Gửi vào 05/03/2014 - 08:51
Tối qua vội vội phóng xe về cho kịp giờ tập thể dục, thấy phía trên có đèn đỏ, phía dưới 2 m có đèn xanh và mũi tên chỉ phải màu xanh, tưởng đc rẽ phải ai zè anh áo vàng mời vô bốt. Hazzz....cái xe của tui biển 37 đới....các chú còn họp nói thì thầm với nhau nữa chớ, sau đó nhẹ nhàng bảo 400k.Rồi bảo lại trước bốt, em dơ 100k và cái thẻ sv ra cho các chú, thế thôi...đi...các chú mất nhân cách thì tui đưa thêm tiền cho các chú mất hẳn nhân cách lun, và tui cũng mất nhân cách nốt, vấn đề k phải ngồi chê bai các chú mà phải nghĩ mình sai đầu, không phải ngồi chê xh Việt mà phải nghĩ là sống chung với lũ, thế cho nhẹ đầu, các chú đêm qua mà 100k k lấy đòi 200k là em kí vào biên bản nộp 400k ngay, nhưng 4 chú mà có 100k chia ra uống nước chè là hết, thôi thương các chú vì nhiệm vu quên thân,,,,cơ mà nghĩ lại 100k để biết cái bốt các chú thế nào cũng tốt...ban đêm mà pốt tối thui k có 1 ánh đèn, thế mà một chú đẹp trai vẫn ngồi trong, phí của zời, đẹp trai thì phải ra sáng cho thiên hạ thấy , sao lại ngồi trong tối thía.