

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#88276
Gửi vào 20/09/2015 - 23:41
ý mình là bạn nói những gì bạn thấy cần thiết, nếu không có tác dụng mà nói xong họ khong nghe thì thôi, không giữ điều tức giận buồn trong lòng. Bạn cứ làm việc thuộc trách nhiệm của bạn là được. Còn họ nói gì bạn thì bạn không cần để tâm vào, bởi bây giờ mọi thứ đánh giá đạo đức đều méo mó rồi.
Đêm an lành cho bạn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#88277
Gửi vào 20/09/2015 - 23:58
Bạn còn không biết đâu, lắp cái quạt treo tường cũng kêu ba mình lắp. Treo cái bạt tuốt trên sân thượng cũng kêu ba mình làm, mình tự hỏi không biết nó có phải là thằng đàn ông không hay là đàn bà không biết nữa. Có bao giờ nó thử nghĩ lỡ ba mình có bị làm sao thì nó sống thế nào. Con người sống mà phụ thuộc quá nhiều vào người khác, mà lại là người già cả như chuối chín cây.
Mà bù lại nó cũng bị con trai nó đì lại. Thằng nhỏ chưa tới 10 tuổi mà trái nết lắm. Nó không vừa ý gì ba nó là toàn đứng chống nạnh, nhìn ba nó có nữa con mắt mà nói chuyện. Và ổng cũng không dám nói gì nó hết. Đời là vậy đó. Mình nghe nhiều người nói là anh mình sẽ bị quả báo, rằng ông sẽ trả cho con ông gấp 10 lần như vậy, nhưng mình chả quan tâm. Mình chỉ quan tâm đến ba mẹ của mình tại lúc này.
Sr nhen, tâm trạng mình hiện tại không được ổn. Mình chẳng tức gì cho bản thân hết nhưng thấy ba mình già vậy còn phải.... mình thấy rất đau lòng. Ngày xưa mình cũng vì góp ý mà nó đòi đánh mình, rồi còn đập phá hư cửa phòng mình. Từ đó đến bây giờ 5 năm rồi mình không nói chuyện với nó nữa. Nó có hỏi gì mình cũng chỉ nói :" có, không, không biết,..." nói chung nói chuyện cộc lốc, mà từ đó nó cũng không dám nói gì mình nữa hết.
Sửa bởi Heavenwards: 21/09/2015 - 00:04
Thanked by 1 Member:
|
|
#88278
Gửi vào 21/09/2015 - 03:15
"Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người...." Vui lên vậy!
Thanked by 2 Members:
|
|
#88279
Gửi vào 22/09/2015 - 22:50
#88280
Gửi vào 23/09/2015 - 00:04
Không sôi nổi như lửa
Không quá tĩnh lặng như đất
Cũng không quá trầm lắng như nước
Đơn giản là gió, 2 luồng gió hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng, bay bổng, lãng mạn và trữ tình
Nàng là song tử, một song tử lém lĩnh, linh hoạt, hiền hòa pha chút nhí nhảnh. Song tử gió nhẹ, gió biển, là những giọt mưa tí tách ngoài hiên. Nàng là cơn gió mát mẻ xua đi cái nắng nóng của ngày hè, xua đi cái cực nhọc của một ngày làm việc mệt mỏi. Là cơn gió, nàng có thể thấu hiểu mọi tận cùng ngõ ngách của cảm xúc. Đó là điểm đặc biệt ông trời dành tặng cho song tử. Dù là gió, lãng mạn, nhưng nàng vô cùng tinh tế trong việc phân định mọi thứ cảm xúc hỗn độn trong cuộc sống, đâu là yêu, đâu là thích, đâu là ghét, đâu là hận. Trong nàng luôn có 2 con người, một công chúa và một yêu tinh. Nàng tươi cười vui vẻ, nhưng nàng biết hết đấy, không dấu đc nàng điều gì đâu. Nàng là thế, vô tư vui vẻ, nhưng khi yêu, yêu rất sâu đậm, rất nặng tình.
Chàng là thiên bình, một thiên bình lý trí trong tình cảm, một cơn gió se lạnh. Luôn tìm cách định nghĩa thế nào là yêu, ngồi mòn ghế với các công thức toán học, định luật khoa học để tìm ra một cái định nghĩa chính xác cho 2 chữ tình yêu. Luôn ấp ủ tham vọng một ngày nào đó sẽ đạt giải Nobel cho công trình vĩ đại là c/m đc tình yêu là cái chi chi. Luôn kém cạnh bảo bình, vì chàng bảo bình luôn biết cách hòa điệu với nhịp yêu. Thiên bình tự đại, đúng và sai, sai và đúng, nào có trong tình yêu ?! Yêu là vậy, nào có công bằng, nào có đúng sai ?! Có lẽ trong lớp học về tình yêu, bình là học sinh hạng bét mất rồi.
Rồi một ngày, khi 2 cơn gió gặp nhau.........................
#88281
Gửi vào 23/09/2015 - 15:42
Tương tự, có cô mê lấy Tây. Ok đi, vì mỗi ng một sở thích. Cơ mà có nhất thiết quay lại chửi trai Việt ko ra gì ko ? Hok biết cô này có bố hay anh em trai hay cậu , chú gì ko? Hok lẽ là Tề Thiên?
Mà cũng lạ, thường trí thức nhìn lên không à. Ví dụ, ai đời bác sĩ mà đồng môn, bậc thầy ko chịu giao lưu lại cứ nhầm nhè điều dưỡng để chê bôi ?! Thành thử mình thấy lạ lạ ghê!!!
Sửa bởi ThaiDuong84: 23/09/2015 - 16:00
#88282
Gửi vào 23/09/2015 - 16:49
ThaiDuong84, on 23/09/2015 - 15:42, said:
Tương tự, có cô mê lấy Tây. Ok đi, vì mỗi ng một sở thích. Cơ mà có nhất thiết quay lại chửi trai Việt ko ra gì ko ? Hok biết cô này có bố hay anh em trai hay cậu , chú gì ko? Hok lẽ là Tề Thiên?
Mà cũng lạ, thường trí thức nhìn lên không à. Ví dụ, ai đời bác sĩ mà đồng môn, bậc thầy ko chịu giao lưu lại cứ nhầm nhè điều dưỡng để chê bôi ?! Thành thử mình thấy lạ lạ ghê!!!
Cám ơn bạn,cần có nhiều tiếng nói như thế này hơn nữa để thức tỉnh cái gọi là "Ăn mày vừa có xôi gấc,lập tức khinh kẻ ăn xin "của một bộ phận không nhỏ " trí thức lưu manh mất gốc " đang dần làm vẩn đục những tâm hồn non trẻ của thế hệ măng non !
#88283
Gửi vào 23/09/2015 - 18:24
em nhớ có lần trường em học thể dục, nắng gắt, cùng mấy bạn nữ không có mũ đội, vậy mà các bạn nam chỉ săn đón nhường mũ cho bạn nữ nào xinh xắn còn những bạn xấu hơn chút thì mặc kệ. Hay các chị nhân viên văn phòng váy ngắn xinh đẹp gặp bác lao công không một lần chào hỏi.
Dù chỉ là 1 hành động nhỏ thôi cũng cho thấy người ta chỉ coi trọng cái bề ngoài, tiền bạc, địa vị.......
Đời vốn là 1 cõi mê mà....chỉ đơn giản thấy và để mọi thứ tự tuân theo trật tự của nó.
Thanked by 1 Member:
|
|
#88284
Gửi vào 23/09/2015 - 19:27
sao chả hiện chỉ hiện link nhỉ
Sửa bởi MOA: 23/09/2015 - 19:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#88285
Gửi vào 23/09/2015 - 22:32
tu.hoa, on 23/09/2015 - 18:24, said:
em nhớ có lần trường em học thể dục, nắng gắt, cùng mấy bạn nữ không có mũ đội, vậy mà các bạn nam chỉ săn đón nhường mũ cho bạn nữ nào xinh xắn còn những bạn xấu hơn chút thì mặc kệ. Hay các chị nhân viên văn phòng váy ngắn xinh đẹp gặp bác lao công không một lần chào hỏi.
Dù chỉ là 1 hành động nhỏ thôi cũng cho thấy người ta chỉ coi trọng cái bề ngoài, tiền bạc, địa vị.......
Đời vốn là 1 cõi mê mà....chỉ đơn giản thấy và để mọi thứ tự tuân theo trật tự của nó.
Không biết em tu.hoa có nhạy cảm quá hok, chứ chị thấy không tới nỗi như vậy!
Người thông minh thực sự và có địa vị do thực lực, họ thường tự hào về bản thân mình, do đó trong cách ăn nói có phần thẳng thắn. Mặt khác, do họ giỏi và từng trải nên cũng khá hồ nghi về năng lực ,sự thiện lương của người khác. Em biết đấy, đời mà, người khiêm tốn, tử tế thì ít, người khoa trương , lắt léo thì nhiều. Không khéo, minh dễ nghĩ họ coi thường mình, mà thực ra không phải vậy.
Thông minh cũng có bao nhiêu dạng thông minh em ạ. Địa vị , tiền bạc cũng có người không do thực lực mà do may mắn. Hay không bằng hên. Và cái gì có được mà không từ trí tuệ của mình thì lúc nào cũng có tác dụng phụ. Cái thường gặp là tự cao tự đại , trưởng giả học làm sang.
Ôi, em chấp chi cái lũ nam sinh gà mờ ấy làm gì. Hahaha, tuổi đấy thì não chúng chỉ phân tách được đứa nào đẹp hay không thôi, chứ sao người lớn bằng bọn con gái cùng tuổi được. Thực tế là chúng ta đều yêu cái đẹp phải không nào Nếu bạn nào nghĩ mình xấu thì theo chị nên trang điểm hay phẫu thuật. Sếp cũ chị người Thái, công bằng là cổ xấu lắm. Nhưng trang điểm lên, dễ thương vô cùng, trai theo 5,6 anh đấy ,hihihi.
Vụ chị văn phòng với bác lao công. Ở bất kì vị trí nào, nếu mình thua cấp người ta, mình nên mở lời để thiết lập quan hệ trước.
Con người mà em, coi trọng tiền bạc, địa vị, bề ngoài ở mức độ nào thôi. Ai không coi trọng, chị nghĩ 1 là đi tu, buông xã tất cả; 2 là quá đầy đủ nên đang không biết mình cần gì; 3 là loại Chí Phèo
À, vụ du học, chị nói là 1 bộ phận thôi nhé, không phải ai cũng thế.
Thanked by 1 Member:
|
|
#88286
Gửi vào 23/09/2015 - 22:59
Có người nọ ngừi kia mà, đúng sai thiện ác rất khó phân biệt, chỉ có là nhân quả chắc không có sai. với cả con người sống được bao lâu đâu mà phán xét họ.
em nói chuyện trên không rõ ràng, em kể chuyện cũng kém nữa, cuộc sống em thấy nhiều người tốt họ vẫn đối tốt và đúng tình nghĩa với kẻ tệ với họ, nhiều khi em cũng bất mãn tại sao lại phải làm thế, họ chỉ nói giản đơn là sống để đức cho con cháu, em thì nghĩ họ đã tạo phúc đức cho họ rất lớn. nhiều khi điều mình thấy lại không thật sự như mình nghĩ.
chúc chị vui vẻ ko để những thứ không đáng phiền lòng .
Thanked by 1 Member:
|
|
#88287
Gửi vào 24/09/2015 - 01:23
tu.hoa, on 23/09/2015 - 22:59, said:
Có người nọ ngừi kia mà, đúng sai thiện ác rất khó phân biệt, chỉ có là nhân quả chắc không có sai. với cả con người sống được bao lâu đâu mà phán xét họ.
em nói chuyện trên không rõ ràng, em kể chuyện cũng kém nữa, cuộc sống em thấy nhiều người tốt họ vẫn đối tốt và đúng tình nghĩa với kẻ tệ với họ, nhiều khi em cũng bất mãn tại sao lại phải làm thế, họ chỉ nói giản đơn là sống để đức cho con cháu, em thì nghĩ họ đã tạo phúc đức cho họ rất lớn. nhiều khi điều mình thấy lại không thật sự như mình nghĩ.
chúc chị vui vẻ ko để những thứ không đáng phiền lòng .
Bạn cần biết rằng có những con người,những sự việc,vĩnh viễn đi vào huyền thoại mà loài người không sao giải mã được.
Có những thứ truyền được,nhưng cũng có những thứ không bao giờ được truyền. Mình được đến đâu,vui lòng chấp nhận đến đó thôi !
Thanked by 1 Member:
|
|
#88288
Gửi vào 24/09/2015 - 08:16
Vongkiep, on 24/09/2015 - 01:23, said:
Có những thứ truyền được,nhưng cũng có những thứ không bao giờ được truyền. Mình được đến đâu,vui lòng chấp nhận đến đó thôi !
Đứng lên và làm việc mình thấy cần làm thôi.
#88289
Gửi vào 24/09/2015 - 10:08
Con học piano rất nhanh, mẹ chỉ có nửa tiếng mà thuộc hết các nốt nhạc rồi ...
Chòi oi là chòi. Nam Mô A Di Đà Phật.
#88290
Gửi vào 24/09/2015 - 10:11
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
29 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 29 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












