Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#91666 tucthat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 170 Bài viết:
  • 142 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 11:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 05/02/2014 - 10:15, said:

Mê trong tình yêu. Cảm giác này vừa lâng lâng vừa khó chịu. hê hê.

Một mai qua cơn mê,
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi

Thanked by 1 Member:

#91667 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12961 Bài viết:
  • 25440 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 18:40

ơn trời, đù mé, cuối cùng cũng lo xong cái sự nghiệp công chức cáp tráp đi hầu ..............
Xưa ta ỷ tài nhìn đời một mắt
Nhấc ngón tay khuấy đảo cả thế gian
Đù mé giờ đây ta mới hiểu
Vã mồ hôi chứ có dễ dàng đâu

Thanked by 3 Members:

#91668 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 20:07

Sau những chuyện xảy ra thấy chán ở một mình dã man, thực sự giờ ngồi ngẫm k hiểu tại sao lăn lê long lóc ra ngoài làm gì, học hành thêm để làm gì, muốn ở nhà kinh khủng, giờ chỉ muốn học xong để về nhà, trước đây cứ thấy 1 mình 1 ốc đảo là sướng, muốn làm gì thì làm, khóc, cười, hát ông ổng, nhảy tưng tưng, quần ào vứt lung tung, sách vở bừa ra đầy dường, chém gió thâu đêm mà không sợ ai kêu la gì,thấy thoải mái, thoải mái đến nổi ngày chủ nhật k thèm ườn ra khỏi phòng cũng k thèm nói chuyện với ai một câu mà chẳng sao. Nhưng giờ thấy hưu quạnh kinh khủng, thấy cô đơn kinh khủng, hơn 3 ngày rồi điện không dám tắt, máy tính cũng k dám tắt...cố hét trong lòng để xua đuổi mọi thứ nhưng vẫn bị ám ảnh nặng nề, cố nghĩ đến mọi thứ trước mắt đề dằn lòng vươn lên nhưng k thoát nỗi sự lạnh lẽo, đơn côi, ..cũng ghét luôn khi phải thừa nhận bản thân đang yếu đuối dần, nhưng gồng lên làm gì để thấy mệt mỏi hơn...hơn lúc này đây thấy thời gian cứ chậm chạp trôi 1 cách nặng nề, sao lâu hết ngày thế, từng phút từng dây chậm chạp trôi như muốn khứa sâu vào khúc ruột, ước chi thời gian trôi thật mau, xóa nhòa đi mọi thứ, để tỉnh dậy có thể thở dài rằng, mọi chuyện trôi qua lâu lắm rồi.

Thanked by 2 Members:

#91669 TieuNhaDau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 783 Bài viết:
  • 859 thanks

Gửi vào 05/02/2014 - 21:50

Lẽ nào là tại số trời
Chốn mãi không được lại đến tay
Thôi thì cứ thuận theo Thiên Địa.
Phúc hoạ từ chữ "Tâm" mà ra.

Thanked by 1 Member:

#91670 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 06/02/2014 - 07:08

Cà phê giảm nguy cơ tự sát

Bạn đã bao giờ cảm thấy thế giới này thật lạnh lẽo và đáng sợ? Đối với nhiều người, cảm giác đó dường như kéo dài vô tận.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tới từ trường đại học Havard, Mỹ cho rằng, uống cà phê là cách dễ dàng để giúp chúng ta thay dổi nhận thức tiêu cực về thế giới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong một nghiên cứu nhằm đối với 200.000 người suốt 20 năm qua, các nhà nghiên cứu tập trung vào tỷ lệ tử vong giữa những người sử dụng cà phê thường xuyên và không thường xuyên. Kết quả cho thấy nguy cơ tự tử ở những người dùng ít nhất một ly cà phê mỗi ngày giảm gần 50%. Caffein trong cà phê có tác dụng chống suy nhược vì nó tăng cường hoạt động truyền dẫn thần kinh của não. Hiệu quả sẽ thể hiện rõ với hai tới bốn tách cà phê mỗi ngày. Theo nghiên cứu độc lập của các nhà khoa học Phần Lan, việc con người uống trên 8 tách cà phê mỗi ngày làm tăng nguy cơ tự tử và tự gây thương tích. Như vậy, cà phê chỉ trở thành “thần dược” nếu chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý.

Bài viết:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: Ok, vậy là vẫn trong vòng an toàn, nhưng liệu 4 ly cf mỗi ngày cộng thức uống chính hàng ngày là trà xanh đậm hoặc chè xanh thì liệu lượng caphein đã đủ lên 8 ly cf chưa? Nhỡ 1 ngày chết thì lại đc ghi nguyên nhân là tự tử vì não bị kích thích bới chất caphein quá liêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi trang2: 06/02/2014 - 07:12


Thanked by 1 Member:

#91671 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 06/02/2014 - 09:13

Nghe trang tâm sự thấy rầu ghê hĩ!! cố gắng lên trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...theo anh em hãy nên tắt máy offline 2 ngày, đi chơi đâu đó để xã stress. Trước đây anh cũng stress nhiều lắm, những lúc mà chịu ko nổi thì anh đem xe đi ra biễn hóng gió nghe tiếng sóng biển.. nhắm mắt hít tho*? 1 thời gian.

Thanked by 1 Member:

#91672 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 06/02/2014 - 10:44

Có thời gian để stress. hix.

#91673 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 06/02/2014 - 11:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 05/02/2014 - 20:07, said:

Sau những chuyện xảy ra thấy chán ở một mình dã man, thực sự giờ ngồi ngẫm k hiểu tại sao lăn lê long lóc ra ngoài làm gì, học hành thêm để làm gì, muốn ở nhà kinh khủng, giờ chỉ muốn học xong để về nhà, trước đây cứ thấy 1 mình 1 ốc đảo là sướng, muốn làm gì thì làm, khóc, cười, hát ông ổng, nhảy tưng tưng, quần ào vứt lung tung, sách vở bừa ra đầy dường, chém gió thâu đêm mà không sợ ai kêu la gì,thấy thoải mái, thoải mái đến nổi ngày chủ nhật k thèm ườn ra khỏi phòng cũng k thèm nói chuyện với ai một câu mà chẳng sao. Nhưng giờ thấy hưu quạnh kinh khủng, thấy cô đơn kinh khủng, hơn 3 ngày rồi điện không dám tắt, máy tính cũng k dám tắt...cố hét trong lòng để xua đuổi mọi thứ nhưng vẫn bị ám ảnh nặng nề, cố nghĩ đến mọi thứ trước mắt đề dằn lòng vươn lên nhưng k thoát nỗi sự lạnh lẽo, đơn côi, ..cũng ghét luôn khi phải thừa nhận bản thân đang yếu đuối dần, nhưng gồng lên làm gì để thấy mệt mỏi hơn...hơn lúc này đây thấy thời gian cứ chậm chạp trôi 1 cách nặng nề, sao lâu hết ngày thế, từng phút từng dây chậm chạp trôi như muốn khứa sâu vào khúc ruột, ước chi thời gian trôi thật mau, xóa nhòa đi mọi thứ, để tỉnh dậy có thể thở dài rằng, mọi chuyện trôi qua lâu lắm rồi.

Mình cũng từng có khoảng thời gian khó khăn chỉ mong thời gian mau qua. Thời gian ì ạch rồi cũng trôi và khi bước qua cái khúc kẹt mình lại va vào cái khúc ngặt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rồi mọi chuyện cũng "xong". Giờ mình tiếc thời gian hồi xưa mình phí phạm kinh khủng.

#91674 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 06/02/2014 - 11:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 06/02/2014 - 11:02, said:

Mình cũng từng có khoảng thời gian khó khăn chỉ mong thời gian mau qua. Thời gian ì ạch rồi cũng trôi và khi bước qua cái khúc kẹt mình lại va vào cái khúc ngặt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rồi mọi chuyện cũng "xong". Giờ mình tiếc thời gian hồi xưa mình phí phạm kinh khủng.

uh,,,,nếu là buồn vì chuyện tình cảm hay lỗi do mình sinh ra thì đúng là phí phạm thật, nhưng buồn vì mất người thân thì chắc nó k phí phạm đâu nhỉ> ? mạnh mẽ đến đâu cũng đổ bộ thôi, cố gắng đến đâu cũng ngã quỵ thôi, hô hét đến đâu cũng tịt nơi cổ họng thôi. Mặc dù mình cố lắm rồi nhưng thời gian là quá ngắn để mình có thể mình có thể phục hồi, quá bất ngờ để mình có thể thấy xì trét là phí phạm, nổi buồn này cũng k thể xả bằng cách rượu chè, đi chơi, đi hát như lũ teen thất tình kêu ông ổng, cũng k phải lỗi lầm hay cs mang lại để bặm môi đứng dậy sửa lại lỗi lầm, phải làm sao? thoát đc ý trong đầu cũng là cách xả đối với mình rồi, nhiều người k biết thì cười ruồi bảo phí phạm thời gian vào những thứ vớ vẫn, nhưng con người mà, tôi yếu đuối, tôi chưa vượt qua được thì tôi phải cam chịu lấy, nếu lôi tôi đứng dậy thì hãy mắng tôi k đứng đc, còn nếu trừng mắt nhìn thì đứng nói gì để khứa vào nổi đau. Xung quanh tôi hiện tại k có ai, tôi biết làm gì hơn khi tự rên với chính mình.

#91675 Tammy

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

Gửi vào 06/02/2014 - 11:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 06/02/2014 - 10:44, said:

Có thời gian để stress. hix.

Ai lại không có stress nhỉ?

Thanked by 1 Member:

#91676 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 06/02/2014 - 11:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tammy, on 06/02/2014 - 11:29, said:

Ai lại không có stress nhỉ?
có chị ạ, đó là những con người tuyệt hảo, họ hiến thân cho công việc, họ k có thời gian để mà xì trét, họ năng động, họ thấy ngồi mà xì trét thật đáng thương, thật ấu trí, em ước ao , em khát khao đc như họ nhưng em tự hỏi tại sao họ hoạt động hết công suất mà họ k thấy xì trét, em khâm phục lắm lắm. e cũng muốn thế lắm.

#91677 Tammy

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

Gửi vào 06/02/2014 - 11:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 06/02/2014 - 11:32, said:

có chị ạ, đó là những con người tuyệt hảo, họ hiến thân cho công việc, họ k có thời gian để mà xì trét, họ năng động, họ thấy ngồi mà xì trét thật đáng thương, thật ấu trí, em ước ao , em khát khao đc như họ nhưng em tự hỏi tại sao họ hoạt động hết công suất mà họ k thấy xì trét, em khâm phục lắm lắm. e cũng muốn thế lắm.

Có robot thôi á, chứ là người thì ai lại không stress chứ hihi, nếu không thì thành vô tâm rồi, nếu không thì tự gạt mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#91678 ngaynang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 06/02/2014 - 14:12

em trang2 có chuyện buồn à? chia buồn với em. Theo quan điểm nhà Phật, chết làm sự kết thúc nhưng cũng là sự bắt đầu ở một nơi cực lạc!
Chúc em mau chóng vượt qua!

Sửa bởi damhan: 06/02/2014 - 14:12


Thanked by 1 Member:

#91679 Churu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 76 Bài viết:
  • 104 thanks

Gửi vào 06/02/2014 - 22:54



#91680 ReadCopy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 401 Bài viết:
  • 884 thanks
  • LocationMù Cang Chải

Gửi vào 06/02/2014 - 23:23

* Nhật ký mồng 1 Tết:

- Cúng tế trời đất tổ tiên vào lúc giao thừa xong, hàng xóm mời sang xông nhà (không có kế hoạch trước), không biết vía mình thế nào, cuối năm biết. Tranh thủ đá vài ly rượu rồi cáo về đi chùa làng lễ Phật.

- Về nhà hơn 2 giờ sáng, tắt chuông điện thoại đi ngủ.

- 9h cửa nhà mềnh bị đập ầm ầm kèm tiếng gọi cửa, Rít ơi Rít ơi ý ới của 3-4 giọng, mở cửa ra bị chửi ngay, tại sao mày không nghe máy, chúng nó ầm ầm kéo vào thắp hương cho phụ mẫu rồi kéo mềnh đi chơi.

- Vinh dự được ngồi trên con Crown cổ dòng Royal đời cũng không sâu lắm vì số tự động - nghe nói con này trước là dành cho một đồng chí lãnh đạo cao cao - chúng nó nói thế, mình không biết gì về xe. Nổ máy chạy vù vù đến nhà bạn.

- Ngồi chơi nhà bạn đá mấy ly rượu xin phép ra về đến nhà khác, lên xe khởi động chỉ thấy tiếng khẹc khẹc. Anh em chẩn đoán ác quy hết điện vì con này đắp chiếu cả năm, trước Tết đi thử đã phải thay con ác quy cũ khác vào.

- Gọi cứu hộ có 5 con xe đến (toàn anh em cả), chú thì đánh con máy kéo vì chú ấy là giám đốc công ty máy kéo của huyện nhà, chú thì công nông đầu ngang vì nhà chú có kinh doanh vật liệu xây dựng, thêm 3 con xe khác, chú thì dây cáp, chú thì cục đổi nguần để xạc, chú thì 1 con ác quy còn tương đối mới. Chọn giải pháp thay ác quy cho nhanh và đi tiếp mươi nhà, mỗi nhà 5 thằng tẩn hết 1 chai rượu, sau đó thì không nhớ gì nữa.

* Nhật ký mùng 2 Tết:

- Cũng 9h sáng, cũng đập cửa ầm ầm, cũng tiếng gọi rồi tiếng chửi ý ới, cũng con Crown hôm mùng 1.

- Cũng uống rượu xong ở 1 nhà rồi cũng khởi động xe kêu khẹc khẹc, gọi điện chửi cho cái thằng hôm mùng 1 đem đến con ác quy đểu, nó thề sống thề chết là ác quy còn ngon. Anh em hội chẩn kết luận: hỏng bộ xạc. Đang loay hoay thì 1 chú mang 1 con ác quy mới đến, kèm bộ xạc. Thay tạm ác quy lại lên đường, lại qua dăm mười nhà, mỗi nhà làm 1 chai rồi say không biết gì, không biết về nhà lúc nào nữa.

Nhật ký mùng 3 Tết:

- Cũng 9h sáng, cũng đập cửa ầm ầm, cũng tiếng gọi rồi tiếng chửi ý ới, cũng con Crown hôm mùng 2.

- Cũng uống rượu xong ở 1 nhà rồi cũng khởi động xe kêu khẹc khẹc, gọi điện chửi cho cái thằng hôm mùng 2 đem đến con ác quy đểu kèm bộ xạc đểu vì chúng nó đã thay cả bộ xạc, thằng kia thề sống thề chết là toàn hàng mới còn ngon. Anh em hội chẩn kết luận: hỏng bộ nguồn. Đang loay hoay thì chú hôm qua mang 1 con ác quy mới đến, kèm bộ nguồn. Thay tạm ác quy lại lên đường, lại qua dăm mười nhà, mỗi nhà làm 1 chai rồi say không biết gì, không biết về nhà lúc nào nữa.

Nhật ký để ngỏ ... mùng ...

Sửa bởi ReadCopy: 06/02/2014 - 23:28


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |