

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#93481
Gửi vào 09/07/2015 - 20:28
#93482
Gửi vào 09/07/2015 - 21:42
(Webphunu.net) - "Đòn độc" của đàn bà chính là những ứng xử khôn ngoan khi bạn đời ngoại tình.
Khi chồng có người phụ nữ khác như vậy, phần lớn chị em chửi rủa, nhiếc móc, đánh ghen hay buông xuôi... mà không biết rằng những cách đó chỉ càng đẩy bạn đời ra xa. Lúc bình tĩnh lại họ mới thấy hối hận, nuối tiếc nhưng sự đã rồi không thể cứu vãn.
Tạo hóa ban cho phụ nữ nét đẹp, sự dịu dàng và quyến rũ. Bạn cũng từng "cuốn hút" chàng và chiếm được trái tim của chàng cơ mà. Dưới đây là gợi ý những cách xử lí khôn ngoan khi biết chồng của những người vợ thông minh.
Ứng xử thế nào khi chồng ngoại tình là điều làm nhiều phụ nữ băn khoăn. Ảnh minh họa
Sau một thời gian làm việc vất vả và cú sốc đau khi biết chồng ngoại tình, bạn sẽ chẳng còn sự minh mẫn để suy nghĩ bất cứ điều gì. Hãy dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và suy nghĩ về mọi chuyện giữa bạn và chồng trong suốt thời gian qua, bạn đã làm gì khiến chồng không vui chưa?
Bạn có làm tốt mọi chuyện chăm lo cho gia đình, chồng và con cái chưa? Rồi suy nghĩ kĩ tiếp theo mình nên làm gì? Có tha thứ hay là không tha thứ? Bạn có thể xin nghỉ làm một vài hôm vừa là nghỉ giải lao thư giãn vừa là để suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
2. Thẩm định lại vấn đề
Khi biết rõ vợ ngoại tình, tự mình nên thẩm định lại xem thông tin đó thế nào, mức độ nghiêm trọng đến đâu. Đồng thời thu thập những chứng cứ xác thực.
Thu thập chứng cứ bạn đời ngoại tình là việc nên làm. “Nói có sách, mách có chứng” để đối phương không thể chối cãi, ưu thế thuộc về bạn khi đàm phán. Hoặc nếu sự việc quá nghiêm trọng đến mức ly hôn thì đây sẽ là chứng cứ có lợi cho bạn.
Bình tĩnh và sáng suốt trong mọi quyết định là điều chị em nên làm khi chồng có người phụ nữ khác. Ảnh minh họa
3. Nói chuyện thẳng thắn với chồng
Bạn cần nhận thức rõ ràng rằng, nếu mình cứ tiếp tục im lặng để chờ đợi chồng tìm cách giải quyết hoặc tự giác cắt đứt với người kia thì anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.
Do vậy, bạn nên nói chuyện với người bạn đời của mình trước khi đi nói chuyện với người thứ ba. Đây không phải là cuộc nói chuyện thông thường mà là đàm phán, bạn cần có kĩ năng.
Đầu tiên bạn phải xác định rõ mình không phải là người bị cắm sừng, người kia là kẻ cắm sừng mà hãy đứng từ phía tôi là một người nam/nữ, là bố/mẹ để nói chuyện.
Trong mọi trường hợp, bạn cần từ tốn, nhẹ nhàng hỏi chồng về mối quan hệ bất chính và dự định của anh ấy: Anh thiếu gì trong cuộc sống gia đình? Dự định sống cùng cả hai hay chia tay với một người .
Trong tình huống nào bạn cũng hãy đặt hạnh phúc gia đình, con cái lên trên, cố gắng lôi kéo người bạn đời về phía mình, cứu cuộc hôn nhân. Đừng nóng vội mà tự mình đánh mất hạnh phúc đã gây dựng.
4. "Dằn mặt" kẻ thứ 3
Hãy hẹn gặp kẻ thứ 3 đang hòng cướp mất hạnh phúc gia đình bạn, đánh giá tình hình để xem cô ta có gì nổi bật, có gì hơn và kém bạn. Hãy nhìn nhận một cách khách quan vì các cụ đã nói "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" mà.
Hãy chọn địa điểm, ăn mặc, lời ăn tiếng nói lịch sự. Bắt đầu cuộc đàm phán thẳng thắn, tạo áp lực lên người kia, để họ nhận ra đang là kẻ phá hoại gia đình người khác. Tuyệt đối không nổi nóng, dùng những biện pháp đánh ghen thiếu khôn ngoan.
Với những cô ả “trắng trợn”, người vợ nên thể hiện thái độ “ngoan cường”, sẵn sàng giành lại chồng đến phút chót. Với những cô bồ tử tế hơn, người vợ có thể gặp mặt trao đổi để đánh tiếng khiến cô ta phải chọn giải pháp khác”.
5. Sống lạc quan hơn
Có rất nhiều người phụ nữ đã ngay lập tức tìm đến cái chết, hoặc hành hung chồng và người thứ 3 đã xen vào vợ chồng bạn. Nhưng điều đó thật ngu ngốc, họ có đáng để bạn phải làm thế không? Có đáng để bạn vi phạm pháp luật, làm tổn thương bản thân hay không?
Hãy suy nghĩ kĩ càng, lạc quan về cuộc sống về mọi chuyện và nhớ rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng đau khổ gấp nhiều lần việc bạn vừa trải qua.
6. Quan tâm đến chính mình
Và dù bạn có quyết định thế nào thì các chuyên gia tâm lý cũng khuyên rằng, lúc này tốt nhất là bạn hãy biết quan tâm chăm sóc bản thân mình. Khi chịu một cú sốc hay trải qua những cảm giác mất mát kinh khủng, việc duy nhất cần làm là tiếp tục sống, chẳng có gì khác là cuộc sống cả.
“Cuộc sống” ở đây bao gồm phải ăn uống đầy đủ và sinh hoạt lành mạnh. Tránh xa rượu và thuốc an thần. Hãy chăm sóc sức khỏe ban thân, tập thể dục như chạy bộ, đi bơi, đến phòng tập… Bất cứ thứ gì có thể giữ cho bạn khỏe mạnh. Nếu có các con thì hãy chăm sóc chúng, làm sao để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và con.
Điều quan trọng là ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống, khi bạn đang bị tổn thương thì quan tâm đến sức khỏe và thể trạng của mình sẽ giúp bạn vượt qua mọi chuyện tốt hơn. Khi bạn cảm thấy mình đủ sức khỏe và tinh thần để vượt qua nỗi đau và sẵn sàng nhìn về tương lai, khi đó bạn hoàn toàn có khả năng làm được nhiều điều tốt hơn nữa.
Điều quan trọng là bạn cho chồng thấy ở bên bạn là bình yên nhất trong cuộc đời. Ảnh minh họa
Sáng suốt trong mọi quyết định
Theo một nhà tâm lý học, có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và hạnh phúc gia đình thì bất cứ quyết định nào cũng cần dựa trên cả trái tim lẫn khối óc. Dĩ nhiên, mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi đưa ra quyết dịnh dựa trên thực tế những gì đang diễn ra, nhưng làm sao ta có thể làm ngơ trước cảm xúc khi mà cảm xúc chi phối phần lớn quyết định của chúng ta.
Những người đứng ngoài cuộc (bạn bè và người thân) có thể nói rằng “đương nhiên là cậu nên bỏ hắn rồi, chẳng có gì băn khoăn ở đây cả”. Nhưng họ không trực tiếp trải qua quãng thời gian chung sống, vun đắp tình cảm với anh ấy nên họ có thể đưa ra những quyết định đầy lạnh lùng và lý tính.
Khi biết chuyện chồng ngoại tình, bạn không nên làm bù lu bù loa lên, vì chưa hẳn người có lỗi là do anh ấy, rất có thể chính bạn là người vô tình đẩy anh ấy tới người khác. Hãy lắng nghe và cho chồng bạn có cơ hội giải thích, sau đó hãy suy nghĩ kĩ càng và đưa ra quyết định tha thứ hay là không.
Nếu bạn tha thứ thì hãy đưa ra yêu cầu để anh ấy thực hiện và thay đổi, cho anh ấy biết rằng bạn sẽ không chấp nhận một sự phản bội nào nữa.
Lạt mềm buộc chặt
“Bản chất của tình yêu là sự vị kỉ”. Trong tình yêu, không ai muốn chia sẻ người mình yêu cho một người khác nữa. Do vậy, không người phụ nữ nào không thấy đau khổ khi chồng mình yêu thêm một người phụ nữ khác. Nhưng ứng xử thế nào để gia đình êm ấm khi phát hiện chồng ngoại tình là câu chuyện mà người phụ nữ nào cũng băn khoăn.
Không ai có thể vui vẻ, thoải mái được trong những hoàn cảnh trên, nhưng bình tĩnh và bản lĩnh mới là cách xử lý khôn ngoan để "kéo chồng về nhà". Người vợ trong tình cảnh này vẫn có một thế mạnh hơn hẳn các cô bồ, đó chính là sức mạnh của sự tỉ tê, của tình nghĩa, gắn bó.
Hơn nữa, các bà vợ hơn hẳn bồ vì họ có những đứa con xin xắn, một cuộc sống ổn định và bình yên. Hãy tận dụng những điều ấy để ông chồng thấy rằng “có đi đâu thì nhà vẫn là nơi đáng về nhất”.
Chị em cũng hãy gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình, nào là anh ấy không thân thiện với con, nào là ít chia sẻ với vợ, đặc biệt là suy nghĩ mình cũng sẽ ngã lòng với một người khác như một cách trả thù chồng mình…
Bạn hãy chăm sóc anh ấy hơn bình thường, quan tâm hơn đến những cảm xúc của anh ấy và hãy làm cho anh ấy những món ăn anh ấy thích, tổ chức những chuyến đi chơi để dành cho cả hai người những khoảng không riêng…
Giữ gìn hạnh phúc gia đình phải là từ hai phía, nhưng nếu những ai không may gặp phải người chồng muốn “ăn cả cơm lẫn ăn phở” thì cần phải bình tĩnh, thông minh lấy “nhân nghĩa để thắng”, đừng vội vàng hấp tấp sẽ dễ dẫn đến “hư bột hư đường”. Câu các cụ ngày xưa dạy “Lạt mềm buộc chặt” là vậy đó.
#93483
Gửi vào 11/07/2015 - 05:56
Những việc làm khuất tất đều đc trời đất, chư thiên, ma quỷ chứng hết nên dù đôi chối kiểu nào : tay đôi hay vờ vịt cao thượng vì đuối lý (dĩ nhiên) cũng đều được ghi vào sổ nhân quả !
Tôi cho rằng làm thầy Tử Vi giỏi còn khó hơn bác sĩ .
Bác sĩ chuyên khoa biết các triệu chứng + cận lâm sàng là xác định được bệnh.
Thầy TV xác định bệnh cho đương số thì tâm phải trong để phản chiếu lá số mới đúng . Bản thân thầy TV cũng tham sân si như ai thì còn nói chuyện gì nữa! Tất nhiên không phải ai hay phản bác là sân si hơn những người ko lên tiếng vì ngại.
Mỗi người sinh ra đã mang sẵn nghiệp của mình. Nếu ko giúp họ hoá giải đc thì im lặng , chứ cổ vũ sai chỗ thì nghiệp của họ lại càng nặng, tới khi trổ quả thì việc đã rồi, ko cứu vãn đc nữa !
Thanked by 2 Members:
|
|
#93484
Gửi vào 11/07/2015 - 12:45
Thanked by 1 Member:
|
|
#93485
Gửi vào 11/07/2015 - 22:23
Bboy, on 11/07/2015 - 12:45, said:
bằng niềm tin.
Khi nữ sinh viên thành gái bán dâm chuyên nghiệp
Ăn chơi đua đòi hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy, không giữ được mình, nhiều nữ sinh, nữ sinh viên nhắm mắt làm liều đưa thân vào các ổ mại dâm và trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp.
Không ít sinh viên – học sinh hành nghề bán dâm bị bắt quả tang.
Ảnh: P.T.
Nữ sinh viên phục vụ “đại gia”
Trước đây không lâu, tại một hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm, thông tin gây chú ý do cơ quan chức năng đưa ra là trong thời gian qua, ở một số địa phương đã xuất hiện gái bán dâm còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ bán dâm do thích ăn chơi đua đòi hoặc do không có tiền đóng học phí…
Trong khi đó, người mua dâm từ những gái bán dâm sinh viên này phần lớn đều là những người lắm tiền nhiều của và mắc chứng ham của lạ bởi cái “mác” sinh viên, học sinh. Mới đây nhất, khi cơ quan chức năng kiểm tra khách sạn ở các thành phố lớn phát hiện có nhiều sinh viên, thậm chí học sinh đang hành nghề.
Điều đáng nói là nhiều người trong số ấy không phải là những đối tượng có gia cảnh nghèo khó hay hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Nhiều người trong số đó chỉ đơn thuần là những nữ sinh thích ăn chơi đua đòi, thích hưởng thụ lối sống vật chất xa hoa, không muốn tìm công ăn việc làm bằng sức lao động chân chính và trí tuệ của mình.
Bị cơ quan chức năng bắt, N.T.T.L (20 tuổi, quê tỉnh B.T) là sinh viên năm 2 của một trường ĐH dân lập kể về quá trình trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. L. nói, sau khi tốt nghiệp cấp 3, L. may mắn vào học tại một trường ĐH dân lập.
Trước ngày nhập học , L. được gia đình và người thân thưởng khá nhiều món đồ coi như quà đỗ đại học. Cũng từ đây, cô nữ sinh THPT ngây thơ ngày nào lột xác hoàn toàn khi trang điểm sặc sỡ mỗi lần đến lớp, ăn mặc quần áo thì không phù hợp với lứa tuổi sinh viên, mà chỉ phù hợp với những chốn ăn chơi. Nghe theo lời rủ rê bạn bè, L. bắt đầu tìm đến các vũ trường để vui chơi thỏa thích.
Các cậu ấm, cô chiêu tại một động lắc ở TP.H.C.M khi
bị công an bắt giữ. Ảnh: P.T
Sự thật phũ phàng
Sau một vài lần lên quán bar chơi, L. gặp một người phụ nữ trẻ đẹp cũng thường xuyên đến bar vào buổi tối. Sau vài câu làm quen, người phụ nữ kia đã tiêm vào đầu cô gái mới lớn những suy nghĩ lệch lạc về tiền bạc, đổi lại L. chỉ cần ngồi uống rượu với khách hàng tại các quán bar, vũ trường. Nếu gặp “khách sộp”, L. có thể được bo thêm rất nhiều, thoải mái chi tiêu…
Ban đầu, L. từ chối lời mời mọc hấp dẫn này. Biết được tâm lý thích thể hiện của cô gái trẻ, “má mì” này tiếp tục đánh trúng tâm lý của L. khi vẽ ra viễn cảnh L. được chiều chuộng, ăn mặc sành điệu và mang phong cách của dân chơi, mọi người sẽ nhìn L. bằng con mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Cách thuyết phục này của “má mì” khiến L. xiêu lòng.
Đúng vào thời điểm đó, L. chia tay bạn trai, lâm lý buồn chán khiến L. lần đầu tiên chủ động liên lạc lại với “má mì” để đi chơi với những người đàn ông sành điệu, giàu sang. Ban đầu Linh chỉ đi uống rượu với những “đại gia”, “thiếu gia” hay la cà ở các quán bar. Mỗi khi vào cuộc nhậu, cánh đàn ông đều nhìn L. với ánh mắt khao khát thèm thuồng.
Có không ít người đàn ông còn tìm mọi cách để tiếp cận L. đưa đón, mua sắm và chiều chuộng L. Cũng từ đây, L. càng dấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi cặp kè với một trong số những người đàn ông đó.
Một thời gian ngắn ngủi, L. chia tay đại gia và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Thấy vậy, “má mì” liền rủ L. đi chơi với nhóm khác. Sự chán chường về tinh thần và dạn dày trong chuyện chăn gối đã khiến L. trở nên dễ dãi hơn trong chuyện quan hệ tình dục. L. có thể quan hệ với bất kì người đàn ông nào mà không cần phải có tình yêu hay cảm tình. L đã rơi vào mê hồn trận các mối quan hệ phức tạp, khó có thể gỡ ra được.
Điều gì đến đã đến, cứ mỗi khi có người gọi gặp “tâm sự”, L. đều gật đầu. Kể từ đó, ngoài việc “phục vụ” những người quen biết trong ma trận các mối quan hệ phức tạp của mình, L. thường xuyên phục vụ những “đại gia” theo “chỉ đạo” của “má mì”. L. trở thành “gái bao” trong đường dây của “má mì” này từ lúc nào không hay … L. bỏ học triền miên, khi nhận được thông tin bị cấm thi tất cả các môn, L. hoảng hồn đi xin nhà trường để được tiếp tục học.
Từ đây, sáng L. đến trường, tối lại theo các đại gia góp vui cho họ. Tuy nhiên, sợ bố mẹ biết chuyện sẽ không chấp nhận nên L. vẫn cố đi học. Mãi đến khi L. bị cơ quan chức năng bắt quả tang về tội bán dâm thì bố mẹ của L. mới vỡ lẽ…
bố mẹ dạy dỗ sao để con cái chọn lối sống thế này, đúng là bôi gio trát trấu vào mặt. còn gì nhục nhã hơn.
Sửa bởi pen: 11/07/2015 - 22:27
#93486
Gửi vào 11/07/2015 - 22:38
Có lẽ, chẳng ai trả lời chính xác tệ nạn mại dâm xuất hiện từ bao giờ, nhưng nguyên nhân thì ai cũng biết. Theo thời gian, tệ nạn này ngày càng tinh vi và hoạt động phức tạp. Nó từ đâu tới và hoành hành ác nghiệt thế nào?
Do đói nghèo?
Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mại dâm trở nên phổ biến và đôi khi hoạt động một cách công khai. Rất nhiều gái mại dâm sau khi bị bắt, được răn đe rồi thả ra lại tiếp tục hành nghề. Hỏi, họ nói chẳng có việc làm. Không có việc làm thì chỉ có mấy con đường: một là đi ăn cướp; hai là đi xin; ba là làm gái mại dâm. Cả ba lựa chọn ấy, lựa chọn bán cái “vốn tự có” là khả thi hơn cả.
Tôi được một cô gái tâm sự thế này: “Em không đi làm thì sao có tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong thời buổi khó khăn này, bố em thì mất sớm, mình mẹ nuôi ba bốn đứa con, ruộng đất thì ít. Em không thể đi xin một công việc với lương tháng 6 trăm ngàn. Như thế, mẹ em sẽ chết vì chẳng biết bao giờ có tiền chữa bệnh. Mà bệnh tật đâu có đợi mình có tiền mới hoành hành”.
Cô Phùng Thị Mây, một thời gian dài làm ở nhà nghỉ ĐT (Đông Anh- Hà Nội) nói: “Trên vai em gồng gánh cả mẹ đẻ, mẹ chồng, một đứa con dại và một thằng chồng cờ bạc. Nghề này đã cứu gia đình em và từ lâu, em đã coi đó là nghề bình thường. Chồng em cũng coi đó là nghề bình thường, chỉ có điều tiền kiếm được nhiều hơn thôi. Lần nào về hắn cũng hỏi tiếp được nhiều khách không?”.
Ở khu vực Phố Nối (Hưng Yên), người viết bài này cũng từng tiếp xúc với một số cô gái hành nghề mại dâm là sản phẩm của nạn thất nghiệp, do mất ruộng đất, không công ăn việc làm, mà chi phí cho cuộc sống thì nhiều nên bán thân.
Vùng sông nước miền Tây Nam Bộ nhiều cô gái cũng có cảnh ngộ như vậy. Nhà đông con, quanh năm sống bốn bề hoang dã, kém hiểu biết và chẳng tìm ra được một nghề chân chính nào ra tiền, đành đi bán thân. Ở quê hương không hành nghề được thì họ lang bạt khắp nơi, tìm đến cả những vùng biên giới xa xôi.
Do hám tiền?
Đồng tiền có rất nhiều nô lệ. Tôi từng được biết, ở miền Bắc có ngôi làng đua nhau cho con gái đi “hành nghề” mại dâm để làm giàu. Họ coi đó là một nghề làm giàu nhanh nhất, và cũng “lương thiện” như bao nghề khác chứ chẳng có chút mặc cảm tội lỗi nào.
Nhiều gia đình của làng còn có hẳn một kế hoạch đưa ra cho cô con gái họ, bắt cô phải gánh. Ví như trong vòng 7 năm hành nghề, gia đình sẽ mua sắm cái gì và xây dựng ra sao. Khi có tiền sẽ sắm sửa cái gì trước, cái gì sau. Cô con gái cũng cho việc mình làm là thực sự báo hiếu bố mẹ và cố gắng hoàn thành.
Năm 2004, tôi gặp Lệ hành nghề ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) khi ấy cô còn trẻ và kiếm được nhiều tiền. Đến năm 2007 cô dạt về Đông Anh với một thân thể tàn tạ. Đôi mắt không còn vẻ hiền dịu như trước, thay vào đó là sự mắt sắc sảo, giảo hoạt do thời gian dài quăng quật hành nghề, tiếp xúc đủ loại người trong xã hội. Cô ngậm thuốc, phì phèo nhả khói. Môi thâm đen vì dùng nhiều thuốc và rượu. Cô nói: “Mấy năm nay làm ăn khó quá. Em muốn kiếm tiền làm nốt cho bố mẹ em công trình phụ, nhưng mẹ lại lâm bệnh nặng. Tiền của tích cóp hai năm qua bỗng chốc đi vèo. Không thì em đã nhàn hạ, làm đồng nào ăn đồng ấy, đỡ phải chạy vạy mệt thân”.
Giọng Lệ buồn bã, chảy dài như thể cô không biết mai này còn có thể sống tiếp mà làm việc kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nữa hay không. Cô đang mệt mỏi, vì “người đi làm nghề kiếm tiền nhiều quá, mà khách thì ngày càng hiếm”.
Làm cùng nhà với Lệ là một bà làm tạp vụ, chuyên giặt chăn ga gối đệm và lau dọn rất hám tiền. Bà có một cô con gái làm ở Hà Nội nhưng công việc chẳng kiếm được nhiều tiền. Thấy nhân viên trong nhà nghỉ kiếm được nhiều tiền, bà liền gọi con sang và ép con bán dâm. Đồng tiền với bà lúc này quan trọng hơn nhân phẩm và tình mẫu tử. Thử hỏi còn cay nghiệt nào hơn?
Do đạo đức khủng hoảng?
Ở nhiều khía cạnh, tư cách đạo đức xuống cấp sinh ra lối sống buông thả cũng là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn mại dâm. Nhiều cô gái dễ dãi quá trong giao tiếp, hoặc do uống rượu say xỉn, không kiềm chế được nên “trao thân” cho người khác. Sự dễ dãi nhân lên theo thời gian. Rồi bị chán ghét, lừa lọc, bị bỏ rơi, không còn đường về. Một khi đã chán nản tất cả, đành buông xuôi mọi thứ trôi theo sự định đoạt của số phận, phó mặc thân xác cho đời hành lạc. Dẫn đến mua bán mại dâm. Lại nữa, với lối sống cởi mở, học đòi phong cách Tây, nhiều thanh niên coi việc quan hệ là bình thường, cái trinh tiết không quan trọng, sẵn sàng làm theo bản năng mà đánh mất sự nhu mỳ, dịu dàng của người con gái. Những đối tượng này rất dễ bị lợi dụng, dụ dỗ và dễ dàng dùng cái của mình làm vật trao đổi. Có thể cần tiền, cần việc, cần thăng tiến...
Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, trong năm 2007, lực lượng công an các cấp đã triệt phá hơn một nghìn vụ hoạt động mại dâm với gần 2.500 đối tượng liên quan. Còn theo thống kê của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, năm 2008 số đối tượng bán dâm trên cả nước có gần 31.000 người. TP H.C.M, Hà Nội vẫn là các địa phương đứng đầu về tệ nạn này.
Thời gian gần đây, hoạt động môi giới bán dâm ngày càng trở nên tinh vi hơn, thường là bằng các đường dây gái gọi qua mạng. Đặc biệt, tại các thành phố lớn đã hình thành các đường dây do người nước ngoài cấu kết với đối tượng tại địa phương tổ chức. Môi giới mại dâm cho người nước ngoài qua biên giới cũng đang có chiều hướng gia tăng. Một số doanh nghiệp còn sử dụng gái mại dâm đi với khách nước ngoài để dễ thỏa thuận, ký kết các hợp đồng. Một số tour du lịch còn đưa cả gái mại dâm đi cùng đoàn cho khách nước ngoài tiện “sử dụng”.
Về đâu những mảnh đời
Nhiều nước trên thế giới đã cho phép hoạt động này diễn ra công khai, có tổ chức, có cấp phép và phải dựa trên những nguyên tắc an toàn. Những cô gái hoạt động nghề này được khám sức khỏe, kiểm tra định kỳ và họ được phép hoạt động trong khu vực của họ.
Ở nước ta, càng cấm thì càng hoạt động. Phá được nhóm ổ này thì nhóm ổ khác mọc lên với mức độ tinh vi càng càng cao. Và mỗi năm Nhà nước phải đầu tư không biết bao nhiêu tiền cho việc phòng chống tệ nạn mại dâm. Đã có những ý kiến là, có nên hợp pháp hóa mại dâm. Nhưng lại có ý kiến cho rằng nếu coi kinh doanh mại dâm thành một nghề thì sẽ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của nước ta.
Xã hội cũng không thể đứng nhìn những cô gái hành nghề mại dâm ra khỏi trung tâm xã hội, ngơ ngác rồi lại đi vào đường cũ vì không tìm được lối thoát. Họ cần những bàn tay nhân ái đưa ra với mình. Họ cần việc làm để sống. Cần một liều thuốc thực sự để chữa cho tâm hồn mông muội của họ. Như vậy, việc giải quyết tệ nạn này mới hiệu quả và Nhà nước cũng không tốn tiền vô ích.
Tại sao thi rớt đại học lại xấu hổ?
Rớt đại học có buồn không? Lẽ dĩ nhiên là phải buồn rồi. Vì ước nguyện đầu đời tan vỡ, buồn là cái lẽ đương nhiên. Nhưng hãy đừng quá ủy mị....
Rớt đại học có tủi hổ không? Nhiều bạn tâm sự là cảm thấy rất xấu hổ khi gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Và xấu hổ với cha mẹ dòng tộc. Tôi nghĩ rằng: chẳng có gì phải xấu hổ cả. Vì các bạn đi thi, mà thi cử thì chuyện đỗ đạt hay trượt thì cũng là bình thường thôi. Chúng ta chỉ là một trong số nhiều thí sinh ganh đua với tỉ lệ chọi quá cao; Hãy nhìn xung quanh các bạn đi: nhiều bạn cùng rớt như bạn mà. Tôi không phải là người động viên theo kiểu trung bình chủ nghĩa mà đó là thật sự. Ai chẳng ước rằng mình đậu đại học để hãnh diện với bạn bè và đó là kết quả để báo thành tích cho cha mẹ mình. Nhưng chẳng có gì mà thê thảm tới mức phải xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Hãy ngẩng cao đầu mà trả lời khi ai hỏi: cháu thi đậu đại học không? Mà nói dõng dạc "cháu đã thi rớt" và nhớ phải nhoẻn miệng cười vui nhé các bạn.
Nếu bạn đã cố gắng hết khả năng thi thố của mình mà vẫn rớt thì cũng đơn giản như là một con cáo với mãi chùm nho mà không được thôi. . Năm này thi rớt biết đâu năm sau lại đậu thủ khoa? Cuộc đời này ai biết được chữ "ngờ"?
Thi rớt đại học thì phải hiểu rằng mình chẳng có gì sai trái, cả nên không có điều gì phải hổ thẹn với chính mình. Vì cứ nghĩ đi các bạn có làm hành vi gì xấu đâu?
Cánh cửa đại học đã khép trước mặt bạn không phải là đã chấm dứt sự nghiệp của bạn. Còn nhiều sự lựa chọn cho bạn mà. Cao Đẳng, Trung Cấp và các trường nghề luôn rộng mở đón các bạn. thì với mảnh bằng Cao đẳng hay Trung cấp cũng không hề gì cả. Sẽ vừa đi học vừa đi làm,
Đôi khi bằng đại học, học ra còn không thể sử dụng vì nhiều ngành, nhiều nghề đã quá tải.
Tôi nghĩ rằng đừng quá đặt nặng vấn đề là phải thi đậu đại học. Mà là nghề nào phù hợp với năng lực của bản thân. Mình cảm thấy đủ tầm với mà không bị quá nhiều áp lực là tốt.
Bạn thử nghĩ xem: một công nhân lành nghề còn hay hơn là kỹ sư chỉ "cạo" bàn giấy đấy! Việt nam của ta thiếu công nhân có trình độ kỹ thuật cao. Tôi đã chứng kiến một công nhân người Hàn điều khiển máy móc, anh ta chỉ là một người có tay nghề cao thôi, điều khiển một mình hơn 200 máy dệt, hư hỏng anh đều tự sửa lấy. Vì anh biết tất cả từng chi tiết máy. Lương họ trả cho anh hơn 30 triệu/tháng.
. Tôi kể câu chuyện này về con trai tôi cho các bạn nhé: nó thi rớt Đại học rồi đậu vào Trường Cao đẳng Cao Thắng TPHCM với điểm số cũng cao, vậy mà khi nó vào trường học nó không thể theo nổi năm đầu cơ bản. Nó nói với tôi rằng: mẹ ơi, cao đẳng khó lắm, thầy dạy con chẳng hiểu gì cả. Và nó cùng vài đứa bạn xin chuyển sang học trung cấp. Tất nhiên là tôi không thể ép khi nó nói thật về lực học của nó. Đành phải cho nó sang năm học trung cấp. Kết quả là năm nay nó rất vui vẻ, chăm học và nói với tôi: "mẹ à, con chỉ đủ trình độ học Trung cấp thôi". Tôi hỏi: "vậy sau học Trung cấp con có thể học lên thêm nữa không?". Nó nói: "để con xem mình có khả năng tiếp thu không?"
Tôi nghĩ đơn giản như thế này: tôi không ép buộc con cái phải học quá sức của nó vì mình là cha mẹ từ bé tới lớn khả năng của nó ra sao mình làm sao mà không biết. Không thể so sánh với những đứa trẻ khác. Có năm tôi thử ép nó học, nó nói một câu xanh rờn: "mẹ muốn con điên hay sao thế?". Sợ quá không dám nhồi nhét vào đầu nó nữa.
Tôi viết bài này vì thấy nhiều bạn than thở quá! Mong các bạn nếu lỡ may thi hỏng cũng không nên buồn tủi.
Có năm tôi thử ép nó học, nó nói một câu xanh rờn: "mẹ muốn con điên hay sao thế?". Sợ quá không dám nhồi nhét vào đầu nó nữa.
=)) khổ thân...
Thanked by 1 Member:
|
|
#93487
Gửi vào 11/07/2015 - 22:46
#93488
Gửi vào 11/07/2015 - 22:47
Vậy thì người bán thân này còn tốt lành hơn chán vạn lần những kẻ lừa đảo , núp áo thày tu , đeo danh lãnh đạo
Làm những chuyện tồi bại
Thanked by 4 Members:
|
|
#93489
Gửi vào 11/07/2015 - 23:02
Vì thế sự gạt gẩm gia tăng . Một nick của TVLS nhận được 1 giấy báo nhận quà sinh nhật bao gồm 1 túi sách LV, 1 Iphone 6 và 1 đồng hồ Thuỵ Sĩ . Cô này bán tín bán nghi nên đem chụp hình giấy báo nhận hàng ngày 13 tháng 7 .
Hình từ FB:
Sửa bởi Hoa Cái: 11/07/2015 - 23:07
Thanked by 1 Member:
|
|
#93490
Gửi vào 11/07/2015 - 23:08
thì liên quan gì đến mại dâm hả bác hc ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#93491
Gửi vào 12/07/2015 - 13:00
đùa chứ mẹ mà dạy con gái ê thằng kia ngon nó có bạn gái rồi hả mày ngu thế k giật nó đi, trong khi bản thân cũng bị người khác giật mất chồng thì sản sinh ra cái nòi này cũng k có gì lạ. dột từ nóc.
lại còn cái hội k (lấy nổi) chồng k (thể lấy) vợ, gái thì già xấu trai thì bê đê bóng lộ cũng mạt rệp chả được cái nước gì mà lúc nào cũng tỏ ra cảnh vẻ chảnh chẹ sang chảnh banh lanh trên mạng ảo, hung hăng giang hồ xó chợ mà mồm lúc nào cũng phun ra chính nghĩa đạo cmn đức. mã ngưu tầm nhau chơi với tay gì cũng na ná thế nghe đâu mặc áo "thầy tu" mà lừa đảo chim chuột gì đấy.
đùa chứ lúc này thím bà cô siêu ích kỷ chỉ thích/lo lắng tô vẽ cho lông cánh của mình đâu rồi í nhỉ. mình đã bảo rồi, thở ra đạo đức nhưng có mùi lắm, dây vào với bả bả chỉ lo cho cái thân với mặt mũi của mình thôi, k nghe.
xấu nhất nhưng chảnh với tự tin nhất đi đong giai khắp các điễn đàn gặp ai cũng đong có ẻm gì chuyên chơi kiếm hiệp =)) mà đi đâu cũng hem ăn thua, ế chắc :v
(trai thầm ngao ngán ái ngại lắc đầu mà vẫn "dày cui" =)), tha cho trai diễn đàn đi )
bà cô hồi xuân kia đâu rồi, lặn đâu kỹ thế
hèn gì chơi với nhao =))
Sửa bởi pen: 12/07/2015 - 13:03
#93492
Gửi vào 12/07/2015 - 13:02
Bạn tôi nó làm ở những khách sạn sang trọng cho biết thường thấy các cô người mẫu diễn viên có tiếng đặt phòng tàu nhanh, vừa là má mì vừa là gái . Sau đó vẫn lên báo nói lời đạo đức và khoe hàng hiệu . Họ đc quyền vênh vang với đời vì họ đứng vẫy trong bóng tối.
Hôm nọ xem báo, họ bảo gái bây giờ gia nhập các nhóm trên mạng, dễ làm ăn hơn đứng đường chịu búa rìu dư luận !
Thanked by 1 Member:
|
|
#93493
Gửi vào 12/07/2015 - 13:36
ThaiDuong84, on 12/07/2015 - 13:02, said:
Bạn tôi nó làm ở những khách sạn sang trọng cho biết thường thấy các cô người mẫu diễn viên có tiếng đặt phòng tàu nhanh, vừa là má mì vừa là gái . Sau đó vẫn lên báo nói lời đạo đức và khoe hàng hiệu . Họ đc quyền vênh vang với đời vì họ đứng vẫy trong bóng tối.
Hôm nọ xem báo, họ bảo gái bây giờ gia nhập các nhóm trên mạng, dễ làm ăn hơn đứng đường chịu búa rìu dư luận !
xã hội trọng vật chất, dạng này ngày càng nhiều. cave thường còn biết tự xấu hổ với nghề nghiệp của mình chứ dạng này thậm chí còn thấy tự hào, lấn vào ngày càng sâu vì kiếm tiền dễ dãi vung tiền ăn chơi khoe hàng quen rồi, "đói" là k chịu đc, k có tiền xài mới cảm thấy "nhục".
như Ngọc Trinh là 1 ví dụ. vẫn lên mạng rêu rao ta đây "gái ngoan" như thường.
do giáo dục cả.
"biết mình là ai" coi bộ cũng khó lắm chứ đùa.
minhminh, on 11/07/2015 - 22:47, said:
Vậy thì người bán thân này còn tốt lành hơn chán vạn lần những kẻ lừa đảo , núp áo thày tu , đeo danh lãnh đạo
Làm những chuyện tồi bại
cháu cũng thấy vậy, dạng mặc áo "thầy tu" mà lừa đảo là đáng khinh bỉ nhứt!
như 1 ca cháu biết bên tvsg, khinh ghê luôn :v
Sửa bởi pen: 12/07/2015 - 13:37
#93494
Gửi vào 12/07/2015 - 14:54
#93495
Gửi vào 12/07/2015 - 16:22
Bboy, on 12/07/2015 - 14:54, said:
Tôi chỉ thấy tệ nhất là sống đạo đức giả thôi. Còn nếu xấu thật không nhẽ người khác phải vỗ tay hoan hô mới phải ? Còn chửi đổng thì chỉ dành cho người có lòng tự trọng thôi, tự biết đường mà nhột. Không phải chuyện gì cũng phải chỉ tận tay day tận trán mới là chính nhân quân tử và có tác dụng!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cách xem nhanh đời một người được đắc chí hay bất đắc chí![]() |
Tử Vi | ThienKhoi8666 |
|
![]()
|
|
![]() BÁO ĐỘNG ĐỎ: Suy Thoái Đang Nuốt Chửng Nước Mỹ? Sự Sụp Đổ Kỷ Lục Của Niềm Tin Người Dân! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Sai Lầm Khiến Người Già Nhanh Yếu – Sửa Lại Sớm Còn Kịp |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cung quan lộc của những người làm nghề giáo đa số kém (đã nghiệm lý)![]() |
Tử Vi | ThienKhoi8666 |
|
![]() |
|
![]() Cách ăn hạt đu đủ chữa bệnh – 99% người không biết dùng đúng |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












