Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
dtdt
03/03/2012
Buồn đời, buồn tình, buồn linh tinh.
Cụ BNG hỡi, đêm qua cụ mơ gì mà hôm nay cụ OMG?
Các cụ bà HN đâu rồi cụ ơi
Cụ BNG hỡi, đêm qua cụ mơ gì mà hôm nay cụ OMG?
Các cụ bà HN đâu rồi cụ ơi
Thanh.Long
03/03/2012
voiva, on 03/03/2012 - 21:12, said:
@TLHC: Mấy hôm thức đêm nhiều, thần loạn, khiến can sinh hỏa vượng làm hay nóng giận. Gần đây bị người bạn mà mình hết sức cưu mang giúp đỡ khi còn ở VN lừa gạt, dối trá làm dự án đang triển khai ở VN bị chậm tiến độ mất cả năm trời. Tiền bạc mất thì thôi nhưng mất lòng tin, mất chữ tín với những người khác, nên nó làm mình mệt mỏi. Chuyện tiền bạc bạn nói chẳng may nó lại dính líu đến chuyện đang xảy ra nên thấy nóng giận. Hàng ngày vì công việc căng thẳng liên quan đến nhiều số liệu và phân tích nên vào đây xả stress. Đọc cái bạn nói lại thấy tiền, tự nhiên không kìm chế được nên câu văn có phần gay gắt. Mong bạn thông cảm. Mình sẽ rút kinh nghiệm.
ôi cái sự đời , cứu vật vật trả ơn , cứu người người báo oán . Lần sau giúp ai phải coi Ân Quang-Thiên Qúy cư mệnh thân , lánh xa Không Kiếp . Bội bạc , oan ức TL gặp cũng nhiều , nhờ thiền định tâm an nên rất dễ buông xã coi như gió thoảng mây bay . Tự có trực giác luật công bằng của vũ trụ , nhưng cũng chẳng lấy đó làm hi vọng , trời bạc đãi mình một chút , mà mình vững chí không hùa theo vô nghĩa mới là trượng phu ở đời
dtdt
03/03/2012
Durobi
04/03/2012
Cụ nói cụ đang ở SG mà, nhưng nỗi nhớ Hà Nội của cụ thì chắc da diết lắm, nên mưa xuân đã theo cụ vào SG rồi ...
BnG
04/03/2012
tocvanghoe
04/03/2012
Em hok cụ ạ, em dạo này đầu óc xôi thịt lắm rồi, nhiều lúc đọc lại những dòng viết cũ, xem lại bộ phim cũ, nghe lại bài hát cũ, thấy mình vẫn còn khóc được, vẫn còn rung rinh được mới bít mình vẫn chưa đến nỗi "hỏng" hẳn!
Năm nay rét lâu, mưa muộn, tháng 2 mà mưa lây rây, hồi nãy lên sân tưới cây lại thấy đào nhà em ra hoa, nghĩ đến bài hát này, tặng bà con nghe cho...dễ ngủ!
Năm nay rét lâu, mưa muộn, tháng 2 mà mưa lây rây, hồi nãy lên sân tưới cây lại thấy đào nhà em ra hoa, nghĩ đến bài hát này, tặng bà con nghe cho...dễ ngủ!
BnG
04/03/2012
voiva
04/03/2012
Cám ơn Hoe cô nương. Buồn quá, nhưng giá như không có lời hát mà chỉ có giai điệu thì có lẽ hay hơn nhưng cũng buồn hơn.
"Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về, từ bao năm ta như mãi ngủ mê".
Chúc cô nương ngủ ngon nhé!
"Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về, từ bao năm ta như mãi ngủ mê".
Chúc cô nương ngủ ngon nhé!
kissintherain
04/03/2012
kissintherain
04/03/2012
người con trai nói với người con gái : . "anh iêu em"
Người con gái : "em cũng iêu anh "
Người con trai : "vậy em chứng tỏ tình iêu đó bằng cách la lên với thế giới là em iêu anh đi.
Người con gái : *thì thầm vào tai người con trai * "em rất iêu anh "
Người con trai: tại sao em lại nói thầm vào tai anh ? nói với thế giới kià nhok ạ.
Người con gái: tại vì anh là thế giới của em.
Luật tình iêu số mấy ko cần biết : "có những điều ta chỉ có thể nghe thấy bằng trái tim"..
Sửa bởi kissintherain: 04/03/2012 - 01:20
Durobi
04/03/2012
Người con gái nói thì thầm vào tai Durobi : "Em yêu anh lắm !"
Durobi trả lời ngay ko suy nghĩ : "Lắm, anh yêu em !"
Tình yêu là thứ ko thể nghĩ bàn ...
Sửa bởi Durobi: 04/03/2012 - 01:28
Durobi trả lời ngay ko suy nghĩ : "Lắm, anh yêu em !"
Tình yêu là thứ ko thể nghĩ bàn ...
Sửa bởi Durobi: 04/03/2012 - 01:28


