Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Nết Na
26/12/2012
Nết Na
26/12/2012
Thoai em đi ngủ đây. Sáng nay giấc mơ đêm qua ra con 56 thì đề về 59=))
Đêm nay mơ tiếp xem ra con gì không. =)) Chỉ mong cuối năm có chỗ này tiêu vặt thôi/ G9 cả nhà.
Đêm nay mơ tiếp xem ra con gì không. =)) Chỉ mong cuối năm có chỗ này tiêu vặt thôi/ G9 cả nhà.
Quách Ngọc Bội
26/12/2012
Nết Na, on 26/12/2012 - 23:24, said:
Thoai em đi ngủ đây. Sáng nay giấc mơ đêm qua ra con 56 thì đề về 59=))
Đêm nay mơ tiếp xem ra con gì không. =)) Chỉ mong cuối năm có chỗ này tiêu vặt thôi/ G9 cả nhà.
Đêm nay mơ tiếp xem ra con gì không. =)) Chỉ mong cuối năm có chỗ này tiêu vặt thôi/ G9 cả nhà.
May thía nào hum nay đi lấy đồ lễ nên hem nhớ ra là đi oánh xổ số cái số xe Ỉn béo, ko thì tức ói máu, mờ gì mà mơ 6 lộn thành 9, thày nào mà luận cho nổi =)))))
Jude.Law
27/12/2012
.................................................................
Sửa bởi Jude.Law: 27/12/2012 - 00:29
Sửa bởi Jude.Law: 27/12/2012 - 00:29
Dịu Dàng
27/12/2012
Hôm nay ngồi dò lại pm để xóa, 1 tác phẩm của Súng gủi trễ nên ko tham gia thi được, em pót lên đây cho mọi người đọc
Em tặng a cây đũa phép thần kì
Đũa phép làm từ thân hoa hồng gai
LOại cây cứng cáp nhưng vẫn dẻo dai như em
Đuôi đũa làm từ dây tầm gửi gai
Hạnh phúc của em phụ thuộc vào anh đó
Đũa phép biến hóa diệu kì
Làm tình ta thêm mặn nồng
Trói a về với em luôn
Đũa phép có gai đó anh
Anh đi gái là chết với em
Em tặng a cây đũa phép thần kì
Đũa phép làm từ thân hoa hồng gai
LOại cây cứng cáp nhưng vẫn dẻo dai như em
Đuôi đũa làm từ dây tầm gửi gai
Hạnh phúc của em phụ thuộc vào anh đó
Đũa phép biến hóa diệu kì
Làm tình ta thêm mặn nồng
Trói a về với em luôn
Đũa phép có gai đó anh
Anh đi gái là chết với em
Vô Thường
27/12/2012
Dịu Dàng
27/12/2012
Em nghĩ lại sao nhà mìn cả rai và gái đều xinh đẹp, giỏi giang, mà ai tình duyên cũng có vẻ lận đận, ko thì nở muộn quá
Quách Ngọc Bội
27/12/2012
Dịu Dàng, on 27/12/2012 - 09:37, said:
Em nghĩ lại sao nhà mìn cả rai và gái đều xinh đẹp, giỏi giang, mà ai tình duyên cũng có vẻ lận đận, ko thì nở muộn quá
Câu hỏi khó trả lời nhất mọi thời đại
Thoai cố gắng mà thoát cái cảnh "hút 15 điếu thuốc/ngày" này đê em ợ
Cô đơn cũng hại như... hút 15 điếu thuốc/ngày
Các chuyên gia Anh xác nhận tác động của sự cô đơn đối với sức khỏe tương đương như tác động của bệnh béo phì hoặc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.
Theo báo The Sun, các chuyên gia nói rằng tình trạng cô đơn có thể đẩy nhanh chứng mất trí và làm tăng rủi ro bị bệnh tim và huyết áp cao.
Nghiên cứu mới cho thấy phân nửa những người từ 75 tuổi trở lên sống đơn độc và ít nhất 1.10 trong số 10 triệu người trên 65 tuổi ở Anh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự cô quạnh.
Năm triệu người lớn tuổi, tức phân nửa trong số trên, cho biết tivi là bạn đồng hành chính của họ và hơn nửa triệu người thừa nhận họ rời nhà ít hơn một lần mỗi tuần.
Nghiên cứu gần đây của WRVS, một tổ chức từ thiện giúp đỡ người già của Anh, đã xác định gần 400.000người già cho biết họ có con nhưng con của họ quá bận rộn nên không thể đến thăm họ.
Những người già càng sống xa con cái họ bao nhiêu, tình hình lại càng tồi tệ hơn bấy nhiêu. Nghiên cứu của WRVS cho thấy đối với 10% cha mẹ trên 75 tuổi, đứa con gần nhất sống cách họ một giờ đi ô tô.
Và trong số đó, phân nửa được thăm chỉ một lần mỗi 2-6 tháng.
Hồi năm 2010, các nhà nghiên cứu tại Đại học Brigham Young ở Provo, bang Utah (Mỹ) cũng đã ghi nhận sự cô đơn có tác hại tương đương việc hút 15 điếuthuốc lá mỗi ngày.
Durobi
27/12/2012
Mệnh cần âm hỏa nên hút thuốc, Đặng hút như điên mà cũng sống lâu phết, Mao vừa hút vừa gái cũng sống lâu, còn vừa thuốc lá+ thuốc phiện (hồi trẻ)+ gái (hồi trẻ) như Trương Học Lương sống ngoài trăm tuổi! Còn không hút điếu nào và ko gái, ko nghiện như Lôi Phong lại chết trẻ!
Kimthuy20212054
27/12/2012
Hoa hút thuốc lào là âm hỏa du nhỉ? từ ngày hút thuốc lào, kiếp chế đc tài. Gái gú bu đầy. Mặc dù theo lý thuyết thuốc lào hôi gái ko thích
Thế mới biết hiểu lý số có thể xoay chuyển càn khôn
Thế mới biết hiểu lý số có thể xoay chuyển càn khôn


