Chuyện của bản thân Mình: Chồng tập 1: Đẹp trai, Phong độ, công chức tại một Bộ lớn. Mình lấy chồng lúc 24 tuổi nhưng ngày đó do gia đình khắt khe nên ngu ngơ lắm. Thấy chồng coi phim sex bên nhà bạn trai của chồng, Mình bảo chồng mang về nhà coi cho biết nó như thế nào vì chưa biết mặt mũi phim đó ra sao ( Mình ngu nhỉ !!!). Chồng bảo: Không được, xem là hư đấy. Thế là Mình cũng chẳng đòi xem nữa.
Nhiều năm thấy chồng có sinh hoạt không bình thường. Mình hỏi thì Hắn bảo đi chơi ternit rồi nhậu cùng mọi người - Mình cũng tin. Một lần có việc, Mình ra sân ternit mà phải tìm mấy sân và mấy quán được người chỉ chẳng thấy. Tự nhiên Mình rẽ về một căn nhà gia đình không ở - mở cửa thấy Hắn và một cô nạ dòng làng chơi (không hẳn là cave) đang diễn vai ADam và Eva. Trái tim Mình lúc đó như hóa đá, chết lặng và không nói được nên lời, và cũng không khóc được chẳng hiểu vì sao ??? Lúc đó 12 giờ đêm, hàng xóm thấy nhà thường xuyên ko ở tự nhiên thấy người về nên sang chơi - thấy vậy, nói cô em họ đi cùng Mình về nhà trước. Rồi giải tán.
Mình về nhà chỉ nói được với Cha Mẹ Hắn (vì ông bà đến ở cùng): Con vừa thấy Anh ấy ngủ với gái ở nhà đó . Sau đó vào phòng khóc mãi, hôm sau phải nghỉ làm. Sau 1 tuần Mình mua nhà khác cùng 2 con ở và chị giúp việc. Hắn sang năn nỉ khóc lóc và hứa hẹn......nhưng Mình không đuổi Hắn vì các con, nhưng cũng không thể ngủ cùng Hắn được rồi ly thân nhiều năm sau đó , rồi bỏ Hắn chính thức.
Sau này ngẫm lại phần do Mình mải làm ăn còn Hắn thì bị rủ rê cả hội chơi ternit đó đứa nào cũng có bồ như thế. Nhưng giờ già rồi nghĩ lại Mình và Hắn đều rất yêu nhau, kinh tế dư giả vậy tại sao ??? có lẽ Mình ko biết nịnh Hắn như những cô gái ngoài đường chăng ??? Hay do công nghệ tình dục của Mình kém vậy sao Hắn ko dạy cho Mình để nâng cao công nghệ ???
1001.....chuyện cười ra nước mắt ......Ôi THAM SÂN SI con người
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn