Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Monday
12/05/2014
Gabriel.Julian, on 12/05/2014 - 14:35, said:
Luyện Hentai đê cho máu nó lưu thông khắp não các bạn trẻ
Hồi đó cty em có nhận dự án tên là Hentai (khách đặt, tên và nội dung ứ có liên quan > <)
Thằng nhóc làm dự án bảo: chị coi giùm em như vậy đã ổn chưa ?
Mình thật thà : được đó em, tốt quá, dự án này vui nhỉ, tên gì vậy em ?
Nó cười khả ố: hentai đó chị. Chị thích không, qua làm chung với em ?
Mình cũng thật thà : ờ, tên nghe cũng hay nhỉ, hentai.
(Nguyên đám đực rựa quanh đó cười rần rần.)
Mình cũng thật thà cười phụ họa.
Chừng không chịu nổi cái sự thật thà của đứa dở hơi, anh leader dự án hentai, quàng tay kẹp đầu mình vô nách ổng : mấy đứa mau search GG cho nó coi, anh giữ nó lại rồi.
Từ đó mới biết Hentai là cái khỉ gì. =))
Monday
12/05/2014
HugoBosS
12/05/2014
ôi tuổi thơ, ta từ bỏ ngươi vậy đâu đâu dì pen giới thiệu cho Hugo với
HugoBosS
12/05/2014
HugoBosS
12/05/2014
HugoBosS
12/05/2014
HugoBosS
12/05/2014
SongAn
12/05/2014
SongAn
12/05/2014
pen, on 12/05/2014 - 19:28, said:
đấy là giới thiệu 1 số cách cưa trai dễ thương & lịch sự cho 1 vài người, hơn là chày cối điên cuồng suốt ngày bám cẳng theo gào thét "em êu anh" thảy vào mặt người ta.
Mấy khi được thành thật vs lòng mình đâu
Yêu thì bảo yêu, ghét thì bảo ghét, nhớ thì kiu nhớ,.... dù có chày cối hay điên cuồng mà người ta chẳng thấy phiền thấy ghét.....âu cũng là tình chàng í thiếp ai tình hơn ai
SongAn
12/05/2014
Tui vẫn cứ ủng hộ những người thành thật vs tềnh iu....hơn là iu mà cứ làm ra vẻ này nọ....i như mấy con công đỏm dáng í....chả ưa
cơ mà ở đây chàng nhìn thấy mặt thiếu điều muốn... quẳng cuộn giấy An An vào mặt cơ, làm người ta gớm ghê đến mức độ ấy
Ối zời....cô kiu tui hả?! Hihi....làm tui tưởng cô nói ai cơ....
Yêu hay ghét thì trời bik, đất bik, tui bik, ng ta bik, thậm chí cô cũng bik lun ko phải khích tui
pen, on 12/05/2014 - 19:42, said:
cơ mà ở đây chàng nhìn thấy mặt thiếu điều muốn... quẳng cuộn giấy An An vào mặt cơ, làm người ta gớm ghê đến mức độ ấy
Ối zời....cô kiu tui hả?! Hihi....làm tui tưởng cô nói ai cơ....
Yêu hay ghét thì trời bik, đất bik, tui bik, ng ta bik, thậm chí cô cũng bik lun ko phải khích tui
SongAn
12/05/2014
Hihi....ko bít là tôi chột dạ hay cô đây? Sao, thế í cô muốn sao? Muốn ng ta quay mặt thành thù và xông vô chửi nhau, lôi mọi thứ ra và cạn tàu ráo máng để trả thù trả hận,.....
Tôi ko phải là cô, tôi dùng sự chân thành để đối đãi vs ng khác, tôi dùng tình cảm của con ng để dành cho con ng, trước đây, bây giờ và sau này mãi là như vậy
Một khi đã trọng nhau thì mấy câu nói zời ơi đất hỡi chỉ là con muỗi vo ve, ko j có thể lay chuyển đc đâu, cô Pen à
Có thể với cô đó là lấy dép chọi nhau, với tôi đó là sự dỗi hờn rất trẻ con và đáng yêu đấy, vậy nên tôi vs cô mới khác nhau một trời một vực
Tôi ko phải là cô, tôi dùng sự chân thành để đối đãi vs ng khác, tôi dùng tình cảm của con ng để dành cho con ng, trước đây, bây giờ và sau này mãi là như vậy
Một khi đã trọng nhau thì mấy câu nói zời ơi đất hỡi chỉ là con muỗi vo ve, ko j có thể lay chuyển đc đâu, cô Pen à
Có thể với cô đó là lấy dép chọi nhau, với tôi đó là sự dỗi hờn rất trẻ con và đáng yêu đấy, vậy nên tôi vs cô mới khác nhau một trời một vực


