Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
anyang
15/11/2015
Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra mình không cần hoàng tử nắm tay cùng đi dưới mưa, thay vào đó là ng đàn ông biết xoè ô che chở... đưa bạn đi qua nắng mưa của cuộc đời...
anyang
15/11/2015
nothing., on 14/11/2015 - 10:55, said:
thấy xh 1 đứa như bản sao của mụ t, miệng thì thơn thớt mà chả đc mấy phần thật, ghét thế
giá nó cứ mồm loa mép dài, nhưng nghĩ sao nói thế còn chấp nhận đc
hzzzz
kmn đi
giá nó cứ mồm loa mép dài, nhưng nghĩ sao nói thế còn chấp nhận đc
hzzzz
kmn đi
chú thích: đây là bức xúc ngoài đời thực đưa lên mạng xả
khổ, muốn xả xì trét cũng phải zòm trc ngó sau, chú thích đầy đủ, ko ối ng vơ vào
fullhouse
16/11/2015
Càng nghĩ càng thấy câu này đúng nhé.
"Sứ mạng của mỗi người có phải là một mắt xích để nối Quá khứ và Tương lai không nhỉ?"
Nó không phải là một khẳng định, nó là một câu hỏi.
Nó dành cho mỗi người. Bạn muốn nối gì đến Tương lai?
"Sứ mạng của mỗi người có phải là một mắt xích để nối Quá khứ và Tương lai không nhỉ?"
Nó không phải là một khẳng định, nó là một câu hỏi.
Nó dành cho mỗi người. Bạn muốn nối gì đến Tương lai?
fullhouse
20/11/2015
Mỗi người hùng cứ một phương. Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Mình toàn nói linh tinh, luyên thuyên, lảm nhảm.
Ôi, tôi thích...........
Mình toàn nói linh tinh, luyên thuyên, lảm nhảm.
Ôi, tôi thích...........
BooBoo
20/11/2015
Cố gắng trải qua những cảm xúc này một mình. Rồi thì lạc quan lên, cứ mơ về ai đó đi, biết đâu đấy, 5 năm nữa, 10 năm nữa... sẽ có để thủ thỉ cùng...
Một nhà ư, anh mơ về cô gái nào thế?
Một nhà ư, anh mơ về cô gái nào thế?
NhuCuongTran
21/11/2015
fullhouse
21/11/2015
Em thì hâm hâm và nói nhảm có chứng chỉ hihi
Buồn một tí xong rồi thì lạc quan lên!!!
Buồn một tí xong rồi thì lạc quan lên!!!
HatCat90
24/11/2015
Đúc kết được, không phai là người yêu chân thành! Nên vì thế khi trao mà không được đáp lại như đã trao thì bỏ cuộc
MrUncle
27/11/2015
MrUncle
28/11/2015
thì tức là có rồi
đó là sự khác nhau giữa thân tham lang và mệnh tham lang đấy ông ạ
ông mệnh phủ nhưng thân lại là liêm tham
liêm tham đa phần lấp liếm
tui chả bik ông, ông cũng z
chi phải dấu diếm cho nó mệt xác
dấu là phải dấu tiền, đô la, vàng thỏi
chỗ này xả stress, muốn nói gì cũng dc, chả ai cấm
oke , thế thì anh đóng vai yêu quái, tui là đóng vai tôn ngộ không z
đó là sự khác nhau giữa thân tham lang và mệnh tham lang đấy ông ạ
ông mệnh phủ nhưng thân lại là liêm tham
liêm tham đa phần lấp liếm
tui chả bik ông, ông cũng z
chi phải dấu diếm cho nó mệt xác
dấu là phải dấu tiền, đô la, vàng thỏi
chỗ này xả stress, muốn nói gì cũng dc, chả ai cấm
oke , thế thì anh đóng vai yêu quái, tui là đóng vai tôn ngộ không z


