích dẫn dưới đây:
coluong70, on 12/11/2014 - 12:26, said:
"People born under the Wei branch are of the Ram/Sheep sign. Their fate is governed by the Wuqu star and by the son of the Yellow Emperor who dwells in the South West. Their food ration amounts to 12.1 pecks of peas per day. It is auspicious for them to wear yellow clothes and, when ill, to absorb yellow drugs. The chou and wei years are inauspicious to them, and so are the 6th and 12th month. It is then forbidden to them to see a doctor. If these people were born in autumn or winter, they'll meet luck and fame ; if they were born in the summer or spring, everything will be fine. Four of their children will become ministers and three will be braves ..."
What strikes me in this description is that, although dating back to pre-Song era, it already seems to use ziwei doushu concepts such as "fate governing star". However, for a given branch, the star it gives as "destiny star" seems different from the star the more recent "ziwei doushu" method gives for similar branches.
What strikes me in this description is that, although dating back to pre-Song era, it already seems to use ziwei doushu concepts such as "fate governing star". However, for a given branch, the star it gives as "destiny star" seems different from the star the more recent "ziwei doushu" method gives for similar branches.
... và từ trang nhà đó tôi đọc thấy họ viết là trước khi dẫn nhập phần Coluong70 đăng tải:
Trích dẫn
Some time ago, I purchased a book on "Divination and society in medieval China" (Title : "Divination et société dans la Chine Médiévale", Bibliothèque Nationale de France, 2003, Marc Kalinowski (ed)). Basically, the book is a catalog listing the Dunhuang manuscripts which are dealing with divination methods. It gives some interesting insight about the role of divination in ancient China (between the Sui and early Song dynasties, since the Dunhuang manuscript caves were sealed around the beginning of the eleventh century [no manuscript mentions a date after 1002 AC]).
While reading this book, I was struck by a quote from manuscript P3398.2 (Method of the 12 Animals) stating :
... cho thấy, những điều trên thì không có gì mới lạ đối với Đạo giáo thần tiên nói riêng và tài liệu nói về Bắc Đẩu Thất Tinh (còn gọi là Đế Xa 帝車) với 7 vì sao nói chung:
(1) Xu/Khu Tinh (Tham Lang),
(2) Tuyền Tinh (Cự Môn),
(3) Cơ/Ky Tinh (Lộc Tồn),
(4) Quyền Tinh (Văn Khúc),
(5) Hành Tinh (Liêm Trinh),
(6) Khai Dương (Vũ Khúc),
(7) Dao Quang (Phá Quân)
... chủ quản 12 con giáp như sau:
Phần tiếng Anh mà Coluong70 đăng tải chẳng qua là đang nói về:
6.- Bắc Đẩu Đệ Lục Khải Dương Vũ Khúc Thiên Phụ Tinh Quân :
Chưởng quản các sao:- Bích, Đẩu. Coi về vận mệnh và phước lộc của những người tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Chủ về việc tạo dựng sự nghiệp, phát triển công việc làm ăn, quản lí tiền bạc của con người. Cai quản cung “Bắc Đẩu Bắc Cực Tán Họa Chân Khí Kỷ Minh” . sao Vũ Khúc chủ về hầm mỏ kim loại, ráng trời màu chàm, mây lành trôi bay. Giữ Thất Bảo Tinh Quán. Còn gọi là Thiên Chi Thái Thường.
"People born under the Wei branch are of the Ram/Sheep sign. người sinh vào năm Mùi
Their fate is governed by the Wuqu star chưởng quản bởi sao Vũ Khúc (Wuqu) and by the son of the Yellow Emperor who dwells in the South West. cùng với con trai của Hoàng Đế ngự trì ở phía Tây Nam (cung Mùi)
Their food ration amounts to 12.1 pecks of peas per day. Lượng khẩu phần ăn 12.1 đấu (peck - đơn vị đo lường) đậu (*) mỗi ngày
It is auspicious for them to wear yellow clothes and, when ill, to absorb yellow drugs. Mặc đồ màu vàng, khi bệnh thì uống thuốc có sắc vàng là điềm/điều tốt lành
The chou and wei years are inauspicious to them, and so are the 6th and 12th month. Năm Sửu (chou) và Mùi (wei) là xấu đối với họ cũng như tháng 6 (Mùi) và tháng 12 (Sửu) --- lục xung It is then forbidden to them to see a doctor. Những năm, tháng Sửu Mùi này KỴ gặp bác sĩ, thầy lang ...
If these people were born in autumn or winter, they'll meet luck and fame ; Nếu như người tuổi Mùi sinh vào mùa Thu hay Đông thì sẽ gặp may mắn và nổi tiếng
if they were born in the summer or spring, everything will be fine. Nếu như người tuổi Mùi sinh vào mùa Hạ hoặc Xuân thì mọi thứ cũng sẽ ổn
Four of their children will become ministers and three will be braves ..." Bốn trong số con cái của họ sẽ trở thành Bộ trưởng và ba sẽ là đội chiến binh ...
(*)
PHẬT THUYẾT BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MỆNH KINH
Hán dịch: Vị Tăng Bà La Môn đem Kinh này đến dâng cho Đường Triều để thọ trì
Việt dịch: HUYỀN THANH
_ Người sinh vào giờ Tỵ, giờ Mùi cùng hướng vào vì sao này ( Vũ Khúc Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là : Hạt đậu lớn ( Đại Đậu ). Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát
--- oOo ---
Nếu chỉ có vậy, theo tôi thì chưa đủ để nói rằng " có thể coi là tiến gần nhất tới cội nguồn lịch sử của tử vi. "