

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#84001
Gửi vào 04/03/2013 - 21:22
Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Sắc không - không sắc vẫn trêu ngươi
Bể ái nghìn tầm mong tát cạn
Nguồn ân muôn trượng chửa khơi khơi
Chày kình một tiếng tan niềm tục
Hồn bướm canh ba lẩn sự đời.....
Là la lá la........vừa nghe chương trình ca nhac nhái nhạc thấy zui zẻ ........đọc mấy dòng phiên dịch của NhuThangthai - Gloria.....không biết còn nick nào để anh hùng ....núp....nữa không đây.... À ....mà làm phiên dịch như thía lày......thì Mềnh chẳng thuê đâu.....
Mà Mềnh đâu dám thuê ........Tiến sỹ ...giấy !!! À.....ẾCH ỘP CỦA DIỄN ĐÀN chứ nhỉ........eo ui......sợ nắm......hổng dám.....hổng dám......ha ha ha....
Thanked by 3 Members:
|
|
#84002
Gửi vào 04/03/2013 - 21:42
libra1610, on 04/03/2013 - 21:10, said:
Góp ý vài câu vậy thôi, nghe hay k tùy bạn (dù sao cũng hi vọng Gấu ngày mai sẽ khác ngày hnay). Vậy nhé.
Cảm ơn Bạn đã chia sẻ cùng ...."Tiến sỹ Giấy", "CON ẾCH ỘP CỦA DIỄN ĐÀN" - anh hùng núp Gloria...NhuthangThai... và Mềnh.
Kinh sách dạy: Tích đức và trả nghiệp là cái gốc của một con người, tạo nghiệp là cái hậu của con người. Nếu chưa biết được điều này mà đã ngạo mạn làm THẦY đi dạy người thì........há ..chỉ làm trò cười cho những người hiểu biết thôi.
Có thể bây giờ Tiến sỹ giấy.......này còn đang hừng hực ngạo mạn, nhưng những năm sau này sẽ tự nhìn lại bản thân mà tự thấy nực cười thôi.
Còn Mềnh thì thấy cuộc đời vẫn luôn là mầu hồng, vẫn luôn đẹp ....và đã đưa cuộc đời Mềnh và lá số của Mềnh để hy sinh cho học thuật của diễn đàn - đó là đã tự tạo phúc cho Mềnh và đóng góp chia sẻ học thuật bằng thực tế chứ đâu phải bằng cái danh hão.....
Cảm ơn Bạn, Mềnh khoái nghe ca nhạc nhái lém......zui zẻ nhé.
Thanked by 3 Members:
|
|
#84003
Gửi vào 04/03/2013 - 22:01
Nhưng mà là 1 ng chị đi trước, sao chị k nói thẳng với Gấu hoặc dùng cách diễn đạt khác mà cứ mỉa mai dùng tiến sĩ giấy, ếch ôp...để làm gì nhỉ, càng cãi nhau to thêm, chả hay ho j . Hì
Sửa bởi libra1610: 04/03/2013 - 22:03
Thanked by 5 Members:
|
|
#84004
Gửi vào 04/03/2013 - 22:13
Vào lại nhớ ngày xưa ...
Thanked by 8 Members:
|
|
#84005
Gửi vào 04/03/2013 - 22:41
Thanked by 6 Members:
|
|
#84006
Gửi vào 04/03/2013 - 22:43
chả hiểu sao tui có duyên với động vật
đến đâu cũng bị bọn nó bám cứng
ít thì nó hít ngửi
hơn thì nó nhảy bổ vào người
có lần 1 con thik tui đến nỗi đớp 1 vết dài nguyên bàn tay
mắc công tui đi tiêm phòng huhu
Thanked by 6 Members:
|
|
#84007
Gửi vào 04/03/2013 - 23:04
Ôi nhớ mọi người ở nhà cũ ^^
Đây vẫn là nơi đầu tiên em đặt chân đến nên cảm xúc ko thay đổi hì hì...
Thanked by 6 Members:
|
|
#84008
Gửi vào 04/03/2013 - 23:08
Mừng quá cuối cùng Mềnh đã tải được bài vào Topic rùi - đúng nà ...mọi con đường đều đi đến đích.......tự thưởng một ly cofe
MChủ nhật, 3/3/2013, 20:09 GMT+7
CEO Thái Hà Books ngồi hát 'xin tiền' giữa phố
Sau khi bức ảnh ông Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books ngồi hát rong, "xin tiền" giữa phố được đăng lên Facebook lập tức nhận được hàng nhìn lượt like, bình luận và chia sẻ.
>
Ngày 24/2, trên Facebook của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Hà Books, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng xuất hiện bức ảnh của ông ngồi hát rong giữa phố. Trước mặt ông là chiếc mũ xe máy và mấy đồng bạc lẻ. Bức ảnh lập tức nhận được hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ.
Thành viên Nguyễn Nhân Quảng bình luận: "Không nghĩ một Tổng giám đốc, một Tiến sĩ lại chấp nhận 'trải nghiệm' một cuộc sống hành khất". Một thành viên khác thì cho rằng, hiếm có người nào đang đứng vị trí rất nhiều người ngưỡng mộ lại làm được điều đơn giản, bình dị như ông Hùng. Ngoài ra, còn rất nhiều bình luận thể hiện sự ủng hộ phút ngẫu hứng, trải nghiệm thú vị của CEO Thái Hà Books. Bức ảnh ông Nguyễn Mạnh Hùng ngồi hát rong được đăng trên Facebook.
Chia sẻ với VnExpress.net, CEO Thái Hà Books cho biết, bức ảnh được các học trò của ông chụp vào dịp ngày Rằm tháng Giêng. Trong khi ngồi đợi các học trò ở một ngã tư tại quận 6, TP H-C-M đến để cùng đi phóng sinh thì ông ngẫu hứng mang đàn ra hát. Tiện tay ông ngả chiếc mũ bảo hiểm ra trước mặt. Ông Hùng hát say sưa và không lâu sau xung quanh đã khá đông người đứng lại xem. Quãng thời gian đợi học trò khoảng nửa giờ đồng hồ, vị Tổng giám đốc đã kiếm được... 6.000 đồng tiền "ủng hộ" của những người xem.
Bộc bạch về trải nghiệm này, ông Hùng cho biết không hề có dụng ý PR hay gây sự chú ý. Theo ông Hùng, khi bắt đầu hát, đơn giản ông muốn mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Đây chỉ là hành động trong lúc ngẫu hứng, không hề có dụng ý.
"Sau đó, tôi nảy sinh ý muốn thử trải nghiệm việc tự mình kiếm sống bằng nghề hát rong nên đã ngả mũ bảo hiểm ra trước mặt. Nhiều người cho rằng, đã làm đến chức vụ Tổng giám đốc, có bằng cấp Tiến sĩ thì cái tôi, bản ngã thường rất lớn. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng mình cũng như tất cả mọi người", ông Hùng chia sẻ.
Vị tổng giám đốc cũng bày tỏ, qua câu chuyện này, ông muốn gửi thông điệp, nghề hát rong cũng đáng trọng như bao nhiêu công việc chân chính khác. "Trong cuộc sống, để sinh nhai mỗi người phải tự chọn con đường đi riêng của bản thân", ông Hùng nói. Trước đó, trong năm 2012, CEO Thái Hà Books từng chân đất cầm bát đi ăn xin nên trải nghiệm ngồi hát rong kiếm tiền lần này không phải là đầu tiên.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng chia sẻ: "Chưa chắc sẽ có lần thứ 2 như thế, vì khi đó tôi không dám khẳng định mình sẽ một lần nữa đủ bản lĩnh để ngồi giữa phố và hát xin tiền".
Sau khi ngồi hát và được mọi người "ủng hộ" tiền, CEO Thái Hà Books cho biết, ông thực sự trân trọng những đồng tiền lẻ đó.
"Bình thường mỗi chuyến công tác, tôi có thể tiêu tới vài chục ngàn đô nhưng khi đó chúng ta sẽ không thấm thía được giá trị đồng tiền. Khi ngồi hát nửa giờ đồng hồ và chỉ kiếm được 6.000 đồng, mua được khoảng 3 gói mì tôm và ăn được trong cả một ngày. Những lúc thế bạn mới hiểu được giá trị của đồng tiền và giật mình rằng sẽ phải tiêu như thế nào cho ý nghĩa", ông Hùng bộc bạch.
Vị tổng giám đốc cũng chia sẻ, sau đó, trên đường đi phóng sinh, ông gặp 1 người tàn tật và đã cho người đó 6.000 đồng vừa được "ủng hộ". "Tôi có cảm giác mình vừa biếu họ một số tiền rất lớn vì công sức mà mình bỏ ra", ông Hùng chia sẻ.
Ngọc Minh
[color=#AEADAD !important]
332 người
[/color]
Thanked by 7 Members:
|
|
#84009
Gửi vào 04/03/2013 - 23:16
DongThien, on 04/03/2013 - 23:04, said:
Ôi nhớ mọi người ở nhà cũ ^^
Đây vẫn là nơi đầu tiên em đặt chân đến nên cảm xúc ko thay đổi hì hì...
Buồn cười lắm, ban đầu chị vào kia, để đọc hết của mọi người, mất gần 40 phút. Sau đấy, mất gần 1 tiếng rưỡi. Sau đấy, mất gần 2 tiếng....Mà phải nói rằng, nó thu hút chị k phải vì cả bọn lại có 1 căn hộ chung mà là vì từng căn nhà riêng của mỗi người. Tình cảm ghê
Thanked by 8 Members:
|
|
#84010
Gửi vào 04/03/2013 - 23:20
PIANO, on 04/03/2013 - 23:16, said:
Ừ, chị cũng thấy nơi đây thân thuộc với mình. Có rất nhiều Tình Yêu, nhiều cái "lần đầu tiên" bắt đầu từ nơi đây
Buồn cười lắm, ban đầu chị vào kia, để đọc hết của mọi người, mất gần 40 phút. Sau đấy, mất gần 1 tiếng rưỡi. Sau đấy, mất gần 2 tiếng....Mà phải nói rằng, nó thu hút chị k phải vì cả bọn lại có 1 căn hộ chung mà là vì từng căn nhà riêng của mỗi người. Tình cảm ghê
Hihi, bên kia vui, ở đây vắng tóa cũng bùn bùn
Thanked by 6 Members:
|
|
#84011
Gửi vào 04/03/2013 - 23:22
Thanked by 5 Members:
|
|
#84012
Gửi vào 04/03/2013 - 23:24
Mềnh kể chuyện nạc hậu của Mềnh nà.....không bit tải bài từ mạng vào bài - chúng nó cứ cười. Đúng nà ẾCH - nhưng ẾCH Mềnh khiêm tốn học hỏi, không bít thì nói nà không bít và không dám cao ngạo thích bít nhìu nên phải học thui.
"Học - Học nữa - Học mãi" - mà vẫn thấy mình vẫn ...nùn...... hì hì hì
Ngày ngày chỉ có Mềnh nà hay ở nhà trông con rơi - Mọi người chịu khó zề nhà cho zui zẻ nhé. Nhớ anh Van Hiep hay có chuyện zui và thức ăn ngon. Nhớ sư Huynh Nhị, nhớ Bội ca ca phán chuyện nhớ đời....nhớ các mợ 888888 zôm nhà....nhớ mọi người......
Thanked by 6 Members:
|
|
#84013
Gửi vào 04/03/2013 - 23:28
Sửa bởi liker: 04/03/2013 - 23:33
Thanked by 4 Members:
|
|
#84014
Gửi vào 04/03/2013 - 23:31
anh Nhị dạo này ít vô đây 888, chả biết đi nơi mô
các chị em cũng tán loạn phương nào hết
có mỗi vài chị em mình ko biết đi đâu về đâu hầy
Thanked by 5 Members:
|
|
#84015
Gửi vào 04/03/2013 - 23:33
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Đời người 70 năm |
Vườn Thơ | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]() |
|
![]() Cách sống sót khi lật tàu: Người già – trẻ em đều cần học ngay! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
24 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 24 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












