Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#92671 SongAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 451 Bài viết:
  • 624 thanks

Gửi vào 06/04/2014 - 16:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 06/04/2014 - 08:18, said:

Nếu như suốt đời bôn ba lặn lội

Mà vẫn không giữ được người tri kỷ hồng nhan

Thì dù cho có nắm được cả giang san

Lòng vẫn cảm thấy xót xa ân hận.

(Tần Thủy Hoàng 259 - 210 TCN)

Tìm được mới khó.....giữ được do mình.....

Thanked by 3 Members:

#92672 SongAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 451 Bài viết:
  • 624 thanks

Gửi vào 06/04/2014 - 16:52

nhớ mãi quãng tg.....
thiệt vui....vui thiệt....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi SongAn: 06/04/2014 - 16:53


#92673 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 06/04/2014 - 20:44

Thời tiết thật lạ, mưa rả rích và bầu trời thì sáng đến tận 7 giờ tối. Lòng mình cũng thật lạ, cũng có mưa nhưng không gợn mây đen. Đợi chờ "Cái Tôi Khôn Ngoan" trong lòng lên tiếng, đừng chọn cách sai lầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#92674 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 06/04/2014 - 22:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SongAn, on 06/04/2014 - 16:08, said:



Tìm được mới khó.....giữ được do mình.....


Chuyện nhỏ như con thỏ! dưới gầm trời này khi TTH đã chọn thì làm zì có mỹ nhân nào thoát dc khỏi tay TTH chứ? :v

#92675 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 06/04/2014 - 23:27

Cung A Phòng rộng lớn là vậy, cũng đâu thấy bóng dáng nàng Mạnh Khương. 3000 mỹ nữ vây quanh, cũng đâu có hồng nhan tri kỷ.

Thanked by 2 Members:

#92676 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 07/04/2014 - 01:31

Nơi đây đã bắt đầu quá nhiều câu chuyện. . .

Sửa bởi Ren: 07/04/2014 - 01:33


Thanked by 2 Members:

#92677 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 07/04/2014 - 09:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 06/04/2014 - 22:48, said:

Chuyện nhỏ như con thỏ! dưới gầm trời này khi TTH đã chọn thì làm zì có mỹ nhân nào thoát dc khỏi tay TTH chứ? :v

Nhờ cái ngạo mạn cũa Tần Vương nên Lưu Bang mới lấy được thiên hạ 300 năm

Thanked by 1 Member:

#92678 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 12:22

Tuần mới tươi vui nhé ^^

#92679 Nguyentuananh79

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 14:29

hơn 30 năm cuộc đời, tôi đã trải qua bao nhiêu vấp ngã.tôi từng là một người hiếu thắng.ngang phá,từng không tin vào sự huyền bí,nhưng càng vấp ngã .bị đẩy ngã,thậm chí sa ngã tôi mới thấy rằng,ở đâu đó có một sức mạnh,một bàn tay vô hình chung đã kéo ta,sắp xếp mọi chuyện cho ta,đâu phải như ý ta muốn,ôi đời!


#92680 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 16:06

Kể ra có người sáng suốt, đủ đức đủ tài để hỏi , để dựa vào những lúc bí bách, đầu óc ngu xuẩn cũng sướng và may. May k súyt nữa thì nhịn ăn mất 1 tháng, mà đã hứa cuối tháng thừa 1 ít thì cho cháu mua sữa rầu. mà cũng lo lắng về chuyện này, để đầu óc lung tung mất mấy ngày cơ. Hôm chủ nhật đi chơi 1 lúc rồi đầu nặng như búa bổ nên ngủ nguyên ngày cho đến 20h mới dậy, cứ mông lung nghĩ mình có tội nên bị trách chăng, chứ chưa bao giờ ngủ nguyên ngày mà mắt vẫn nặng trĩu.Nhưng chỉ cần 1 vài câu của 1 người cũng đủ làm mình tỉnh và có ý nghĩ sáng suốt hơn.Cung nô đẹp nên được nhờ bạn bè chăng>?Thế thì sống cho tốt vào, chơi cho đẹp vào để kiếp sau có cung nô đẹp tiếp.Bạn k cần nhiều, chỉ cần 1 vài người thật tâm, đủ tốt để dựa vào là đc.Cảm ơn đời vì đã gặp được những người như th
ế.

Thanked by 3 Members:

#92681 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 16:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HotDzitLon, on 07/04/2014 - 09:50, said:

Nhờ cái ngạo mạn cũa Tần Vương nên Lưu Bang mới lấy được thiên hạ 300 năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HotDzitLon, on 07/04/2014 - 09:50, said:

Nhờ cái ngạo mạn cũa Tần Vương nên Lưu Bang mới lấy được thiên hạ 300 năm

ngạo mạn là tốt mà! muốn ngạo mạn hay ngông cuồng được cũng đều phải có số đấy!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



quan trọng hơn là sinh thời TTH không có đối thủ. sau này khi mất rồi thì lưu bang có làm vua thêm đến 500 năm cũng đâu có ảnh hưởng tới nồi cơm của Tần Vương nhỷ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#92682 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 07/04/2014 - 16:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 06/04/2014 - 08:18, said:

Nếu như suốt đời bôn ba lặn lội

Mà vẫn không giữ được người tri kỷ hồng nhan

Thì dù cho có nắm được cả giang san

Lòng vẫn cảm thấy xót xa ân hận.

(Tần Thủy Hoàng 259 - 210 TCN)

Bỏ cả Giang sơn theo gái đẹp
Ai ngờ gái đẹp chọn Giang sơn !

----------

#92683 Nguyentuananh79

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 17:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 07/04/2014 - 16:06, said:

Kể ra có người sáng suốt, đủ đức đủ tài để hỏi , để dựa vào những lúc bí bách, đầu óc ngu xuẩn cũng sướng và may. May k súyt nữa thì nhịn ăn mất 1 tháng, mà đã hứa cuối tháng thừa 1 ít thì cho cháu mua sữa rầu. mà cũng lo lắng về chuyện này, để đầu óc lung tung mất mấy ngày cơ. Hôm chủ nhật đi chơi 1 lúc rồi đầu nặng như búa bổ nên ngủ nguyên ngày cho đến 20h mới dậy, cứ mông lung nghĩ mình có tội nên bị trách chăng, chứ chưa bao giờ ngủ nguyên ngày mà mắt vẫn nặng trĩu.Nhưng chỉ cần 1 vài câu của 1 người cũng đủ làm mình tỉnh và có ý nghĩ sáng suốt hơn.Cung nô đẹp nên được nhờ bạn bè chăng>?Thế thì sống cho tốt vào, chơi cho đẹp vào để kiếp sau có cung nô đẹp tiếp.Bạn k cần nhiều, chỉ cần 1 vài người thật tâm, đủ tốt để dựa vào là đc.Cảm ơn đời vì đã gặp được những người như th
ế.
tôi thích câu bạn không cần nhiều,chỉ cần người thật tâm,tôi đã từng bị bạn bè lợi dụng trong làm ăn rất nhiều,và nhận ra lúc mình huy hoàng có nhiều bạn bè, lúc sa ngã tri kỉ còn nhiều đâu

Thanked by 3 Members:

#92684 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 17:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nguyentuananh79, on 07/04/2014 - 17:21, said:

tôi thích câu bạn không cần nhiều,chỉ cần người thật tâm,tôi đã từng bị bạn bè lợi dụng trong làm ăn rất nhiều,và nhận ra lúc mình huy hoàng có nhiều bạn bè, lúc sa ngã tri kỉ còn nhiều đâu
Em đang đói, đang nghèo nhưng vẫn có những người hơn tuổi, cùng tuổi,bé tuổi bên mình, điều đó là món quà quý giá mà hiện tại em đang có.

#92685 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 18:56

Niềm vui những ngày dở nắng dở mưa.....
Những ngày chớm nắng chớm gió dư này rất thích hợp để ăn kem.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mỗi tay một cây ốc quế, 1 Dâu, 1 Chocolate, cắn bên này 1 miếng, cắn bên kia 1 miếng.... Cười cười suy nghĩ vẩn vơ, gió hiu hiu, nắng dịu dịu, sợ kem chảy mất, cắn miếng rõ to, buốt răng dã man ( đã thế còn 2 cái răng sâu nhức nhức cơ @@ ). Tự dưng nghĩ: " Ăn thế này sâu lại cắn răng rồi!" Haizzzzz >_< Ôi cái hạnh phúc của 1 đứa tham ăn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cơ mà cảm thấy mình thật sung sướng, răng, môi, mắt, mũi, tay, chân đủ cả, may quá trùi ui!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đến đáy cái ốc quế rồi, chơi kiểu cắn dưới, ăn lại từ dưới lên, ngon kinh khủng khiếp! =))) Hạnh phúc quá đi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nghêu ngao hát... " Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, chọn đếm đô-la, chọn đếm hột xoàn... Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống... Vì đống hột xoàn, vì đống đô-la....."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |