Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Dịu Dàng
20/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/08/2012
ba mẹ chị cũng nổi tiếng lắm. Ba chị thông minh cực luôn, khéo tay, nổi tiếng dạy giỏi vật lý cả một vùng (hồi xưa chuyên luyện thi đại học), các trung tâm nhắm ba chị là first choice, tết toàn có người biếu quà. Mẹ thì xinh, học giỏi, đi đâu cũng được các bác khen: "Mẹ nó xinh lắm, hoa khôi hồi xưa, lại giỏi nhất lớp. con bé này ko xinh bằng mẹ rồi". Mẹ chị đi nước ngoài làm tỉnh trưởng hẳn một vùng cơ mà.
Tự hào bố mẹ ghê.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/08/2012 - 22:34
Tự hào bố mẹ ghê.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/08/2012 - 22:34
Dịu Dàng
20/08/2012
yeudieuthucnu, on 20/08/2012 - 21:51, said:
có 2 lần.
hồi đó chị thất tình lần 1, chạy qua nhà nhỏ bạn cùng xóm, ngồi khóc 1 cách kềm chế, nhỏ kg nói gì, ngồi yên, rồi cười, chị tự nhiên cũng cười, rồi nó kêu xuống nó lấy xe chở đi 1 vòng, ngồi sau lưng nó mới khóc dữ, xong đợi dịu lại cảm xúc rùi về, nó cũng kg hỏi chuyện gì, chị cũng kg nói chuyện chi.
lần thứ 2, nói chia tay xong, đi kiếm 1 ông anh nuôi, dưng anh í kg có nhà, có bạn anh í, lúc đó mắt còn ráo hoảnh, nhờ anh đó chở đi, còn chị ngồi sau lưng mà khóc, anh nì cứ chạy, cũng kg nói gì, chị cứ khóc rồi tự nín, cũng kg kể gì.
em kêu chị hả?
dạo nì hơi nhạy với chữ "dieu"
ko coa. Em len bang dt ko go dau duoc... Hẹhehe
ryan88
20/08/2012
Dịu Dàng
20/08/2012
dtdt
20/08/2012
Ô ô, nói về phụ huynh hả, em thích, em cũng ngưỡng mộ bố mẹ em lắm, bố em hiền lành nhẫn nhịn chạ nói gì, chỉ bạc cả đầu vì cái vụ chông chừa của yêm thoy
Durobi
20/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/08/2012
Ba mẹ chị phải nói là cặp trai tài gái sắc. Đúng là con cái thua xa bố mẹ.


