Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
icecream
21/05/2012
4ever
21/05/2012
icecream
21/05/2012
4ever
21/05/2012
icecream
21/05/2012
nero
21/05/2012
Mấy ngày không 8 được cứ bứt rứt trong người. Nhớ mọi người, nhớ Anna tỷ.
100dong
21/05/2012
Tôi còn nhớ năm 2004, một em hàng xóm học 12, có một cái quần rất ngắn.
Khái niệm chân dài chưa xuất hiện.
Cô hàng xóm nói, đứa con gái mất nết.
Năm 2008, một em lớp 12, cũng có một chiếc quần rất ngắn.
Cô hàng xóm nói, con nhà hư hỏng.
Năm 2011, cũng một em lớp 12 và một chiếc quần vô cùng ngắn.
Cô hàng xóm nói, ăn mặc như đĩ.
Năm 2012, đàn bà ở cái khu này, từ 5-35 tuổi, đều ăn mặc không thể chấp nhận được.
Tôi không dám ra đường nữa.
Khái niệm chân dài chưa xuất hiện.
Cô hàng xóm nói, đứa con gái mất nết.
Năm 2008, một em lớp 12, cũng có một chiếc quần rất ngắn.
Cô hàng xóm nói, con nhà hư hỏng.
Năm 2011, cũng một em lớp 12 và một chiếc quần vô cùng ngắn.
Cô hàng xóm nói, ăn mặc như đĩ.
Năm 2012, đàn bà ở cái khu này, từ 5-35 tuổi, đều ăn mặc không thể chấp nhận được.
Tôi không dám ra đường nữa.
nero
21/05/2012
Trên các báo bây giờ có những bài viết như là :"Văn hóa khoe đồ chip", "Khoe áo chip tinh tế"
Đã gọi là đồ chip, nghĩa là nó phải được giấu đi. Ấy vậy mà bây giờ khoe nó ra cũng gọi là "Văn hóa"!
Đã gọi là đồ chip, nghĩa là nó phải được giấu đi. Ấy vậy mà bây giờ khoe nó ra cũng gọi là "Văn hóa"!
Chipbebong
21/05/2012
Ui...cuối cùng đã mở lại rùi..hihih... Lâu k vào TVLS, nhớ mọi ng gheeeeee
icecream
21/05/2012
Mấy ngày trời em bứt rứt ko biết làm gì, hậu quả là đã xuống tay mua chút đồ và hết tiền rồi
Chipbebong
21/05/2012
Mùng 1 đi làm, váy áo xúng xính, đến bãi xe Cty dựng chân chống xe... Rầm !!! Chân chống văng ra. T___T Thiệt tình mà...
BnG
21/05/2012
Vừa ngó qua lá số con trai nhà Điêu Rẩm, thấy bóng dáng của Chiêu Lỳ Phạm Thái
icecream
21/05/2012
Chắc tại nó cũng ngả trước chị nhỉ, hí hí.
Trời đang mưa gió bão bùng, sướng thế, :x
Cụ ơi, bóng dáng CLPT đó là ai thế cụ?
Trời đang mưa gió bão bùng, sướng thế, :x
Cụ ơi, bóng dáng CLPT đó là ai thế cụ?
Chipbebong
21/05/2012
4ever
21/05/2012
100dong, on 21/05/2012 - 19:57, said:
Tôi còn nhớ năm 2004, một em hàng xóm học 12, có một cái quần rất ngắn.
Khái niệm chân dài chưa xuất hiện.
Cô hàng xóm nói, đứa con gái mất nết.
Năm 2008, một em lớp 12, cũng có một chiếc quần rất ngắn.
Cô hàng xóm nói, con nhà hư hỏng.
Năm 2011, cũng một em lớp 12 và một chiếc quần vô cùng ngắn.
Cô hàng xóm nói, ăn mặc như đĩ.
Năm 2012, đàn bà ở cái khu này, từ 5-35 tuổi, đều ăn mặc không thể chấp nhận được.
Tôi không dám ra đường nữa.
Khái niệm chân dài chưa xuất hiện.
Cô hàng xóm nói, đứa con gái mất nết.
Năm 2008, một em lớp 12, cũng có một chiếc quần rất ngắn.
Cô hàng xóm nói, con nhà hư hỏng.
Năm 2011, cũng một em lớp 12 và một chiếc quần vô cùng ngắn.
Cô hàng xóm nói, ăn mặc như đĩ.
Năm 2012, đàn bà ở cái khu này, từ 5-35 tuổi, đều ăn mặc không thể chấp nhận được.
Tôi không dám ra đường nữa.


