Nhật ký xả stress:
19 giờ 30: Hắn về nhà bấm còi, Mềnh ra mở cổng - phi xe máy vô nhà, chẳng xuống xe Hắn đưa Mềnh 1 bọc ra vẻ quan trọng:
- Quà từ Mỹ gửi về cho đấy.
Chuyện thường ngày nên Mềnh hững hờ, xuống xe Hắn tự mở bọc ra và quảng cáo:
- Nè sôcola xịn chưa ? Lạp xưởng Mỹ xịn đó ngon lắm ? Thêm mấy lon bia Ken mọi người gửi về cho Bà nè ........
Hắn mở cái " radio "luôn một mạch, thấy Mềnh chẳng nói mà cũng chẳng biểu hiện gì - Hắn xé hộp Socola bắt Mềnh:
- Ăn đi xịn ....ngon lắm. Mềnh đành phải cầm và ăn cho yên chuyện, và cầm hộp lên nghía hàng chữ: " siêu thị coop.max ".....giá 275.000 VND
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chuyện nực cười thường ngày .....