Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
nero
08/05/2012
Một ngôi sao gần trái đất nhất là 4,3 năm ánh sáng. Một năm ánh sáng lại bằng ~9500 tỷ km vậy anh phải đi hơn 40000 tỷ km mới có thể tìm thấy em.. A Tinh hỡi
IceTea
08/05/2012
yeudieuthucnu
08/05/2012
icecream, on 08/05/2012 - 10:36, said:
Chị Anna thật thà ghê. Kaka, em đích thị dâm tinh lơ đễnh đào hồng xuyên bi điểu uống ly trà mệt quá ko theo hết đc câu giống chị Điểu
người đọc kg bik mệt hem chớ chị gõ cũng mệt lắm đó
dưng mà em viết gì mà "đích thị dâm tinh lơ đễnh đào hồng xuyên bi"...nghe mà dễ tẩu hỏa quá
buikhoai
08/05/2012
PIANO, on 08/05/2012 - 10:41, said:
Tớ đánh giá cao sự chân thật của cụ Bụi. Tớ thông cảm cho cậu không theo dõi kịp (vì tớ có khi cũng thế) - nhưng cậu nhớ đền đáp ơn tớ bằng cách "bơm dùng tớ vài cú" trước mặt cụ Socola nhé. Cậu thấy tớ sao thì cứ nói ngược 180 là được
nob, on 08/05/2012 - 10:43, said:
Từ hôm nay, tui sẽ gọi tên cụ Phù là cụ Sô.
Cụ Sô này đọc hết đấy, cụ ấy sẽ hiểu tình cảm bạn Pi và chị nob . Mà mấy bữa trước có story gì mà sao bạn Pi đặt cụ Sô tên này vậy?
buikhoai
08/05/2012
nob
08/05/2012
Chipbebong
08/05/2012
Trời, busy working zậy mà vào đây đã ko hỉu mọi ng nói chiện j rồi
Cả nhà buôn kinh quá hí hí
Cả nhà buôn kinh quá hí hí
PIANO
08/05/2012
buiram, on 08/05/2012 - 10:47, said:
Cụ Sô này đọc hết đấy, cụ ấy sẽ hiểu tình cảm bạn Pi và chị nob . Mà mấy bữa trước có story gì mà sao bạn Pi đặt cụ Sô tên này vậy?
PIANO, on 08/05/2012 - 09:16, said:
Huhuhuuuuuu....
Công sức tớ châm đèn cầy viết thư gởi người không thích ăn socola vì sợ cắn nhầm ngón tay..........
Công sức tớ châm đèn cầy viết thư gởi người không thích ăn socola vì sợ cắn nhầm ngón tay..........
Tớ quyết định tán cụ ấy với mục tiêu : Sẽ có 1 ngày cụ ấy phải thích Socola
Sửa bởi PIANO: 08/05/2012 - 10:55
IceTea
08/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
08/05/2012
Chipbebong, on 08/05/2012 - 10:53, said:
Trời, busy working zậy mà vào đây đã ko hỉu mọi ng nói chiện j rồi
Cả nhà buôn kinh quá hí hí
Cả nhà buôn kinh quá hí hí
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/05/2012 - 11:01
nob
08/05/2012
PIANO, on 08/05/2012 - 10:54, said:
Lúc tớ hỏi cụ Phusuy "Có đẹp trai như Thành Long không, có mập như Hồng Kim Bảo không, và có cao hơn Lưu Đức hoà không" - thì cụ ấy bảo tớ là cụ ấy cao 1m8, da đen và không thích ăn socola vì sợ cắn nhầm ngón tay....
Tớ quyết định tán cụ ấy với mục tiêu : Sẽ có 1 ngày cụ ấy phải thích Socola
Tớ quyết định tán cụ ấy với mục tiêu : Sẽ có 1 ngày cụ ấy phải thích Socola
Rầu! Cô Đoan Trang đâu chuẩn bị ra mắt đàng trai nha!!!
Chipbebong
08/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/05/2012 - 10:58, said:
Tóm tắt hộ em: Hiện giờ có một số người đã không kìm nén nổi lòng mình nên thổ lộ tình cảm ra. Cụ thể: Pi thổ lộ với Suy và đang tìm cách dụ dỗ bằng So co la và gọi Suy âu yếm là Sô. Trà phát hiện ra tri kỉ của mình là chị Nob, nhưng vẫn tiện tay tán Pi. Điểu và Du đã về với nhau, nhưng trong tim Du chỉ có hình bóng của Ỉn béo.
Tiếc nà chả có ai thổ lộ gì với e cả
Sửa bởi Chipbebong: 08/05/2012 - 11:00
IceTea
08/05/2012
Gom mấy câu chuyện tụi mình làm 1 phim tập VN cũng được à, tựa đề "Căn nhà số 8"
dtdt
08/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/05/2012 - 10:58, said:
Tóm tắt hộ em: Hiện giờ có một số người đã không kìm nén nổi lòng mình nên thổ lộ tình cảm, chữ viết của mình. Cụ thể: Pi thổ lộ với Phusuy và đang tìm cách dụ dỗ bằng So co la, Pi đặt cho Suy biệt danh yêu thương là Sô, vì tình yêu Pi hẹn đấu gươm với TPVT nhân hậu. Pi bên cạnh đó vẫn có thêm một fan không xác định rõ ràng là Râm. Trà phát hiện ra tri kỉ của mình là chị Nob, nhưng vẫn tiện tay tán Pi. Điểu và Du đã về với nhau, nhưng trong tim Du chỉ có hình bóng của Ỉn béo.


