Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
lethanhnhi
30/01/2014
lethanhnhi, on 30/01/2014 - 18:40, said:
Sắp giao thừa rồi, qua giao thừa sẽ không ẻo lả ỉ ô chuyện yêu đương tình cảm nữa, anh biết em ghét anh lắm, anh vẫn yêu em, qua năm sau anh lại ra đi, về nơi thuộc về anh, không nhìn mặt mấy thằng Tử vi Bói Toán nữa, bao giờ nhiều xiền anh lại về Việt Nam, anh yêu em, anh quan tâm duy nhất là em....
Búp Sen
30/01/2014
Sự im lặng cứ làm ta quay quắt, bước ra đường ngắm Tết vậy. Cũng sân si định đổi câu hỏi cho mình nhưng rồi lại thôi, việc gì đến sẽ đến hén. Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn, nguyên nhân và kết quả của ngày hôm nay là từ những ngày xưa đó và cứ tiếp tục mãi như vậy, nếu ta không tỉnh thức trong từng giây phút.
liker
30/01/2014
Hello LeThanhNhi
Giờ khắc này dù ở đâu cũng đều là những giờ khắc cuối năm cả. Tầm này năm ngoái tôi có nhờ bạn xem giúp, năm nay quay lại để ngỏ vài điều với bạn.
- Năm ngoái, có thể lúc bạn xem cho tôi lúc đó chưa nhập tâm hoặc vì lý do gì đó nên kết quả là chưa đúng. Lưu ý, tôi nói ra không có ý chê, hay giễu cợt bạn. Tôi luôn quan niệm "có đầu thì có cuối" nên mới nhắn nhủ ở đây
Giữ lời hứa, tôi cũng đã nhờ người mang qua quán trà gì ấy (mà tôi quên tên rồi) ở Hoàng Hoa Thám tặng bạn chai rượu, nhưng khi đó quán đóng cửa. Bạn tôi có hỏi số của Mr Quốc nhưng không có số bạn.
- Thi thoảng, tôi cũng có dạo qua FB và biết sơ sơ chuyện tình cảm của bạn. Chỉ muốn nói với bạn 1 câu: JUST DO IT.
- Cuối cùng, năm mới xin chúc bạn được vạn sự như ý.
voiva
Sửa bởi liker: 30/01/2014 - 20:34
Giờ khắc này dù ở đâu cũng đều là những giờ khắc cuối năm cả. Tầm này năm ngoái tôi có nhờ bạn xem giúp, năm nay quay lại để ngỏ vài điều với bạn.
- Năm ngoái, có thể lúc bạn xem cho tôi lúc đó chưa nhập tâm hoặc vì lý do gì đó nên kết quả là chưa đúng. Lưu ý, tôi nói ra không có ý chê, hay giễu cợt bạn. Tôi luôn quan niệm "có đầu thì có cuối" nên mới nhắn nhủ ở đây
Giữ lời hứa, tôi cũng đã nhờ người mang qua quán trà gì ấy (mà tôi quên tên rồi) ở Hoàng Hoa Thám tặng bạn chai rượu, nhưng khi đó quán đóng cửa. Bạn tôi có hỏi số của Mr Quốc nhưng không có số bạn.
- Thi thoảng, tôi cũng có dạo qua FB và biết sơ sơ chuyện tình cảm của bạn. Chỉ muốn nói với bạn 1 câu: JUST DO IT.
- Cuối cùng, năm mới xin chúc bạn được vạn sự như ý.
voiva
Sửa bởi liker: 30/01/2014 - 20:34
lethanhnhi
30/01/2014
liker, on 30/01/2014 - 20:25, said:
Hello LeThanhNhi
Giờ khắc này dù ở đâu cũng đều là những giờ khắc cuối năm cả. Tầm này năm ngoái tôi có nhờ bạn xem giúp, năm nay quay lại để ngỏ vài điều với bạn.
- Năm ngoái, có thể lúc bạn xem cho tôi lúc đó chưa nhập tâm hoặc vì lý do gì đó nên kết quả là chưa đúng. Lưu ý, tôi nói ra không có ý chê, hay giễu cợt bạn. Tôi luôn quan niệm "có đầu thì có cuối" nên mới nhắn nhủ ở đây
Giữ lời hứa, tôi cũng đã nhờ người mang qua quán trà gì ấy (mà tôi quên tên rồi) ở Hoàng Hoa Thám tặng bạn chai rượu, nhưng khi đó quán đóng cửa. Bạn tôi có hỏi số của Mr Quốc nhưng không có số bạn.
- Thi thoảng, tôi cũng có dạo qua FB và biết sơ sơ chuyện tình cảm của bạn. Chỉ muốn nói với bạn 1 câu: JUST DO IT.
- Cuối cùng, năm mới xin chúc bạn được vạn sự như ý.
voiva
Giờ khắc này dù ở đâu cũng đều là những giờ khắc cuối năm cả. Tầm này năm ngoái tôi có nhờ bạn xem giúp, năm nay quay lại để ngỏ vài điều với bạn.
- Năm ngoái, có thể lúc bạn xem cho tôi lúc đó chưa nhập tâm hoặc vì lý do gì đó nên kết quả là chưa đúng. Lưu ý, tôi nói ra không có ý chê, hay giễu cợt bạn. Tôi luôn quan niệm "có đầu thì có cuối" nên mới nhắn nhủ ở đây
Giữ lời hứa, tôi cũng đã nhờ người mang qua quán trà gì ấy (mà tôi quên tên rồi) ở Hoàng Hoa Thám tặng bạn chai rượu, nhưng khi đó quán đóng cửa. Bạn tôi có hỏi số của Mr Quốc nhưng không có số bạn.
- Thi thoảng, tôi cũng có dạo qua FB và biết sơ sơ chuyện tình cảm của bạn. Chỉ muốn nói với bạn 1 câu: JUST DO IT.
- Cuối cùng, năm mới xin chúc bạn được vạn sự như ý.
voiva
năm ngoái cũng tầm này trên đây, em còn nhớ anh
em chúc anh một năm mới tốt lành, có lẽ em không có duyên nhận chai rượu đó , nhưng lời hứa và sự giữ lời của anh thì em nhận
năm qua trình độ còn kém, số anh em bạn bè phản ánh coi sai cũng nhiều, anh em bỏ quá cho vậy
Chúc anh năm mới vạn sự như ý
cảm ơn anh Voiva
Lê Thanh Nhị
Monday
30/01/2014
ReadCopy, on 30/01/2014 - 13:18, said:
Tết đến có bao nhiêu việc phải làm, làm mãi vẫn chưa xong.
Mệt quá đi mất, mình không phải trưởng tộc mà vai trò như trưởng tộc, gia đình có nhiều tập tục theo truyền thống văn hóa của dân tộc nên mình phải làm hết, làm vì trách nhiệm, làm cho vợ con nó quen, sau này con cháu lại tiếp tục như thế, như thế.
Mệt quá đi mất, mình không phải trưởng tộc mà vai trò như trưởng tộc, gia đình có nhiều tập tục theo truyền thống văn hóa của dân tộc nên mình phải làm hết, làm vì trách nhiệm, làm cho vợ con nó quen, sau này con cháu lại tiếp tục như thế, như thế.
Nhà em chỉ sắm mỗi bó hoa ly 150k. Dọn nhà lần lần từ tết DL rồi. Khỏe re, giờ ráng giữ sức khỏe đầu năm khai chiêu giáng long thập bát lì xì.
Thanh Hà
30/01/2014
Năm nay mình ăn Tết ở đây, cái Tết Hà nội thứ hai sau hơn chục năm ở đây. Mình cố giữ chút nếp truyền thống bên cạnh những thay đổi bắt buộc của thời đại. Tết nhà mình có lợn mán, gà đồi, lạp xưởng Cao Bằng, xúc xích chua, xúc xích tự làm, mứt dừa tự làm, rau vườn nhà, bánh chưng các cụ gói cho, áo mới đã mua từ đầu tháng chạp, lì xì đã ở trong phong bao...
Sáng ba mươi đi chợ mua đào cành về cắm vào bình gốm mộc,mua lay ơn hồng phấn, thược dược cánh tiên và violet cắm vào bình thủy tinh, cây mai trắng đặt trên đôn trắng. Nồi nước mùi già lục bục sôi trên bếp cho cả nhà tắm gội.
Và giờ đang ngồi vừa xem Táo quân vừa uống trà. Ngồi chờ Tết đến đấy.
Sáng ba mươi đi chợ mua đào cành về cắm vào bình gốm mộc,mua lay ơn hồng phấn, thược dược cánh tiên và violet cắm vào bình thủy tinh, cây mai trắng đặt trên đôn trắng. Nồi nước mùi già lục bục sôi trên bếp cho cả nhà tắm gội.
Và giờ đang ngồi vừa xem Táo quân vừa uống trà. Ngồi chờ Tết đến đấy.
ReadCopy
30/01/2014
Mềnh cúng tất niên xong rồi, mời ông bà ông vải về ăn tết, đang coi táo giao thông báo cáo, chờ cúng giao thừa.
Các vị tiền bối nói là làm đủ phong tục, dễ dạy vợ dạy con cháu. Mềnh chỉ thị chúng nó hào hứng tham gia lắm. Mềnh đâu có vào bếp. Qua mồm mợ Ấy đến tai thầy Bội thành mềnh biết nấu ăn. Đúng là tam sao thất bổn.
Các vị tiền bối nói là làm đủ phong tục, dễ dạy vợ dạy con cháu. Mềnh chỉ thị chúng nó hào hứng tham gia lắm. Mềnh đâu có vào bếp. Qua mồm mợ Ấy đến tai thầy Bội thành mềnh biết nấu ăn. Đúng là tam sao thất bổn.
T.AO
30/01/2014
Tết năm nay là Tết đầu tiên mình biết vặt lông gà thế nào ? Trước khi vặt lông gà phải ngâm nước nóng cho dễ vặt Canh chừng nồi bánh chứng ngủ quên rồi ú ớ vội vàng đi đổ nước . May mà vẫn còn nước ko thì
Gia cát dự năm sau trình nấu ăn của mình sẽ khá lên hê hê
Giờ G cũng sắp đến rồi , chúc mọi người 1 năm mới nhiều sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc bên người thân
Gia cát dự năm sau trình nấu ăn của mình sẽ khá lên hê hê
Giờ G cũng sắp đến rồi , chúc mọi người 1 năm mới nhiều sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc bên người thân
Quách Ngọc Bội
30/01/2014
ReadCopy, on 30/01/2014 - 21:31, said:
Mềnh cúng tất niên xong rồi, mời ông bà ông vải về ăn tết, đang coi táo giao thông báo cáo, chờ cúng giao thừa.
Các vị tiền bối nói là làm đủ phong tục, dễ dạy vợ dạy con cháu. Mềnh chỉ thị chúng nó hào hứng tham gia lắm. Mềnh đâu có vào bếp. Qua mồm mợ Ấy đến tai thầy Bội thành mềnh biết nấu ăn. Đúng là tam sao thất bổn.
Các vị tiền bối nói là làm đủ phong tục, dễ dạy vợ dạy con cháu. Mềnh chỉ thị chúng nó hào hứng tham gia lắm. Mềnh đâu có vào bếp. Qua mồm mợ Ấy đến tai thầy Bội thành mềnh biết nấu ăn. Đúng là tam sao thất bổn.
Ha ha... đến mục Táo Y Tế rồi kìa bác Copy, bác xem đi rồi vào đây em cho đọc bài thơ em trả lời Cụ Rùa già khó tính ná ^^
Ối chao chị Táo Y tế ơi
Em sợ quân của chị lắm rồi
Cái nghề vốn cứu nhân độ thế
Mà đụng vào đâu cũng chết người!
"Nhân bản" Hoài Đức vốn chưa yên
Tráo thủy tinh thể lại nổi lên
Tiêm chủng trẻ em dăm đứa chết
Xử lý đến đâu, chị có quên?
Thanh Hóa, chị kia, rõ khổ chưa?
Tiền thì chả có để mà đưa
Chậm mổ, mất luôn con lẫn mẹ
Đền tiền, người đã khuất núi Nưa.
Phòng khám không phép thì tràn lan
"Bác sĩ" bên Tàu cũng từng đàn
Tiền thì thu giá đến cắt cổ
Toàn "Maria", dân chết oan.
Bệnh viện thì chả thấy đầu tư
Mỗi giường nằm tới tận ba, tư
Chị có xuống thăm vẫn cảnh ấy
Nằm trong gậm giường rên ử ư.
Máy móc nhà nước thì lắt lay
Để cho "nhóm lợi ích" bắt tay
Đem đồ tư nhân vào "hợp tác"
Giá cao mà được thu tiền ngay.
"Y đức", chữ Tàu khó học thay
Giờ tiền đi trước mới là hay
Khẩu hiệu: Cấm phong bì triệt để
Thì đòi tiền mặt, trao tận tay.
Thế nên nâng ngực, lại chết người
Xăm mắt, hút mỡ cũng đi đời
Đem xác bệnh nhân quăng xuống nước
Bác sĩ thành ra quân giết người!
Thế nên chị Táo Y tế ơi
Chị có còn thương dân chúng tôi
Mong chị sửa sang ngành từ gốc
Để danh "Từ mẫu" lưu với đời!
Nguồn: Facebook Cụ Rùa khó tính
QNB giả danh Táo Y Tế giả nhời:
Rùa già gọi đến Tế tôi à
Bận sửa Y phục, lát tôi ra
Muốn Chửi muốn Tế thì cứ việc
Rồi đâu vào đó vẫn Y nha
Làm Táo cũng khổ bỏ mẹ ra
Chui trong xó bếp nhọ bỏ bà
Đừng hỏi tôi sao không xấu hổ
Chẳng qua mặt bẩn sẵn rồi mà
Ấy a... mấy vụ, vừa xảy ra
Đã báo anh Hoàng để điều tra
Nên rùa yên chí chờ vậy nhé
Chả phải trách nhiệm của chúng ta
Chuyện sinh chuyện tử chẳng do tôi
Anh Tào chị Đẩu quản hết rồi
Muốn kiện hãy đi tìm bọn họ
Kêu giời !? Hoàng cũng bó tay thôi.
Cớ gì lại bảo: chẳng đầu tư
Năm nào cũng cấp, chẳng chần chừ
Có thể bọn quân tham ăn vụng
Lộc giời rót xuống, hốc vô tư
"Y đức" nên hiểu là... "ức đi"
Đừng có hiểu xuôi rồi lại khi
Làm mình làm mẩy rùa hay dỗi
Không hiểu thì còn trách nỗi gì
Lương Tâm đánh mất bởi vì đâu?
Kinh tế suy thoái đã khá lâu
Lương chẳng đủ ăn, Tâm đâu có
Sẽ có lương tâm lúc... tớ giầu
Trời sinh ra thế cứ yên đi
Cãi giời... thẩm mỹ để mà chi
Tổ cha xã hội mê.. ngực bự
Khiến người gặp họa bởi tham si
Thôi mỏi mồm rồi, đợi chút nha
Tôi uống miếng nước ngọt giọng già
Tôi ra đấu khẩu rùa phen nữa
Chửi gì cứ chửi tiếp đi nha.
ReadCopy
30/01/2014
Cái nghề nhạy cảm, cứu người mà làm chết người là phiền rồi, không bàn nữa cho đau đầu.
Một ngày toàn quốc hơn 30 người TV vì tai nạn giao thông, quen quá rồi nên ai cũng cho là bình thường như hiển nhiên.
Mọi thứ năm cũ sắp hết rồi, không đổ lỗi cho ai cả, ai cũng muốn tìm giải pháp mà chưa ra.
Sửa bởi ReadCopy: 30/01/2014 - 22:22
Một ngày toàn quốc hơn 30 người TV vì tai nạn giao thông, quen quá rồi nên ai cũng cho là bình thường như hiển nhiên.
Mọi thứ năm cũ sắp hết rồi, không đổ lỗi cho ai cả, ai cũng muốn tìm giải pháp mà chưa ra.
Sửa bởi ReadCopy: 30/01/2014 - 22:22
icecream
30/01/2014
Hihi. Năm mới vạn sự tốt lành, mọi điều như ý !!!
Chúc mọi người một năm thành công rực rỡ ^^
Chúc mọi người một năm thành công rực rỡ ^^
lethanhnhi
30/01/2014
4mua
30/01/2014
Chúc mừng mọi người năm mới vui vẻ, may mắn, thành công!
Mình vô cùng bâng khuâng haha....táo hay toá!
Búp Sen
30/01/2014
Dù gì cũng phải giữ lễ nghĩa, vẫn còn là cha mẹ chứ, làm vậy coi sao đặng người ơi
Tử Phủ Vũ Tướng
30/01/2014
ReadCopy, on 30/01/2014 - 21:31, said:
Mềnh cúng tất niên xong rồi, mời ông bà ông vải về ăn tết, đang coi táo giao thông báo cáo, chờ cúng giao thừa.
Các vị tiền bối nói là làm đủ phong tục, dễ dạy vợ dạy con cháu. Mềnh chỉ thị chúng nó hào hứng tham gia lắm. Mềnh đâu có vào bếp. Qua mồm mợ Ấy đến tai thầy Bội thành mềnh biết nấu ăn. Đúng là tam sao thất bổn.
Các vị tiền bối nói là làm đủ phong tục, dễ dạy vợ dạy con cháu. Mềnh chỉ thị chúng nó hào hứng tham gia lắm. Mềnh đâu có vào bếp. Qua mồm mợ Ấy đến tai thầy Bội thành mềnh biết nấu ăn. Đúng là tam sao thất bổn.
Trước thềm năm mới, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới anh chị em nhóm nhật ký và các bạn hữu trên diễn đàn tuvilyso.


