Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
NguaQuaDoc
17/03/2014
Vô Thường
17/03/2014
Trên đời này đáng sợ nhất không phải là đàn bà mà là "lòng dạ đàn bà".
Đàn bà cũng có nhiều người tốt.
NHưng "Lòng dạ đàn bà" thì cả đàn ông và đàn bà có nó đều không tốt.....
Đàn bà cũng có nhiều người tốt.
NHưng "Lòng dạ đàn bà" thì cả đàn ông và đàn bà có nó đều không tốt.....
fullhouse
17/03/2014
@GJ: Hiểu ý nhưng thế này thì hơi phũ cho 2 chữ "đàn bà" vậy.
Vậy cũng sẽ có đàn bà có "khí khái đàn ông".
Vậy cũng sẽ có đàn bà có "khí khái đàn ông".
minhminh
17/03/2014
Trích truyện Kiều của Nguyễn Du
....
Lo gì việc ấy mà lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu
Làm cho không thấy được nhau
Làm cho đầy đoạ cất đầu chẳng lên
Thanh trúc xà nhi khẩu
Hoàng phong nhất thượng châm
Tối độc phụ nhân tâm
....
Lo gì việc ấy mà lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu
Làm cho không thấy được nhau
Làm cho đầy đoạ cất đầu chẳng lên
Thanh trúc xà nhi khẩu
Hoàng phong nhất thượng châm
Tối độc phụ nhân tâm
fullhouse
17/03/2014
Chắc vậy, nếu đúng là vậy thì cứ cho là vậy đi. Có thể một ngày mai mình cũng sẽ vậy.
"Tối độc phụ nhân tâm", sau một hồi google mới hiểu.
"Tối độc phụ nhân tâm", sau một hồi google mới hiểu.
TieuNhaDau
17/03/2014
NguaQuaDoc
17/03/2014
TieuNhaDau
17/03/2014
NguaQuaDoc, on 17/03/2014 - 18:12, said:
thịt ba ba em ngon k em =))
Baba mua ở ngoài thì em ăn thấy ngấy lắm , cũng được, uống rượu máu thì hơi ghê, nhưng baba nhà em nuôi thì nó chưa bị thịt , nhưng mà chắc sẽ dai và ngon hơn ạ vì ko cho ăn kích thích .
Nhưng mà sao em thấy anh đang chơi xỏ gì em đúng ko? @@
Sửa bởi TieuNhaDau: 17/03/2014 - 18:57
BacPhaiTamNguyen
17/03/2014
TieuNhaDau, on 17/03/2014 - 18:54, said:
Baba mua ở ngoài thì em ăn thấy ngấy lắm , cũng được, uống rượu máu thì hơi ghê, nhưng baba nhà em nuôi thì nó chưa bị thịt , nhưng mà chắc sẽ dai và ngon hơn ạ vì ko cho ăn kích thích .
Nhưng mà sao em thấy anh đang chơi xỏ gì em đúng ko? @@
NguaQuaDoc
17/03/2014
TieuNhaDau, on 17/03/2014 - 18:54, said:
Baba mua ở ngoài thì em ăn thấy ngấy lắm , cũng được, uống rượu máu thì hơi ghê, nhưng baba nhà em nuôi thì nó chưa bị thịt , nhưng mà chắc sẽ dai và ngon hơn ạ vì ko cho ăn kích thích .
Nhưng mà sao em thấy anh đang chơi xỏ gì em đúng ko? @@
Nhưng mà sao em thấy anh đang chơi xỏ gì em đúng ko? @@
ThuHoaDienTrang
17/03/2014
Sao cứ bồn chồn và lo lắng thế này...trước cũng lo nhưng cảm giác kiểu khác...cứ lo việc sẽ đến...rồi thứ tự từng việc nó cũng xảy ra xấu có, tốt có. Tự hỏi do vận hạn hay do tính hậu đậu , kém cỏi gây ra.......Chết mất....càng ngày càng thấy kém cỏi đi....đôi lúc nằm co ro 1 mình trong phòng mà k nghĩ gì...k nghĩ 1 thứ gì...k ham muốn gì...k định hình gì...cũng ở một mình k chịu đi ra ngoài như 1 thói quen, thấy quen với thói quen đó....thấy hp với thế giới riêng này...nhưng bao dự định, bao lo toan lại ấp đến, ngập đầu, ghét cực kỳ, ghét kinh khủng.....sống hay chết///.....sống như thế nào để đỡ vô vị....Làm như thế nào để bớt lo lắng hơn>?Vạch ra phương án xấu nhất nếu điều đó xảy ra rồi chấp nhận nó? Nhưng những ngày tháng đen tối dìm dập đến nỗi sợ nó đến, toát mồ hôi lạnh khi nghĩ sự việc lại lặp lại như hai năm trước.....có phải tại chưa cố gắng hết sức K?
....Nhìn ra cái hành lang phía trước đen hun hút...nhìn vào mông lung vào ánh đèn đường trước ngõ mà k thèm bật điện hành lang....rõ ràng từ trong tối nhìn ra ngoài ánh sáng thấy mọi vật rất rõ...rõ hơn là nhìn khi có ánh sáng để nhìn ra phái ánh sáng nhưng sao đầu óc mụ muội để k nhìn thấy gì rõ nét? Chơ vơ, nhìn từ trên xuống dưới càng thấy lẽ loi cô độc, k một tiếng mọt kêu, k một tiếng chuột chạy....Có nên mua vài lon bia để uống với ít bò khô còn lại rồi lăn ra ngủ không?
....Nhìn ra cái hành lang phía trước đen hun hút...nhìn vào mông lung vào ánh đèn đường trước ngõ mà k thèm bật điện hành lang....rõ ràng từ trong tối nhìn ra ngoài ánh sáng thấy mọi vật rất rõ...rõ hơn là nhìn khi có ánh sáng để nhìn ra phái ánh sáng nhưng sao đầu óc mụ muội để k nhìn thấy gì rõ nét? Chơ vơ, nhìn từ trên xuống dưới càng thấy lẽ loi cô độc, k một tiếng mọt kêu, k một tiếng chuột chạy....Có nên mua vài lon bia để uống với ít bò khô còn lại rồi lăn ra ngủ không?


