Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
HugoBosS
07/03/2014
NguaQuaDoc
07/03/2014
LuuBi
07/03/2014
Renault, on 06/03/2014 - 23:49, said:
Đến bao giờ gặp được Tham Lang của mình.
2012.2013.2014.
ngày qua ngày rồi tất cả đã chấm dứt sau khi rời khỏi Hanoi.
Cuộc sống này thế là an bài. Mình ghét cái bẫy ổn định. Mình ghét những gì đã xảy đến với mình.
mình đã không còn chìm sâu vào nhạc điện tử nữa.
không còn những status dài ngoẵng bên F.
chỉ còn lại những nốt trầm cho cuộc đời buồn của liêm tướng đào hồng mộc dục.
Xoá hết cả những note viết không cần ai đọc.
nhưng những bất ổn nó đâu có bỏ mình mà đi.
mãi mãi chỉ là một cô gái đa cảm nhiều sầu muộn.
2012.2013.2014.
ngày qua ngày rồi tất cả đã chấm dứt sau khi rời khỏi Hanoi.
Cuộc sống này thế là an bài. Mình ghét cái bẫy ổn định. Mình ghét những gì đã xảy đến với mình.
mình đã không còn chìm sâu vào nhạc điện tử nữa.
không còn những status dài ngoẵng bên F.
chỉ còn lại những nốt trầm cho cuộc đời buồn của liêm tướng đào hồng mộc dục.
Xoá hết cả những note viết không cần ai đọc.
nhưng những bất ổn nó đâu có bỏ mình mà đi.
mãi mãi chỉ là một cô gái đa cảm nhiều sầu muộn.
Từ Từ trên 30 cũng ko sao được cái sau này tánh hợp với chồng, 2 vợ chồng đũ bộ Sát Phá Liêm Tham có thễ cùng nghề hoặc cùng chí hướng KK thì bất ngờ thiệt đừng mong mõi sẽ làm đời buồn bã . Sau ngày quần quật Làm việc dĩ nhie^n muo^'n gặp người vợ vui tánh hiền hậu ai lại muốn nóng nãy bậm trợ cáu gắt ?
TieuNhaDau
07/03/2014
Renault, on 06/03/2014 - 23:45, said:
11h33pm 6.3.2014
hôm nay hẹn hò. thật ra chính xác là đi cf nói chuyện cơ mà 10h mình trả tiền rồi về( trong khi rõ là trai đang bảo tính tiền). lần trước đi mình giành trả mà không được thôi thì hôm nay quyết tâm cao trả cho nó xong chuyện.
Đời cứ sống sòng phẳng khỏi mang tiếng. Trên đời ghét nhất ăn gì uống gì dùng gì của đàn ông.
Hôm nay buồn. đi cả quãng đường dưới trời mưa chỉ để ngồi xem phim và nhìn hắn lướt đt.
Thôi thì lướt cả anh luôn đi. Lại về với vỏ bọc cô độc.
Năm nay hạn đào hồng nhưng cái không kiếp nó đeo đẳng vậy thì có lẽ cũng chẳng cưới gì được.
30t rồi. mọi thứ vẫn không đến đâu.
Phải những tháng cuối cùng ở hanoi giống như một giấc mơ đẹp vậy.
Hôm nay ngồi nhìn ra ngoài đường thấy tàu chạy hn sg và sg hn chỉ thấy buồn thêm.
Mình giống như ở giữa khoảng trống giữa 2 điểm ngược chiều đó vậy.
Quên đi. Giá mà mất trí thì hay biết mấy.
Nghiệp nặng quá. có phải kiếp trước phụ bạc đàn ông hay không mà kiếp này toàn bị đỗi xử không tốt.
hôm nay hẹn hò. thật ra chính xác là đi cf nói chuyện cơ mà 10h mình trả tiền rồi về( trong khi rõ là trai đang bảo tính tiền). lần trước đi mình giành trả mà không được thôi thì hôm nay quyết tâm cao trả cho nó xong chuyện.
Đời cứ sống sòng phẳng khỏi mang tiếng. Trên đời ghét nhất ăn gì uống gì dùng gì của đàn ông.
Hôm nay buồn. đi cả quãng đường dưới trời mưa chỉ để ngồi xem phim và nhìn hắn lướt đt.
Thôi thì lướt cả anh luôn đi. Lại về với vỏ bọc cô độc.
Năm nay hạn đào hồng nhưng cái không kiếp nó đeo đẳng vậy thì có lẽ cũng chẳng cưới gì được.
30t rồi. mọi thứ vẫn không đến đâu.
Phải những tháng cuối cùng ở hanoi giống như một giấc mơ đẹp vậy.
Hôm nay ngồi nhìn ra ngoài đường thấy tàu chạy hn sg và sg hn chỉ thấy buồn thêm.
Mình giống như ở giữa khoảng trống giữa 2 điểm ngược chiều đó vậy.
Quên đi. Giá mà mất trí thì hay biết mấy.
Nghiệp nặng quá. có phải kiếp trước phụ bạc đàn ông hay không mà kiếp này toàn bị đỗi xử không tốt.
Đừng buồn chị ạ, ai rùi cũng tìm được một nửa thui, sắp tới mùng 8-3 phải vui lên ạ
TieuNhaDau
07/03/2014
TieuNhaDau
07/03/2014
Renault
07/03/2014
Renault
07/03/2014
HotDzitLon, on 07/03/2014 - 08:12, said:
Từ Từ trên 30 cũng ko sao được cái sau này tánh hợp với chồng, 2 vợ chồng đũ bộ Sát Phá Liêm Tham có thễ cùng nghề hoặc cùng chí hướng KK thì bất ngờ thiệt đừng mong mõi sẽ làm đời buồn bã . Sau ngày quần quật Làm việc dĩ nhie^n muo^'n gặp người vợ vui tánh hiền hậu ai lại muốn nóng nãy bậm trợ cáu gắt ?
:)em thừa nhận tính nóng như lửa . liêm hoả mà nên toàn bỏ trai ma đi thôi.
em hi vọng ông chồng sát phá tham là người đàn ông đích thực. Cơ mà 30 năm chưa thấy ai đích thực cả
. người yêu cũ cùng nghề bỏ đi lấy vợ mất rồi em cũng không tiếc vì em biết nếu 3năm trc em lấy thì chắc giờ cũng ly dị rồi
:)em thừa nhận tính nóng như lửa . liêm hoả mà nên toàn bỏ trai ma đi thôi.
em hi vọng ông chồng sát phá tham là người đàn ông đích thực. Cơ mà 30 năm chưa thấy ai đích thực cả
. người yêu cũ cùng nghề bỏ đi lấy vợ mất rồi em cũng không tiếc vì em biết nếu 3năm trc em lấy thì chắc giờ cũng ly dị rồi
anhuong1185
08/03/2014
LuuBi
08/03/2014
Mượn rượu giải sầu, càng thêm sầu! chã hiễu sao ? càng uống đầu óc càng minh mẫn lẽ nào mình thành hữu hèm rồi ?
Churu
08/03/2014
Không phải ngày Nô-en, nhưng muốn ông già Nô-en có bay qua nhà, cho rớt bịch: niềm vui
ThuHoaDienTrang
08/03/2014
Thực sự là có 1 cảm giác cực kỳ bất an xuất hiện từ đầu tháng 3 này...có thể là công việc trục trặc hoặc có thể môn tiếng anh chuyên nghành thi sắp tới sẽ Fall....OMG!.....hoặc 1 chuyện gì đó sắp xảy ra...k biết...nhưng tâm luôn bất an....lúc nào cũng nôn nao , lao đao...


