Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Libra
21/03/2012
4 con sao đó của Libra an chung cung Phúc ( THÂN) ở Tỵ, giáp hai bên Điền và Phụ có KK đó TPVT à. Tớ mặc kệ, đời được này mất kia
tocvanghoe
21/03/2012
Tự kỷ nặng vì thời tiết! Hôm qua đọc cái bài tự dưng thấy sợ, bảo với xã là sau này nếu có ngày em có triệu chứng, chỉ cần xã cho em 1 liều thuốc chuột chứ em hok muốn như người ta đâu, bị chửi cho 1 trận nên thân!
Chắc phải quay lại tập yoga! Haizzzzzzzzzz
Chắc phải quay lại tập yoga! Haizzzzzzzzzz
Kiwi
21/03/2012
Hoe.siu.dien, on 21/03/2012 - 13:00, said:
Tự kỷ nặng vì thời tiết! Hôm qua đọc cái bài tự dưng thấy sợ, bảo với xã là sau này nếu có ngày em có triệu chứng, chỉ cần xã cho em 1 liều thuốc chuột chứ em hok muốn như người ta đâu, bị chửi cho 1 trận nên thân!
Chắc phải quay lại tập yoga! Haizzzzzzzzzz
Chắc phải quay lại tập yoga! Haizzzzzzzzzz
Cưới là cách chữa tự kỷ đó Hoe
Đọc bài đó thấy ngưỡng mộ người chồng quá hở, tò mò mún bít lá số của ông ấy và bà vợ ...
Sửa bởi Kiwi: 21/03/2012 - 13:24
Ren
21/03/2012
Hazz hôm nay cuối cùng cũng sau 1 năm cũng đăng ký lại được nick Yh, xóa nốt cái bài blog ngớ ngẩn mà lần trước vì tội lanh chanh xóa nick trước mà quên ko xóa blog. Tự nhiên hôm nay nhớ ra , lại được đăng ký lại. Xóa blog rồi, lại hủy nick tiếp vậy, từ rày không viết lung tung mỗi lần tự kỷ nữa, lại mất công xóa .
Mucdong
21/03/2012
Hix, bị nhức đầu, nhức mắt quá, hok sao chịu nổi!!!
Chắc do suốt ngày cắm mặt vào màn hình, đọc lồi hết cả mắt.
Mỗi lần bị nhức thế này, chắc là chết bao nhiêu nơ ron. Đã ngu bẩm sinh rồi, lại bị ngu thêm nữa. Chao ơi là pùn
Thui, đi ngủ sớm
P/s: Post xong thì đọc được tâm sự của chị Ấy. Chúc mừng chị Ấy
Sửa bởi Mucdong: 21/03/2012 - 22:28
Chắc do suốt ngày cắm mặt vào màn hình, đọc lồi hết cả mắt.
Mỗi lần bị nhức thế này, chắc là chết bao nhiêu nơ ron. Đã ngu bẩm sinh rồi, lại bị ngu thêm nữa. Chao ơi là pùn
Thui, đi ngủ sớm
P/s: Post xong thì đọc được tâm sự của chị Ấy. Chúc mừng chị Ấy
Sửa bởi Mucdong: 21/03/2012 - 22:28
ryan88
21/03/2012
em đói rã mồm...đào hoa nó vận vào các mụ nhí nhố...tuần gặp dăm bảy lần


