Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
pen
13/07/2012
yeudieuthucnu
13/07/2012
hú hú, hum nay ta đã trở lại được lốt nàng thục nữ sau bao ngày hoá kiếp rùa
khởi động, khởi động
khởi động, khởi động
pen
13/07/2012
yeudieuthucnu
13/07/2012
pen
13/07/2012
Diệu Bích
13/07/2012
yeudieuthucnu
13/07/2012
pen, on 13/07/2012 - 11:15, said:
tui tháng này nhập cung phu íu đuối mong manh khó đỡ dễ vỡ lắm, sao lại cô đang sung sức sau 1 thời gian dài kìm chế thế kia
vì rậm nên qui ẩn sơn lâm ngấm ngầm ngày ngày lên non đốn giai, nhầm, đốn cây lấy củi bán sống qua ngày
nay rậm quan ngoại chinh chiến với các mỹ nữ lân bang, bỏ bê điểu tháng ngày hiu quạnh dưới ánh đèn vàng leo lét nên cái gì kềm nén lâu ngày thì cũng có lúc bung ra, nên trở lại lốt thục nữ mà đi
chỉ e lúc đó 1 tay dắt con, tay bồng con thì kg còn tay nào um rậm được...ak ak
(nói chớ nguyên 1 tháng đổi tên hiển thị quá 3 lần nên hem cho đổi, giờ mới đổi được nè)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 13/07/2012 - 11:24
Chipbebong
13/07/2012
Diệu Bích
13/07/2012
Chipbebong, on 13/07/2012 - 11:21, said:
Giờ em mới biết ông của anh bạn em cũng xem tử vi
Lấy vợ lấy chồng mà hiếm muộn con thì đau khổ thật đấy
Ông a í xem cũng bảo là a í rất hiếm muộn con cái. Ko có con với vợ đầu, trừ khi lấy vợ mới sn 88 hoặc bằng tuổi thì may ra....Lấy vợ lấy chồng mà hiếm muộn con thì đau khổ thật đấy
Chip SN 88 à? Cẩn thận dính bẫy anh này nhé! Tốt nhất ông nào mà cung Tử xấu xấu thì tránh xa!