Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
MrUncle
03/11/2015
HatCat90
05/11/2015
quen nhau bao năm, trong khoảng thời gian đó cũng muốn thích nghi muốn có thể hòa nhập, nhưng rồi đến cuối cùng lại chia tay, vì " không thể hòa hợp "
Cũng tại mình thôi, ngay từ đầu mình đã tự nói trong lòng , bây giờ không làm được , cũng là tại mình.
làm gì cũng nên nghĩ lại lúc đầu mình như thế nào?
thật buồn...cười
Sửa bởi KhongAnDinh: 05/11/2015 - 10:41
Cũng tại mình thôi, ngay từ đầu mình đã tự nói trong lòng , bây giờ không làm được , cũng là tại mình.
làm gì cũng nên nghĩ lại lúc đầu mình như thế nào?
thật buồn...cười
Sửa bởi KhongAnDinh: 05/11/2015 - 10:41
HatCat90
05/11/2015
Để mọi chuyện yên ấm, nhiều lần nhịn. Nhịn vì nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng dần dần việc nhịn đã trở nên không còn tác dụng. Nó khiến mình trở nên tiêu cực với người ngoài, bản thân mình và những việc NHỊN.
fullhouse
06/11/2015
Người ta hay nói: Gái một con trông mòn con mắt, còn trường hợp mình phải đổi thành: Gái một con trông lồi/lòi con mắt.
thanhnhu
07/11/2015
Coi như hết duyên dứt nợ với cái môn này. Bao nhiêu thứ đã học chả vận dụng được cái gì. Thi về xong, việc đầu tiên là xóa hết các file trong máy, chiều đánh con đề. Thế là xong. Ông trời chả lẽ tuyệt tình đến vậy. Hy vọng chiều nay trúng, bù lỗ cho mấy hôm đi lại tốn kém.Thật là cùng đường tuyệt lộ mà. Dạy hết tháng này chắc xin nghỉ.
Heavenwards
11/11/2015
fullhouse
11/11/2015
Mình vừa làm chuyến phượt trong 2 tiếng, gian nan quá huhu. Lúc đi mọi thứ ok, mưa chút không sao đã có áo mưa, được hít gió trời, được thấy cầu vồng. Cho đến lúc về thì xe đạp điện hết ắc quy. Chắc ông Trời muốn mình giảm cân đây mà.
Biết thế ở nhà với con hihi.
Biết thế ở nhà với con hihi.
Heavenwards
11/11/2015
fullhouse, on 11/11/2015 - 21:59, said:
Mình vừa làm chuyến phượt trong 2 tiếng, gian nan quá huhu. Lúc đi mọi thứ ok, mưa chút không sao đã có áo mưa, được hít gió trời, được thấy cầu vồng. Cho đến lúc về thì xe đạp điện hết ắc quy. Chắc ông Trời muốn mình giảm cân đây mà.
Biết thế ở nhà với con hihi.
Biết thế ở nhà với con hihi.
Thỉnh thoảng cũng nên tự thưởng cho mình 1 chút tự do ^^. Bữa trước mình với em gái đi ăn với mấy pà chị, xong rồi 2 đứa chạy lòng vòng, tự nhiên xe bị lủng bánh, 2 chị em hì hục dắt muốn chít, 11h mới về tới nhà. Mà vui lắm, trên con đường đó cũng có 3 người dắt bộ giống mình, đẩy gần cả tiếng mới có chỗ vá xe, và cuối cùng thì phải thay ruột. Mình nhất quyết không thay ruột chỉ vá tạm rồi về thay vỏ không ruột luôn, nhưng ông chủ nói ruột của mình đã không còn sử dụng được nữa, tốn 100k, đau hết cả lòng (vì nhà mình bán phụ tùng mà bị chặt chém). Hai chị em chặc lưỡi bảo, biết vậy lúc nãy về nhà cho lành.
sunflower0102
12/11/2015
Lựa chọn con đường nào đây, tự bản thân quanh quẩn mãi chẳng biết đi đâu về đâu, việc gì là đúng việc gì là sai càng đi càng mệt mỏi mông lung. Có lựa chọn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời phía trước...sai hay đúng phải đi đến cuối cùng ta mới có kết quả. Bế tắc và sợ hãi, mình ư, chả ra sao cả. Hạnh phúc xa tầm với, mọi thứ càng khó khăn, muốn đi thật xa, nhưng bao trách nhiệm níu chân. Mệt mỏi quá, ta đã trở nên thế này rồi ư, thất vọng.
anyang
14/11/2015
thấy xh 1 đứa như bản sao của mụ t, miệng thì thơn thớt mà chả đc mấy phần thật, ghét thế
giá nó cứ mồm loa mép dài, nhưng nghĩ sao nói thế còn chấp nhận đc
hzzzz
kmn đi
giá nó cứ mồm loa mép dài, nhưng nghĩ sao nói thế còn chấp nhận đc
hzzzz
kmn đi
menglan
14/11/2015
trưa qua coi bản tin 24h thấy các phóng viên nhà mình biên tập cái chuyện thứ 6 ngày 13 thường cho là xui rủi nhưng ko có chuyện gì, thống kê 1 năm có bao nhiêu ngày thứ 6 như vậy rồi....trưa nay lại được coi cái tin này, thấy cả thế giới đều đồng chia sẻ mất mát thấy nghẹn nghẹn trực rơi nước mắt......Dù chuyện vậy ở đây ở kia.


