LienHuong, on 06/09/2011 - 10:59, said:
Lấy chồng muộn, sau khi qua một ngỏ hẹp nhưng mọi sự sẽ tốt - Chồng là người có ý chí lạ, suy nghĩ lạ, tâm tư lạ, nói chung một chữ lạ!
Tuy hơi lười, nhưng vận hội luôn có một chữ may - Một người Phụ Nữ đẹp tuy không kém phần man trá: bên ngoài không định nghĩa được bên trong
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hợp nhiều ngành nghề: tư vấn, điền sản, kế toán, ... Dễ đại diện cho ai đó: như trưởng đại diện chẳng hạn -Sớm có điền sản.
Con cái Tốt, xinh đẹp, dũng cảm, thông mình...Trước thì lo lắng sợ nó hư, vì cá tính mạnh nhưng sau thành tựu.
Cảm ơn chị , nhiều lắm ạ.
+ Chồng em lạ lắm hả chị, hihi, tò mò quá chị ơi. Chàng của em ở nơi nào, e chắc chưa gặp chị ạ. hihi
đường tình duyên em thì đến h vất vả lắm nhưng e luôn tin vào ngày mai tươi sáng và người mà e sẽ lấy làm chồng.
+ Tính em thì đúng là lười lắm chị a, cụ thể là lười học nhất lớp nhưng mà điểm thì luôn cực may mắn, bạn bè toàn bảo em là tài tử, học thì ít, chơi thì nhiều, hic hic.
+ Còn về phần man trá thì...đúng chị ạ, có thể nói thế đc, bề ngoài ko thể định nghĩa đc bên trong
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
:D.
+ Hiện h e đang là G.M , cũng kiểu như đại diện chị ah, nhưng mà vẫn dưới quyền 1 người nữa, kêỉu như là núp bóng, vì là mệnh vô chính diệu, e nghĩ thế ạ, hihi
+ Nghe đường con cái của em tốt e cũng mừng quá chị ơi, hihi, e cũng chỉ mong có thế. Cá tinh mạnh chắc giống mẹ nó rồi chị ạ, e cũng thấy mình cá tính mạnh quá, e đang điều chỉnh dần chị ạ, hihi
Cảm ơn chị nhiều lắm, đến h tình cảm của em ko đâu vào đâu nhưng e vẫn luôn tin vào 1 người mà mình sẽ lấy làm chồng!
Cảm ơn chị, mong chị sức khoẻ !
Sửa bởi DungLe: 06/09/2011 - 11:16