Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
nob
08/05/2012
nero
08/05/2012
Sáng giờ ngồi hóng được lắm điều hay, cứ im lặng mà làm việc rồi mọi người sẽ tự khai ra thôi, đợt này chắc e bắt được khối tù binh
Chị Nob có phải cái chị mượn chồng đó hông?
Sửa bởi Thuphai: 08/05/2012 - 10:15
Chị Nob có phải cái chị mượn chồng đó hông?
Sửa bởi Thuphai: 08/05/2012 - 10:15
nob
08/05/2012
nero
08/05/2012
buikhoai
08/05/2012
PIANO, on 08/05/2012 - 10:01, said:
Thật ra, hồi tớ còn trẻ, tớ cũng không phải là mẫu người lãng mạn cậu à. Thay vì tặng hoa hồng, hãy tặng tớ 1 bịch sinh tố, 1 bịch gỏi đu đủ (có ớt), 1 cây kem.....thế là tớ thích hơn.
Durobi
08/05/2012
Moi coi no. 30 xong, hay lem ma ko go tra loi duoc! Anna cho toi ngay mai duoc ko?
dtdt
08/05/2012
yeudieuthucnu
08/05/2012
Tea, on 08/05/2012 - 10:19, said:
Mà YDTN làm gì Pi mà muốn xử
cụ trà ơi, điểu phận gái liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ, cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh từ bi bác ái quảng đại khoan dung yểu điệu thục nữ kim chi ngọc diêp mình hạc xương mai chung tình nhất mực nên chị pi ganh tị tài hoa lẫn nết na của điểu, cụ bảo vệ điểu nha
ak ak
=))
nero
08/05/2012
dtdt
08/05/2012
yeudieuthucnu
08/05/2012
buikhoai
08/05/2012
yeudieuthucnu, on 08/05/2012 - 10:09, said:
cụ rậm muốn tập thể dục hem?
nob, on 08/05/2012 - 10:14, said:
Cô Pi cần liên hệ với cụ buiram để được mua bơ với giá gốc nha!
PIANO
08/05/2012
buiram, on 08/05/2012 - 10:19, said:
Thế sao bây giờ bạn Pi thay đổi vậy? À, mình biết rồi. Do ăn vặt nhiều quá mập bị Ryan chọc bạn Pi là bà má nên bạn Pi đổi thành lãng mạn phải k?
Tớ không mập, gầy thôi hà (giống y....y......y......chang.....chang......bạn Socola luôn đó, có điều trắng trẻo hơn )


