

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#88786
Gửi vào 22/09/2022 - 16:06
Hơn 10 năm trước, nỗi buồn chỉ quẩn quanh những cảm xúc mang tên tình thân gia đình, sự hiểu lầm, v....v uất ức. 10 năm sau mới thấy, nó chưa là gì cả.
bàn tayy giống như nắm vào cát, dù cố thế nào mọi thứ vẫn dễ dàng trôi khỏi tay
bàn tayy giống như nắm vào cát, dù cố thế nào mọi thứ vẫn dễ dàng trôi khỏi tay
#88787
Gửi vào 09/10/2022 - 21:31
tâm trạng ở thời điểm tuyệt vọng nhất. bất lực không có cách giải quyết được, hi vọng vào sự màu nhiệm nhưng lí trí rõ ràng đó là điều ngây thơ nhất.
#88788
Gửi vào 11/10/2022 - 20:56
Mơ thấy thảm sát, zombie, thấy đi bắt cua
Hôm sau có lộc thiệt
Có lộc xong nay mất việc, hẹn lương
Cay
Hôm sau có lộc thiệt
Có lộc xong nay mất việc, hẹn lương
Cay
#88789
Gửi vào 11/11/2022 - 17:55
sắp hết hạn thiên không rồi, giấc mơ triệu phú vẫn còn trong tim...
#88793
Gửi vào 04/12/2022 - 18:57
Em pen lấy chồng chưa =))
Hơn chục năm rồi nhỉ
Hơn chục năm rồi nhỉ
#88794
Gửi vào 09/12/2022 - 22:27
dIễn đàn có giao diện mới tuyết rơi chóng hết cả mặt.
anyone else or just me?
anyone else or just me?
Thanked by 1 Member:
|
|
#88796
Gửi vào 10/12/2022 - 02:58
Đúng là khi để người khác biết về lá số đi kèm với chấp nhận sự "trần trụi". Tất nhiên trần trụi ra sao thì không phải mắt ai cũng thấy được.
Với cả đã là cái thấy thì không đơn thuần và trong trẻo như cái-đang-là bởi ít nhiều có lăng kính của người nhìn vào đó. Cơ bản là sự thấu hiểu đến bao nhiêu.
------------------
Mình thích bác bởi mình thấy bác nhìn vào con người đó gần như chính họ, đặt điểm nhìn vào bối cảnh của họ, để hiếm nhìn ai với cái tặc lưỡi "thế mà cũng..." từ đó để hiếm làm ai thấy người ta ngu muội trên cái Đạo to đùng.
Nhưng cái làm mình thích bác hơn có lẽ là đôi chút sân si vẫn có đó. Cái sự nhạy cảm để nhìn ra chân ý của người ta. Cái sự xuyên thấu bắt người khác phải nhìn nhận vào cái thứ người ta muốn lấp liếm. Thì ra mình vẫn luôn thích những thứ có chút sần sùi hơn là những thứ tròn trịa hoàn mỹ, vẫn thích đôi chút ngoài khuôn khổ hơn.
À thêm cái nữa, mình thích sự chắc chắn và rõ ràng đúng vấn đề nữa. Cảm tưởng bác chắc chắn là người trình bày lời giải tốt trong môn Toán.
-----------------
Quay lại với sự "trần trụi" khi biết lá số, dù rất tempting nhưng mình nghĩ 2 người có mqh tình cảm thì không nên biết khi lòng tin với nhau còn chưa đủ dày.
À mà nhiều khi biết hay không biết, cũng lại là một mắt xích của cái vận trình tương tác được định sẵn cũng nên?
-----------------
2 tuần đặt chân vào đất lý số thôi mà ngỡ ngàng, một mảnh đất cái gì cũng có, đủ các loại hình tính cách với ti tỉ tư tưởng lối sống. Điều hay ho là người ta đặt rất nhiều câu hỏi cho chính họ và người khác. Vì thế là mảnh đất của rất nhiều "bản ngã", rõ hình rõ khối. Và mình tin là việc năng suy tư và phản biện chính là sự thúc đẩy sự di chuyển (tiến, lùi, trái, phải, đứng im) trên hành trình riêng của mỗi người và cũng là xúc tác để xây đắp trong mình sự cởi mở và tôn trọng đường đi của người khác.
P/s: Đổi mãi không được hình đại diện (Hình từ pinterest. Trước giờ Trăng là bạn xa mà gần nhất (rất mê Trăng), mấy hôm nay được nhìn trăng tròn lúc bình minh, trăng tròn trong đêm và cả trăng tròn độ hoàng hôn. Lần đầu được biết là trăng ban ngày đẹp tới vậy (Có hình nhưng hơm dám đăng, giữ cho riêng mình).
Với cả đã là cái thấy thì không đơn thuần và trong trẻo như cái-đang-là bởi ít nhiều có lăng kính của người nhìn vào đó. Cơ bản là sự thấu hiểu đến bao nhiêu.
------------------
Mình thích bác bởi mình thấy bác nhìn vào con người đó gần như chính họ, đặt điểm nhìn vào bối cảnh của họ, để hiếm nhìn ai với cái tặc lưỡi "thế mà cũng..." từ đó để hiếm làm ai thấy người ta ngu muội trên cái Đạo to đùng.
Nhưng cái làm mình thích bác hơn có lẽ là đôi chút sân si vẫn có đó. Cái sự nhạy cảm để nhìn ra chân ý của người ta. Cái sự xuyên thấu bắt người khác phải nhìn nhận vào cái thứ người ta muốn lấp liếm. Thì ra mình vẫn luôn thích những thứ có chút sần sùi hơn là những thứ tròn trịa hoàn mỹ, vẫn thích đôi chút ngoài khuôn khổ hơn.
À thêm cái nữa, mình thích sự chắc chắn và rõ ràng đúng vấn đề nữa. Cảm tưởng bác chắc chắn là người trình bày lời giải tốt trong môn Toán.
-----------------
Quay lại với sự "trần trụi" khi biết lá số, dù rất tempting nhưng mình nghĩ 2 người có mqh tình cảm thì không nên biết khi lòng tin với nhau còn chưa đủ dày.
À mà nhiều khi biết hay không biết, cũng lại là một mắt xích của cái vận trình tương tác được định sẵn cũng nên?
-----------------
2 tuần đặt chân vào đất lý số thôi mà ngỡ ngàng, một mảnh đất cái gì cũng có, đủ các loại hình tính cách với ti tỉ tư tưởng lối sống. Điều hay ho là người ta đặt rất nhiều câu hỏi cho chính họ và người khác. Vì thế là mảnh đất của rất nhiều "bản ngã", rõ hình rõ khối. Và mình tin là việc năng suy tư và phản biện chính là sự thúc đẩy sự di chuyển (tiến, lùi, trái, phải, đứng im) trên hành trình riêng của mỗi người và cũng là xúc tác để xây đắp trong mình sự cởi mở và tôn trọng đường đi của người khác.
P/s: Đổi mãi không được hình đại diện (Hình từ pinterest. Trước giờ Trăng là bạn xa mà gần nhất (rất mê Trăng), mấy hôm nay được nhìn trăng tròn lúc bình minh, trăng tròn trong đêm và cả trăng tròn độ hoàng hôn. Lần đầu được biết là trăng ban ngày đẹp tới vậy (Có hình nhưng hơm dám đăng, giữ cho riêng mình).
Sửa bởi LinhThao: 10/12/2022 - 03:21
Thanked by 2 Members:
|
|
#88797
Gửi vào 10/12/2022 - 04:09
LinhThao, on 10/12/2022 - 02:58, said:
Đúng là khi để người khác biết về lá số đi kèm với chấp nhận sự "trần trụi". Tất nhiên trần trụi ra sao thì không phải mắt ai cũng thấy được.
Với cả đã là cái thấy thì không đơn thuần và trong trẻo như cái-đang-là bởi ít nhiều có lăng kính của người nhìn vào đó. Cơ bản là sự thấu hiểu đến bao nhiêu.
------------------
Mình thích bác bởi mình thấy bác nhìn vào con người đó gần như chính họ, đặt điểm nhìn vào bối cảnh của họ, để hiếm nhìn ai với cái tặc lưỡi "thế mà cũng..." từ đó để hiếm làm ai thấy người ta ngu muội trên cái Đạo to đùng.
Nhưng cái làm mình thích bác hơn có lẽ là đôi chút sân si vẫn có đó. Cái sự nhạy cảm để nhìn ra chân ý của người ta. Cái sự xuyên thấu bắt người khác phải nhìn nhận vào cái thứ người ta muốn lấp liếm. Thì ra mình vẫn luôn thích những thứ có chút sần sùi hơn là những thứ tròn trịa hoàn mỹ, vẫn thích đôi chút ngoài khuôn khổ hơn.
À thêm cái nữa, mình thích sự chắc chắn và rõ ràng đúng vấn đề nữa. Cảm tưởng bác chắc chắn là người trình bày lời giải tốt trong môn Toán.
-----------------
Quay lại với sự "trần trụi" khi biết lá số, dù rất tempting nhưng mình nghĩ 2 người có mqh tình cảm thì không nên biết khi lòng tin với nhau còn chưa đủ dày.
À mà nhiều khi biết hay không biết, cũng lại là một mắt xích của cái vận trình tương tác được định sẵn cũng nên?
-----------------
2 tuần đặt chân vào đất lý số thôi mà ngỡ ngàng, một mảnh đất cái gì cũng có, đủ các loại hình tính cách với ti tỉ tư tưởng lối sống. Điều hay ho là người ta đặt rất nhiều câu hỏi cho chính họ và người khác. Vì thế là mảnh đất của rất nhiều "bản ngã", rõ hình rõ khối. Và mình tin là việc năng suy tư và phản biện chính là sự thúc đẩy sự di chuyển (tiến, lùi, trái, phải, đứng im) trên hành trình riêng của mỗi người và cũng là xúc tác để xây đắp trong mình sự cởi mở và tôn trọng đường đi của người khác.
P/s: Đổi mãi không được hình đại diện (Hình từ pinterest. Trước giờ Trăng là bạn xa mà gần nhất (rất mê Trăng), mấy hôm nay được nhìn trăng tròn lúc bình minh, trăng tròn trong đêm và cả trăng tròn độ hoàng hôn. Lần đầu được biết là trăng ban ngày đẹp tới vậy (Có hình nhưng hơm dám đăng, giữ cho riêng mình).
Với cả đã là cái thấy thì không đơn thuần và trong trẻo như cái-đang-là bởi ít nhiều có lăng kính của người nhìn vào đó. Cơ bản là sự thấu hiểu đến bao nhiêu.
------------------
Mình thích bác bởi mình thấy bác nhìn vào con người đó gần như chính họ, đặt điểm nhìn vào bối cảnh của họ, để hiếm nhìn ai với cái tặc lưỡi "thế mà cũng..." từ đó để hiếm làm ai thấy người ta ngu muội trên cái Đạo to đùng.
Nhưng cái làm mình thích bác hơn có lẽ là đôi chút sân si vẫn có đó. Cái sự nhạy cảm để nhìn ra chân ý của người ta. Cái sự xuyên thấu bắt người khác phải nhìn nhận vào cái thứ người ta muốn lấp liếm. Thì ra mình vẫn luôn thích những thứ có chút sần sùi hơn là những thứ tròn trịa hoàn mỹ, vẫn thích đôi chút ngoài khuôn khổ hơn.
À thêm cái nữa, mình thích sự chắc chắn và rõ ràng đúng vấn đề nữa. Cảm tưởng bác chắc chắn là người trình bày lời giải tốt trong môn Toán.
-----------------
Quay lại với sự "trần trụi" khi biết lá số, dù rất tempting nhưng mình nghĩ 2 người có mqh tình cảm thì không nên biết khi lòng tin với nhau còn chưa đủ dày.
À mà nhiều khi biết hay không biết, cũng lại là một mắt xích của cái vận trình tương tác được định sẵn cũng nên?
-----------------
2 tuần đặt chân vào đất lý số thôi mà ngỡ ngàng, một mảnh đất cái gì cũng có, đủ các loại hình tính cách với ti tỉ tư tưởng lối sống. Điều hay ho là người ta đặt rất nhiều câu hỏi cho chính họ và người khác. Vì thế là mảnh đất của rất nhiều "bản ngã", rõ hình rõ khối. Và mình tin là việc năng suy tư và phản biện chính là sự thúc đẩy sự di chuyển (tiến, lùi, trái, phải, đứng im) trên hành trình riêng của mỗi người và cũng là xúc tác để xây đắp trong mình sự cởi mở và tôn trọng đường đi của người khác.
P/s: Đổi mãi không được hình đại diện (Hình từ pinterest. Trước giờ Trăng là bạn xa mà gần nhất (rất mê Trăng), mấy hôm nay được nhìn trăng tròn lúc bình minh, trăng tròn trong đêm và cả trăng tròn độ hoàng hôn. Lần đầu được biết là trăng ban ngày đẹp tới vậy (Có hình nhưng hơm dám đăng, giữ cho riêng mình).
Em có mua trăng hem anh bán giăng cho
#88798
Gửi vào 10/12/2022 - 07:47
LinhThao, on 10/12/2022 - 02:58, said:
Mình thích bác bởi mình thấy bác nhìn vào con người đó gần như chính họ, đặt điểm nhìn vào bối cảnh của họ, để hiếm nhìn ai với cái tặc lưỡi "thế mà cũng..." từ đó để hiếm làm ai thấy người ta ngu muội trên cái Đạo to đùng.
Nhưng cái làm mình thích bác hơn có lẽ là đôi chút sân si vẫn có đó. Cái sự nhạy cảm để nhìn ra chân ý của người ta. Cái sự xuyên thấu bắt người khác phải nhìn nhận vào cái thứ người ta muốn lấp liếm. Thì ra mình vẫn luôn thích những thứ có chút sần sùi hơn là những thứ tròn trịa hoàn mỹ, vẫn thích đôi chút ngoài khuôn khổ hơn.
À thêm cái nữa, mình thích sự chắc chắn và rõ ràng đúng vấn đề nữa. Cảm tưởng bác chắc chắn là người trình bày lời giải tốt trong môn Toán.
Nhưng cái làm mình thích bác hơn có lẽ là đôi chút sân si vẫn có đó. Cái sự nhạy cảm để nhìn ra chân ý của người ta. Cái sự xuyên thấu bắt người khác phải nhìn nhận vào cái thứ người ta muốn lấp liếm. Thì ra mình vẫn luôn thích những thứ có chút sần sùi hơn là những thứ tròn trịa hoàn mỹ, vẫn thích đôi chút ngoài khuôn khổ hơn.
À thêm cái nữa, mình thích sự chắc chắn và rõ ràng đúng vấn đề nữa. Cảm tưởng bác chắc chắn là người trình bày lời giải tốt trong môn Toán.
Dùng từ chưa sát, lấn cấn mãi. Thật ra không phải là "sân si", đúng hơn phải là vẫn thể hiện hỉ nộ ái ố đời thường. Thích vì có vậy mình cảm thấy gần gũi hơn, thực là đời hơn.
P/s: Mà vì ai cũng xưng bác nên mình xưng theo, chứ thật ra cứ muốn xưng chú (cảm giác nó gần gũi hơn) vì thực ra mình nghĩ bác cũng "trẻ" ).
Tự dưng tò mò sao nào sẽ chỉ về sự nhạy bén về cảm xúc, đọc vị người khác nhỉ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#88800
Gửi vào 11/12/2022 - 12:10
3811
Nửa đêm tỉnh dậy vì ngủ từ rất sớm, hôm qua mình bị thiếu ngủ. Lúc ngủ mình mơ được tham dự bachelorette party cùng đám bạn, đứa đầu tiên trong hội sắp cưới chồng.
Lướt lướt thì thấy review phim về mối tình chấp niệm cả đời của thập nhị thiếu gia Trần Chấn Bang (Trương Quốc Vinh) với kỹ nữ Như Hoa (Mai Diễm Phương). Lại lắc đầu, ôi tình ái.
Cái người ta vẫn gọi là duyên nghiệp, vừa là số kiếp vừa không phải số kiếp. Ái tình tự tâm, tự mình mang chấp niệm không phải số kiếp, số kiếp phải chi là cả một đời không lên tầm nhận thức mới để cởi trói cho chính mình.
“Mọi việc ở đời có bao giờ diễn ra như ta vẫn tưởng, nhưng biết làm sao. Cuộc đời đem cho ta cái gì thì ta phải nhận cái đó và chỉ còn cách làm cho chúng đẹp nhất mà thôi.” Trích Cuộc đời của Pi.
Ít nhiều vài năm đi qua, đối với chuyện tình cảm của người với người, mình thấy câu này rất chính xác. Cái vừa là số kiếp vừa không phải số kiếp là ở đó.
Tình cờ đọc đâu đó trên diễn đàn này người ta nói về Đào hoa Địa kiếp rồi là những mối tình Hồng Không Cô quả... nôm na về những khoảng trống không thể lấp đầy sau cuộc tình dù sau đó đã nên duyên với người khác. Vì là đứa dò người bằng linh cảm, dò tình bằng sự tương thích nên có thể cũng hiểu được phần nào cảm giác chấp nhất mơ hồ trong lòng. Cái cảm giác có một phần nào đó mình chưa nhớ ra nổi, phần nào đó mà chắc chắn rất thân thuộc nhưng chỉ có thể nhận ra nếu có gặp mặt. Nó cũng như bước vào căn phòng với rất nhiều đồ đạc xưa cũ, tất cả đều là thân quen nhưng không có định vị trí, ta chắc chắn sẽ có thể điểm mặt chỉ tên khi mà ánh sáng đã rọi được vào nó.
Quay lại về khoảng không đã nói, hiểu thì có thể hiểu được là vậy nhưng sống với sự bám chấp thì lại thành đáng trách, sao lại đã nên duyên với người khác mà vẫn giữ đó còn một khoảng không rất lớn trong mình? Nó sẽ chẳng nhỏ lại nếu mình vẫn là mình của xưa cũ.
Mang trong mình một giấc mộng mị, chỉ là người này mà không thể là người khác, chỉ có thể là loại cảm xúc này không thể loại cảm xúc khác thì làm sao mà sống với tâm thế "làm cho chúng đẹp nhất"?. Và một vòng luẩn quẩn, người phụ người.
Nếu có chăng ai đó tới cạnh bên, thì đều là người định mệnh. Dù cái định mệnh trong đầu óc hay tâm thức mơ hồ có như thế nào thì giây phút hiện tại thứ ta có là cái định mệnh này. Chắc cũng chỉ có sống như vậy thì mới chấp nhận được sự đến và đi nhẹ nhàng.
Đặc biệt là với chuyện nhân duyên.
Moon
Nửa đêm tỉnh dậy vì ngủ từ rất sớm, hôm qua mình bị thiếu ngủ. Lúc ngủ mình mơ được tham dự bachelorette party cùng đám bạn, đứa đầu tiên trong hội sắp cưới chồng.
Lướt lướt thì thấy review phim về mối tình chấp niệm cả đời của thập nhị thiếu gia Trần Chấn Bang (Trương Quốc Vinh) với kỹ nữ Như Hoa (Mai Diễm Phương). Lại lắc đầu, ôi tình ái.
Cái người ta vẫn gọi là duyên nghiệp, vừa là số kiếp vừa không phải số kiếp. Ái tình tự tâm, tự mình mang chấp niệm không phải số kiếp, số kiếp phải chi là cả một đời không lên tầm nhận thức mới để cởi trói cho chính mình.
“Mọi việc ở đời có bao giờ diễn ra như ta vẫn tưởng, nhưng biết làm sao. Cuộc đời đem cho ta cái gì thì ta phải nhận cái đó và chỉ còn cách làm cho chúng đẹp nhất mà thôi.” Trích Cuộc đời của Pi.
Ít nhiều vài năm đi qua, đối với chuyện tình cảm của người với người, mình thấy câu này rất chính xác. Cái vừa là số kiếp vừa không phải số kiếp là ở đó.
Tình cờ đọc đâu đó trên diễn đàn này người ta nói về Đào hoa Địa kiếp rồi là những mối tình Hồng Không Cô quả... nôm na về những khoảng trống không thể lấp đầy sau cuộc tình dù sau đó đã nên duyên với người khác. Vì là đứa dò người bằng linh cảm, dò tình bằng sự tương thích nên có thể cũng hiểu được phần nào cảm giác chấp nhất mơ hồ trong lòng. Cái cảm giác có một phần nào đó mình chưa nhớ ra nổi, phần nào đó mà chắc chắn rất thân thuộc nhưng chỉ có thể nhận ra nếu có gặp mặt. Nó cũng như bước vào căn phòng với rất nhiều đồ đạc xưa cũ, tất cả đều là thân quen nhưng không có định vị trí, ta chắc chắn sẽ có thể điểm mặt chỉ tên khi mà ánh sáng đã rọi được vào nó.
Quay lại về khoảng không đã nói, hiểu thì có thể hiểu được là vậy nhưng sống với sự bám chấp thì lại thành đáng trách, sao lại đã nên duyên với người khác mà vẫn giữ đó còn một khoảng không rất lớn trong mình? Nó sẽ chẳng nhỏ lại nếu mình vẫn là mình của xưa cũ.
Mang trong mình một giấc mộng mị, chỉ là người này mà không thể là người khác, chỉ có thể là loại cảm xúc này không thể loại cảm xúc khác thì làm sao mà sống với tâm thế "làm cho chúng đẹp nhất"?. Và một vòng luẩn quẩn, người phụ người.
Nếu có chăng ai đó tới cạnh bên, thì đều là người định mệnh. Dù cái định mệnh trong đầu óc hay tâm thức mơ hồ có như thế nào thì giây phút hiện tại thứ ta có là cái định mệnh này. Chắc cũng chỉ có sống như vậy thì mới chấp nhận được sự đến và đi nhẹ nhàng.
Đặc biệt là với chuyện nhân duyên.
Moon
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
29 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 29 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












