

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94380 replies to this topic
#1186
Gửi vào 13/09/2011 - 11:08
Sinh nhật vui vẻ Pen hỷ, hôm nay nhí nhố off
#1187
Gửi vào 13/09/2011 - 11:12
Cám ơn mọi ngừi :* :* :*
Hẹn gặp mọi ngừi vào 1 ngày gần đây...
Hẹn gặp mọi ngừi vào 1 ngày gần đây...
#1188
Gửi vào 13/09/2011 - 11:21
@ penguin:
Chúc mừng sinh nhật, chúc hạnh phúc, chúc an lành, chúc penguin luôn luôn biết hài hước mỗi khi gặp phải khó khăn.
Chúc mừng sinh nhật, chúc hạnh phúc, chúc an lành, chúc penguin luôn luôn biết hài hước mỗi khi gặp phải khó khăn.
#1189
Gửi vào 13/09/2011 - 11:28
cháu cảm ơn cô Liên Hương nhiều nhiều
cháu cũng chúc cô luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống
#1190
Gửi vào 13/09/2011 - 16:53
Nói chung ở các diễn đàn mình từng tham gia, mình chẳng có một tí hiểu biết gì để có thể trao đổi cùng người ta.
Đôi khi có những cái, bọn họ với lí luận đầy mình đã đẩy vấn đề cực kì đơn giản tới chỗ bế tắc, còn mình với suy nghĩ đơn giản thô sơ lại giải quyết rất nhanh chóng.
Nhận định đúng hướng, đúng điểm mấu chốt là rất quan trọng, nếu không thì kiến thức bao la đến đâu cũng khó chạm tới cốt lõi vấn đề.
Đôi khi có những cái, bọn họ với lí luận đầy mình đã đẩy vấn đề cực kì đơn giản tới chỗ bế tắc, còn mình với suy nghĩ đơn giản thô sơ lại giải quyết rất nhanh chóng.
Nhận định đúng hướng, đúng điểm mấu chốt là rất quan trọng, nếu không thì kiến thức bao la đến đâu cũng khó chạm tới cốt lõi vấn đề.
#1191
Gửi vào 13/09/2011 - 17:24
Mình vốn dĩ cũng chẳng hay bàn luận các vấn đề trên các diễn đàn từng ghé qua, nhưng tự dưng hôm nay lại đọc topic này của Tu Phu Vu Tuong, mình ấn tượng bởi cái hình avatar cô bé xinh quá! và chắc cũng bởi đang ở hạn âm thầm nhưng thích làm điều ngược lại cho đỡ buồn chán ở hạn âm thầm!
@100dong
Cuộc sống vốn dĩ phức tạp hay đơn giản cũng chỉ bởi do chúng ta nhìn nhận mà ra! Đơn giản với bạn nhưng lại phức tạp với người hoặc ngược lại!!! có một điều là chúng ta có một niềm tin thì chúng ta sẽ đi hết con đường đơn giản hay phức tạp kia. Vì dẫu có "trăm ngã đường về La Mã", vẫn cũng chỉ tụ về một 'La Mã". Mình rất đồng ý với bạn ở chỗ giải quyết đúng điểm mấu chốt của vấn đề.
@Penguin
Nhân tiện cũng chúc nàng Penguin thêm một tuổi thêm một bông hoa thú vị cho cuộc sống trần gian này!
@100dong
Cuộc sống vốn dĩ phức tạp hay đơn giản cũng chỉ bởi do chúng ta nhìn nhận mà ra! Đơn giản với bạn nhưng lại phức tạp với người hoặc ngược lại!!! có một điều là chúng ta có một niềm tin thì chúng ta sẽ đi hết con đường đơn giản hay phức tạp kia. Vì dẫu có "trăm ngã đường về La Mã", vẫn cũng chỉ tụ về một 'La Mã". Mình rất đồng ý với bạn ở chỗ giải quyết đúng điểm mấu chốt của vấn đề.
@Penguin
Nhân tiện cũng chúc nàng Penguin thêm một tuổi thêm một bông hoa thú vị cho cuộc sống trần gian này!
#1192
Gửi vào 13/09/2011 - 17:44
Ở đây mình thích nhất avatar của Pisu, cảm giác tâm hồn Pisu rất bay bổng, biết cảm thụ cái đẹp.
Bông sen trắng của cô LienHuong thì tạo cảm giác thanh tịnh, siêu thoát của người tu hành thoát tục.
Em nhỏ của chị Tu Phu Vu Tuong thì có vẻ cô đơn, tội nghiệp.
Bông sen trắng của cô LienHuong thì tạo cảm giác thanh tịnh, siêu thoát của người tu hành thoát tục.
Em nhỏ của chị Tu Phu Vu Tuong thì có vẻ cô đơn, tội nghiệp.
#1193
Gửi vào 13/09/2011 - 19:28
@penguin: Sinh nhật vui vẻ.
@100dong : cám ơn nhe. Hehe
@100dong : cám ơn nhe. Hehe
#1194
Gửi vào 14/09/2011 - 09:37
Nắng hay mưa thì cũng làm mình chán...Cả năm không thấy ngày nào trời đẹp.
Có thằng bạn ở Trường Sa, hắn đang chạy một tỉ để về đất liền.
Còn mình thì lại muốn ra đảo, mình là người không có nỗi nhớ, không có nỗi sợ, chẳng có gì để lưu luyến cả.
Có thằng bạn ở Trường Sa, hắn đang chạy một tỉ để về đất liền.
Còn mình thì lại muốn ra đảo, mình là người không có nỗi nhớ, không có nỗi sợ, chẳng có gì để lưu luyến cả.
#1195
Gửi vào 14/09/2011 - 17:40
Bạn bè lấy vợ lấy chồng, anh em họ hàng mỗi người một cuộc sống riêng, ai cũng bận việc...có khoảng cách như người dưng nước lã, mình cũng ngại đến, một cuộc điện thoại cũng là vô duyên. Chỉ khi cưới hỏi hoặc ai đó ra đi, thì tới với nhau như một trách nhiệm.
#1196
Gửi vào 15/09/2011 - 05:53
Trước kia chuyện ái ố chiếm 90% tâm tưởng, giờ tụt xuống 3-4%, có lúc còn 0%.
Cũng chẳng phải đã no xôi chán chè, vì mình chưa từng 'vào cuộc', nhưng cõi lòng đã nguội tàn.
Cuộc sống vẫn chênh vênh giữa đời và đạo.
Nghĩ đến đời thì đời không nhiều hứng khởi.
Nghĩ về đạo thì đạo quá gian nan, quá nhiều sách vở, quá nhiều mơ hồ, ngờ vực.
Cũng chẳng phải đã no xôi chán chè, vì mình chưa từng 'vào cuộc', nhưng cõi lòng đã nguội tàn.
Cuộc sống vẫn chênh vênh giữa đời và đạo.
Nghĩ đến đời thì đời không nhiều hứng khởi.
Nghĩ về đạo thì đạo quá gian nan, quá nhiều sách vở, quá nhiều mơ hồ, ngờ vực.
#1197
Gửi vào 15/09/2011 - 06:52
100dong, on 15/09/2011 - 05:53, said:
Trước kia chuyện ái ố chiếm 90% tâm tưởng, giờ tụt xuống 3-4%, có lúc còn 0%.
Cũng chẳng phải đã no xôi chán chè, vì mình chưa từng 'vào cuộc', nhưng cõi lòng đã nguội tàn.
Cuộc sống vẫn chênh vênh giữa đời và đạo.
Nghĩ đến đời thì đời không nhiều hứng khởi.
Nghĩ về đạo thì đạo quá gian nan, quá nhiều sách vở, quá nhiều mơ hồ, ngờ vực.
Cũng chẳng phải đã no xôi chán chè, vì mình chưa từng 'vào cuộc', nhưng cõi lòng đã nguội tàn.
Cuộc sống vẫn chênh vênh giữa đời và đạo.
Nghĩ đến đời thì đời không nhiều hứng khởi.
Nghĩ về đạo thì đạo quá gian nan, quá nhiều sách vở, quá nhiều mơ hồ, ngờ vực.
Hãy để cho cuộc đời giữ lấy giùm ta mọi thứ ngoài niềm vui!"
Cuộc sống vẫn tiếp tục và chúng ta phải chấp nhận tất cả những gì cuộc sống đem lại . Vui, buồn , niềm tin ,ngờ vực , thành công hay thất bại . Tất cả đều do ta nắm giữ . Nếu cuộc sống là một ván bài sao ta k thử đặt cược 1 lần với nó ?
Dẫu biết rằng đời là bể khổ nhưng ta Cần phải học cách chấp nhận với thực tại để còn tiến bước đến tương lai . Vì ai ? Vì chính chúng ta và còn vì cả những ng đang kì vọng vào chúng ta .
Đừng nói mình sách vở hay mình k phải là bạn nên mình k biết . Bởi mình đã trải qua khá nhiều thất bại , nhiều làna tưởng chừng như không thể đứng lên được . Từ một đứa chỉ biết ăn ,học và k phải nghĩ ngợi j như mình , vô tư như mình cũng đã có lúc còn muốn tạm biệt cuộc sống này . Mình phải tự lập từ rất sớm ,vừa đi học vừa tự kiếm tiền nuôi thân , gia đình bị mất , ng yêu bỏ mình mà đi . Đã thế còn bị lừa lên lừa xuống ( từ bé mình được nuông chiều đến quần áo cũng k phải giặt lần nào ) .
Hôm nay, mình hơi lan man và nói hơi nhiều . Có j k phải bạn bỏ qua cho
Mình nhưng đọc tâm sự của bạn thấy mình trong đấy . Đi qua những ngày mưa ta mới thấy yeu hơn những ngày nắng đẹp . Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống .
#1198
Gửi vào 15/09/2011 - 10:45
Một bữa hai bát cơm, một ít rau dưa vậy là ngon miệng, thịt cá có thì ăn, không có cũng chẳng ảnh hưởng.
Thêm một cái máy tính, cho mình nắm bắt tin tức, đọc sách, nghe nhạc, bàn luận forum, vậy cần gì phải bon chen chốn chợ đời.
Nếu tôi có cơ hội giàu có, tôi cũng chẳng muốn nắm bắt, nghe điêu điêu nhưng thực ra tôi chỉ cần hưởng thụ cuộc sống ở mức độ đơn giản nhất, nói chung là do tính tôi lười.
Thêm một cái máy tính, cho mình nắm bắt tin tức, đọc sách, nghe nhạc, bàn luận forum, vậy cần gì phải bon chen chốn chợ đời.
Nếu tôi có cơ hội giàu có, tôi cũng chẳng muốn nắm bắt, nghe điêu điêu nhưng thực ra tôi chỉ cần hưởng thụ cuộc sống ở mức độ đơn giản nhất, nói chung là do tính tôi lười.
#1199
Gửi vào 15/09/2011 - 10:57
ăn uống đạm bạc thế là tốt, đỡ nguy cơ ung thư. Càng già càng nên ăn rau nhiều hơn.
#1200
Gửi vào 15/09/2011 - 12:06
Mái tóc đang chẳng dài, cũng chẳng ngắn, vậy mà bị giục cắt.
10 ngày nữa phải gặp một nhân vật quan trọng, 20 ngày nữa có thể offline với hội tử vi.
Nếu cắt xong mà trông mình như thằng ngố thì sẽ thật là ân hận, đang phân vân quá.
10 ngày nữa phải gặp một nhân vật quan trọng, 20 ngày nữa có thể offline với hội tử vi.
Nếu cắt xong mà trông mình như thằng ngố thì sẽ thật là ân hận, đang phân vân quá.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]()
|
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
|
![]() Một phương pháp chọn ngày giờ mới cho mọi người tham khảo![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | binhht90 |
|
![]() |
78 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 78 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












