Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#86251 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 03/02/2014 - 14:31

Cũng nên thông cảm, đếm ko kĩ, cuối ngày không khớp sổ, họ phải bù tiền túi vô. Lương bên Lotte tầm 12k/h à.

#86252 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7460 Bài viết:
  • 4877 thanks

Gửi vào 03/02/2014 - 14:38

mình hem bik ........

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#86253 Kapuchino

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1715 Bài viết:
  • 1506 thanks

Gửi vào 03/02/2014 - 15:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 03/02/2014 - 14:28, said:

ko hơn 6 tập =))))))))))

=))))) Ngan chơi ác như tê giác.

Thanked by 1 Member:

#86254 anhuong1185

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1445 Bài viết:
  • 1859 thanks

Gửi vào 03/02/2014 - 21:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 03/02/2014 - 13:49, said:

Vẫn phải tiếp tục sống thôi, biết làm sao được, Ước chi là sự giận giữ, nổi muồn phiền trong cs đời thường mang lại để giận cá chém thớt rồi kiếm đứa xả là xong, ước chỉ nỗi buồn ái tình để có thể uống một chút để quên sau 1 giấc ngủ, để tiếp tục yêu để thay thế cái cũ.Có những nổi đau mà không thể dựa vào cái khác để làm giảm hay biết đổi chất của nó, chỉ dựa vào ý chí của nghị lực, liều thuốc của thời gian để qua đi.Nhưng là kỷ niệm, hằn trong tim, in trong đầu nên làm sao để thoát nổi, vốn dĩ trên đời hỏi có mấy ai lý trí thắng được con tim....tim đau, não đau....dẫu biết cái gì đã mất không thể lấy lại được, cái cần nhìn là cái hiện tại nhưng sao nước mắt cứ lăn tròn, chân tay không muốn cử động, không sao ngăn được hình ảnh và kỷ niệm ùa về....Làm như thế nào đây?
chị ơi tâm trạng thế, sao thế,,vượt qua nỗi buồn đi,em cuối năm vừa rồi còn chơi vài cú sốc liên hoàn,mất ng thân.rồi bản thân cũng họa mà em còn cố gắng gượng dậy và thoải mái tư tưởng,,đừng buồn nữa chị nhé,năm mới vui lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#86255 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 03/02/2014 - 21:54

Chỉ biết chia sẻ cùng em... mong là thời gian sẽ giúp được.

Thanked by 1 Member:

#86256 Tammy

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

Gửi vào 03/02/2014 - 22:48

Tuyết lại rơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#86257 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 03/02/2014 - 22:58

Cả buổi chiều lang thang Văn Miếu, phát hiện ra thú vui viết chữ thư pháp. Năm nay con gái đi xin chữ thay cho Bố. Ngắm người viết mê mải không muốn về.....
Tự dưng lại có ham muốn được học, lâu lắm rồi mới có ham muốn, vui.

#86258 ThanhAmNhaCac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 133 thanks

Gửi vào 03/02/2014 - 23:17

Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội 
Còn riêng ta trong đêm mịt tối 
Người để lại những nụ cười hờ hững 
Bỏ lại một người ở sau lưng. 

Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ 
Có thể nào quay ngược thời gian 
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương 
Gửi đợi chờ vào hư vô. 

Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng 
Cố giấu chôn sâu một niềm đau 
Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu 
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần. 

Cần lắm ngay lúc này 
Cần khóc cho vơi đầy 
Cần đi đâu đó xa chốn đây 
Cần khoảng không một mình 
Cần biến mất vô hình 
Cần lắm giấc ngủ yên bình.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn









Thanked by 2 Members:

#86259 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 04/02/2014 - 07:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hamzui, on 02/02/2014 - 16:14, said:

Thỉnh thoảng có đọc bài của trang2, có lẽ loáng thoáng mình đoán được sự mất mát của bạn. Chúc trang2 sớm vui trở lại nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thanhminh2014, on 03/02/2014 - 21:54, said:

Chỉ biết chia sẻ cùng em... mong là thời gian sẽ giúp được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MunCapricornus, on 03/02/2014 - 21:29, said:

chị ơi tâm trạng thế, sao thế,,vượt qua nỗi buồn đi,em cuối năm vừa rồi còn chơi vài cú sốc liên hoàn,mất ng thân.rồi bản thân cũng họa mà em còn cố gắng gượng dậy và thoải mái tư tưởng,,đừng buồn nữa chị nhé,năm mới vui lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sáng nay đã gượng dậy để uống cf, dù sao khi vị giác bắt đầu thèm cf thì đây cũng là dấu hiệu tốt, đầu đau như búa bổ, phải ngừng 10s để khỏi ngã chúi ra mới đứng dậy đc, nhưng những ngày qua, nằm yên bất động nghe kinh phật tâm đã đỡ hơn, như thế k có nghĩa là nổi đau đã qua nhưng cũng k thể để nó ngự trị và chiếm lĩnh tất cả mọi cơ quan nữa....cũng nhớ ra cái gì mình đã mất và cái gì vẫn còn, việc bây giờ là làm gì để biết quý trọng hơn thứ đang còn,....nhận ra thứ mình đang có trong tay nó cũng mong manh lắm, chỉ có sự sống mới có cx, mới trao cho nhau ánh mắt,nụ cười, lời yêu thương, thế thì tiết kiệm làm gì ? khi sự sống k còn duy trì nữa thì mọi việc chấm dứt!
Phải đứng dậy mà đi, phải hành động bởi không thể nhởn nhơ nữa vì cái số phận kia không phải là của mình, một thời gian vui vẽ với nó, thoải mái và cảm ơn vì mình là nó, vui vẽ để chờ thời nhưng dường như cái tên Huyền Trang nó dính dớp với bộ phim "Trả lại tên cho em " trong Biệt động Sài Gòn hay sao ? /Thôi ,Huyền Trang nà cũng xin trả lại phận cho ai đó và mang lại phận của mình, với cái phận của mình chắc chẳng thể vui vẽ chờ thời nữa mà cong đít lên để mà làm, mà bù đắp ....bởi bản thân bao chuyện xảy ra, hứng chịu bao nhiêu là cảm xúc thì chợt nhận ra:
_ Thứ quan trọng nhất là; Tình cảm gia đình
_ Thứ đáng sợ nhât là : Sự nghèo đói
_ Thứ nguy hiểm nhất là : Sự ngu dốt
_ Thứ bất lực nhất là : Sức khỏe

Vậy thì làm gì có thời gian để buồn và đau nữa, làm gì có thời gian để nằm tự kỷ nữa, bởi số phận kia đã trả lại rồi.

p/s: thank @camlinh và @Thanh minh....không nói gì nhưng các bạn vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình như vậy là các bạn cũng quá nhạy cảm và tinh tế, cảm ơn nhiều.@ Mun còn gượng được, chị cũng phải đứng dậy thôi.

Sửa bởi trang2: 04/02/2014 - 07:36


Thanked by 3 Members:

#86260 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 04/02/2014 - 08:31

Nghèo đói có gì mà sợ? nếu có trí và sức lực thì dù kiếp nghèo cũng đũ sống qua ngày ko phải VN mình có câu đại phú do thiên tiê?u phú do cần ấy sao? nên lạc quan nhìn đời có thể làm cho bớt buồn và vui tươi hơn. Cùng 1 khung cãnh đó mà vui hay buồn là do chính mình quyết định..Trang nên ăn kem nhiều sẽ làm cho người thoải mái.

Phải lúc này có thảo lùn 88 thì vui chừng nào ! tiếc là em đã đi lấy chồng gio`y buồn 2 phút!!

Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 04/02/2014 - 08:41


Thanked by 1 Member:

#86261 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 04/02/2014 - 08:46

Nhắc đến kem em sợ rồi, dạo trước em có người bạn tên kem nhưng k biết chuyện gì bạn ấy đã rời xa em nên bây giờ nhắc đến kem là em sợ....lòng tham em thế đấy anh ạ, em nghèo quá nên bây giờ sợ nghèo, sợ kinh khủng , sợ k có nỗi 1 xu để mua quà cho cháu, mua quần áo đẹp cho em, k có để sau này phụng dưỡng cha mẹ. nói chung chỉ trải qua rồi mới biết sợ.

#86262 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 04/02/2014 - 08:58

haha chằng lẽ bây giờ anh phải kể cho trang nghe anh khổ ra sao à? khi còn nhõ có khi sáng ra ko có 1 cắt ăn sáng phải ăn mì tôm trước khi đi học, vào lớp thì bị cãnh cáo phụ huynh chưa đóng học phí. Đầu năm đi học mỗi năm thì lại ko có tiền mua sách và cặp mới(may là nhờ gia đình nội ngoại chứ ko thì anh cũng đi bán vé số dạo) . Ráng lên trang số trang sướng lúc lớn tuổi !

Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 04/02/2014 - 09:05


Thanked by 1 Member:

#86263 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 04/02/2014 - 09:04

Cái thời của anh nó thế là đúng, bi giờ em còn khổ , anh đc ăn mì tôm còn sướng chán, chẳng nhẽ em lại kể thủa nhỏ em cơm độn chả có mà ăn, cha mẹ nuôi em bằng củ chuối, của khoai lặn nhai với cơm mà thành người như bây giờ, nói thế thôi, cái sợ nhất với em vẫn là cái nghèo, k thay đổi đc.
anh thay cái stt dưới chân đi, khuyên chân thành đấy.

#86264 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 04/02/2014 - 09:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ok!

Thanked by 1 Member:

#86265 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 04/02/2014 - 09:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 04/02/2014 - 09:11, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ok!
ơ, tự nhiên thấy thoải mái,. lần đầu tiên nói và khuyên một người đàn ông mà người ấy chịu nghe lời mà k một lời phàn nàn, phản ứng lại.

Tuy nhiên cái câu "

Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng .

Ngồi lên để thả cái hồn thơ."

làm em liên tưởng đến câu đố thế này "người đàn ông trần truồng ngồi trên mõm đá làm người ta nghĩ đến câu thành ngữ nào?


Sửa bởi trang2: 04/02/2014 - 09:15







Similar Topics Collapse

78 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 78 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |