Libra, on 20/04/2012 - 09:06, said:
Buổi sáng, Lib đi phỏng vấn với RH, thằng RH đòi reference, nghĩa là người đã từng làm việc với mình để nó liên lạc. Buổi chiều, Lib đang ngồi trong lab, ông giáo sư chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học, xếp trực tiếp của Lib, bước vào nói với Lib , mày biết không, có thằng nhóc gọi tao hỏi đủ thứ về mày, tao nổ văng miểng luôn, tao khen mày nức nở. Không hỉu sao, lúc đó cảm xúc dâng trào, tao nổ là mày đang cai quản hai tiến sĩ, ba kỹ sư dưới quyền. Roài, giờ nguyên labo đó, mày chọn tiến sĩ kỹ sư lập nhóm đi. Thích ai ? Hí, hí
À, lúc đó Lib nói thầm, má ơi con học ngu, được cộng tác với mấy anh là niềm hân hạnh, ở đó mà đi quản mấy anh, ho ho

















