Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
phucdanghoa
11/12/2013
ngauhungyeuem
11/12/2013
bloodandtears, on 11/12/2013 - 12:58, said:
anh thì ai cần gặp
Thở,... phù... phù... hộc... hộc...
May phước... Phù... phù...
phucdanghoa, on 11/12/2013 - 12:58, said:
Em Ngẫu,cũng....cũng....cũng tùy người,tùy hoàn cảnh muhh!
<Gãi đầu> Ngồi xuống, bấm bấm bấm... .................................Em đang chơi game. Chị đọc dòng này làm gì <Gãi đầu>
hongtiem
11/12/2013
phucdanghoa, on 11/12/2013 - 12:53, said:
Có đòi quà thì em chỉ xin anh xem ls em có ứng với hình tướng kg kìa,từ hôm giờ em cứ bâng khuâng mãi. Vậy Anh Tâm Thiên phát quà cho phucdanghoa nhé! hihihih?
tinhco
11/12/2013
@trang2: chị trang2 cho em gặp đã rồi đi đâu thì đi. Em iu chị trang2 nhiều nhắm. Đừng chưa gặp em mà vội đi đâu nhé
phucdanghoa
11/12/2013
ThuHoaDienTrang
11/12/2013
kiemphongkim92, on 11/12/2013 - 02:00, said:
6969 cũng đẹp ))
tamthien, on 11/12/2013 - 03:53, said:
Cháu Kim ơi! Sắp tết rồi, tìm áo mới thay cho avatar nha cháu. (Nhìn sao cứ bị nhợn, chú cố ráng nuốt vô)
tamthien, on 11/12/2013 - 10:11, said:
Chú thấy họ chọn 6868 nghĩa "lộc phát, lộc phát". 6969 "lộc nằm, lộc nằm"??? Nghi lắm!
Sửa bởi trang2: 11/12/2013 - 16:00
kiemphongkim92
11/12/2013
dạ vâng,cảm ơn chị Trang250,chắc chị rất là tinh tế khi đã nhận ra điều đó. =]]]~
Black
11/12/2013
ThuHoaDienTrang
11/12/2013
Black
11/12/2013
ThuHoaDienTrang
11/12/2013
Đi về thì đọc thấy p.m nguyên văn thế này
"Bà bị sao vậy, có làm sao ko?
Tôi không biết bà định làm gì, nhưng để tôi được gặp bà đã, nghe chửa?
Coi như nguyện vọng của tôi đi.
Sao, có để tôi toại nguyện trước khi đi ko?"'
và đây:
Đây nữa
Đây nữa luôn:
và đặc biệt là đây:
Thế là lại cười toe toe
Kinh nghiệm học được;
Khi người khác muốn chết thì chỉ cần đưa ra 1 bàn tay là ok, đôi khi 1 lời nói cũng khiến người khác suy nghĩ khác đi, tâm của người cho đi không nhất thiết cần là "thật tâm muốn cho đi" hay cho đi vì mục đích khác nhưng mục đích cuối cùng là người kia nhận được, đó mới là điều quan trong nhất.
May không lại chết trong ngày đẹp thế này ...hôm nay ngày 11-12-13
Sửa bởi trang2: 11/12/2013 - 16:37
"Bà bị sao vậy, có làm sao ko?
Tôi không biết bà định làm gì, nhưng để tôi được gặp bà đã, nghe chửa?
Coi như nguyện vọng của tôi đi.
Sao, có để tôi toại nguyện trước khi đi ko?"'
và đây:
Đây nữa
Durobi, on 11/12/2013 - 12:35, said:
Sao tự nhiên buồn vậy?
Đây nữa luôn:
tinhco, on 11/12/2013 - 13:11, said:
@trang2: chị trang2 cho em gặp đã rồi đi đâu thì đi. Em iu chị trang2 nhiều nhắm. Đừng chưa gặp em mà vội đi đâu nhé
tamthien, on 11/12/2013 - 12:04, said:
Cháu à! Đừng nghĩ quẩn, Noel có quà (hiện vật) của chú. (nói nhỏ thôi không thì chú chạy không kịp)
Thế là lại cười toe toe
Kinh nghiệm học được;
Khi người khác muốn chết thì chỉ cần đưa ra 1 bàn tay là ok, đôi khi 1 lời nói cũng khiến người khác suy nghĩ khác đi, tâm của người cho đi không nhất thiết cần là "thật tâm muốn cho đi" hay cho đi vì mục đích khác nhưng mục đích cuối cùng là người kia nhận được, đó mới là điều quan trong nhất.
May không lại chết trong ngày đẹp thế này ...hôm nay ngày 11-12-13
Sửa bởi trang2: 11/12/2013 - 16:37


